Thời gian trước BS cũng hay sưu tầm nhiều nguồn tài liệu để tu tập;
Và có một chủ đề mà BS luôn tâm niệm để tu hành, đó là vấn đề "Chuyển hóa".
Năng lượng vũ trụ là vô tận,
Năng lượng của con người ban đầu là năng lượng dục;
Nhờ tu tập năng lượng dục chuyển hóa thành từ bi, trí huệ,...
Hình ảnh hoa sen mọc từ bùn dơ,... là một ví dụ...
Từ đó BS cũng cố gắng tập luyện bằng nhiều phương pháp, và luôn tự đặt ra cho mình trình tự các bước như sau:
- Điều tức
- Điều thân
- Quán âm
- Quán linh ảnh,...
Và giờ đây, là Quán chấm đỏ...
---
Khi đến với HSTĐ, có lẽ BS nhận ra rằng trình tự đi tìm pháp môn của mình cũng là một quá trình chuyển hóa.
Nhưng trở ngại lớn nhất là mỗi lần suy nghĩ về kế hoạch và thực hiện theo từng bước .... là liền thất bại....
(cái này BS không biết lý do là tại sao, có thể là mình còn nghĩ đến chuyện phát tâm tu là cái nghiệp ác nó liền theo phá mình ngay lập tức, hoặc mình chiêu cảm các cõi giới thấp, như Ông Tha hóa tự tại ghé thăm cũng có khi

)
Cho đến bây giờ BS cứ đụng đâu là phang đấy (không câu nệ trình tự trước sau), cứ cắm đầu đi tìm cái chấm đỏ... trên tiêu chuẩn mình sống làm sao mà dần dần có nhiều hiếu thảo với Ba Má, và từ từ ít nói xạo với mọi người xung quanh...

Theo lời Thầy dạy:
1. Công phu đừng bao giờ phê phán chính mình (dù có tu dở hay không), mà nên khích lệ, động viên....

2. Không ngừng nghỉ, dù xác thân này có mệt mỏi và ngủ lúc nào không hay biết...

3. Cái câu này quan trọng trong mỗi lần công phu nè, vì BS vừa mới nghe Thầy chỉ:
"Phật tánh ở khắp mọi nơi mà sao mình lại không biết gì cả???" .
Và cuối cùng, BS đang hí hửng, chờ ngày Ngộ đạo ....

---
Chúc cả nhà đều thành tựu Chánh Pháp.
A Di Đà Phật
