Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Con nhờ thầy cho ý kiến

Bắt đầu bởi Lukhach, Th8 21, 2011, 09:40 PM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

Ruồinhựa

#15
 
Trích dẫn

Chú Ruồi Nhựa ơi,
Bài nhạc hay, lời nhạc hay, và giọng hát cũng rất hay.  Nhưng cháu đọc lên, đọc xuống; nghĩ tới, nghĩ lui mà vẫn không hiểu ý của chú khi post bài nhạc này lên là gì vậy chú?!  
Mà chú nói đúng đó, ai đã từng quán xác chết-bộ xương thì những hàng nhái, hàng dõm.... đều là .... vô thường chú nhỉ! ;D  Nhưng sau đó cháu lại nghĩ, liệu mấy Nhí của mình hoặc mấy bạn dưới tuổi vị thành niên mà xem hay đọc những hình ảnh "hun hít/ giò cẳng", "trần truồng -- tục tĩu" thì có nên không, có ảnh hưởng gì không?
Cháu còn ngu mụi, nếu có sai gì thì chú chỉ bảo cho cháu với nha!? ;D


Nghe bài này thì ít ai muốn chia ly ,nhưng cuộc đời mà làm sao tránh khỏi cảnh này....sinh ra để chết mà ! Tưởng ai đó định "Giã từ Vũ khí" mình ghẹo chơi chút thôi  .

À... ừ.. ,cháu nói cũng đúng , Chú chỉ để ý mấy cành Hồng thôi ;D nhưng hình ảnh này nó có đầy đường,ở Mạng,ở tivi mà đôi khi còn ghê hơn nữa .Vả lại những hình ảnh trên cũng chẵng gì nham nhở đâu,hồi nhỏ mình cũng  hay nhìn trộm cảnh Bố mẹ âu yếm mà! ;D ;D ;D

Rn

@ Lão Ngọc tê
Khi nào dìa quê ,lên thăm Anh với Hạ vũ Tử đó nghen !

TDD

Trích dẫn từ: Ruồinhựa trên Th8 28, 2011, 03:48 AM
@ Lão Ngọc tê
;D ;D ;D
Lão Ngọc Tê --->Tên này nghe ngầu đời nè  ;D ;D ;D
Phải hem anh Lê Ngọc Tảo ? ;D ;D ;D
Phật Giáo tạo ra người hiền nếu và chỉ nếu người này hiểu rằng đời là Vô Thường. Không ngộ được điều này thì lúc nào cũng phát tâm hơn thua và sanh chuyện. (Tibu)

lengoctao27

RN à,tui có biết ông là ai đâu?Nghe đồn rằng ông ở bên Đức? ;D

Tibu

Chuyện rung rinh khi thiền định:

Gì thì gì chuyện rung rinh này nọ trên thực tế, Hoasentrenda cũng có xảy ra.
Nhưng vì là phép lành nên không có chuyện như là Ngài bác sĩ Deepak Chopra phải tuyên bố xin lỗi là vì đệ tử lỡ thiền quá tay nên có cái địa chấn cực mạnh lên đến cỡ 7.2 tùm lum tá lả:
http://mashable.com/2010/04/04/deepak-chopra-earthquake/
http://www.aolnews.com/2010/04/05/chopra-blames-own-meditation-for-baja-quake/

Tuy nhiên sự tình không có xảy ra như vậy ;D là vì điều dễ hiểu là do tập hợp được toàn là dân với đầy đủ Từ Bi Hỷ Xả thì tại sao là có hiện tượng phản nghịch là làm cho bà con hết hồn, sợ tái xanh, mặt cắt không còn chút máu qua việc động đất lên đến 7.2?

Thôi bỏ cái chuyện thiên hạ ra, và tibu lại bàn cái chuyện rung rinh trong nhóm 6 người của HSTD thì nó gần gũi, vừa phải và cây nhà lá vườn hơn ;D ;D ;D

Nhóm 6 người được tu họp lần đầu tiên tại nhà tibu ở Utah, nhóm gồm những kẻ giết người khét tiếng vào những kiếp trước và do: Gặp thời thế, thế thời phải thế! Nên bây giờ, cả nhóm đều là nhũng tu sĩ với lung tung trình độ.

Nhóm chẳng có ai chủ xị và cứ thế mà kéo tới nhà tibu y như kiểu mây hợp rồi tan. Tuy vậy vì là tự động nên nó gợi nhớ lại cho tibu một ký ức xa xưa khi còn ở bên Tàu.

Vào thời đó, có một lão, cũng chừng này tuổi, làm chủ một khách sạn. Vì là khách sạn nên khách thập phương cứ tụ tập.

Trong những khách vãng lai này có một nhóm người đi buôn họp lại và đã kết làm anh em kết nghĩa và hẹn hò là sẽ gặp lại nhau vì tính chất "người đâu mà dễ thương tệ vậy nè".

Và sau đó thì mỗi người, mỗi ngả ra đi và chẳng có ai trở lại cả! Tội nghiệp lão già chủ quán ngày ngày cứ trông chờ! Cả ngày nhìn hết khách này đến nhóm kia mà chẳng còn gặp lại ai hết!

Cả nhóm biến mất, không một lời từ giã: Lão già cũng mòn mỏi với thế sự và cũng lăn quay ra chết!

Mãi cho đến hôm nay, cả nhóm chỉ còn có lão già kia và Bé Hạt Tiêu là hai người còn khả năng nhớ lại chuyện xa xưa và nhìn những đứa con tinh thần lũ lượt kéo nhau tu tập lại tại nhà tibu!

Mừng làm sao! Tụi nó cũng tu hành và tanh hù lung tung cả lên! Và kỳ lạ là ai cũng có tâm hồn ăn uống cả! Ăn uống cả ngày và nhiều đến độ mà Chư Thiên cứ kháo nhau:
- - Tụi này mà tu hành cái gì! Tụi nó lại bày ra ăn nữa bây giờ đây nè!
Và quả nhiên là như vậy!

Đặc biệt, không bao giờ dứt tiếng cười! Cứ ôm nhau, và nói vài câu là cười tối ngày!
...

Ngược lại Sáu Vĩ bên Canada có bệnh nan y và với công phu mang tính cách chính quy và mạnh mẽ nhất!

Động Đất:
Khi tập cả nhóm thì Chân Như và Nhà Binh đã cảm nhận được cuộc động đất cục bộ đầu tiên!
Cả hai anh em, kẻ nằm, người ngồi trên một nhánh của cái sôfa dài hình chữ V và nặng gần một trăm ký (nếu tính cả khối lượng của cả hai anh em này)! Vậy mà cái nhánh này đã bị hợp lực của tibu và Sáu Vĩ làm cho chấn động dữ dội và nhấc bay ra khỏi cái chốt gắn liền với toàn bộ cái sôfa!

Và sau đó là Sáu Vĩ nhập đại định trong vòng ba giờ liền tù tì!
Chấn động này tác dụng ngay lập tức: Chân Như, và Nhà Binh đều Ngộ Đạo. Sáu Vĩ cũng Ngộ Đạo và khi về Canada đã lây lan cho cả gia đình!

Khi tibu qua Canada để điều chỉnh cho Sáu Vĩ những biện pháp để có thể tiêu trừ căn bệnh thâm căn cố đế này thì cả Vợ anh Vĩ và sau đó ngay cả anh Thọ, người cùng tháp tùng với tibu, cũng cảm nhận chấn động này chạy xuyên qua người mình!

Nguyên tắc vận hành của chấn động tâm linh này:

1. Hai tu sĩ cùng nhập Chánh Định rất là mạnh và tạo ra những thần lực chạy thẳng từ thân thể ra.
1. Bắt buộc có hai lực cùng cường độ và thẳng góc với nhau.
2. Khi hai lực này cộng hưởng (giao thoa với nhau) thì hợp lực này tạo thành một lực thứ ba.
3. Lực thứ ba này thay vì đi thẳng như hai lực kia thì bị uốn nắn và chạy hình xoắn ốc. Chính lực xoắn ốc này khi đụng vào vật gì thì đều tạo ra chấn động xoay vòng và làm cho vật này rung rinh.

lengoctao27


tabàtầmsư


:) :) :) ... " chuyện không thể tưởng tượng lại xảy ra " ...  :) :) :)
Bội phục ... !!! ;D ;D ;D Bội phục ... !!! ;D ;D ;D Bội phục ... !!! ;D ;D ;D



langthang

Ước gì con cũng có mặt lúc đó, được ăn ké  ;D ;D ;D
A DI ĐÀ PHẬT

Rancon

Trích dẫn từ: Tibu trên Th8 28, 2011, 04:52 AM
Mừng làm sao! Tụi nó cũng tu hành và tanh hù lung tung cả lên! Và kỳ lạ là ai cũng có tâm hồn ăn uống cả! Ăn uống cả ngày và nhiều đến độ mà Chư Thiên cứ kháo nhau:
- - Tụi này mà tu hành cái gì! Tụi nó lại bày ra ăn nữa bây giờ đây nè!
Và quả nhiên là như vậy!

Đặc biệt, không bao giờ dứt tiếng cười! Cứ ôm nhau, và nói vài câu là cười tối ngày!

;D ;D ;D

Lukhach

Trước khi tập Tịnh độ con có tập thiền yên lặng, khi tập thấy đau ở vai và sau gáy, thiền khoảng 1h thì hết đau và thấy rất nhẹ nhàng thoải mái. Khi tìm hiểu về Tịnh độ con cũng lơ mơ hiểu được mình đang bị Tha Hóa Tự Tại, nên khi được thầy giải thích con rất vui và yên tâm tu tập tiếp ;D ;D ;D
Con xin cảm ơn Thầy, các Anh, các Chị và các bạn trên diễn đàn HSTĐ đã giải thích cho con!
Con xin cố gắng tu tập để không phụ ơn Thầy đã nhiệt tình chỉ bảo cho con.   
Con xin Kính chúc thầy và mọi người trên diễn đàn HSTĐ mạnh khỏe và tiến tu!

Ruồi Sinh

Trích dẫn từ: Tibu trên Th8 28, 2011, 04:52 AM
Chuyện rung rinh khi thiền định:

Gì thì gì chuyện rung rinh này nọ trên thực tế, Hoasentrenda cũng có xảy ra.
Nhưng vì là phép lành nên không có chuyện như là Ngài bác sĩ Deepak Chopra phải tuyên bố xin lỗi là vì đệ tử lỡ thiền quá tay nên có cái địa chấn cực mạnh lên đến cỡ 7.2 tùm lum tá lả:
http://mashable.com/2010/04/04/deepak-chopra-earthquake/
http://www.aolnews.com/2010/04/05/chopra-blames-own-meditation-for-baja-quake/

Tuy nhiên sự tình không có xảy ra như vậy ;D là vì điều dễ hiểu là do tập hợp được toàn là dân với đầy đủ Từ Bi Hỷ Xả thì tại sao là có hiện tượng phản nghịch là làm cho bà con hết hồn, sợ tái xanh, mặt cắt không còn chút máu qua việc động đất lên đến 7.2?

Thôi bỏ cái chuyện thiên hạ ra, và tibu lại bàn cái chuyện rung rinh trong nhóm 6 người của HSTD thì nó gần gũi, vừa phải và cây nhà lá vườn hơn ;D ;D ;D

Nhóm 6 người được tu họp lần đầu tiên tại nhà tibu ở Utah, nhóm gồm những kẻ giết người khét tiếng vào những kiếp trước và do: Gặp thời thế, thế thời phải thế! Nên bây giờ, cả nhóm đều là nhũng tu sĩ với lung tung trình độ.

Nhóm chẳng có ai chủ xị và cứ thế mà kéo tới nhà tibu y như kiểu mây hợp rồi tan. Tuy vậy vì là tự động nên nó gợi nhớ lại cho tibu một ký ức xa xưa khi còn ở bên Tàu.

Vào thời đó, có một lão, cũng chừng này tuổi, làm chủ một khách sạn. Vì là khách sạn nên khách thập phương cứ tụ tập.

Trong những khách vãng lai này có một nhóm người đi buôn họp lại và đã kết làm anh em kết nghĩa và hẹn hò là sẽ gặp lại nhau vì tính chất "người đâu mà dễ thương tệ vậy nè".

Và sau đó thì mỗi người, mỗi ngả ra đi và chẳng có ai trở lại cả! Tội nghiệp lão già chủ quán ngày ngày cứ trông chờ! Cả ngày nhìn hết khách này đến nhóm kia mà chẳng còn gặp lại ai hết!

Cả nhóm biến mất, không một lời từ giã: Lão già cũng mòn mỏi với thế sự và cũng lăn quay ra chết!

Mãi cho đến hôm nay, cả nhóm chỉ còn có lão già kia và Bé Hạt Tiêu là hai người còn khả năng nhớ lại chuyện xa xưa và nhìn những đứa con tinh thần lũ lượt kéo nhau tu tập lại tại nhà tibu!

Mừng làm sao! Tụi nó cũng tu hành và tanh hù lung tung cả lên! Và kỳ lạ là ai cũng có tâm hồn ăn uống cả! Ăn uống cả ngày và nhiều đến độ mà Chư Thiên cứ kháo nhau:
- - Tụi này mà tu hành cái gì! Tụi nó lại bày ra ăn nữa bây giờ đây nè!
Và quả nhiên là như vậy!

Đặc biệt, không bao giờ dứt tiếng cười! Cứ ôm nhau, và nói vài câu là cười tối ngày!

Người ở vùng sâu, vùng xa cũng theo kịp đà công phu và đã rũ gần sạch Tham Dục ngay từ giây phút đầu tiên khi được ôm tibu. Thật là món quà không có gì bằng!

Ngược lại Sáu Vĩ bên Canada có bệnh nan y và với công phu mang tính cách chính quy và mạnh mẽ nhất!

Động Đất:
Khi tập cả nhóm thì Chân Như và Nhà Binh đã cảm nhận được cuộc động đất cục bộ đầu tiên!
Cả hai anh em, kẻ nằm, người ngồi trên một nhánh của cái sôfa dài hình chữ V và nặng gần một trăm ký (nếu tính cả khối lượng của cả hai anh em này)! Vậy mà cái nhánh này đã bị hợp lực của tibu và Sáu Vĩ làm cho chấn động dữ dội và nhấc bay ra khỏi cái chốt gắn liền với toàn bộ cái sôfa!

Và sau đó là Sáu Vĩ nhập đại định trong vòng ba giờ liền tù tì!
Chấn động này tác dụng ngay lập tức: Chân Như, và Nhà Binh đều Ngộ Đạo. Sáu Vĩ cũng Ngộ Đạo và khi về Canada đã lây lan cho cả gia đình!

Khi tibu qua Canada để điều chỉnh cho Sáu Vĩ những biện pháp để có thể tiêu trừ căn bệnh thâm căn cố đế này thì cả Vợ anh Vĩ và sau đó ngay cả anh Thọ, người cùng tháp tùng với tibu, cũng cảm nhận chấn động này chạy xuyên qua người mình!

Nguyên tắc vận hành của chấn động tâm linh này:

1. Hai tu sĩ cùng nhập Chánh Định rất là mạnh và tạo ra những thần lực chạy thẳng từ thân thể ra.
1. Bắt buộc có hai lực cùng cường độ và thẳng góc với nhau.
2. Khi hai lực này cộng hưởng (giao thoa với nhau) thì hợp lực này tạo thành một lực thứ ba.
3. Lực thứ ba này thay vì đi thẳng như hai lực kia thì bị uốn nắn và chạy hình xoắn ốc. Chính lực xoắn ốc này khi đụng vào vật gì thì đều tạo ra chấn động xoay vòng và làm cho vật này rung rinh.

Thầy ơi !
- Xin Thầy giải thích thêm vì sao do sự chấn động đó mà Chân Như , Nhà Binh và Sáu Vĩ được Ngộ Đạo. ;D ;D ;D

Các Ngài Bồ Tát thứ dữ này với bi nguyện quá to lớn: Các Ngài tan biến và đi vào tạo thành các chũng tử Bồ Đề nằm trong tâm thức của các chúng hữu tình! Với mục đích là âm thầm kích động cho đến khi nào những chúng hữu tình này ... thành Phật. Thật là điều không thể suy nghĩ và bàn luận được. (T.TB)

Chân Như

Trích dẫn từ: Ruồi Sinh trên Th8 29, 2011, 12:31 AM
Thầy ơi !
- Xin Thầy giải thích thêm vì sao do sự chấn động đó mà Chân Như , Nhà Binh và Sáu Vĩ được Ngộ Đạo. ;D ;D ;D

Ruồi Sinh ơi,
Trong khi chờ Thầy thì Ruồi Sinh đọc thêm ở đây nè: <a href="https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=5167.msg21516#msg21516">Tịnh Độ mà Ngộ Đạo</a>

;D ;D ;D ;D ;D ;D

Ruồi Sinh

Trích dẫn từ: Chân Như trên Th8 29, 2011, 02:41 PM
Trích dẫn từ: Ruồi Sinh trên Th8 29, 2011, 12:31 AM
Thầy ơi !
- Xin Thầy giải thích thêm vì sao do sự chấn động đó mà Chân Như , Nhà Binh và Sáu Vĩ được Ngộ Đạo. ;D ;D ;D

Ruồi Sinh ơi,
Trong khi chờ Thầy thì Ruồi Sinh đọc thêm ở đây nè: <a href="https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=5167.msg21516#msg21516">Tịnh Độ mà Ngộ Đạo</a>

;D ;D ;D ;D ;D ;D
uh ! bài này chưa đọc. Chúc mừng Chân Như nhez ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D... ;D ;D ;D
Các Ngài Bồ Tát thứ dữ này với bi nguyện quá to lớn: Các Ngài tan biến và đi vào tạo thành các chũng tử Bồ Đề nằm trong tâm thức của các chúng hữu tình! Với mục đích là âm thầm kích động cho đến khi nào những chúng hữu tình này ... thành Phật. Thật là điều không thể suy nghĩ và bàn luận được. (T.TB)

Lukhach

Thầy ơi! mỗi lần con niệm và quán chấm đỏ vài phút thì trên đỉnh đầu lại thoát 1 luồng khí và trong ngày thỉnh thoảng nó cũng tự thoát ra, nếu đặt tay lên đỉnh đầu cách 1-2cm thì cảm nhận được hơi nóng thoát ra. Hiện tượng như vậy có ảnh hưởng gì không Thầy?
Khi nào Thầy khỏe thì Thầy giải thích cho con nhé.
Con cám ơn Thầy nhiều!!!

vuhanp


Lukhach

Xin cảm ơn anh vuhanp!
E vẫn chưa hiểu chính xác ý anh. A giải thích cụ thể hơn cho E.
Cảm ơn A nhiều!
Chúc A và mọi người trên diễn đàn HSTĐ tiến tu!