Tu thì trước khi "vượt biên" ra nước ngoài thì phải trả nợ cho pà kon, một khi trốn mà để cho thiên hạ biết thì họ rủ nhau tới đòi nợ là chuyện thường(bao nhiêu kiếp, không nhớ mình vay bao nhiêu mà trả và người khác vay mình bao nhiêu mà đòi luôn.hic..hic..)
Nhưng để khỏi bị đòi nợ gắp quá thì Xuân Tử nguyện zị nè:mấy zị ơi ! bao đời tui ngu dạy nên lầm lỗi gây đau buồn cho các vị,khiến khác vị phải sống trong đau khổ vì sân, hận, buồn...bây giờ tui theo Phật,các vị nếu có đòi thì tui trả (đừng có nói :bi giờ tui theo Ông Phước, nếu các vị có đòi thì đòi Ông Phước đi thì Thầy đuối với thằng đệ tử trời đánh này luôn.kekekkee), nhưng các vị đòi thì cũng thỏa mãn vui trong chốc lát rồi vẫn trầm luân trong biển khổ.Nay xin các vị từ bi bỏ qua, thu lại tâm ý, tôi xin hứa là sau khi tôi thành chánh quả thì sẽ dìu dắt các vị thoát khỏi đau khổ để vừa trả nợ vừa trả ơn cho các vị.
vừa khất nợ vừa hứa đóng lãi cao thì chắc họ chịu mà.kekekee
cái này mà sám hối mới cái gì cha nội!! câu này ông chế lại từ câu thông báo trước khi tập thì có!ngay cái câu đầu tiên đọc đã ko có thông rồi! Và rõ ràng là ông chả hiểu được 1 tí xíu nào về nguyên tắc của việc sám hối cả! mời ông dzô cái link dưới đây mở mắt to, đọc từ từ :
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=820.0cũng chưa tu đến đâu mà sao thích chế chiêu, xào nấu dzị....Thầy ko có cấm chế chiêu, nhưng phải có trình độ mới được chứ!
