Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 02:52 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 88 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: giấc mơ của của con  (Đọc 4397 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
jmmy198x
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 85



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: jmmy198x
vào lúc: 08-09-2011, 05:54 AM

Con mơ thấy mình vào 1 ngôi chùa rất là quen nhưng không nhớ là chùa nào. Rồi con vào đảnh lễ phật ở chính điện. Bỗng dững có 1 người, con không nhớ là sư thầy hay 1 người cũng vào đảnh lễ phật có nói với con khi con đang đảnh lễ phật. Người đó nói con có cảm thấy cứng cứng phía trán không con nói có.Vị đó mới nói là con bị vong theo. Rồi con được 1 sư trong chùa bắt vong ra khỏi cơ thể.Lúc bắt đầu sư chùa làm thì con thấy trong người con cảm thấy có 1 phần khác đang điều khiển làm con không thể điều khiển được bản thân cũng như nét mặt lúc đó con thay đổi.Rồi vị sư này đọc chú gì đó rồi cho con uống 1 thứ nước. Khi uống xong con có nôn rất nhiều nước màu đen đen và rồi con hết bị. Sau đó con cũng tỉnh giấc mơ luôn

Logged
jmmy198x
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 85



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: jmmy198x
Trả lời #1 vào lúc: 08-09-2011, 06:04 AM

Quên mất con còn mơ 2 giấc mơ nữa cũng trong 1 buổi chiều nhưng đều là ở trong chùa.Nhưng con nhớ không rõ lắm lên không kể lên hết được
Con mơ trong chùa đó có mấy bệnh nhân bị bệnh, tất cả bệnh nhân này đang nằm chờ sư trong chùa ra chữa bệnh .nhưng trong đó con có thấy 1 bé trong tình trạng rất nguy cấp. Con thấy rất thương và như muốn khóc lên. rồi con nhắm mắt cầu nguyện Phật Thích Ca và Di Đà, vậy mà khi mở mắt ra con đã thấy bé đó được sư chữa rồi đang nằm 1 chỗ khác không còn thấy em bé đó đau nữa
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #2 vào lúc: 11-09-2011, 04:10 PM

Con mơ thấy mình vào 1 ngôi chùa rất là quen nhưng không nhớ là chùa nào. Rồi con vào đảnh lễ phật ở chính điện. Bỗng dững có 1 người, con không nhớ là sư thầy hay 1 người cũng vào đảnh lễ phật có nói với con khi con đang đảnh lễ phật.

Người đó nói:
- - Con có cảm thấy cứng cứng phía trán không?
Con nói:
- - Có.

Vị đó mới nói là con bị vong theo.
Cái cảm giác này chỉ là "Cận Định" mà thôi!
Trích dẫn
Rồi con được 1 sư trong chùa bắt vong ra khỏi cơ thể.

Lúc bắt đầu sư chùa làm thì con thấy trong người con cảm thấy có 1 phần khác đang điều khiển làm con không thể điều khiển được bản thân cũng như nét mặt lúc đó con thay đổi.
Sư chẫn bệnh sai thì làm sao mà lấy vong ra được?
Trích dẫn
Rồi vị sư này đọc chú gì đó rồi cho con uống 1 thứ nước. Khi uống xong con có nôn rất nhiều nước màu đen đen và rồi con hết bị. Sau đó con cũng tỉnh giấc mơ luôn
Lời bàn:
Cũng có một số hóa chất khi đem bó vào chân trong vòng một ngày, một đêm và sau khi thay băng, chỗ đó có màu xanh dương nhìn rất là ghê rợn.
Người ta nói:
- - Đó là các chất độc đã được hút ra khỏi thân thể và hiện ra ngay lòng bàn chân!
Chuyện này không thể xảy ra! Mà chỉ là do phản ứng của các hóa chất với nhau mà thôi!
=================
Trong cách chữa "lấy vong ra" của sư là:
Uống vào một hóa chất và sau đó là nôn ra chất đen đen.

tibu nghi ngờ ghê lắm về cái chuyện này!

Sư cho vào một vong khác (qua cách cho uống... bùa chằng hạn).
Và sau đó là những âm binh trong là bùa đánh đuổi vong này ra và tiện thể cư ngụ trong thân thể của con luôn!

Với nhận xét trên thì con chưa có gì gọi là trục vong rachỉ là dùng vong này để đuổi vong kia ra, và cho vong vừa rồi vào cư trú hợp pháp hơn mà thôi.
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #3 vào lúc: 11-09-2011, 04:14 PM

Quên mất con còn mơ 2 giấc mơ nữa cũng trong 1 buổi chiều nhưng đều là ở trong chùa.Nhưng con nhớ không rõ lắm lên không kể lên hết được
Con mơ trong chùa đó có mấy bệnh nhân bị bệnh, tất cả bệnh nhân này đang nằm chờ sư trong chùa ra chữa bệnh .nhưng trong đó con có thấy 1 bé trong tình trạng rất nguy cấp. Con thấy rất thương và như muốn khóc lên. rồi con nhắm mắt cầu nguyện Phật Thích Ca và Di Đà, vậy mà khi mở mắt ra con đã thấy bé đó được sư chữa rồi đang nằm 1 chỗ khác không còn thấy em bé đó đâu nữa
Con chưa biết cách an trú chánh niệm đằng trước mặt thì không thể nào mà cầu nguyện thành công được.
Logged
jmmy198x
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 85



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: jmmy198x
Trả lời #4 vào lúc: 11-09-2011, 10:37 PM

Con cảm ơn thầy! Con sẽ cố gắng niệm Phật an trú tránh niệm, chúc thầy mạnh khoẻ
Logged
jmmy198x
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 85



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: jmmy198x
Trả lời #5 vào lúc: 17-01-2012, 06:35 AM

Thầy ơi con hỏi. Sao mỗi lần con công phu xong lúc chuẩn bị hồi hướng con hay bị ợ hơi vậy thầy, như đầy bụng rồi ợ vậy.
Rồi trong các giấc mơ con cảm thấy mình nửa tỉnh nửa mơ vậy. Thấy mình làm chủ được suy nghĩ trong giấc mơ đó
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #6 vào lúc: 20-01-2012, 02:30 PM

Thầy ơi con hỏi. Sao mỗi lần con công phu xong lúc chuẩn bị hồi hướng con hay bị ợ hơi vậy thầy, như đầy bụng rồi ợ vậy.
Công phu xong mới ợ thì tà khi nó bị tống ra đó
Trích dẫn
Rồi trong các giấc mơ con cảm thấy mình nửa tỉnh nửa mơ vậy. Thấy mình làm chủ được suy nghĩ trong giấc mơ đó
Nữa tỉnh, nữa mê thì con đang ở "Cận Định" cho nên nó mới thấy này thấy nọ được.  Tuy là được rồi, nhưng tâm lực chưa có vào Chánh Định nên nó hay rơi vào "Cận Định".

Việc con rơi vào Cận Định hoài thì lại không nên. Vì con mà cứ tới lui hoài tại đây thì Tha Hóa nó có khả năng mò con ra.

Chuyện này thì chằng ai muốn cả. Do vậy, con lựa một ngày đẹp trời nào đó với môt sức khỏe trên trung bình thì con nhấn ga cho nó qua cái ngưỡng này thì mới yên tâm công tác được.
Logged
jmmy198x
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 85



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: jmmy198x
Trả lời #7 vào lúc: 21-01-2012, 06:53 PM

Dạ vâng. Con sẽ cố gắng thoát khỏi cận định sớm.hiện tượng ợ này con ngày nào cũng gặp sau khi công phu Thầy ạ.hic sao con nhiều tà khí vậy.Kính chúc thầy mạnh khỏe
Logged
jmmy198x
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 85



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: jmmy198x
Trả lời #8 vào lúc: 13-02-2012, 08:38 AM

Thầy ơi ! 2 hôm trước khi công phu rùi con ngủ lúc nào không hay con có mơ như sau
Mình đi vào 1 nơi như kiểu là WC công cộng vậy. Con cầm quần áo của con để con đi tắm
Wc này rộng lắm ạ, bên ngoài có 1>2 cửa chính, xong mỗi cửa chính đó đi vào thì rất là nhiều các chỗ đi wc , nó chia theo từng ô một vậy. Nhưng con vào thì thấy bẩn lắm ạ,chỗ nào cũng có phân thôi, lên con đi tìm hoài xem có phòng nào sạch không để tắm mà không tìm được. Tại bình thường tính con rất sợ nơi wc bẩn,có thể nói sợ đến ám ảnh ạ. Rùi hình như cuối giấc mơ con có tìm thấy 1 chỗ để tắm (tại con không nhớ rõ lắm) Nhưng rùi con lại bị mất cái điện thoại khi để bên ngoài mà không tìm được ai là người lấy. Lúc đó thì trong wc có mấy người đàn ông, cả đàn bà nữa....Còn trước lúc con tìm chỗ tắm thì đi khắp hết các phòng lại không có người nào cả. Hết rùi thầy ạ
Thầy xem có gì không giải mộng cho con Cheesy Cheesy Cheesy
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #9 vào lúc: 13-02-2012, 03:01 PM

Thầy ơi ! 2 hôm trước khi công phu rùi con ngủ lúc nào không hay con có mơ như sau
Mình đi vào 1 nơi như kiểu là WC công cộng vậy. Con cầm quần áo của con để con đi tắm
Wc này rộng lắm ạ, bên ngoài có 1>2 cửa chính, xong mỗi cửa chính đó đi vào thì rất là nhiều các chỗ đi wc , nó chia theo từng ô một vậy. Nhưng con vào thì thấy bẩn lắm ạ,chỗ nào cũng có phân thôi, lên con đi tìm hoài xem có phòng nào sạch không để tắm mà không tìm được. Tại bình thường tính con rất sợ nơi wc bẩn,có thể nói sợ đến ám ảnh ạ. Rùi hình như cuối giấc mơ con có tìm thấy 1 chỗ để tắm (tại con không nhớ rõ lắm) Nhưng rùi con lại bị mất cái điện thoại khi để bên ngoài mà không tìm được ai là người lấy. Lúc đó thì trong wc có mấy người đàn ông, cả đàn bà nữa....Còn trước lúc con tìm chỗ tắm thì đi khắp hết các phòng lại không có người nào cả. Hết rùi thầy ạ
Thầy xem có gì không giải mộng cho con Cheesy Cheesy Cheesy
Tiếp tục sám hối thôi chớ biết sao bây giờ?
Logged
jmmy198x
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 85



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: jmmy198x
Trả lời #10 vào lúc: 13-02-2012, 05:30 PM

Dạ vâng, con vẫn thường sám hối theo hstd mường tượng ông Phật ngồi trên hoa sen 5 cánh thầy ạ.
Logged
jmmy198x
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 85



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: jmmy198x
Trả lời #11 vào lúc: 21-05-2012, 10:14 PM

Thầy ơi mấy hôm trước công phu xong con ngủ lúc nào không hay. Con có mơ mình đi xe máy rồi con vượt đèn đỏ, rùi con bị đuổi, người đuổi con không mặc áo cảnh sát giao thông mà mặc quần áo thường thôi thầy ạ. Con bị người đó rượt đuổi rất ghê, con phải chạy xe hết ngõ này đến ngõ khác để thoát thân mà không được. Cuối cùng con trốn được trong nhà 1 người dân, người đó vẫn tìm đến được chỗ con nhưng may có sự giúp đỡ của 1 số người  đánh lạc hướng đi chỗ khác con mới thoát được. Trong mơ còn nhiều chi tiết nhỏ nhưng con không nhớ được hết. Chỉ nhớ có cái chính như vậy thôi ạ. Cảnh rượt đuổi làm con rất sợ hãi . Thầy giải cho con với ? Đề mục của con vẫn chưa ra nhưng cái niệm con thấy nó có vẻ tụ lại đựoc trước mặt. Tối nào con cũng tập và cầm chày, tập mà ngủ không biết, đến sáng cái chày vẫn trong tay. Hôm nào mệt lắm mới rơi thôi ạ
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.045 seconds với 20 câu truy vấn.