Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Cát Tường 7 tuổi quán ra cái ti vi màu trắng

Bắt đầu bởi Dung Tu Cat Tuong, Th10 12, 2011, 06:15 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

hstd

Trích dẫn từ: Rắn Con trên Th1 19, 2012, 09:46 AM
Chào chị,
Đây là link ạ. https://www.hoasentrenda.com/fp/phuong-phap/bao-boi/bao-boi-1249
Em nói này chị đừng giận em. Chị gỡ hình bé xuống có được không ạ? Vừa là để bảo vệ sự riêng tư của bé và gia đình, vừa là để bé yên ổn mà tập nữa ạ. Thầy không cần phải nhìn hình mới biết được tình trạng tu tập và làm sao để chỉ cho bé dâu ạ.  
Chúc chị khỏe.

Cảm ơn Rắn Con.  Đây là cái hình full size ;D ;D ;D


Dung Tu Cat Tuong

hello Rắn con, cảm ơn Rắn con nhiều nha, tại vì mình không biết.........
đường gập ghềnh nhiều gai, rất mong mọi người giúp đỡ , chỉ dẫn , bảo ban ... thì ND thật là biết ơn , không bao giờ dám giận đâu, khỏi rào trước đón sau. ;) :) ;D
Xin đa tạ.
Xin chúc tất cả mọi người , Thầy, anh chị em một mùa xuân an lành, tấn tới. :)

Dung Tu Cat Tuong

Thầy ơi bé CT quán ra hạt tròn và sáng, bé nói nó sáng quá nên con phải " nhắm mắt " lại bớt, vậy tiếp theo là gì hả Thầy ... con vô cùng cảm ơn Thầy nhiều lắm a ;D > ;D

Tibu

Trích dẫn từ: Dung Tu Cat Tuong trên Th1 28, 2012, 01:51 AM
Thầy ơi bé CT quán ra hạt tròn và sáng, bé nói nó sáng quá nên con phải " nhắm mắt " lại bớt, vậy tiếp theo là gì hả Thầy ... con vô cùng cảm ơn Thầy nhiều lắm a ;D > ;D
Nguyên tắc là cho bé quán từ tốn từng hột một, với đầy đủ các tính chất như là sáng, chói, đẹp, vàng lá cờ.
Những hột đó tạo thành một hàng ngang 18 hột y chang như nhau. Kích thước bằng đầu đủa.
Sau đó là giử nguyên cả 18 hột đó trong một tuần. Nhớ nhắc bé giữ giới luật:
Không nói xạo,
Không có nóng giận,
Và nhất là có hiếu.

Phần người lớn thì tạo không khí vừa chơi vừa học.
Khi nghe nó kể cái gì thì cứ khen nó và tròn xoe con mắt nhìn nó, chơi với nó, không cho nó cô đơn bắng cách thủ thỉ, thù thì, cười khúc khích, trùm mền,... Tóm lại là một người bạn thân với bé.

Nhưng khi bé mà cà chớn là phùng mang trợn má, làm cho nó sợ theo kiểu:
Không nên vừa la, và đồng thời vứa đánh nó.
Mà chỉ nên làm một cái một mà thôi. Có nghĩa là
La thì không đánh, và khi đành phải đánh thì không có la.

Là vì khi làm cả hai thì Bé sẽ không tiếp thu được gì hết vì bị sợ điếng người.

Trường hợp có hai người lớn thì cứ thay phiên nhau: Hề người này làm thiên thần,  thì người kia làm phù thùy. Và nhớ là cứ hoán vị vai trò cho nhau.
Làm như vậy thì khi lớn lên: Bé thương hai người y như nhau. Và khi có chuyện buồn, bé lúc nào cũng có sự bảo vệ của gia đình.
Nên tránh chuyện hùa nhau cùng đứng về một phía, và cả hai cùng la rầy bé. Làm như vậy thì bé không có chỗ nương tựa khi gặp khó khăn.

Một người thì nên thưởng phạt cho thật là phân minh. Làm như vậy thì bé hiểu là cà chớn là ăn đòn, ngoan ngoản thì được thưởng, không có chuyện Người lớn này thù con. Vì nếu không phân minh chỗ này, thì khi bé buồn thì bé lại không có ai để nói chuyện.

Hay nhất là dùng cách của An Rồng:
1. Hù bé bằng cách tóm gọn trong vài câu ngắn, đủ cho bé hiểu.
2. Đi chỗ khác chơi, để cho bé có đủ thời gian (qua một ngày) để suy nghĩ câu chuyện.
3. Sau đó là làm bạn với bé và giải thích cho bé hiểu. Làm như vậy: Bé sẽ tâm phục, khẫu phục luôn.

Nói như vậy, chớ tibu cũng đánh con như điên :o (vì bé nói xạo) (nhưng tới 9 tuổi là hết).








Dung Tu Cat Tuong

dạ con xin cảm ơn Thầy,hômnay bé CT quán được 7 hột rồi Thầy ơi.
con xin ghi nhớ lời dạy bảo của Thầy ...và ráng thực hành cho tốt ...
mai mốt con sẽ báo cáo Thầy tiếp,...

Dung Tu Cat Tuong

Thầy ơi, bé CT đã quán ra 19 hột thành vòng tròn, và sáng rực, màu trắng. Con kính nhờ Thầy kiểm tra và chỉ dẫn giúp bé CT nhaThầy. Thầy ơi, khi nào Thầy khỏe trả lời con cũng được a..Con rất cảm ơn Thầy nhiều lắm.

Tibu

Trích dẫn từ: Dung Tu Cat Tuong trên Th3 21, 2012, 08:19 AM
Thầy ơi, bé CT đã quán ra 19 hột thành vòng tròn, và sáng rực, màu trắng. Con kính nhờ Thầy kiểm tra và chỉ dẫn giúp bé CT nhaThầy. Thầy ơi, khi nào Thầy khỏe trả lời con cũng được a..Con rất cảm ơn Thầy nhiều lắm.
Để cho nó giữ thêm 1 tuần nữa cho ngon lành.
Rồi chỉ tiếp:

Trong khi "Chánh Định" vào cái hột châu mẫu, Cho nó đọc câu:
Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát,... là cái gì?


Khi cái hột châu mẫu mất,
thì nó sẽ coi được một câu chuyện về Ngài Quan Thế Âm.