Tibu
|
 |
Người gởi: Tibu
Administrator
vào lúc: 05-04-2009, 12:28 AM
|
|
Tụi lubu tu hành: Do toàn là dân bụi đời nên họ không có luồn cúi ai cả và có những công thức tu hành rất là lạ kỳ, không giống ai. Thứ nhất là về nới chốn thì ở đâu mà họ rảnh là họ tập: Chờ hớt tóc, chờ đi xe buýt, chờ vợ đi chợ ... Bọn này tập theo kiểu phăng ngang bửa củi! Bất chấp các công thức có ghi trong kinh sách (theo nghi thức tụng niệm). Bề ngoài nhìn vào thì nét mặt cứ "đờ đẫn", về tư thế ... Khi chứng kiến bọn này dợt ... tập thể thì mới càng kỳ lạ hơn nữa! Đứa thì ngồi kiết già, bọn thì ... nằm, kẻ thì ngồi quay mặt theo ... hướng của mình (do vậy mà có khi lại quay ... lưng vào bàn thờ của chủ nhà!) . Đặc biệt là tất cả nhào vô là vào ngay đề mục (tụi nhỏ). Còn bọn già thì lục đục theo dõi hơi thở, hay là niệm trong tâm câu niệm Phật. Rồi sau đó, nếu không phải là Tịnh Độ, thì mới lục đục vào đề mục! Chẳng có ai là chủ lễ, vì chẳng có ai đọc một câu kinh, chẳng một tiếng chuông, cũng chẳng một tiếng mỏ! và tất nhiên là ... không ai mà đốt nhan bao giờ  Sau buổi tập, những tay có nghề lại điều chỉnh tác xạ cho những tay mới vào nghề! - - Em nè! nhắm mắt và nhìn vào đề mục, sau khi nó ra rồi thì chuyển nó sang hòn bi liền, đừng có đợi cho nó biến mất ... mới tập mà tâm lực khá lắm đó! - - Ồ! Vậy hả anh? Nhờ anh nói lần trước mà lần này, em tập nó vào xâu hơn! - - Cái bà này nè, lần sau đừng có ngồi gần cái con bé này: chính nó làm cho bà buồn ngủ thấy mồ luôn đó! Tâm lực của nó mạnh quá và khi bà ngồi gần nó và lúc nó "chơi" hết cỡ, là bà bị mất lực nên ... bà ngủ ngồi! và chính tui có kêu tên bà, nhưng bà cứ ngủ! - - Hèn gì! Tui có nghe! Nhưng không hiểu tại sao mà tui buồn ngủ quá trời luôn! - - Còn con bé này thì nên nhớ là trước khi "chơi hết cỡ" thì nên hồi hướng cho người chung quanh, và sau đó thì mới chơi tiếp! Làm như vậy thì mới hài hoà được. - - Em có biết đâu! Tập thấy đã quá nên em nhấn ga! Tuy là tạp nham, phăng ngang, bửa củi, nhìn bề ngoài thì nó chẳng có hàng lối gì cả! Nhưng chất lượng cao ghê lắm 
|

Logged
|
|
|
lotus123
Thành viên
Bài viết: 90
|
 |
Trả lời #1 vào lúc: 07-04-2009, 09:45 PM
|
|
Chào ông buổi sáng
Chào ông! Hôm nay ông khỏe không?
Vâng! khỏe ru, cám ơn ông! hề hề hề...
Ông làm gì mà vui vẻ thế huh?
Tôi tự hỏi khi cái nhìn rộng khắp thì thế nào? và có câu trả lời thế này: đồng thanh tương ứng đồng khí tương cầu. Ông mong cầu vấn đề gì thì dần dần tự nhiên ông gặp được câu trả lời cho cái ông mong cầu, kỳ lạ thay!
Như thế nào?
Ông hỏi tôi như thế nào ư? Thế này nhé, ông làm kinh doanh, mong gặp được người có nhu cầu mua hàng để ông tiếp thị và bán được món hàng, lúc nào trong đầu ông cũng nghĩ đến khách hàng, người này ông chưa từng gặp, nhưng do tâm mong cầu nên cuối cùng ông cũng gặp. hề hề hề…, ban đầu mới kinh doanh ông cảm thấy vô vàng khó khăn trước mắt, tìm khách hàng đâu? có như dể thế? và khi đã gặp rồi thì ông thấy dể vô cùng, và ông thấy có vô vàng khách hàng chứ chẳng phải chẳng có một ai. hề hề hề... hãy mở con mắt thấy biết rộng hơn, tự nhiên ông sẽ thấy điều này.
Ông nói là mong cầu? Vâng, chưa thấy thì mong cầu để thấy, chứ thấy hướng đi rồi, cái nhận biết tỉnh giác thấy hết biết hết đã rộng lớn và nhạy bén, hướng đi đã rõ, cái thấy tự nó thấy, vậy thì ông còn mong cầu để lôi vào những hiện tượng xung quanh để làm gì nữa?
Thật vậy sao?
Này nhé, ông đi xe từ nhà đến cơ quan, nhà tôi đến cơ quan có cả chục con đường để đi đến nơi, ông biết cái hướng rồi, muốn đi đường nào cũng được, chả cần xây lại con đường, đào bớt, xây dựng cầu đường đến cơ quan chi cho mệt, chư Phật đã làm rồi, ông làm lại cũng được, cũng hay thật nhưng như vậy để làm gì? Thật mất thời gian. Đã có xe máy, máy bay ... ông cứ lái theo hướng đã có thì sẽ đến đích. Chẳng có con đường nhất định. Con đường ngắn nhất là con đường thẳng, Hy vọng ông làm được con đường thẳng hơn, hề hề hề… Trên đường đi đến cơ quan ông nhìn thấy nhiều cảnh hay cảnh đẹp, nhưng ông ham nhìn mấy cái đấy thì ông bị cái đấy lôi đi rồi.
Vậy phải làm sao?
Thế này, ông chú ý vào đường ông đi ở trước mặt để khỏi đi bậy, tuy nhiên ông cũng cần nhận biết xung quanh, giống như trường hợp nhỡ có cháu bé chạy ẩu băng qua đường thì ông cũng thấy để mà thắng kịp, để không xãy ra tai nạn. Ông yên lặng để ý thấy hết, nhận biết hết xung quanh mà không bị một cái gì lôi cái thấy cái biết của ông đi.
Làm sao làm được như vậy?
Thế này, mới tập lái xe thì ông chọn con đường vắng và chỉ nhìn thẳng trước mặt mà đi cũng được, rồi ông tập quen dần thì cái thấy cái nhận biết của ông mở rộng ra dần, sau đấy thì ông muốn đi đường nào với cái thấy biết ấy mà chẳng được.
Làm như vậy để làm gì?
Thế thì dần dần cái thấy cái biết của ông rộng lớn dần, và nhạy bén dần. Không chỉ rung động với cái thấy biết đằng trước mặt, ông còn rung động với những cái thấy biết xung quanh, và dẫn dần cái thấy biết của ông rộng khắp thì ông rung động với vạn vật của cả vũ trụ này.
Ông ghi lại những điều này ở đây làm gì?
chẳng để làm gì, có người lập ra cái diễn đàn này để tôi vào viết để chơi, đầu óc lúc nào cũng nhớ cái này phải nhớ cái kia thì mệt lắm, người gọi là sở tri kiến, nhớ mãi cái này cái nọ thì cũng phải mệt chứ. Ghi chơi để mà chơi cho vui. Tự để tôi nhắc nhở mình. Giống như vầy: Tôi tính tiền ở quán phở, tô phở 18K, tôi gửi 50k, ông chủ thối tiền thừa và tự đếm: 20k (đưa cho tôi 2k), 30k (đưa cho tôi thêm 10k), 50k (đưa cho tôi thêm 20k) - đủ rồi nhé. Ông nói như vậy để làm gì? để cho chính ông khỏi nhầm, và khách hàng có nghe cũng tốt. Nên tôi ghi nó vào đây rồi quên đi cho khỏe, hề hề hề… ông đọc để cái hương thơm nó thấm vào tâm ông, chứ đừng nhớ làm gì cho mệt. Đấy là cái tôi tự nghĩ, tự đối thoại, chỉ là kinh nghiệm riêng của tôi, tôi chưa giải thoát nên còn trong tưởng tượng, mà tưởng tượng là mẹ của sáng tạo, không có sáng tạo thì con người chỉ lặp lại những bài học khô cằn. Vậy, tốt hay xấu gì ông hãy đi hỏi bậc thiện tri thức hay tốt nhất là hỏi lại chỉnh bản thân ông rồi cho tôi hay với.
Vậy cuối cùng ông được cái gì?
chẳng được cái gì cả, chữ thì nó còn đó, ai muốn đọc thì đọc, ai muốn tức thì tức, ai muốn cười thì cứ cười, ai muốn xóa thì cứ xóa, còn âm vang của nó, còn hương thơm của nó thì cái nào thơm tự nó đọng lại trong tâm tôi.
Thế còn cái hương thúi thì sao?
Hương thúi đấy là do tôi chỉ là người bình thường, chưa phải giác ngộ hoàn toàn, có khi tâm tôi lúc viết chưa tịnh và an lạc, đấy là mồ hôi của tôi, hoặc cái thúi của ông bốc lên, ông nên xả bỏ nó đi và hoan hỷ với tâm từ bi mà bổ khuyết cho tôi. Như vậy thì hương thơm sẽ còn mãi.
Cám ơn ông buỏi nói chuyện hôm nay.
Tôi cũng cám ơn ông đã có cái chỗ để tôi nói. Tự bản thân ông đã có câu trả lời thật sự, tự ông muốn hỏi nên tôi nói chơi cho vui.
ba gai ghi lại tại HSTD
(đã chỉnh lại bỏ bớt những câu từ chọc phá vui làm phiền lòng người đọc)
|
« Sửa lần cuối: 09-04-2009, 08:26 AM gửi bởi lotus123 »

Logged
|
|
|
bé hạt tiêu
Thành viên
Bài viết: 286
|
 |
Trả lời #2 vào lúc: 13-04-2009, 06:17 AM
|
|
Ông Phước ơi con có câu này muốn hỏi ông: "Linh hồn con người từ đâu sinh ra vậy huh ông ?" " con gà có trước hay cái trứng gà có trước ?" Con hỏi Me mà Me trả lời không được!hihihi Me biểu con đi hỏi ông Phước đi!hihihi
|

Logged
|
|
|
Tibu
|
 |
Người gởi: Tibu
Administrator
Trả lời #3 vào lúc: 13-04-2009, 09:47 AM
|
|
Ông Phước ơi con có câu này muốn hỏi ông: "Linh hồn con người từ đâu sinh ra vậy huh ông ?" " con gà có trước hay cái trứng gà có trước ?" Con hỏi Me mà Me trả lời không được!hihihi Me biểu con đi hỏi ông Phước đi!hihihi
Trong nhà ông Phước có một cục đá màu xam xám,vàng vàng. Cục đá này, những nhà khoa học (Điạ chất học: geology) cho rằng: Vào thời kỳ này: Trái Đất mình chưa có sinh vật nào sinh sống được cả. 1. Con dùng màn tivi của con và chụp hình viên đá này. 2. Kế đó là con hỏi lúc đó Trái Đất nó ra làm sao? 3. Tiếp tục nữa là con coi lúc nào thì mới có sinh vật đầu tiên. Tuy nhiên, để coi được khúc phim này thì con phải ở xa Trái Đất lắm lận. Xa như là hiện nay con hay đi chơi: Đó là cái chỗ mà con có thể thấy được Liên Hoa Tạng (cái chỗ mà con gặp con chim Kim Xí Dìểu nó to gấp 20 lần Trái Đất đó, hay là cái chỗ mà con đang đi trên triền núi thì núi nó sập và nó phun núi lửa, xuýt tý nữa là nó đốt con luôn nếu con không chạy vào hoa sen cho kịp đó!  . Tuy nhiên vì sức khỏe của con còn yếu nên con chưa có thể ở cái chỗ này một cách bền vững được. Do vậy mà con chưa đủ sức để chiếu soi (coi cái khúc phim) cái chuyện mà con hỏi ở trên. Ông Phước sẽ chỉ cho con tìm ra câu trả lời một khi con khỏe mạnh hơn. Nó chỉ là một khúc phim thôi. Nhưng khúc phim này chỉ thật là rõ và đầy đủ chi tiết khi con học xong bộ kinh quan trọng của Ngài Tỳ Lô Giá Na, đó là : Bộ kinh Kim Cang Đảnh. Hết.
|
« Sửa lần cuối: 13-04-2009, 10:20 AM gửi bởi Tibu »

Logged
|
|
|
tnt
Thành viên
Bài viết: 614
|
 |
Trả lời #4 vào lúc: 14-04-2009, 08:13 AM
|
|
Nhìn mấy nhóc con hỷ mũi chưa sạch học cách Tu mà mình thấy quê quê ..! Chẳng thấy nó nói cái gì hết, chẳng biết nó đang hiểu cái gì ? ... mà rồi cái gì cũng làm được hết ...Chuyện lớn, chuyện đại sự là để người lớn bàn. Chuyện nhỏ, chuyện tiểu sự là để con nít nó lo : như là chuyện độ tử ..độ sanh ...!. Mục đích tối hậu của Tu là gì chẳng đứa nào biết mô tê chi cả. Từ Bi là gì? hỷ xả ( là hỷ rồi xả ra đó....hihi) là sao chẳng nói ra lời ...! Nhưng mà hành động của mấy nhóc con này làm thì vượt xa hẳn những danh từ vì nó làm mà không hề biết cái đó gọi là Từ bi hay như vậy là Hỷ xả ...! Nhìn những tiểu nhí này Tu, làm người lớn như tui đây thiệt là nghiêng mình phục sát xi măng ..!! mà cảm thấy qúa quê độ ..!!! Nó không nói gì hết, nhưng nó lại là "Thầy" mình, mình làm cái gì, mình nghĩ cái gì nó điều biết mà nó không thèm nói vậy mới thấy ghê chứ ...!
|
« Sửa lần cuối: 14-04-2009, 12:33 PM gửi bởi tnt »

Logged
|
|
|
bé hạt tiêu
Thành viên
Bài viết: 286
|
 |
Trả lời #5 vào lúc: 19-04-2009, 10:46 PM
|
|
Ông Phước ơi con lại thắc mắc tiếp là :" tại sao không có bắt đầu mà lại có khúc giữa và có đoạn cuối ?" Theo con biết là nó chỉ có 3 trường hợp : 1- Có bắt đầu mà không có kết thúc ( đoạn cuối ). Ví dụ như là : Trái Đất chuyển động mãi mãi không ngừng. 2- Có bắt đầu và có kết thúc ( đoạn cuối ) Ví dụ như : Thời kỳ của Khủng Long xuất hiện trên trái đất và bị diệt chủng hoàn toàn. Và Linh hồn có bắt đầu và có kết thúc
3- Không có cái gì hết ( không có bắt đầu cũng không có kết thúc ) Ví dụ : không có sinh ra thì cũng không có chết đi.
|

Logged
|
|
|
Tibu
|
 |
Người gởi: Tibu
Administrator
Trả lời #6 vào lúc: 20-04-2009, 08:31 AM
|
|
Ông Phước ơi con lại thắc mắc tiếp là :" tại sao không có bắt đầu mà lại có khúc giữa và có đoạn cuối ?" Theo con biết là nó chỉ có 3 trường hợp : 1- Có bắt đầu mà không có kết thúc ( đoạn cuối ). Ví dụ như là : Trái Đất chuyển động mãi mãi không ngừng. 2- Có bắt đầu và có kết thúc ( đoạn cuối ) Ví dụ như : Thời kỳ của Khủng Long xuất hiện trên trái đất và bị diệt chủng hoàn toàn. Và Linh hồn có bắt đầu và có kết thúc
3- Không có cái gì hết ( không có bắt đầu cũng không có kết thúc ) Ví dụ : không có sinh ra thì cũng không có chết đi.
Con hỏi: "tại sao không có bắt đầu ..." Câu trả lời là: Đó là khúc phim mà con sẽ coi (và khi coi xong rồi thi con mới có thể hiểu là "tại sao không có bắt đầu ...". Conn chỉ coi được: Khi con có đầy đủ sức khỏe và học xong bài kinh "Kim Cang Đảnh" của Ngài Tỳ Lô Gía Na" (là một Đức Phật ở Liên Hoa Tạng).
|

Logged
|
|
|
bé hạt tiêu
Thành viên
Bài viết: 286
|
 |
Trả lời #7 vào lúc: 22-04-2009, 07:01 AM
|
|
Ông Phước ơi! Ông Phước nhắc lại cái ấn hộ thân để con bay qua cái biển cho khỏi bị con quái vật nuốt vô bụng nó đi ..hihihi! Bữa trước ông Phước chỉ rồi mà con không nhớ ...Ông Phước dán nó lên đây khi nào quên con sẽ mò vô coi cho nhớ mà làm ....!hihihi
|

Logged
|
|
|
Tibu
|
 |
Người gởi: Tibu
Administrator
Trả lời #8 vào lúc: 22-04-2009, 10:26 AM
|
|
Ông Phước ơi! Ông Phước nhắc lại cái ấn hộ thân để con bay qua cái biển cho khỏi bị con quái vật nuốt vô bụng nó đi ..hihihi! Bữa trước ông Phước chỉ rồi mà con không nhớ ...Ông Phước dán nó lên đây khi nào quên con sẽ mò vô coi cho nhớ mà làm ....!hihihi
Lillian ở bên Mỹ, chỉ biết nói, chưa biết đọc tiếng Việt. Nhí này học nói tiếng Việt, đâu có vài ngày. Nhí học bằng khẩu quyết như sau: "Thưc hiện chánh định vào âm thanh, tư thế và điệu bộ thì tu sĩ sẽ biết được ngôn ngữ của họ." Có nghiã là quán ra cái màn tivi và đưa Má vào đó. Kế đó là nghe và nhìn Má, khi Má nói tiếng Việt! Với tâm định tỉnh đến tuyệt vời: Bé ... photocopy được nguyên bộ óc của Má và khi bé nhập định lại hình ảnh kinh nghiệm tâm linh này là bé nói được tiếng Việt với giọng "không có ngọng". Khi gặp danh từ khó thì bé lại ngập ngừng để nhập định và chỉ trong vài giây là có thể nói được chính xác điều mình muốn nói, với danh từ bác học! Chữ " họ" trong khẩu quyết trên là ... "cái gì" hay "con gì" thì cũng được. Nếu nhí này làm như vậy để nghe ... chó sủa thì nhí sẽ biết chó đang nói những gì. Nay được đệ chỉ cho cách qua Liên Hoa Tạng, đã gặp được Đức Tỳ Lô Giá Na (mới hôm qua) và đã được Ngài cho coi khúc phim và bé đã hiểu đại khái là" "Không có khởi đầu nhưng có thể có sự kết thúc". Vào những lúc đầu tiên qua bên đó: đệ có chỉ Nhí bắt cái ấn "Phá Thiên Ma". Với tư thế để hai tay ngang ngực. Số là cách đây mười mấy năm, đệ có mò qua bên Liên Hoa Tạng chơi. Và trong khi bay qua khe núi, trên mặt hồ thì bị quái vật nó nuốt. Theo phản xạ thì đệ bắt ấn trên và con quái vật nuốt đệ không trôi và đả phun đệ bay trở ra! Chắc là có trong bộ ấn khế trong trang nhà hoasentrenda. https://storage.googleapis.com/storage.hoasentrenda.com/ThuVienHSTD/BoAnKhe.pdfĐọc vào trang số 2, hình bên phiá trái. Để ý là hình chụp cách thành lập ấn bị lộn xộn  . coi từ dưới lên trên (A) và (B). Nhưng mà đi qua biển có nhiều cách đi lắm. Để khi nào Mẹ khỏe và chở xuống nhà ông thì ông chỉ cho cách qua. Dể ụi hà 
|
« Sửa lần cuối: 22-04-2009, 11:08 AM gửi bởi Tibu »

Logged
|
|
|
bé hạt tiêu
Thành viên
Bài viết: 286
|
 |
Trả lời #9 vào lúc: 07-05-2009, 08:16 PM
|
|
" Có mà không có, không có mà có "  ! Ông Phước nghĩ coi con nói có khùng không? Me con cũng không hiểu được là con đang nói cái gì nữa!! hihi. Con có cái mà con không có gì hết. Không có gì hết là cái con có đó!  Cũng như Me hay nói con không biết gì hết, nhưng con biết, con biết là con không biết gì hết!!  Cái gì thì thực sự là quan trọng nhất trong cuộc đời này ? Ba con nói học hành là quan trọng nhất, nhưng con thấy đâu phải vậy đâu, mình đã học bao nhiêu kiếp rồi, mình học cho thật kỹ và thật rõ rồi mình chết đi là quên tuốt hết mọi thứ, rồi đầu thai lại mình lại phải học lại cái mình đã học lúc trước và cứ như thế lập đi lập lại như con bò nhai cỏ rồi lại ựa lên nhai lại,lập đi lập lại như thế không biết bao nhiêu đời rồi, nhưng rồi để được cái gì, tất cả đều phải chết và phải lập lại từ đầu. Tất cả giống như vay mượn xài tạm khi còn làm thân con người, rồi chết đi thì chẳng còn nhớ gì hết rồi lại trở lên làm lại như thế .. Ông Phước con nghĩ tất cả mọi thứ xung quanh mình không là gì cả, là không có gì hết, kể cả cái thân này cũng giả luôn. Cái linh hồn chỉ mượn tạm cái thân xác, khi cái xác chết đi thì mình phải đi mượn một cái thân khác và cứ như vậy từ khiếp này qua khiếp khác.. Nó là như vậy mà sao mọi người lại nghĩ rằng nó đang có thực. Mình có, nhưng mà cũng không có. Có vì cái hồn cần cái thân để nó ở, nên mình có. Mình không có, bởi cái thân này là mình mượn tạm cho cái linh hồn, mai kia một nọ cái thân chết là cái xác này không có, thì mình không có gì hết .. Chỉ có cái học TU của ông Phước chỉ thì học xong rồi sẽ nhớ mãi nhớ hoài không có quên, vậy sao mình không chỉ học nó thôi, cần gì phải học trường, học lớp để làm gì cho mệt, rồi thì cũng chết cũng quên tuốt hết chứ có nhớ gì nữa đâu...! Con mà nói vậy chắc là Ba con sẽ cho là con làm biếng học nên nói như vậy cho khỏi đi học nữa !
|

Logged
|
|
|
lotus123
Thành viên
Bài viết: 90
|
 |
Trả lời #10 vào lúc: 07-05-2009, 09:17 PM
|
|
của lạ tự nó khoe rồi, huynh bt khoe cái của huynh đi
|

Logged
|
|
|
lotus123
Thành viên
Bài viết: 90
|
 |
Trả lời #11 vào lúc: 08-05-2009, 12:15 AM
|
|
" Có mà không có, không có mà có "  ! Ông Phước nghĩ coi con nói có khùng không? Me con cũng không hiểu được là con đang nói cái gì nữa!! hihi. Con có cái mà con không có gì hết. Không có gì hết là cái con có đó!  Cũng như Me hay nói con không biết gì hết, nhưng con biết, con biết là con không biết gì hết!!  Cái gì thì thực sự là quan trọng nhất trong cuộc đời này ? Ba con nói học hành là quan trọng nhất, nhưng con thấy đâu phải vậy đâu, mình đã học bao nhiêu kiếp rồi, mình học cho thật kỹ và thật rõ rồi mình chết đi là quên tuốt hết mọi thứ, rồi đầu thai lại mình lại phải học lại cái mình đã học lúc trước và cứ như thế lập đi lập lại như con bò nhai cỏ rồi lại ựa lên nhai lại,lập đi lập lại như thế không biết bao nhiêu đời rồi, nhưng rồi để được cái gì, tất cả đều phải chết và phải lập lại từ đầu. Tất cả giống như vay mượn xài tạm khi còn làm thân con người, rồi chết đi thì chẳng còn nhớ gì hết rồi lại trở lên làm lại như thế .. Ông Phước con nghĩ tất cả mọi thứ xung quanh mình không là gì cả, là không có gì hết, kể cả cái thân này cũng giả luôn. Cái linh hồn chỉ mượn tạm cái thân xác, khi cái xác chết đi thì mình phải đi mượn một cái thân khác và cứ như vậy từ khiếp này qua khiếp khác.. Nó là như vậy mà sao mọi người lại nghĩ rằng nó đang có thực. Mình có, nhưng mà cũng không có. Có vì cái hồn cần cái thân để nó ở, nên mình có. Mình không có, bởi cái thân này là mình mượn tạm cho cái linh hồn, mai kia một nọ cái thân chết là cái xác này không có, thì mình không có gì hết .. Chỉ có cái học TU của ông Phước chỉ thì học xong rồi sẽ nhớ mãi nhớ hoài không có quên, vậy sao mình không chỉ học nó thôi, cần gì phải học trường, học lớp để làm gì cho mệt, rồi thì cũng chết cũng quên tuốt hết chứ có nhớ gì nữa đâu...! Con mà nói vậy chắc là Ba con sẽ cho là con làm biếng học nên nói như vậy cho khỏi đi học nữa ! nếu lotus là ba bé cũng làm i ba bé vì không học thì sao mà biết chữ để vào đây lóc cóc lóc cóc gõ, hỏi, đáp, sao có phương tiên mà tu được chứ? Nhớ ngày xưa có vị tổ không biết chữ vẫn ngộ và giảng đạo được, đấy là tổ, còn ta vẫn phải học để có phương tiện mà hành thiện độ sanh (độ tử) ở đời này, không có phương tiện thì không thuận duyên với xã hội được. Và những phương tiện này còn dùng để thăng hoa nghệ thuật, qua nó mà thể hiện.... mà không phụ thuộc vào nó. "tá giả tu chân"
|

Logged
|
|
|
lotus123
Thành viên
Bài viết: 90
|
 |
Trả lời #12 vào lúc: 28-09-2009, 09:55 AM
|
|
thống kê dân số thế giới năm 1750 là 791 tỷ dân 2008 là 6,707 tỷ dân dự kiến 2050 trái đất sẽ có 8,909 tỷ dân và 2150 là 9,746 tỷ nếu cho rằng linh hồn là có, vậy số lượng được chuyển ở đâu đó về đầu thai ở trái đất làm người ngày một tăng  .
|

Logged
|
|
|
langnghiem
Thành viên
Bài viết: 466
|
 |
Trả lời #13 vào lúc: 28-09-2009, 10:00 AM
|
|
thống kê dân số thế giới năm 1750 là 791 tỷ dân 2008 là 6,707 tỷ dân dự kiến 2050 trái đất sẽ có 8,909 tỷ dân và 2150 là 9,746 tỷ nếu cho rằng linh hồn là có, vậy số lượng được chuyển ở đâu đó về đầu thai ở trái đất làm người ngày một tăng  . há há !! may quá, langnghiem đã được nghe giải thích vấn đề này rồi!! để langnghiem nói lại nghen!! huynh nói dzị nhưng quên mất 1 vế rồi chỉ chú ý đến số dân trên trái đất mà quên tính đến................ số súc sinh, côn trùng, cá , chim....... trên trái đất!! hé hé tính đi nhan!!
|

Logged
|
|
|
lotus123
Thành viên
Bài viết: 90
|
 |
Trả lời #14 vào lúc: 28-09-2009, 10:25 PM
|
|
vậy thì ta giúp.... tiễn số súc sinh, côn trùng, cá, chim.... cho lên đường hết.... cho chúng nhanh thành người nhẩy 
|

Logged
|
|
|
langnghiem
Thành viên
Bài viết: 466
|
 |
Trả lời #15 vào lúc: 28-09-2009, 11:08 PM
|
|
vậy thì ta giúp.... tiễn số súc sinh, côn trùng, cá, chim.... cho lên đường hết.... cho chúng nhanh thành người nhẩy  há há!! khổ nổi huynh nghĩ dzị nhưng... chúng nó ko nghĩ dzị, giống như huynh đang đi tui thấy con nhện bò trên vai huynh, tui đến tui quánh cái chóc dzô con nhện .. ko hiểu lúc đó huynh nghĩ sao...hé hé nếu huynh tức giận thì tui giải thích được , nhưng mấy con đó huynh giúp tụi nó "thành người" như kiểu đó thì đố mà huynh giải thích được cho nó khỏi giận huynh á
|

Logged
|
|
|
tnt
Thành viên
Bài viết: 614
|
 |
Trả lời #16 vào lúc: 29-09-2009, 06:51 AM
|
|
thống kê dân số thế giới năm 1750 là 791 tỷ dân 2008 là 6,707 tỷ dân dự kiến 2050 trái đất sẽ có 8,909 tỷ dân và 2150 là 9,746 tỷ nếu cho rằng linh hồn là có, vậy số lượng được chuyển ở đâu đó về đầu thai ở trái đất làm người ngày một tăng  . https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=454.msg3044#msg3044Cõi người có gốc gác từ sáu cõi trên do nghiệp lực mà dẫn dắt đi luân hồi tái sanh trong sáu cõi.
|

Logged
|
|
|
hoasentrenda
|
 |
Trả lời #17 vào lúc: 05-04-2024, 07:01 PM
|
|
|

Logged
|
|
|
|