Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 01:09 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 92 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Mơ thấy bạch hổ  (Đọc 9616 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
Lukhach
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 71


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Lukhach
vào lúc: 16-10-2011, 10:59 PM

Thầy ơi cách đây khoảng 3 tuần con có mơ gặp bạch hổ nhưng vì thầy mệt nên con không dám hỏi thầy Grin, hôm nay con xin kể và nhờ thầy chỉ dạy giúp con. Con xin cảm ơn thầy nhiều!
Chi tiết giấc mơ của con như sau:
Con đang ở tầng 2 nhà con thì con nghe thấy ở ngoài cổng có nhiều tiếng người quát tháo, con ra ban công nhìn xuống thì thấy bọn cướp bắt mẹ con đi. Con chạy vào trong nhà lấy 2 con dao và chạy ra thì chỉ còn lại tên tướng cướp đang cầm 1 thanh đao, con liền phi lần lượt 2 con dao vào thanh đao làm rơi thanh đao của tên tướng cướp. Con chạy đến nhặt thanh đao của tên tướng cướp và dọa nó, nó sợ và bảo con cứ cầm đao của nó đến sào huyệt của nó đưa đao ra là quân của nó sẽ thả mẹ con. Con cầm đao đến 1 cái động là sào huyệt của bọn cướp và vẫn phải đánh nhau với bọn nó thì mới cứu được mẹ con. Con đi sâu vào trong động thì thấy 1 đống rất nhiều đao, kiếm và một ông thầy râu tóc bạc phơ ngồi ở cuối động. Con cúi xuống đống đao kiếm chọn lấy một thanh kiếm và hỏi xin ông thầy thanh kiếm đó. Ông thầy đi ra cái bể nước ở góc động rồi rửa mặt và biến thành con hổ bạch nhìn con và bảo không cho. Con vứt thanh kiếm trả lại đống đao kiếm và lùi dần ra ngoài, mắt luôn chú ý đề phòng bạch hổ tấn công. Con lùi ra tới cửa động thì con bay lên để về nhà (vẫn bay lùi) đang bay thì con thấy trên không có rất nhiều lưới mắc vào chân, ko gỡ ra được, con lộn xuống 1 cánh rừng và thấy 1 người tiều phu. Hết  Grin Grin Grin
Con xin thầy giải thích và chỉ dạy cho con!

Con Lukhach.
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #1 vào lúc: 17-10-2011, 06:51 AM

Thầy ơi cách đây khoảng 3 tuần con có mơ gặp bạch hổ nhưng vì thầy mệt nên con không dám hỏi thầy Grin, hôm nay con xin kể và nhờ thầy chỉ dạy giúp con. Con xin cảm ơn thầy nhiều!
Chi tiết giấc mơ của con như sau:
Con đang ở tầng 2 nhà con thì con nghe thấy ở ngoài cổng có nhiều tiếng người quát tháo, con ra ban công nhìn xuống thì thấy bọn cướp bắt mẹ con đi. Con chạy vào trong nhà lấy 2 con dao và chạy ra thì chỉ còn lại tên tướng cướp đang cầm 1 thanh đao, con liền phi lần lượt 2 con dao vào thanh đao làm rơi thanh đao của tên tướng cướp. Con chạy đến nhặt thanh đao của tên tướng cướp và dọa nó, nó sợ và bảo con cứ cầm đao của nó đến sào huyệt của nó đưa đao ra là quân của nó sẽ thả mẹ con.
Sự việc là khi con đã vươn vấn vào Tha Hóa Tự Tại thì con nên dợt cho thật là ngon lành thì may ra con mới thoát được chớ không phải cầm vật tin là được đâu!
Trích dẫn
Con cầm đao đến 1 cái động là sào huyệt của bọn cướp và vẫn phải đánh nhau với bọn nó thì mới cứu được mẹ con. Con đi sâu vào trong động thì thấy 1 đống rất nhiều đao, kiếm và một ông thầy râu tóc bạc phơ ngồi ở cuối động. Con cúi xuống đống đao kiếm chọn lấy một thanh kiếm và hỏi xin ông thầy thanh kiếm đó. Ông thầy đi ra cái bể nước ở góc động rồi rửa mặt và biến thành con hổ bạch nhìn con và bảo không cho. Con vứt thanh kiếm trả lại đống đao kiếm và lùi dần ra ngoài, mắt luôn chú ý đề phòng bạch hổ tấn công.
Con không cầm lấy cái gì cả là do tâm lực của con nó ngon lành hơn nhiều rồi đó Grin Grin Grin
Trích dẫn
Con lùi ra tới cửa động thì con bay lên để về nhà (vẫn bay lùi) đang bay thì con thấy trên không có rất nhiều lưới mắc vào chân, ko gỡ ra được, con lộn xuống 1 cánh rừng và thấy 1 người tiều phu. Hết  Grin Grin Grin
Con xin thầy giải thích và chỉ dạy cho con!

Con Lukhach.
Còn bị vướn mằc vào Tha Hóa Tự Tại đó. Cách tháo gở là con giử đề mục và làm thật sự luôn. Chỉ như vậy mới mong thoát được Tha Hóa Tự Tại mà thôi.
« Sửa lần cuối: 17-10-2011, 07:50 AM gửi bởi hstd »
Logged
Lukhach
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 71


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Lukhach
Trả lời #2 vào lúc: 17-10-2011, 07:45 AM

Con xin cảm ơn Thầy nhiều!!!
Logged
Lukhach
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 71


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Lukhach
Trả lời #3 vào lúc: 23-04-2012, 10:33 PM

    Thầy ơi khi nào Thầy khỏe thì Thầy xem hộ con giấc mơ sau và nhờ thầy chỉ dạy giúp con. Con xin cảm ơn thầy nhiều!
    Sau khi tập xong rồi ngủ thì con mơ: Con và vợ con đi một con thuyền vào trong 1 cái hang tối om như là những hang rùng rợn trong các khu vui chơi giải trí. Trong khi thuyền di chuyển con chỉ nghe nhiều tiếng động hù dọa người chơi nhưng con không thể mở mắt ra được để nhìn mà chỉ bốc những nắm hạt đã chuẩn bị từ trước ném về phía tiếng động đó. Khi đi hết hang động thuyền ghé vào bãi cát, con và vợ con xuống thuyền rồi xuống dòng suối ở ngoài cái hang đó tắm. Hai vợ chồng con thả người trôi theo dòng nước quanh co qua những bụi tre, cồn đất và bỗng nhiên dòng nước biến thành dòng nước rất bẩn (như nước cống). Hai vợ chồng con không tắm nữa và lên bờ tìm đến 1 giếng nước để tắm. Con mượn cái thùng  và nhảy xuống giếng múc nước đổ vào chậu cho vợ con tắm (Giếng nước đó có 1 bà già đang ngồi bên cạnh). Nước đổ vào đến đâu thì lại chảy đi hết, con xem lại cái chậu thì ra nó thủng đáy và người ta để 1 tấm tôn tròn thay và chỗ đáy chậu hỏng nên nước chảy xuống dưới tấm tôn và ra ngoài. Con  dùng thùng múc nước, không đổ vào chậu nữa mà đưa thẳng cho vợ tắm. Nhưng nước trong thùng cũng lại bị đục ngàu toàn các chất bẩn. Con xem lại thi ra khi mình đổ nước vào chậu thủng, nước đã chảy ra ngoài và chảy lại vào giếng mang theo rất nhiều chất bẩn vào giếng. Con nhìn xuống giếng thì thấy toàn bộ giếng đã bị bẩn nên 2 vợ chồng con không tắm nữa mà chào bà già kia rồi ra về. Hết giấc mơ ạ.
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #4 vào lúc: 07-05-2012, 05:24 PM

    Thầy ơi khi nào Thầy khỏe thì Thầy xem hộ con giấc mơ sau và nhờ thầy chỉ dạy giúp con. Con xin cảm ơn thầy nhiều!
    Sau khi tập xong rồi ngủ thì con mơ: Con và vợ con đi một con thuyền vào trong 1 cái hang tối om như là những hang rùng rợn trong các khu vui chơi giải trí. Trong khi thuyền di chuyển con chỉ nghe nhiều tiếng động hù dọa người chơi nhưng con không thể mở mắt ra được để nhìn mà chỉ bốc những nắm hạt đã chuẩn bị từ trước ném về phía tiếng động đó. Khi đi hết hang động thuyền ghé vào bãi cát, con và vợ con xuống thuyền rồi xuống dòng suối ở ngoài cái hang đó tắm. Hai vợ chồng con thả người trôi theo dòng nước quanh co qua những bụi tre, cồn đất và bỗng nhiên dòng nước biến thành dòng nước rất bẩn (như nước cống). Hai vợ chồng con không tắm nữa và lên bờ tìm đến 1 giếng nước để tắm. Con mượn cái thùng  và nhảy xuống giếng múc nước đổ vào chậu cho vợ con tắm (Giếng nước đó có 1 bà già đang ngồi bên cạnh). Nước đổ vào đến đâu thì lại chảy đi hết, con xem lại cái chậu thì ra nó thủng đáy và người ta để 1 tấm tôn tròn thay và chỗ đáy chậu hỏng nên nước chảy xuống dưới tấm tôn và ra ngoài. Con  dùng thùng múc nước, không đổ vào chậu nữa mà đưa thẳng cho vợ tắm. Nhưng nước trong thùng cũng lại bị đục ngàu toàn các chất bẩn. Con xem lại thi ra khi mình đổ nước vào chậu thủng, nước đã chảy ra ngoài và chảy lại vào giếng mang theo rất nhiều chất bẩn vào giếng. Con nhìn xuống giếng thì thấy toàn bộ giếng đã bị bẩn nên 2 vợ chồng con không tắm nữa mà chào bà già kia rồi ra về. Hết giấc mơ ạ.
Hoàn toàn bị ô nhiểm! Không thể ở được! Dọn đi thôi!
Con đang tìm đường đi từ Cận Định qua Chánh Định! Vì vậy con di tản là vừa rồi!
Logged
Lukhach
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 71


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Lukhach
Trả lời #5 vào lúc: 08-05-2012, 12:33 AM

    Sắp tìm được đường đi từ Cận Định qua Chánh Định rồi, vui quá Thầy ơi! Con xin cảm ơn Thầy và mọi người trên diễn đàn HSTĐ!
    Kính chúc Thầy, các Bồ Tát Nhí cùng mọi người trên diễn đàn HSTĐ được sức khỏe vô lượng và tiến tu!
Logged
Lukhach
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 71


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Lukhach
Trả lời #6 vào lúc: 14-05-2012, 07:47 PM

    Tối qua do đau đầu nên con không tập nhưng con mơ: Con ở sân nhà mình nhìn sang nhà hàng xóm thì thấy 1 con rắn rất to (như là 1 con hổ mang chúa to bằng bắp tay) thò đầu ra con định bỏ đi chỗ khác thì con rắn lao ra cắn vào vai con. Con lấy 2 tay tóm chặt lấy cổ nó và ngậm mồm vào vết cắn để hút hết nọc độc ra. Sau đó con gọi người hàng xóm và em gái con ra mổ con rắn và lấy được 3 cái mật chia cho 3 người, mỗi người ăn 1 chiếc Grin Grin Grin. Ngày hôm sau lại một con rắn khác về nhà hàng xóm ấy, nó đi khắp mọi ngóc ngách đánh hơi tìm con rắn kia nhưng không thấy. Nó gặp người hàng xóm nhưng nó lại biết là không phải người hàng xóm bắt bạn của nó nên nó tỏ thái độ thân thiện và bỏ đi. Hết giấc mơ ạ.
    Khi nào Thầy khỏe thì Thầy xem hộ con và nhờ thầy chỉ dạy giúp con. Con xin cảm ơn thầy nhiều!
« Sửa lần cuối: 14-05-2012, 08:02 PM gửi bởi lukhach975 »
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #7 vào lúc: 21-05-2012, 06:54 AM

   Tối qua do đau đầu nên con không tập nhưng con mơ: Con ở sân nhà mình nhìn sang nhà hàng xóm thì thấy 1 con rắn rất to (như là 1 con hổ mang chúa to bằng bắp tay) thò đầu ra con định bỏ đi chỗ khác thì con rắn lao ra cắn vào vai con. Con lấy 2 tay tóm chặt lấy cổ nó và ngậm mồm vào vết cắn để hút hết nọc độc ra.
Tâm con nó ác nên nó cắn con đó.
Trích dẫn
Sau đó con gọi người hàng xóm và em gái con ra mổ con rắn và lấy được 3 cái mật chia cho 3 người, mỗi người ăn 1 chiếc Grin Grin Grin.
Thấy chưa  Wink Wink Wink
Trích dẫn
Ngày hôm sau lại một con rắn khác về nhà hàng xóm ấy, nó đi khắp mọi ngóc ngách đánh hơi tìm con rắn kia nhưng không thấy. Nó gặp người hàng xóm nhưng nó lại biết là không phải người hàng xóm bắt bạn của nó nên nó tỏ thái độ thân thiện và bỏ đi. Hết giấc mơ ạ.
    Khi nào Thầy khỏe thì Thầy xem hộ con và nhờ thầy chỉ dạy giúp con. Con xin cảm ơn thầy nhiều!
Khi con hiền hơn thì nó nhẹ nhàn hơn.

Kết luận về hai biến cố trên:
Trước khi nó nhẹ nhàn thì con bị trả quả ác nghiệp của chính con gây ra.
Logged
Lukhach
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 71


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Lukhach
Trả lời #8 vào lúc: 21-05-2012, 08:33 PM

Con xin cảm ơn Thầy nhiều ạ!
Logged
Lukhach
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 71


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Lukhach
Trả lời #9 vào lúc: 06-06-2012, 11:13 PM

   Tối qua do vẫn đau đầu nên con chỉ sám hối rồi ngủ, trong giấc ngủ con mơ mọi người đưa xác con về nhà trong 1 cái quan tài. Về đến nhà mọi người mở ra xem, linh hồn con ở ngoài cũng ngó vào xem thì thấy trong quan tài có xác của con đang nằm, mặc áo cộc tay màu trắng. Hết ạ.
    Khi nào Thầy khỏe thì Thầy xem hộ con và nhờ thầy chỉ dạy giúp con. Con xin cảm ơn thầy nhiều!
Logged
TCH
Thành viên


Bài viết: 53


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TCH
Trả lời #10 vào lúc: 07-06-2012, 01:08 AM

 Cho đệ góp ý kiến,theo cảm nhận của cá nhân đệ thì trong công phu  mơ thấy mình chết có vẻ là một điều rất là lành,nó cho thấy sự " vô thường"  hay là giảm sự tham dục của mình chăng,và mơ mình chết là cái "  bản ngã "  của mình đang giảm Huh.(Thầy đừng mắng con vì không biết chắc  mà cứ đoán linh  tinh  Grin)Thầy xem lukhach975 để con đọc lại xem con đoán mò đúng không.
Logged
Lukhach
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 71


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Lukhach
Trả lời #11 vào lúc: 07-06-2012, 02:12 AM

    Cảm ơn Tochanhiep nhiều nhé!
Logged
TCH
Thành viên


Bài viết: 53


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TCH
Trả lời #12 vào lúc: 07-06-2012, 02:37 AM

    Cảm ơn Tochanhiep nhiều nhé!
Chết ! sao lại cám ơn TCH, TCH chỉ là nêu ý kiến cá nhân ra thôi, chứ có trả lời được thắc mắc của huynh đâu  Cheesy, đã nói leo chưa bị mắng là còn may  Grin.
Logged
nhtl
Thành viên


Bài viết: 25



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: nhtl
Trả lời #13 vào lúc: 08-06-2012, 08:45 PM

nhờ mod xóa dùm, nhtl gửi nhầm chủ đề
« Sửa lần cuối: 22-06-2012, 03:16 AM gửi bởi nhtl »
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.072 seconds với 19 câu truy vấn.