Nhân HHDL hỏi nên tibu có dịp nói rõ lại:
Về Đạo Nộ, thì có chuyện rằng:
Tổ Marpa nằm mơ thấy một Thiện Thần xuất hiện và đưa cho Tổ coi một cái chày Kim Cang bị rỉ sét và nhờ Thầy đánh bóng lại dùm. Sau đó vài ngày thì Thầy Milarepa xuất hiện xin tu tập.
Ý nói về cái chuyện Tổ Marpa đì Thầy Milarepa te tua và làm cho Ngài lâm vào sự thất vọng (như là: Tổ Marpa hỏi Thầy Milarepa là trong hai chuyện nuôi ăn hay là chỉ dạy tu Pháp, thì Thầy chỉ được chọn có một cái mà thôi chớ không được cả hai! Có nghĩa là hể mà Thầy Milarepa mà chọn học thì Tổ không có cho ăn! Còn ngược lại một khi đã chọn ăn thì Tổ không có dạy!
Do quyết định này mà ngay từ ngày đầu tiên là Thầy Milarepa phải ăn thức ăn của ngựa! Và chưa hết, Thầy Milarepa còn bị Tổ Marpa bắt phải xây những căn nhà với hình thù kỳ lạ, và khi xây xong thì phải phá và đem những viên đá mà Thầy đã dùng để xây nhà và trả lại ngay vị trí cũ của nó! Làm sai là bị Thầy Marpa đấm và đá rất là dã man!
Cơn khổ ập tới không tha thứ! Đến độ là Thầy Milarepa suýt tự tử mấy lần!
Và cũng từ chuyện này mà có cái danh từ "Đạo Nộ".
Giải quyết:
Do gốc là THAM DỤC, mà muốn đốn cái này thì nên quán Vô Thường là con đường ngắn nhất.
Ghi chú:
* Thánh Tui là tiếng nói lái của "Thúi Tanh".
Thầy ơi con xin bài Pháp này xem như Thầy đang dạy cho riêng con... con đã hiểu được Phương pháp Giáo hóa và Thiện xảo trong cách giảng dạy của Thầy. lúc đọc bài này xong con vào gặp Ngài A DI ĐÀ, con cứ nhìn mãi Ngài mà không hỏi gì …thì đột nhiên con chợt hiểu ra…
Thầy đã dùng phương pháp “ ĐẠO NỘ” của Ngài Marpa mục tiêu là dùng đạo nộ để làm bùng dậy làn sóng SÂN HẬN…ý quên THAM DỤC trong học trò…vì làn sóng này nó đang NGŨ NGẦM thỉnh thoảng nó mới thức dậy quậy phá người tu… rồi lại ngủ ngầm tiếp….cứ như vậy thì học trò không biết đến bao giờ mới hết THAM SÂN SI mà trang nghiêm Quốc Độ…
Cái Thiện Xảo và lòng Từ Bi trong phương pháp của Thầy là khêu dậy (chọc giận) cho nó thức dậy (xì ra) một lần và sau đó Thầy dùng định lực giúp cho học trò tiêu diệt vĩnh viễn tham sân si…hix..(ước gì người nhận bài pháp này là con)
Thế nhưng người nhận Pháp này chưa…sẳn sàng …do người nhận pháp chưa sẳn sàng nên nên Thầy đành chịu…Uổng cho một bài Pháp Quý…Tiếc Thay, Tiếc Thay….
Con HHDL
HHDL đã tinh ý nhận ra được tại sao Thầy lại nói về "Đạo Nộ", và ý HHDL một đàng, lại được...
Thầy đã bảo quán vô thường là con đường ngắn nhất mà ông không hiểu à?Ông đã quán ra Linh Ảnh thì quán vô thường dể ẹt!Chỉ có dân Cận Định mới không làm gì được!Nghe kể Nhí quán vô thường giỏi đến độ nghe mùi hôi thúi!!!Cáo chình nghe!
...góp ý một nẻo. Ngộ ghê.