Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 02:36 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 91 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Xin Đề Mục Tu của Conbaba  (Đọc 6583 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
con baba
Khách
Người gởi: con baba Khách
vào lúc: 15-09-2009, 09:20 PM

Xin kính chào!
Đầu tiên cho con gởi lời hỏi thăm sức khỏe đến mọi người trong diển đàn.
Cho con xin hỏi có phải vào đây để xin đề mục tu không ạ?
Nếu đúng làm ơn chỉ bước tiếp giúp con.
Con cảm ơn nhiều
con baba
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #1 vào lúc: 17-09-2009, 10:36 AM

Xin kính chào!
Đầu tiên cho con gởi lời hỏi thăm sức khỏe đến mọi người trong diển đàn.
Cho con xin hỏi có phải vào đây để xin đề mục tu không ạ?
Nếu đúng làm ơn chỉ bước tiếp giúp con.
Con cảm ơn nhiều
con baba
Nhi tìm ra:
Phương pháp: Thiền
Đề mục: Ngọn lửa
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #2 vào lúc: 17-09-2009, 11:23 PM

Xin chào!
Cảm ơn Chú nhiều nhiều nghe!
Mấy hôm nay con baba tập đều bài VT cong để chữa bịnh trước đã.Chú cho hỏi nên tập bao nhiêu lâu trước khi vào thiền ạ?vì đau khớp quá nên trở ngại khi ngồi lắm.
Nên chọn tư thế: Nằm đắp mền, có nghiã là nằm trên giường mà tập cho nó đỡ đau.
Trích dẫn
Nếu đau khớp ổn định,con baba nên bắt đầu từ đâu?có phải từ những bài hướng dẩn trong diển đàn mà Chú đã viết hướng dẩn cho các bé không?
Một nghiệp quả có thể chữa bằng ba cách.

Thứ nhất: Đeo hộ Phù bằng võ xò, hay là ngọc trai, đeo ngay vào huyệt Ngọc Đường (sách châm cứu, hay ra nhờ các Thầy Thuốc Đông Y họ lấy bút họ chấm vào ngay chồ đó).

Thứ hai: Tập (y như phim quay chậm) Vạn Thắng Công.

Thứ ba: Tu tập công phu với đề mục của mình.
Muốn quán cho ra ngọn lửa thì nhắm mắt lại 100%.
Đợi cho cái nhìn nó ổn định và nó nhìn cho được vào một điểm.
Khi nó đã nhìn vào được một điểm thì ngay chỗ đó mình lại thấy nó như có sương khói, hay là màu sắc ...
Ngay khi mình thấy chỗ đó có những biểu hiện như trên, thì mình đừng có tốn thời giờ vào việc làm cho nó rõ lên mà nên dùng tư tưởng của mình mà cố gắng vẽ cho ra cái viền của ngọn lửa.
Sau khi vẽ được cái viền rồi thì mới tác ý sơn cho nó có màu vàng khè.

Trong lúc cố gắng vẽ mà đề mục chưa hiện ra thì niệm trong tâm: Lửa ... lửa ... lửa (cách nhau khoảng 1 giây đồng hồ).

Khi đề mục đã hiện ra thì niệm Lửa1 ... lưả2... lửa3...
Và nhớ con số khi đề mục xuất hiện để mà biết là mình có thể giữ nó được bao lâu.

Khi đề mục đã xuất hiện thì: Cứ 3 giây là một bước. Và cứ thế mà làm tới.

Hết
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #3 vào lúc: 18-09-2009, 07:52 AM

Trước hết cho con xin cảm ơn nhiều nhiều nha
Cho con làm phiền chút xíu nữa:việc ăn uống có cần chay tịnh không ạ? do phải thường xuyên tiếp khách nên chọn cách nào là phù hợp nhất Chú ơi!
con baba
Con vào đây mà đọc chỉ riêng bài này mà thôi. Có gì chưa hiểu thì cứ viêc thoải mái mà hỏi. Chú sẽ cố gắng tìm câu trả lời.
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=266.msg1715#msg1715
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #4 vào lúc: 19-09-2009, 08:27 AM

Con baba xin chào Chú TIBU!
Có việc ni thưa thiệt với Chú nghe:cách đây khoảng 20 năm,vọ chông con khổ kinh khủng (mới giải phóng mà),khi đẻ con xong thì đau ê ẩm luôn (ở bệnh viện người ta kêu mình là bác sỹ),quáng gà nên có người chỉ chổ ra lể cho vợ ,thời gian sau (khoảng 3 năm) bịnh của vợ và con từ từ thuyên giảm.Từ đó con tin vào cửa Thánh.
Khi các vị áp về ,thật ra là các vị dạy dỗ đường tu học,sửa mình là nhiều thôi.Phần con đến nay thì vẫn cứ mơ mơ hồ hồ,tuy nhiên cũng cố để hướng thiện.Thoì gian theo các đền điện,con nhận thấy 10 cái thì có khoảng vài cái là có vấn đề: có khi là phạm vô cửa dục,có khi là cửa tiền... nên con rất phân tâm và muốn tìm đường đi riêng cho mình.Thời gian đi về phía nam(7 núi,bà đen,châu đốc..) hay về bắc (lạng sơn,yên tử..) con thấy được nhiều điều hay lắm,gặp được nhiều vị trao đổi được nhiều ý để tham khảo...
Có một điều mà đến bầy giờ con chưa hiểu:trong nhiều người cùng đi đến một nơi nào đó (Ý là đền điện..)thời gian cách đây 10 năm thì khác,cách đối xử của những người trong đền khác hắn với hiện nay:đó là sự tôn trọng và thường thì người ta bảo đi về đừng làm vướng công việc của họ.
Đối với con thì trước sau như một: có cây thì dây mới leo,có cột có kèo mới có đòn tay.
Con xin với chú là bây giờ được găp pháp môn tu nầy,con xin phép là vẫn xin phép với Thầy tổ trước khi đã theo giúp đỡ con trên đường tu tập,sau đó xin phép tu theo cách nầy Chú hỉ?
Con cảm ơn Chú nhiều
Thông thường là những người mà đã giúp mình là họ sẽ cùng vói mình mà tu lên theo. Do bài hồi hướng cuả mình đọc hằng ngày. Mình nói họ một tiếng là theo phép lịch sự thì đâu có gì là lổi đâu?
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #5 vào lúc: 30-09-2009, 09:55 PM

Con baba xin kính chào Chú TIBU và Anh chị em !
Mấy ngày nầy đi công tác xa nhà nên không lên mạng được.Hôm nay về nhà liền vào báo cáo với Chú.
Mấy ngày đi xa,con baba luôn tập bài VTC và thấy được chổ đau trên bả vai giảm hẳn,thời gian tập mỗi buổi sáng không quá 15 phút,cố gắng từ từ tăng dần thời lượng.
Riêng việc ngồi quán ngọn lửa thì vẫn chưa được,có lẽ do đi nhiều nên mệt chưa tập trung.
Việc tu dưỡng cần nhiều thời gian và cố gắng,con baba xin hứa với Chú TIBU gắng công tu tập sửa mình.
Có việc nầy xin trình với Chú:hôm vừa rồi đi qua sinhgabo,qua chổ đền Thiên hậu,có thờ Quan Âm,con có vào trình lạy,tự nhiên có luồng điển chạy rần từ trên điỉnh đầu chạy xuống lưng.Cho con hỏi như vậy có gì không ạ!
Con kính Chú TIBU và ANh chị em khỏe mạnh.
HPT
Đừng có hứa gì hết, chỉ cần có thời giờ thì tập đại, theo kiểu đến đâu hay tới đó. Luồn nó chạy là vì con ở Cận Định nên nó là vậy đó (Cảm xúc về sự hùng vĩ của cảnh vật nên nó cạp cái tâm của mình, nên nó ... xẹt điện). Chứng tỏ là tâm mình nó nhạy cảm vậy thôi.
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #6 vào lúc: 05-10-2009, 11:23 PM

Con xin chào Chú TIBU!
Vừa qua,con thường xuyên tập và rất mừng vì những chổ khớp bị đau nặng như cổ,vai đang dần khỏi,riêng các khớp ngón tay thì còn đau,khi tập VTC thì bớt hẳn.Mỗi ngày con chỉ tập được 10-15 phút chứ không tập thêm nổi nữa(khi tập,con chủ yếu xin hồi hướng cho Ba và Mẹ vì Ba Mẹ đang bị đau).
Hồi hướng cho một người trước cái đã. Ngươi nào mà tâm mình nó coi là gần gũi là mình nhắm vào người này mà hôi hướng trước cái đã. Sau đó thì mới tới người kia.
 
Trích dẫn
Về phần thiền,hiện con có hiện tượng khi tập trung cao độ,ngay chổ ấn đường rất nặng và giật giật,có từng luồng ánh sáng rất sáng trước mặt chứ không tập trung được. Chú cho Con hỏi các hiện tượng đó có sao không ạ?


Đây là nét đặc biệt của phương pháp. Khi tu chưa vào được "Cận Định" thì hầu như là "để tự do", Nhưng một khi đã vào "Cận Định" rồi thì lúc nào cũng là, hát bài ca quen thuộc:

- - Tập tư từ lại cha nội! Smiley Để thời gian cho dây thần kinh nó theo kịp tình trạng công phu cái đã. Lúc này là lúc dưỡng sức để chuẩn bị chạy đường trường đây! Grin

Phân tích:
Hiện tượng của con là y boong "Cận Định", những hiện tượng này có ba đặc tính đại khái như sau:
1. Xuất hiện bất ngờ, không báo trước
2. Không có trong chương trình tu tập: Con chơi "ngọn lửa" mà nó ra "ánh sáng"
3. Không thể lập lại lần thứ hai, một cách y chang như vậy.

Do đó cho nên, công phu, y như là chiếc xe nằm ụ lâu nay, và nay đã lăn bánh! Con nên tập từ từ lại, Để dây thần kinh nó có thời gian để thích ứng với tình trạng công phu.

Đặc biệt:
Trong công phu an trú chánh niệm đằng trước mặt với một đề mục: Hể mà bất cứ cái gì mà xuất hiện với ánh sáng thì đó là tình trạng tinh tấn tu hành của hành giả.

1. Ở đây con nói là" Rất là sáng trước mặt" chứng tỏ mức độ tinh tấn rất là cao. Con nên bớt ga lại để dây thần kinh có thời gian để mà cũng cố, và theo kịp với tình trạng công phu.

2. Kế đó là ấn đường nó nặng, và giật giật: Chỉ cần đi ... nghĩ phép cho tới khi nó hết nặng, và giật giật là tập từ từ lại được (thông thường là 2 tuần).

Đừng có lo, Vô Thức nó vẫn làm việc như thường trong lúc giải lao như vậy.

Trích dẫn
vì con cố tập trung nên hiện tượng hôn trầm cũng giảm bớt,tuy nhiên Con cũng chỉ ngồi khoảng 20-30 phút mỗi ngày.
Khi có hiện tượng "giảm bớt hôn trầm" thì sẽ chuẩn bị vào Sơ Thiền. Tuy nhiên, con nên nghĩ phép cho tới khi thật hết cái nằng nặng và cái giật giật thì hẳn tập tiếp. Nhớ đó nghe Grin. Công phu nó tính ở chất lượng chớ không phải là thời gian. Nhí mà tập cỡ 5 phút là mình (người lớn) phải bỏ ra, có khi, 10 năm mới theo kịp Nhí.
20 tới 30 phút mà làm ăn được như vậy là qúa ngon rồi Roll Eyes Grin Smiley
Trích dẫn
Còn cái nầy nữa:mấy hôm rồi vì mừng quá nên quên mất mấy nhí đã giúp đỡ con baba-Mấy nhí cho con baba xin lỗi nhé-chúc mấy nhí vui vẽ
Con baba
tibu thay mặt Nhí nói lại cho Conbaba, Nhí nói là:
- - Cám ơn Bác! Ăn nhầm là Bác làm ăn được là tụi con vui rồi!
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #7 vào lúc: 10-10-2009, 09:30 AM

Con baba xin chào Chú TIBU và các Nhí!
Mấy hôm nay được lệnh xã nên con baba chỉ tập nhẹ VTC nhưng chỉ 15 phút là mồ hôi tuôn đầm đìa rồi-có lẽ do sức khỏe không được tốt nên như vậy thôi.
Nhân đây cho con hỏi tí chút:khi tập nhìn hào quang,ban đầu chưa tập trung,chỉ nhìn thấy vùng mờ cách da khoảng 2mm,màu xám nhạt,Tập trung sâu hơn một chút,một viền chung quanh vầng sáng mờ xuất hiện rất rõ ràng,sáng như đèn neon.Tuy nhiên có hiện tượng xuất hiện màu sáng vàng bao trùm hết cả bàn tay,có lúc thu gọn lại cách da 10mm.hiện tượng nầy xuất hiện khoảng 2-3 giây rồi hết,còn lại vầng sáng có viền sáng trắng chứ không có màu sắc chi hết.
Chú cho con hỏi hiện tượng màu vàng bao trùm có phải do mình tập trung làm mắt bị mờ không ạ!
Đối với cái viền sáng trắng,sau nầy tập tiếp có đổi màu không Chú?Cái hào quang có phải là cái ni không vậy Chú TIBU ơi?
Con chào Chú!
Con baba
bí quyết là nó nằm ở cách nhìn: Nhìn như là mình nhìn con ruồi vậy.
Và khi cái thấy nó thấy ra cái gì thì cũng cứ việc "nhìn như là nhìn con ruồi". Chớ đừng có "Ý, cái này là cái gi vậy?" Thế là vì cái "ý ..." ở trên mà nó biến mất. Có nghiã là mình nhìn là cứ nhìn, còn nó ra cái gì thì kệ nó, có như vậy thì mới ra đưọc Hào Quang

Nó sẽ biểu hiện tùm lum, sau đó thì hào quang mới hiện ra rõ ràng như ban ngày được.
Đề mục là nhìn ở người yêu của mình đó, thì nó dể hơn.

Hết
Logged
hoasentrenda
Administrator
*****

Bài viết: 2758


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: hoasentrenda Administrator
Trả lời #8 vào lúc: 10-10-2009, 12:17 PM

Đệ cũng xin bày tỏ một suy nghĩ là : Thói thường, mà chúng ta cũng bị ảnh hưởng nặng lắm, là cái quan điểm " Có chứng, có đắc cũng không được nói", không biết kiếp trước đệ tu thế nào, chớ đệ nghe câu này, đệ cảm thấy nó cay đắng, ngậm ngùi cực kỳ ( chắc hồi xưa mình bị lừa vì câu này...mà cứ cắm đầu làm cái gì không à). Chớ thực ra, mình tập được cái gì, và sẵn sàng mong muốn cho người khác tập được, sẵn sàng chỉ đến nơi đến chốn để người ta như mình...thì cái năng lực mình đã tập được cũng có mất đâu ( nhiều khi...nó hơi chậm lại một chút thôi     , đệ có bị rồi, mà nó vui hơn) .Miễn là mình đem ra giúp người, tốt nhất là giúp trong việc tiến bộ tâm linh của người ta. Bởi vậy cái câu " Tui nói cái tui làm và tui làm cái tui nói." lại là cái câu rất Chánh Ngữ, chả lương lẹo gì hết.

Hstd xin chen vô ở đây nghe.
Cái việc này thì chú Tibu có giải thích trong Tập Tin không nhớ nằm ở khúc nào.
Khi mình nói với người kém hơn mình thì cái Tâm tham của họ nó nhảy qua chôm liền. Làm mình hụt hẫng có cái cảm giác đó. Và như bạn HVT nhận xét thì mình cũng chẳng có mất cái gì.
Nhưng thử nói với người giỏi hơn mình, nhất là với Thầy hay người chỉ mình tu xem. Nó lại cũng cố làm cho vững hơn cái mình mới vừa được. Đã vô cùng đã. Cái vụ này này thì hẳn các bạn thừa kinh nghiệm nhưng chắc không để ý. Các bạn làm được cái gì đó mà đem khoe với Thầy. Ổng chỉ cần nói: OK hay Đúng Rồi thì rõ là sướng đến mấy ngày hay cả tuần, phải không ?
Logged
tnt
Thành viên


Bài viết: 614


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tnt
Trả lời #9 vào lúc: 10-10-2009, 05:31 PM

Đệ cũng xin bày tỏ một suy nghĩ là : Thói thường, mà chúng ta cũng bị ảnh hưởng nặng lắm, là cái quan điểm " Có chứng, có đắc cũng không được nói", không biết kiếp trước đệ tu thế nào, chớ đệ nghe câu này, đệ cảm thấy nó cay đắng, ngậm ngùi cực kỳ ( chắc hồi xưa mình bị lừa vì câu này...mà cứ cắm đầu làm cái gì không à). Chớ thực ra, mình tập được cái gì, và sẵn sàng mong muốn cho người khác tập được, sẵn sàng chỉ đến nơi đến chốn để người ta như mình...thì cái năng lực mình đã tập được cũng có mất đâu ( nhiều khi...nó hơi chậm lại một chút thôi     , đệ có bị rồi, mà nó vui hơn) .Miễn là mình đem ra giúp người, tốt nhất là giúp trong việc tiến bộ tâm linh của người ta. Bởi vậy cái câu " Tui nói cái tui làm và tui làm cái tui nói." lại là cái câu rất Chánh Ngữ, chả lương lẹo gì hết.

Hstd xin chen vô ở đây nghe.
Cái việc này thì chú Tibu có giải thích trong Tập Tin không nhớ nằm ở khúc nào.
Khi mình nói với người kém hơn mình thì cái Tâm tham của họ nó nhảy qua chôm liền. Làm mình hụt hẫng có cái cảm giác đó. Và như bạn HVT nhận xét thì mình cũng chẳng có mất cái gì.
Nhưng thử nói với người giỏi hơn mình, nhất là với Thầy hay người chỉ mình tu xem. Nó lại cũng cố làm cho vững hơn cái mình mới vừa được. Đã vô cùng đã. Cái vụ này này thì hẳn các bạn thừa kinh nghiệm nhưng chắc không để ý. Các bạn làm được cái gì đó mà đem khoe với Thầy. Ổng chỉ cần nói: OK hay Đúng Rồi thì rõ là sướng đến mấy ngày hay cả tuần, phải không ?

Đúng zậy đó hstđ !
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #10 vào lúc: 15-10-2009, 10:48 AM

Xin chào Chú TIBU và các Nhí!
Con baba hôm nay lại xin làm phiền chút chút nghe!
Chú TIBU ơi!cái chỗ ngực (chỗ trên phỗi của con baba)có cái chi mà hắn cứ chặn ngay cuống phổi mỗi lần hít thở sâu.những khi hít thở một vài hơi đầu thì không sao nhưng khi vào lâu thì hiện tượng khó thở,mệt ngực tăng lên làm cơ thể rất khó chịu,cái nầy là nguyên nhân không thể ngồi lâu được.Nếu ráng ngồi sinh ra triệu chứng váng đầu khó thở.
Chú TIBU xem giúp con chổ ni với nhé!Con cổm ơn nghe
con baba-Đoà nẽng
Con thở theo kiểu này coi ra sao:
Hít vào là 3 nhịp tim,
treo hơi thở là 2 nhịp tim,
rồi thở ra là 5 nhịp tim
và treo hơi thở là 2 nhịp tim

hehehehe: Tức là  3-2-5-2

Nói "nhịp tim" là để phòng xa vào cái lúc mình định tâm được thì mình có thể nghe cả nhịp đập của trái tim.
Trường hợp không có cảm nhận được nhịp tim thì chỉ cần đếm thầm con số là được rồi:
Hít vào: 1,2,3
Treo hơi thở: 1,2
Thở ra: 1,2,3,4,5
Treo hơi thở: 1.2

Nó mà có dấu hiệu ngợp thở thì hít vào nhanh nhơn một tý.

Vì có khi là mình thở xâu thì nó lại xâu quá (hết cả không khí), và có khi hít vào lại không đủ.


Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #11 vào lúc: 20-10-2009, 06:37 AM

Con baba xin chào Chú TIBU và các Nhí!
Mấy hôm nay được Chú chỉ phương pháp đếm sau nầy,cái hơi thở bớt nặng nề và có phần bớt tức ngực hơn.Khi vào sâu khoảng 1/3 cây nhang thì các hiện tượng như tê từng luồng chạy từ đỉnh đầu xuống chân tăng lên khoảng 3-4 lần trong 1 buổi thiền,hiện tượng sáng lên mạnh mất dần,điểm sáng trắng cũng không còn thấy nữa,nhiều khi con baba cảm nhận thân mình lâng lâng và không có phương hướng,tuy nhiên lòng thì nhẹ nhõm,không vui không buồn.
Con baba xin báo để Chú TIBU cho thêm ý kiến nhé!
Nó là "Cận Định" đó.

Trích dẫn
Phần con baba thì theo kế hoạch cứ thong thả mà làm,không mong chờ như trước nữa,
Chú TIBU ơi!Con có kế hoạch đi miền nam,trong đó có đi Đà lạt,con có thể ghé thăm chỗ Chú Sơn không Chú?Nếu có thể,Chú TIBU cho Con số phôn chủa Chú Sơn được không ạ!
Vài dòng thăm hỏi,kính chúc Chú TIBU và các Ní khỏe nghe
Chú không có số điện thoại của Chú Sơn. Chắc chắn anh em trong diễn đàn thì có.

Cho chú dặn một điều rất là quan trọng.

Khi thăm người giỏi hơn mình thì đừng có bao giờ quên là :
Ghi vào một tờ giấy tất cả những câu hỏi.

Tại sao?
Vì đây là mình đối diện với một người có cái tâm cực kỳ thanh tịnh.
Nên khi mà mình đối diện với họ thì sẽ bị cái thanh tịnh này xâm lấn và kết quả là: Mình sẽ quên hết.
Việc cầm tờ giấy ra và để lên bàn và hỏi, lại làm cho người tu sĩ này càng khóai.
Hết
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.085 seconds với 20 câu truy vấn.