Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 04:56 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 88 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Giấc mơ con gặp toàn người chết  (Đọc 2336 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
Ginny
Thành viên


Bài viết: 41


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Ginny
vào lúc: 19-10-2011, 10:57 PM

Thầy ơi, thầy à Tongue Tongue Tongue

Đêm qua con mơ thấy vầy nè   Roll EyesRoll Eyes : Con với 1 người nữa, con chở người đó đi trên cùng 1 con đường, mà đi hướng nào cũng là gặp tai nạn Lips sealed

Tai nạn đầu tiên là lúc đó đường kẹt xe, có 1 ông đi xe máy đi lấn qua tuyến đường ngược chiều  Angry và vì vậy mà đường đó kẹt xe, cái ông đi xe máy ngay trước mặt con quay qua chửi những từ thô tục với ông lái xe trái đường kia Shocked, và thế là 2 ông cãi nhau và sau đó 2 ông cố tình húc đầu xe vào nhau, sau đó ko hiểu sao thì xẹt 1 cái Huh Huh Huh (đoạn này không hiểu sao trong mơ con không chứng kiến được gì Lips sealed Lips sealed Lips sealed), thì cái ông mà chửi từ thô tục lại nằm ngay dưới cái bánh xe của 1 xe tải nhỏ màu trắng, mà người cố tình lái xe tải nhỏ đó là cái ông đi ngược chiều kia Lips sealed, ổng cố tình lái mạnh lên để đè chết cái ông này. Lúc đó con nhìn thấy cái ông này miệng đầy máu và khi đó con nghĩ ông này chắc là chết mất, con hoảng sợ  :'( :'( :'( (vì cái vụ tai nạn diễn ra trực tiếp ngay trước mắt con, rất gần với con) nhưng con lại ko la lên được, con nhảy xuống xe máy, chạy lòng vòng trong đầu con khi đó nào là phải gọi ... ..., phải gọi cấp cứu, nhưng con lại ko biết làm sao để gọi, và con quay sang nhìn ổng thì con lại nghĩ, hết cách rùi, h còn cách niệm a di đà phật, ko biết giúp được ổng cái gì ko, nhưng kệ cứ thử niệm đại để giúp được ổng cái gì thì giúp, với lúc đó con nghĩ niệm phật để trấn an lại bản thân bình tĩnh nữa  Tongue Tongue Tongue. Sau đó thì con ko nhớ rõ nữa, mà hình như là con chạy ra sau lưng cái người đi chung với con núp và kéo kéo vạt áo người đó, vì hình như lúc đó là con và người này đang có việc gì đó quan trọng phải làm, nên con và người đi chung với con quay xe đi đường khác, vì chỗ tai nạn lúc nãy, người dân chen vào xem nên bị kẹt xe ko đi được nữa  Roll Eyes Roll Eyes Roll Eyes.

Vừa quay xe đi đường khác thì hình như con lại thấy có ng dân bu đông và nghe tin có 1 vụ tai nạn có người chết nào đó đang xảy ra ở phía trước, nhưng vụ này con ko nhớ rõ Grin Grin Grin.

Sau đó là hình ảnh con và người đi chung với con ngồi trên 1 chiếc xe ô tô (hình như là 1 chiếc ambulance như kiểu mấy xe hiến máu nhân đạo á thầy) mà cái xe cứu thương này lại đậu ngay cái nhà 1 người quen của người đi chung với con, hình như là nhà bạn của người đó Smiley Smiley Smiley. Rùi chưa kịp gì thì tự nhiên người mẹ của gia đình đó lại nằm trên cán (của chiếc xe cứu thương này) và chết ngay trước mặt con  Lips sealed Lips sealed Lips sealed(vì bệnh ung thư hay gì đó), lúc đó con cũng rất sợ và con cảm thấy rất ngán và nản Undecided, vì khi đó con vẫn bị ám ảnh vụ người chết ở tai nạn đầu tiên con gặp phải, trong đầu con nghĩ, cái gì mà sao toàn người chết ko vậy nè, và con chạy ra khỏi cái xe cứu thương đó để cho tâm con tĩnh lại. Chưa kịp gì thì lại thấy ngay phía trước nhà lại có người la lên, có ai đó lại đụng xe ngay trước nhà và đã chết rùi Lips sealed Lips sealed Lips sealed, con chạy ra đó thì ko thấy người đâu, chỉ còn thấy cái biển số xe và mấy con ốc vít, bu loong gì đó nằm lung tung Roll Eyes, và lúc đó thì con biết là người chết là con gái của người mẹ trong nhà đó Cool Cool Cool, và hình như là bạn của người đi chung với con. Khi đó thì con thấy có 1 không khí cực kì ảm đạm bao vây căn nhà đó, nhưng con không biết có phải vô tâm không nữa, nhưng con không có buồn, con lại cứ vởn vơ đi tới đi lui, hình như khi đó con còn lấy cái iphone ra ngồi chơi game nữa, vì con nghĩ chắc còn phải ở đó dài dài. Sau đó thì iphone hết pin rùi con đi sạc, sau đó thì con nhận ra là cục sạc bị đứt dây, ko sạc tiếp được. Và ở nhà đó thì ko hiểu sao lại rất là đông người (không biết là người đến để chia buồn, hay đến để hóng chuyện Lips sealed Lips sealed Lips sealed).
Con còn nhớ khi đó con rất mún kiếm 1 chỗ để nằm 1 mình, hình như con định tập, nhưng lúc đó lại có 1 người khác đến mún nằm chung và nói chuyện gì đó với con Undecided Undecided Undecided, rùi con nhận ra người bố trong nhà đó thì buồn và vào phòng người con gái đã chết nằm rùi ngủ ở trong đó. Lúc đó thì con nhận thấy con và người đi chung với con, có cả mấy người khác cũng tầm tuổi con, cũng đang ở trong phòng cùng với người bố kia, thấy ông bố buồn buồn và thẩn thờ đi ra khỏi phòng mà không chịu nói năng gì với con, dường như là không muốn để ý đến bất cứ chuyện gì luôn, con nhìn xunh quanh thì thấy căn phòng đó rất đẹp, trang trí bởi những con thú bông nhìu màu sắc Wink Wink Wink, rất nhìu thú bông dễ thương, con cũng thích lắm Cheesy Cheesy Cheesy, và khi đó con mới biết căn phòng đó là phòng của người con gái đã chết kia Shocked.

Xong rùi, con nhớ được nhiêu đó á thầy  Tongue thầy xem dùm con nha, hihi  Cheesy Cheesy Cheesy


Logged
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
Trả lời #1 vào lúc: 23-12-2011, 08:58 PM

Ginny mơ màu sắc quá trời luôn ha
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.101 seconds với 19 câu truy vấn.