Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 02:51 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 88 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Độ sanh theo cách hồi hướng công phu tu hành  (Đọc 3537 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
QUANGMINH
Thành viên


Bài viết: 201


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: QUANGMINH
vào lúc: 17-09-2009, 12:34 AM

Thân chào các huynh tỷ,

QM thấy có nhiều vị quan tâm đến vấn đề độ sanh nên hôm nay QM xin được chia sẽ với quí vị cách độ sanh mà QM đang làm nha.

QM được biết là muốn độ cho ai đó thì chúng ta cần phải có 2 đều chủ yếu là : Phương Tiện và Trí Tuệ.

Phương Tiện là cách thức, ví như muốn giúp cho ai đó thóat nghèo thì chúng ta phải cho họ tiền hoặc chỉ cho họ cách thức làm ăn hay buôn bán để có tiền.

Trí Tuệ là để biết cách giúp như thế nào cho đúng người đúng cách nếu không thì chẳng những không độ được người mà còn hại người.

QM nghĩ là Độ Sanh hay Độ Tử gì cũng cần phải có hai cái món này : Phương Tiện và Trí Tuệ, độ như thế nào ? độ ra làm sao ? cái gì nên độ cái nào không nên độ ? đó là chuyện của các Bậc Bồ Tát, còn QM thì nghèo về Phương Tiện, dốt về Trí Tuệ nên QM chẳng dám nghĩ đến độ người to tát đó, QM chỉ mong sau với cái sức nhỏ của mình có thể giúp ai được thì giúp vậy thôi và QM giúp người bằng cách hồi hướng công phu mà mình tu hành được đến cho người cần giúp.

QM thấy có nhiều quí vị cứ hay đòi hỏi người khác phải làm cái này làm cái kia, tại sao không chịu độ sanh mà cứ đi độ tử v..v... nhưng lại không chịu đòi hỏi bản thân mình là phải làm gì để độ người !

QM không có phương tiện để giúp người nên đành phải đem cái vốn của mình ra giúp đó chính là công đức có được thông qua công phu tu hành và QM nghĩ là muốn giúp được nhiều người thì mình phải có thật nhiều công đức và thế là phải cắm đầu mà tu.

QM đang công phu giúp cho một trường hợp sau đây :

http://dantri.com.vn/c20/s20-350494/ghen-long-truoc-canh-con-5-tuoi-cham-me-ung-thu.htm

http://dantri.com.vn/c20/s20-350732/giac-ngu-khong-tron-cua-be-5-tuoi-cham-me-ung-thu.htm

Nêu ra trường hợp này không phải để khoe, mà chỉ muốn lấy cảm hứng cho quí vị nào muốn độ sanh thì nhảy vào chơi vài chiêu để thử đá vàng. làm thử xem mình có thể làm được tới mức nào ! đừng có đứng nhìn rối chê bai người khác.


Hiện tại (ngày 19-9) đã có hàng trăm tấm lòng nhân ái đến với hai mẹ con bé Xuân Trường

http://dantri.com.vn/c20/s20-351275/hang-tram-tam-long-den-voi-be-5-tuoi-cham-me-ung-thu.htm

Xin chân thành tri ơn những tấm lòng nhân ái.QM
« Sửa lần cuối: 19-09-2009, 07:05 AM gửi bởi QUANGMINH »
Logged
TLT
Thành viên


Bài viết: 845


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TLT
Trả lời #1 vào lúc: 17-09-2009, 01:04 AM

ngộ hé!
trong cty mình,mọi người cũng đang bàn tính giúp đỡ Mẹ va bé Trường này đây nè

Kính
TLT 
Logged
hoasentrenda
Administrator
*****

Bài viết: 2758


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: hoasentrenda Administrator
Trả lời #2 vào lúc: 17-09-2009, 03:59 AM

Hay lắm bạn QM.
Diễn đàn bây giờ đã có lực. Lực thiệt đó. Đến độ Chư Phật vẫn nghía xem tụi này làm cái gì.
Chú Tibu hay nói: Đừng chờ cho có 10 đồng. Hể có 1 đồng thì cho 10 xu cũng được rồi.
Độ Tha và Tự Độ luôn gắn bó với nhau.
Làm cho người khác thì có khi mình oải thiệt nhưng Cửa Sổ Tâm Linh lại mở rộng ra xíu.
Bạn cứ đề nghị 1 buỗi công phu cho 2 mẹ con này.
Ngày và giờ bạn cứ xem xét nó phù hợp rồi thông báo lên diễn đàn.
Ở xa hay ở gần đều làm được và gởi công phu đi được.
Cả bầy mà hè vô thì sẽ chuyển được 1 cái gì chớ.
Logged
datnguyen
Thành viên


Bài viết: 69


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: datnguyen
Trả lời #3 vào lúc: 17-09-2009, 07:32 AM

bé Trường .
-đọc được  trên một blog..nổi tiếng du côn..copy cho mọi người xem :(tôi thấy phê quá)
....cu Trường “Lần sau xuống, cô chú… cho con… một hình siêu nhân nghen!”.@Dân trí

Chú mình chính là chú siêu nhân bằng thực trong trái tim tớ rồi chú biết không.

Hôm qua 16-09-2009 là ngày làm việc của tớ ..tớ đã cố gắng kết thúc nó một cách tốt đẹp nhất để dành riêng tặng cho cậu...chú siêu nhân bé nhỏ.

Làm sao để cho chú hiểu những con siêu nhân kia chỉ là sự tưởng tượng giả tạo.Chúng chưa có thực trên đời.

Trước cái thực tại của cậu...Bọn siêu nhân ấy chỉ là lũ vô dụng ... Câu nhắn của cậu trên kia làm tớ rớt nước mắt đấy..Đừng nói những câu xoáy cõi lòng thế ..Tớ sẽ không chịu nổi đâu.


 
Logged
tnt
Thành viên


Bài viết: 614


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tnt
Trả lời #4 vào lúc: 17-09-2009, 09:20 AM

Chuyện hư thực thế nào thì bạn cũng chỉ là đọc lại những lời trên blog của một người nào đó viết ra thôi …Đôi khi chứng kiến tận mắt cũng chưa chắc là sự thật là chuyện cũng thường tình thôi đó mà !
Cái quan trọng ở đây là điều đó có đánh động được lòng thương người bên trong bạn sống dậy hay không ? Dẫu biết rằng lòng tin của con người đã bị lơị dụng qúa nhiều rồi, nên đôi lúc làm cho chúng ta trở nên chai lỳ trước những cảnh khổ đau của kẻ khác ..và luôn có một sự ngờ vực là mình đang bị lưà gạt lòng tin ..Chính vì điều đó đã làm bạn mất đi một cơ hội để thực hành tâm từ của mình đến cho mọi người rồi ..Thế là chính bạn đã từ chối bước đi trên con đường tâm linh mà bạn đang cố theo …
Hãy để cho trái tim và tâm hồn mình lên tiếng cho dù tiếng nói đó thật sự rất khẽ và nhẹ lay như tơ manh trước lý trí qúa cứng cõi cơ hồ không còn biết rung động với trái tim …!
Có thể những kẻ đang lưà gạt lòng tin đang cười nhạo chúng ta về những trò ngu xuẩn như thế mà cũng mắc bẩy ..Thì chúng ta cũng đừng nên qúa bực bội mà hãy nghĩ rằng :" À thì ra mình cũng  có chút từ bi qúa đi chứ ! đâu đến nổi nguội lạnh chai đá lắm đâu nè !hihi" và Ít ra thì mình cũng tu được đó chứ !
Hãy nhen nhóm và thắp sáng tình thương của mình bằng những cử chỉ nhẹ nhàng như thế!
Không phải là mình dễ bị gạt gẫm mà chỉ tại mình muốn học hạnh từ bi !hihi.
Khi có tình thương thì lòng mình sẽ dễ dàng có thể chấp nhận sự thua lỗ và" tự nguyện" bị lường gạt ..! hihi ( nghĩ cũng ngu thiệt ) nhưng cái mình muốn học thì nằm ẩn đằng sau sự cho đi không cần toan tính ấy mà !
Cuộc sống sẽ ấm hơn khi có những tấm lòng nghĩ về người khác như vậy và biết đâu trong nghiã cử đó của bạn đã đánh động đến điều gì đó trong sâu thẳm của họ ..Như chuyện đưa cho người ăn xin dọc đường rồi kính cẩn cuối đầu cám ơn lại người mà mình đã cho họ tiền ….!?
Nếu mình cứ mãi cảnh giác và phòng bị như thế thì vô tình mình đã bỏ qua cách thực hành tâm từ bi mà mình đang muốn đi theo con đường của Thầy mình dạy! Đọc trong đây rồi bạn sẽ thấy trong mười năm Người ấy đã bỏ hết sức lực của mình để chưã bệnh không công chỉ nhằm giáo dục lòng từ bi và giúp người một cách vô vị lơị hoàn toàn mang một ý nghiã thế nào ?
Cho đi rồi bạn sẽ hiểu :" Muốn có thì phải cho "  Là ý nghiã như thế nào ?
Và sao tình Người dạy chúng ta " Tình thương là quyền lợi của tu sĩ ……" !?

Logged
hoasentrenda
Administrator
*****

Bài viết: 2758


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: hoasentrenda Administrator
Trả lời #5 vào lúc: 17-09-2009, 02:52 PM

Bạn datnguyen viết hàm súc quá.
hstd theo sự việc xin đưa ra 1 câu chuyện, phản ảnh 1 tâm lý thường xãy ra cho đa số vào cái thời này.

Thuận Đầu Bạc và Phước Nhỏ đi chơi.
Có gã ăn xin.
Thuận Đầu Bạc móc túi và cho. Cho theo cái kiểu của nhóm lubu.
Có nghĩa vừa cho vừa cám ơn.
Phước Nhỏ, người xem được hào quang nói: thằng này nó xạo đó anh ơi !
Thuận Đầu Bạc: tui làm dzậy là cho tui …..

hstd khi nhớ tới câu chuyện vẫn gãi đầu tự hỏi: chọn cái nào ta ...hhh ....
Logged
datnguyen
Thành viên


Bài viết: 69


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: datnguyen
Trả lời #6 vào lúc: 17-09-2009, 05:23 PM

 Grin ha ha Grin,Vâng vâng. Kiss
-Thanh tịnh,XIII. PHẨM PHÁP CÚNG DƯỜNG
Phật pháp là pháp chẳng Hai,Bố thí và Cúng Dường chẳng hai,Nhân Ngã chẳng Hai.(KINH DUY-MA-CẬT).
Khen Chê cũng chẳng Hai.

-(trích)...Lúc ấy, ông Xá Lợi Phất nương oai thần của Phật mà nghĩ rằng : “Nếu tâm Bồ Tát thanh tịnh chắc cõi Phật phải được thanh tịnh, vậy Thế Tôn ta khi trước làm Bồ Tát tâm ý lẽ nào không thanh tịnh, sao cõi Phật này không thanh tịnh như thế ?”. 
Phật biết ông suy nghĩ vậy liền bảo rằng : 
– Ý ông nghĩ sao ? Mặt trời, mặt trăng há không thanh tịnh sáng suốt ư, sao người mù không thấy ? 
– Bạch Thế Tôn ! Chẳng phải thế. Ðó là tại người mù, không phảỉ lỗi ở mặt trời và mặt trăng. 
– Xá Lợí Phất ! Cũng thế, bởi chúng sanh do tội chướng nên không thấy được cõi nước của Như Lai thanh tịnh trang nghiêm, chớ không phải lỗi ở Như Lai – Này Xá Lợi Phất ! Cõi nước của ta đây vẫn thanh tịnh mà tại ông không thấy đó thôi. 
Bấy giờ ông Loa Kế Phạm Vương thưa với ông Xá Lợi Phất rằng : 
– Ngài chớ nghĩ như thế, mà cho cõi Phật đây là không thanh tịnh. Vì sao ? – Vì tôi thấy cõi nước của Phật Thích Ca Mâu Ni thanh tịnh, ví như cung trời Tự Tại (61). 
Ông Xá Lợí Phất nói : 
– Sao tôi thấy cõi này toàn gò nỗng, hám hố, chông gai, sỏi sạn, đất đá, núi non, nhơ nhớp dẫy đầy như thế ? 
Ông Loa Kế Phạm Vương thưa rằng : 
– Ðấy là do tâm của Ngài có cao thấp không nương theo trí tuệ của Phật nên thấy cõi này không thanh tịnh đó thôi – Thưa Ngài Xá Lợi Phất ! Bồ Tát đối với tất cả chúng sanh thảy đều bình đẳng, thâm tâm thanh tịnh y theo trí tuệ của Phật thì mới thấy được cõi Phật này thanh tịnh. 
Khi ấy Phật lấy ngón chơn nhấn xuống đất, tức thì cõi Tam thiên đại thiên thế giới liền hiện ra bao nhiêu trăm nghìn thứ trân bảo trang nghiêm rực rỡ, như cõi Vô Lượng Công Ðức Bảo Trang Nghiêm của Phật Bảo Trang Nghiêm. Tất cả Ðại chúng ngợi khen chưa từng có và đều thấy mình ngồi trên tòa sen báu. 
Phật bảo Xá Lợi Phất : 
– Ông hãy xem cõi Phật, đây trang nghiêm thanh tịnh. 
Ông Xá Lợi Phất thưa : 
– Dạ, bạch Thế Tôn ! Từ trước dến giờ con chưa từng thấy, chưa từng nghe. Nay cõi nước của Phật đều hiện rõ trang nghiêm thanh tịnh. 
Phật bảo :
– Này Xá Lợi Phất ! Cõi nước của ta thường thanh tịnh như thế ! Nhưng vì muốn độ những kẻ căn cơ hạ liệt nên thị hiện ra cõi đầy nhơ nhớp xấu xa bất tịnh đó thôi. Ví như Chư Thiên đồng dùng một thứ bát bằng ngọc báu để ăn, nhưng tùy phước đức của mỗi vị mà sắc cơm có khác. Như thế, Xá Lợi Phất ! Nếu tâm người thanh tịnh, sẽ thấy cõi này công đức trang nghiêm. 
Logged
QUANGMINH
Thành viên


Bài viết: 201


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: QUANGMINH
Trả lời #7 vào lúc: 17-09-2009, 07:43 PM

Hay lắm bạn QM.
Diễn đàn bây giờ đã có lực. Lực thiệt đó. Đến độ Chư Phật vẫn nghía xem tụi này làm cái gì.
Chú Tibu hay nói: Đừng chờ cho có 10 đồng. Hể có 1 đồng thì cho 10 xu cũng được rồi.
Độ Tha và Tự Độ luôn gắn bó với nhau.
Làm cho người khác thì có khi mình oải thiệt nhưng Cửa Sổ Tâm Linh lại mở rộng ra xíu.
Bạn cứ đề nghị 1 buỗi công phu cho 2 mẹ con này.
Ngày và giờ bạn cứ xem xét nó phù hợp rồi thông báo lên diễn đàn.
Ở xa hay ở gần đều làm được và gởi công phu đi được.
Cả bầy mà hè vô thì sẽ chuyển được 1 cái gì chớ.


 Chào HSTD,

Cám ơn bạn đã ủng hộ ý tưởng của QM, QM được biết là nhóm lubu đang công phu và hồi hướng cho chú Tibu vào 2 ngày thứ Bảy và Chủ Nhật hằng tuần, nên QM nghĩ là nếu có thể thì chúng ta chọn 1 trong 2 ngày này để làm luôn cho tiện, không biết HSTD và các Trưởng Lão trong nhóm lubu thấy thế nào?
Logged
QUANGMINH
Thành viên


Bài viết: 201


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: QUANGMINH
Trả lời #8 vào lúc: 17-09-2009, 07:47 PM

Bạn datnguyen viết hàm súc quá.
hstd theo sự việc xin đưa ra 1 câu chuyện, phản ảnh 1 tâm lý thường xãy ra cho đa số vào cái thời này.

Thuận Đầu Bạc và Phước Nhỏ đi chơi.
Có gã ăn xin.
Thuận Đầu Bạc móc túi và cho. Cho theo cái kiểu của nhóm lubu.
Có nghĩa vừa cho vừa cám ơn.
Phước Nhỏ, người xem được hào quang nói: thằng này nó xạo đó anh ơi !
Thuận Đầu Bạc: tui làm dzậy là cho tui …..

hstd khi nhớ tới câu chuyện vẫn gãi đầu tự hỏi: chọn cái nào ta ...hhh ....


Dạ, mình vẫn làm như chú Thuận, vừa cho vừa cảm ơn.

Mình khuyến mãi thêm câu cầu nguyện : " Nguyện cầu cho người này thoát khỏi nghiệp phải đi xin để sống".

Con không biết có ép phê hay không, nhưng con vẫn làm vậy, một người ăn xin ngay ngã tư QL 1 với Lê Văn Khương, Lê Đức Thọ, một người ăn xin trong kCN Tân Bình. Sau này đi qua chổ của 2 người này thì không thấy. Còn một người hay nằm ngay đường Trường Chinh, cổng vào KCN Tân Bình là chưa ép phê nổi.



QM thì nguyện thế này : Nguyện cho người này thóat khỏi khổ đau, luôn được sống trong sự ấm no, hạnh phúc và an lạc
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 2.259 seconds với 20 câu truy vấn.