Trích dẫn từ: nobtiba trong Tháng Chín 17, 2009, 01:34:48 PM
[...]
Vậy ra chỉ tay là đúng thật, thế thì cũng hay nhỉ, mình không biết ai đã vẽ lên cái ấy. Rõ ràng là có "người thứ ba" đứng trong câu chuyện này... Mình thấy thật thú vị, hay BHT thử hỏi màn hình TV luôn xem ?
Cảm ơn BHT và mọi người nhé, đây là diễn đàn rất lý thú và bổ ích. Chúc mọi người mạnh khỏe.
Tuy nhiên, tibu lại không thấy là có nhân vật thứ ba nào vào đây cả. Điều dĩ nhiên không thể chối cải được là nhờ những đường này thì nó có thể giúp được mình ... nắm bàn tay lại. Do nắm lại thì nó tạo thành các lằng chỉ.
Rồi do người ta nhận xét là đôi bàn tay này nó có thể xoa hết thảy thân thể nên chuyện gì ảnh hưởng đến thân thể thì nó cũng có thể hiện ra ở bàn tay.
Cùng một thể thức đó mà con mắt, lổ tai, cái mặt đều có những biểu hiện của thân thể trên đó. Đó là nguồn gốc của những môn chữa bệnh và coi tướng này.
Tuy nhiên, móng tay cũng thể hiện cái thân thể luôn :-).
Chỉ có một điều là Tử Vi Vô Chính Diệu là trên bàn tay có một lằng nằm ngang.
Đó là những cái mà tibu biết và cũng có làm thử.
Nhưng kinh nghiệm là trúng 70% mà thôi.
Chỉ khi nào gặp những nhân vật kiệt xuất thì mới thấy hết cái hay của những môn này.
Ví dụ như:
tibu có gặp một ông tiên: ông này coi chỉ tay và biết được cái quần của tibu đang bị lũng đáy. Và có vẽ ra đàng hoàn cái hình của cái quần và cái chỗ bị rách trên chỉ tay.
tibu lại gặp người cầm lá số tử vi để đi tìm coi cái hột quẹt ga mình bỏ ở chỗ nào. Và ai đang giữ nó. Lá số tử vi nói là đi về hướng Tây Nam và trên đường đi có gặp một phụ nử bận đồ đỏ và người này có giữ cái hột quẹt! Và kết quả là đúng như vậy (Đây chỉ là người học trò).
Còn sư phụ thì dùng bất cứ lá số tử vi nào cũng coi được bất cứ cho ai, và có thể coi được ba kiếp, cùng với cái họ trong hiện kiếp của người này.
Hết