Bé của con mới được 17 tháng tuổi, hôm thứ 7 ngày 14/10 bé tập đi bị té đập trán xuống gạch, sau đó thì không sao. Nhưng đến sang thứ 2 lại bị lên cơn co giật, con có cho vô Nhi đồng 1 thì bác sĩ nói để theo dõi. Sau đó đến thứ 6 ngày 21/10 lại bị co giật một lần nữa, con sợ quá lại cho vô bệnh viện. Bác sĩ có chụp citi, test máu nhưng cũng báo là bình thường, con cho bé nằm viện đến chiều thứ 2 mới cho về, nhưng hôm nay 29/10 bé lại bị co giật một lần nữa. Thầy xem giúp con em bé của con có bị gì không vầy thầy ơi! Con thật bối rối quá. Bác sĩ có nói có thể do bé bị té mặc dù chưa chấn thương sọ não nhưng cũng có thể nó làm ảnh hưởng cơ thể như thế. Họ còn cho đi đo điện não đồ nữa nhưng vì bé bé quá nên đo không được, chỉ trừ lúc bé ngủ thôi! Nếu có kết quả điện não đồ có thể bác sĩ biết được bé có bị động kinh không rồi mới có phác đồ điều trị. Thầy xem giúp con em bé của con có làm sao không thầy. Con mong đa tạ và mong tin thầy. A Di Đà Phật
GC tham gia thế này:
1- Tình hình:
- Bé bị té đập trán xuống gạch: phần trán rất cứng và không có não ở phía đó nên bé không bị tổn thương não đâu, đừng lo quá mà loạn nhà.
- Nhưng cũng gây chấn động "rung chuyển" đến hộp sọ và não bộ chút ít (như dư chấn động đất), điều này làm hệ thần kinh đôi khi bị nhiễu khi điều hành.
- Do bị bất ngờ và rất đau, nên khi nào yên tĩnh thì bé lại bị giật mình. Bé này bị kém chân huyết nữa nên các gân cơ sẽ co rút, gây co giật vậy thôi.
2- Nên:
* Gia đình bình tĩnh để môi trường yên tĩnh, bớt ảnh hưởng đến bé. Ít đi lại khám xét vì BS đã chụp không có tổn thương gì hết.
* Có gì ăn uống dễ ngủ cho bé ngủ nhiều, ngủ yên hơn, để bé nhanh hồi phục (hoàn hồn.

).
* Gặp thầy thuốc Đông y (mà Sutu đã giới thiệu) khám và cho uống thuốc dưỡng chân âm, chân huyết, theo đều đều để bổ sung chỗ thiếu - để bé được khỏe mạnh từ nay về sau luôn.
* Giới thiệu thêm 1 phòng khám Đông y ở quận 11, 373/10 Hà Hải Nguyên = tiệm Minh Viên, đt 0982416158. Để bạn lựa chọn nơi đi thăm khám nào gần hơn.
Chúc gia đình bạn bình an.