Cảm ơn rắn con nhiều, vì mình nhớ câu đánh xà càng thì đọc câu "Nam mô cầu sám hối bồ tát ma ha tát", mong nhận được sự góp ý của các bạn.
Hồi trước Rancon cũng "đánh xà càng" vậy đó, hehehe. Tại vì nghĩ là sao mà mình biết được mình tội gì mà đọc câu nào bây giờ. Hay là đọc câu Cầu Sám Hối coi như là cái ngon nhất đi cho nó gọn. Xong rồi có một lần Rancon hỏi Thầy, Thầy nói "úi trời con đâu có tội nặng vậy đâu đọc chi cho nặng nề" và Thầy kiu là đọc Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát đi. Nhưng sau đó Rancon lại thích đọc A Di Đà Phật hơn

nên đọc theo ý mình.
Kinh nghiệm mình rút ra là mình cứ đọc một câu A Di Đà Phật hay Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, hay Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát khi mình tác ý sám hối và mình đem cái tâm mình ra để sám hối thực sự thì mình thấy nó hợp rơ liền à. Nhiều khi đọc 1 câu niệm một hồi mình cứ thấy nó không ăn rơ với mình, không tập trung được, thì mình đổi qua câu khác. Mình nên uyển chuyển và lắng nghe bản thân thì nó hay hơn là rập khuôn vì cái khuôn nó vừa cứng vừa nặng nữa phải không nè

mình tiếp cận đề mục (ngôi sao) như thể mình đang ở trên ngôi sao đó vậy, nên nó to lắm, như vậy có đúng không???
Chắc bạn thấy nó sát y như là mình zoom in vậy ha? Không biết Rancon hiểu đúng không nữa. Có lúc Rancon quán ra đề mục cũng to lắm, thấy nó gần xịt mình à. Thầy chỉ cho mình là nhìn vô trong chính giữa (ngay cái tâm của đề mục) và tác ý muốn nó nhỏ lại thì nó sẽ nhỏ lại. Mình cho nó nhỏ vừa vừa thôi vì nó nhỏ quá thì mất tiêu luôn hehehe.
-còn hình nền màu xanh trong sáng như ngày trăng rằm chứ không đen, không biết có đúng không???
Có nên điều chỉnh cho đề mục nhỏ lại không? có nên điều chỉnh hình nền màu đen lại không??
Cho mình biết để mình tập cho đúng.
Trong phần thực hành thì Thầy có nói làm cho đề mục nhỏ lại (cỡ đầu đũa hay đầu ngón tay út). Rancon thấy là nếu đề mục to quá thì mình nên làm cho nó nhỏ vừa phải lại. Nó mà theo ý mình là tâm lực mình đang mạnh lên đó.

Còn màu của cái không gian xung quanh thì Rancon không rõ lắm. Trong vòng 1 năm đầu thì Rancon nghe mọi người nói không gian màu đen, màu đen, mà mình tập thì thấy một màu trắng như khói, làm sao cũng không đen. nên Rancon kệ luôn, lo làm cái đề mục thôi. Rancon nghĩ là cái này tùy theo bạn, vì mỗi nhà mỗi cảnh mà. Nếu bạn làm cho nó màu đen được thì giỏi quá trời. Còn không thì đành chịu thôi chứ biết sao đây vì nó chỉ là cái không gian xung quanh thôi. Cái chính là cái đề mục á.
Khi mình tập ngon lành rồi thì tự nhiên cái không gian đó nó có thay đổi đó nghen

.