Kính thưa chú Tibu và các đạo hữu Tịnh Độ

Dạ, số là hồi nãy đệ tự ngồi tịnh và ráng với 70% sức lực thì thấy một vài hiện tượng kì lạ. Đương nhiên là theo lời của chú Tibu thì cứ kệ mồ nó rồi nhấn ga tiến tới. Đệ tự nhấn ga liên tục, cái này hả thôi đi tiếp, cái kia hả, đi thôi kẻo dính vô mệt. Nói chung là đang ngon trớn thì bị một cái gì đó rất ư là nặng đè từ phía trên xuống từ trái qua như muốn xoay đệ tử qua phải ấy, sau một hồi "kệ" mà "kệ" hoài cái mệt quá thôi đệ tử thả ra. Đắn đo suy nghĩ một hồi cái lên méc chú Tibu liền luôn! Cho con hỏi, con bị vậy là thế nào vậy chú
Dạ con cám ơn