Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 02:47 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 88 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1] 2   Xuống
 
Chủ đề: Thắc mắc hỏi thầy và Nhí?  (Đọc 7892 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
Minh
Thành viên


Bài viết: 35


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Minh
vào lúc: 17-11-2011, 09:00 AM

Thầy ơi,
Nhắm mắt bình thường con thấy chấm tròn màu hồng hơi to to, trên nền xám.Trùm mền kín thật kín con thấy vòng tròn đó k hồng nữa mà sáng trắng trên nền tối thui. Nhìn sâu vào vùng sáng đó, ánh sáng trắng lan dần ra hết cả màn ti vi. Lúc đó ti vi của con trắng không có hình gì hết. Con vẫn niệm phật, rồi vòng tròn hiện ra nhưng màu xám,trên nền trắng. Con lấy mền ra, vòng tròn trở lại màu hồng trên nền xám.
Thầy ơi, con cần phải làm gì để thấy chấm đỏ?
Phóng tiếng niệm phật ra đằng trước bằng cách nào xin thầy chỉ cho con rõ cách phóng.
A di đà phật, con chào thầy. Con mong thầy trả lời lắm ạ!!!!!!!
Logged
Thiện Duyên
Thành viên


Bài viết: 165


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Thiện Duyên
Trả lời #1 vào lúc: 17-11-2011, 11:08 AM

Minh đọc ở giọng thật cao như tiếng chung ở trong chùa xem Cheesy rồi đẩy cái câu đó về phía vùng quán chấm đỏ phía trước ấy ^^
Logged
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
Trả lời #2 vào lúc: 17-11-2011, 02:21 PM

ủa sao tập tịnh độ mới ra chấm màu hồng mà có màn tivi hay vậy?

Mình cứ tập trung tại 1 điểm trước mặt - hay là cái đề mục mà mình niệm thôi thì từ từ mình sẽ thấy được cái lực đi ra hướng đó. Đó là phóng niệm ra. Còn nếu mới dợt còn yếu thì chưa cảm được cái đó đâu mà mình cứ LÀM ĐẠI thôi bạn ơi.
Logged
Minh
Thành viên


Bài viết: 35


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Minh
Trả lời #3 vào lúc: 17-11-2011, 02:51 PM

Em chưa biết nên gọi đại là màn ti vi luôn, chắc chưa phải đâu Anh chị hả.
Anh chị đi trước thấy trước xin chỉ giúp em đi sau.
Em cám on Anh chị.
Logged
Minh
Thành viên


Bài viết: 35


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Minh
Trả lời #4 vào lúc: 18-11-2011, 08:26 AM

Xin cho con hỏi, vậy những gì con thấy là gì ạ
Ảo ảnh hay thât?
Vùng sáng con thấy hoàn toàn là gì, đúng hay sai?
Vòng tròn đó là gi?
Xin hãy giải đáp giúp con với.
Logged
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
Trả lời #5 vào lúc: 18-11-2011, 03:44 PM

Thầy ơi,
Nhắm mắt bình thường con thấy chấm tròn màu hồng hơi to to, trên nền xám.Trùm mền kín thật kín con thấy vòng tròn đó k hồng nữa mà sáng trắng trên nền tối thui. Nhìn sâu vào vùng sáng đó, ánh sáng trắng lan dần ra hết cả màn ti vi. Lúc đó ti vi của con trắng không có hình gì hết. Con vẫn niệm phật, rồi vòng tròn hiện ra nhưng màu xám,trên nền trắng. Con lấy mền ra, vòng tròn trở lại màu hồng trên nền xám.
Thầy ơi, con cần phải làm gì để thấy chấm đỏ?
Phóng tiếng niệm phật ra đằng trước bằng cách nào xin thầy chỉ cho con rõ cách phóng.
A di đà phật, con chào thầy. Con mong thầy trả lời lắm ạ!!!!!!!

Rancon tạm nói những gì Rancon biết theo kinh nghiệm+quá trình tham gia diễn đàn nha.

Cái bạn thấy không phải là ảo ảnh mà là tình trạng công phu của bạn. Tuy nhiên, có một vài góp ý cho bạn như sau:
Bạn tập cái này (niệm Phật quán chấm đỏ) mà ra cái khác (vòng tròn màu xám, màu trắng trên nền màu nà, màu nọ) thì nó là cận định. Cận định là gần vô chánh định Cheesy nhưng chưa phải chánh định Cheesy.

Bạn đừng nên tốn sức mà thử lung tung như đắp mền, trùm mền, tháo mền, múa mền chi cho nó lộn xộn xà ngầu và làm mình loạn binh loạn tướng không biết đâu mà lần. Kiểu đó là kiểu vui đâu chúc đó, lúc thì vầy lúc thì kia. Cái mà mình muốn là một trình tự công phu ổn định, theo ý của mình, và làm đi làm lại với kết quả như nhau - ví dụ: thấy một đề mục là một chấm nhỏ hay to, màu rõ hay không rõ cũng được nhưng phải ổn định.

Đề mục niệm phật quán chấm đỏ là một chấm đỏ nhỏ như đầu đũa. Đó là lý thuyết. Tuy nhiên thực hành thì còn phải liệu cơm mà gắp mắm. Nếu sức khỏe yếu thì có thể không quán được đề mục nhỏ như vậy mà phải quán nó to ra một tí cho dễ làm. Cũng có khi do mệt mà đề mục màu đỏ bầm hay màu hồng  thay vì màu đỏ tươi. Đề mục sẽ phản ánh tình trạng sức khỏe cũng như tâm linh của mình. Do đó cái cần thiết là mình quán một đề mục và niệm Phật về phía nó (ở đắng trước mặt) cái đã. Khi mình khỏe và trình độ tâm linh của mình phát triển hơn thì đề mục sẽ có thay đổi. Không gian xung quanh cũng sẽ thay đổi (sâu hơn, màu đen hơn ...)

Rancon thấy là bạn đã quán ra rồi. Nhưng lại phí sức "thí nghiệm" kết quả là nó ra lung tung. Vậy, khi bạn làm được ra một chấm màu hồng thì bạn hay cứ phóng thẳng tiếng niệm về phía nó. Nhớ là nó phải ở phía trước mặt của mình nghen và làm cho màu hồng đó đậm lên thành màu đỏ thôi là ngon lành lắm rồi.
Khi mình đi ra đường hay ngồi chơi mà thấy vật gì màu đỏ thì nên chú ý nó và nghĩ về chấm đỏ của mình cho bộ não mình nó nhớ cái màu đó nha Grin.

Chúc bạn tinh tấn Smiley
Logged
Minh
Thành viên


Bài viết: 35


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Minh
Trả lời #6 vào lúc: 19-11-2011, 07:18 AM

Da, em hiểu rõ rồi ạ
Em sẽ làm y theo lời chỉ dẫn của Anh chị.
Có gì em sẽ "báo cáo tình hình" sau ạ. Smiley Smiley Smiley Smiley
Em cám ơn Anh chị đã tận tình chỉ em.
Logged
Minh
Thành viên


Bài viết: 35


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Minh
Trả lời #7 vào lúc: 19-11-2011, 09:56 AM

Dạ có, lúc đầu thầy cho em quán ngọn lửa, em thấy đốm đen, rồi em thấy nhiều nhóm người đứng ngồi lố nhố nhìn em, em sợ ma lắm nhưng cũng rán tập tiếp. Đến khi em thấy có một con mắt bên phải nhìn em không chớp, em nhỉn kỹ, thấy con mắt đó vẫn nhìn em nữa, còn chớp mắt một cái nữa. Em rất sợ luôn, và sợ ma quá em không dám tập tiếp nữa.
 Đến hôm được gặp thầy ở dalat, em có kể thầy nghe, thầy cho em quán đảnh bổn Tôn. Em không biết như thế nào nên nghĩ chắc là chấm đỏ.
Không biết những gì em nghĩ rồi làm có đúng không, xin Anh chị giúp em, để em an tâm đi tiếp.
Em cám ơn Anh chị nhiều lắm.
A di Đà Phật .
Logged
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
Trả lời #8 vào lúc: 19-11-2011, 10:10 AM

Logged
Minh
Thành viên


Bài viết: 35


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Minh
Trả lời #9 vào lúc: 14-12-2011, 08:13 AM

Thầy ơi, mấy ngày nay sao con tập mà cứ bị ngủ luôn thầy ơi. Cứu con thầy ơi.
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #10 vào lúc: 14-12-2011, 11:59 AM

Thầy ơi, mấy ngày nay sao con tập mà cứ bị ngủ luôn thầy ơi. Cứu con thầy ơi.

Chưa quen đó mà.
Logged
Minh
Thành viên


Bài viết: 35


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Minh
Trả lời #11 vào lúc: 18-12-2011, 10:41 AM

Thầy ơi, con trai con thấy màu xanh sáng. Không thấy màu đỏ. Con nói con con làm cho nó phát sáng. Thì nó thấy sáng, rồi nó tự nói là thấy Hoa sen màu hồng. Thấy chân, con nói nó nhìn tiếp lên trên, nó nói tới lưng, con nghĩ nó thấy Phật rồi nên hỏi: con thấy Phật mặc áo màu gì? Nó nói màu trắng.
Con hỏi nó thấy Phật là Nam hay nữ , nó nói nữ, nó nói thấy Phật đang cười, mà thấy tới mí mắt, chưa thấy hết mặt, no còn nói thấy tay phật cầm bình màu trắng xoay lên, con hỏi có lá k, nó k trả lời mà cười to, con hỏi nó cười gì, nó nói tại nghe em nó nói em nó nhắm mắt thấy trái táo nên nó thấy Phật cầm trái táo màu đỏ đưa lên miệng cắn ăn. Nó cười đã xong nó kêu buồn ngũ, rồi nó ngáy luôn thầy ạ.
Con k biết gì luôn. Thầy ơi, thầy nói gì với con đi thầy.
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #12 vào lúc: 19-12-2011, 11:46 AM

Thầy ơi, con trai con thấy màu xanh sáng. Không thấy màu đỏ.
Trong trường hợp này con nên cho con của con nó làm cho có màu đỏ trước cái đã!
Trích dẫn
Con nói con con làm cho nó phát sáng.
Do nó chưa vào quỷ đạo mà con nói nó quán tiếp thì nó ra cái ... gần đúng.
Trích dẫn
Thì nó thấy sáng, rồi nó tự nói là thấy Hoa sen màu hồng.
nó thấy gần đúng.
Trích dẫn
Thấy chân, con nói nó nhìn tiếp lên trên, nó nói tới lưng, con nghĩ nó thấy Phật rồi nên hỏi: con thấy Phật mặc áo màu gì? Nó nói màu trắng.
Do chưa vào cái quỷ đạo thì nó thấy cái gần đúng. Do con nói nó nhìn lên trên mà lại trong tình trạng gần đúng nữa, cho nên nó ra lung tung.
Trích dẫn
Con hỏi nó thấy Phật là Nam hay nữ , nó nói nữ, nó nói thấy Phật đang cười, mà thấy tới mí mắt, chưa thấy hết mặt, no còn nói thấy tay phật cầm bình màu trắng xoay lên, con hỏi có lá k, nó k trả lời mà cười to, con hỏi nó cười gì, nó nói tại nghe em nó nói em nó nhắm mắt thấy trái táo nên nó thấy Phật cầm trái táo màu đỏ đưa lên miệng cắn ăn. Nó cười đã xong nó kêu buồn ngũ, rồi nó ngáy luôn thầy ạ.
Con k biết gì luôn. Thầy ơi, thầy nói gì với con đi thầy.
nó đang thấy cái gần đúng, cho nên nó chỉ lanh quanh ở cái gần đúng!
Logged
Minh
Thành viên


Bài viết: 35


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Minh
Trả lời #13 vào lúc: 20-12-2011, 10:06 AM

Con nói con con làm theo lời thầy, một lúc sau nó nói nó thấy màu đỏ nhưng hơi lợt.
Con nói khi nào đỏ đậm thì nói mẹ biết. Rồi nó cũng thấy chấm đỏ to hình tròn viên bi cỡ nút áo  ( nó chỉ vào áo con để diễn tả)
 Nó lại nhắm mắt và tự nói, đỏ đậm rổi mẹ. Nhưng một chút nó lại đỏ lợt. Con kêu nó đếm chậm thử xem dc bao lâu thì chấm đỏ lại lợt , nó nói tới 5 . Nó còn nói là k thấy chấm đỏ phát sáng như chấm xanh, nó hỏi sao k gặp Phật của chấm xanh đi hả mẹ. Con k biết trả lời sao, thầy chỉ cho con con nên làm gì tiếp ạ.
Logged
TLT
Thành viên


Bài viết: 845


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TLT
Trả lời #14 vào lúc: 20-12-2011, 07:22 PM

Minh ui! Minh đưa phần của Nhí qua "Trồng cây Nhân Sâm " cho mọi người đọc với
(hay là nhờ Adm đưa dùm  Grin)
Cám ơn tất cả
Kính
Logged
Minh
Thành viên


Bài viết: 35


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Minh
Trả lời #15 vào lúc: 21-12-2011, 09:14 AM

Dạ, tại con em nó chưa đạt đc nên k dám qua đó nhảy múa. Chỉ mong thầy chỉ cho nó làm theo đúng phương pháp trước, rồi nó qua đó cùng mấy Anh chị hàng trên cười nói sau ạ.  Wink Wink Smiley
Logged
Minh
Thành viên


Bài viết: 35


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Minh
Trả lời #16 vào lúc: 22-12-2011, 10:19 AM

Thầy ơi, thấy chấm đỏ là đc hay phải chờ cho thiệt đỏ mới đc hả thầy.
Con kém hơn con con nên con mù mờ, chỉ cho nó làm mà k biết đúng hay sai.
Thầy chỉ cho con nhanh nhanh, con sợ con chỉ con con sai, rồi nó làm theo lời sai của con thì tiêu.
Thầy ơi, thầy đâu?
Logged
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
Trả lời #17 vào lúc: 22-12-2011, 12:47 PM

Chị ơi,

Khi mình chỉ cho nó thì mình cố gắng tập một xíu luộn và cố gắng đọc phần thực hành (ở đây là thực hành Tịnh Độ). Để có gì mình còn ứng biến. Trông vào Thầy là đúng rồi nhưng dựa vào Thầy 100% thì nhiều lúc nó sẽ dẫn mình đến thế kẹt.

Tại sao không tìm ông Phật của cái chấm xanh?
Vì con phải gặp được ông Phật A Di Đà đã, rồi ông Phật sẽ dẫn con đi tìm những ông Phật khác. Nếu con không gặp được ổng thì con đi tìm lung tung con sẽ bị gặp nguy hiểm. Cũng giống như là Má mà kêu con đi bộ từ nhà mình ra chợ bến thành mà không ai dắt con đi là con đi lạt liền và không biết đường về nhà đó. Cho nên con phải làm cái chấm đỏ trước đã nha.

Thấy chấm đỏ rồi thì phải làm cho nó sáng lên và giữ cho nó càng lâu càng tốt. Cố gắng giữ cho nó như vậy đã cho nó bình tĩnh.

Khi nó thấy cái gần đúng (màu xanh) và đi theo đường đó thì nó thấy lung tung rất dễ (như thấy hoa sen, ông Phật mà lại là nữ...) cho nên khi bắt cái tâm nó thấy đúng lại (chấm đỏ) thì nó khó hơn và đương nhiên nó sẽ không thích. Vì nó là con nít mà.

Con nó tập chủ yếu là vì những phản ứng của mình. Mình vui thì nó khoái và nó làm rất nhanh. Khi mình quýnh lên hay là nghi ngờ thì cái tâm nó cũng lạng quạng luôn.

Chị đừng mang cái suy nghĩ là mình kém hơn con. Đó là con mình, mà nếu mình mang suy nghĩ đó thì mình không dạy nó được, làm sao mà nó nên thân đây? Tạm thời khi chờ Thầy thì chị chỉ cần cho nó giữ chấm đỏ và làm chấm đỏ sáng lên, càng sáng càng tốt. Khi nó sáng thì giữ và hỏi coi nó có vui không. Chỉ vậy thôi. Còn lại thì nó cũng vẫn là con mình, giỏi thì khen, hư thì dạy thôi chị à.
Logged
Minh
Thành viên


Bài viết: 35


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Minh
Trả lời #18 vào lúc: 23-12-2011, 10:33 AM

Mình cũng làm như vậy đó chứ. Cũng xem nhiều, nhưng khi đụng vào thực tế mới biết, mình chưa thấy nên k trả lời chính xác cho con nó đc. Mà mình mù mờ mình cũng sợ con nó đi sai. Nên cứ trông chờ thầy.
Ví dụ con nó thấy chấm đỏ rồi mà mình nghe nó diễn tả thì có vẻ chấm đỏ cũng đậm (nó chỉ vào áo mình có 2 màu đỏ, thì nó chọn đỏ vừa k chói, nó k chọn màu hồng hay hồng đậm)
Mình nói nó làm cho chấm đỏ chói lên, nó nói chói rồi, giống màu áo mình.
Nhưng cả 2 ánh đỏ đó đều phát sáng.
Nếu chỉ tính đỏ chói k thôi thì khoảng 5 tiếng đếm của nó, mình bảo nó đếm chậm nên cũng k biết chính xác là mấy giây.
Nhưng nếu tính luôn cả 2 loại ánh đỏ thì lâu lắm. Trên 1 phút lận. Nó nhìn hoài là có hoài, nên mình k biết tính thế nào để chỉ cho nó tiếp theo.
Rất cám ơn RC đã góp ý tận tình.
Thật tình là khi chia sẻ ở đây mình mới bày tỏ hết cái sự kém của mình.
Chứ khi con nó hỏi, mình oai lắm, lúc nào cũng tự tinh hết, con tập đúng lắm, tiếp đi con.
Cứ vậy mà khuyến khích nó xong lại lén lên đây tìm câu trả lời. Chứ mình có biết gì đâu.
Vậy nên mình cứ thầy ơi thôi.
 
Logged
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
Trả lời #19 vào lúc: 23-12-2011, 08:40 PM

Chị ơi,

Mình muốn đứa con nó thành Nhí thì mình xác định là con đường sẽ gian nan lắm đó. Nếu mà mình chỉ nghĩ là "thầy ơi" là sẽ giải quyết hết được mọi vấn đề thì em xin chia sẻ thật tình với chị, điều này là sai lầm nghiêm trọng lắm đó.

Có thể em nói như vậy sẽ đụng chạm vào tự ái của nhiều người, nhưng việc cho một đứa con nít tập là một việc nghiêm túc và không kém phần nghiêm trọng. Nó tập hay thì lại có vấn đề của tập hay, mà không hay thì lại có vấn đề của không hay. Nó đòi hỏi ở mình một sự quan sát, quan tâm, và ứng biến một cách uyển chuyển.

Bảy tuổi tập, mười mấy tuổi là có thể ra trường. Chương trình là vậy, lý thuyết là vậy. Nhưng không phải trường hợp nào cũng vậy. Đừng nghĩ là có Thầy đây là xong đâu. Có những Nhí để được khả năng của hôm nay đã nhiều lần "hết hồn/hú vía" , xém xíu là tong. Chị nói đã xem nhiều, vậy chị có đọc qua kinh nghiệm của Hoa Hồng (nick cũ là Hoa Hồng Đà Lạt) và cậu con trai chưa? Đó là người ta có lòng tốt đem kinh nghiệm xương máu (có xương có máu, không nói quá đâu) lên cho mình học đó. Còn những chuyện phía sau hậu trường thì mình có biết được không?

Có thể người lớn mình tu  tập cũng có lúc sai. Nhưng vì mình lớn nên sức khỏe, đầu óc, nhận thức mình có thể phần nào kéo mình lại. Vì mình đã có kinh nghiệm sống. Đứa trẻ thì nó là một trang giấy trắng. Bất cứ mình đem vào cho nó thứ gì cũng sẽ để lại vết trên tờ giấy tâm hồn của nó. Có thể là một vệt sáng hay một bức tranh  đep, hoặc cũng có thể là một chấm đen. Mà hễ đã dính rồi thì tẩy đi rất khó. Bởi vậy, nếu muốn đào tạo một Nhí thì đòi hỏi mình phải có một trình độ tâm linh nhất định thì mình mới theo dõi xuyên suốt được. Mà để được như vậy thì phải ráng mà tập thôi. Tập cho con mình. Chứ không phải cho con mình tập Cheesy

Người Mẹ là người ở sát bên con nhất, gần gũi con nhất. Hai mẹ con làm gì cũng có nhau, đêm ngủ thì thủ thỉ với nhau. Đó là bề măt. Nhưng hai cái tâm thì nó móc luôn với nhau. Sự phát triển tâm linh của mình và con nó liên quan trực tiếp với nhau. Cho dù Thầy có là vạn năng đi nữa (và em nói luôn, Thầy không phải là vạn năng đâu), thì sự ảnh hưởng hay can thiệp của Thầy không thể nào bằng được cái mối liên hệ giữa Mẹ và con.  Có thể Thầy sẽ chỉ cho bé, và Thầy luôn làm hết sức của mình để chỉ cho người ta tu tập, nhưng Đạo Sư chỉ là người chỉ đường, còn con đường bé đang chập chững đi này lại phải có Mẹ ở kế bên dìu dắt. Nếu mình quyết tâm muốn con tiến lên trên một con đường dài và xa trong Đạo Pháp, thì mình cũng phải có sự quyết tâm đi con đường đó cùng với con. Mà quan trọng nhất là mình phải đi trước.
 
Bàn về chuyện tập của bé.

Thực ra từ việc không có tí xíu kiến thức tâm linh nào (tức là không thấy gì hết), cho đến thấy một chấm xanh và sau đó là một chấm đỏ thì đã có thể nói là sự thay đổi giữa ngày và đêm rồi. Để mà ra được cái chấm đỏ (cho dù là đỏ bầm hay đỏ tía hay đỏ tươi hay đỏ hỏn Grin ) thì khi nó thấy chấm ĐỎ tức là nó đã vào trạng thái chánh định. Chị thấy đó, người lớn tụi mình tập trầy vi tróc vẩy mà nhiều khi chỉ thấy một vệt mờ mờ. Còn nó đã thấy được màu sắc rõ rệt như vậy rồi thì đây là tiến bộ rất lớn. Mình hãy hiểu điều đó.

Nhiều người nghĩ cứ hễ là con nít là phải tập giỏi, phải nhanh. Vài bữa là thấy ông Phật, rồi độ tử, rồi thành Bồ Tát. Không phải vậy đâu ạ. Tất cả còn phải do nhân duyên, phước báu, và niềm vui công phu của em bé nữa. Nếu em vui và thích tập thì trúng số rồi. Còn không thì cũng nhiều thứ chuyện để nói. Có rất nhiều em bé tập nhưng chưa chắc là em nào cũng "đeo lon" hết. Mà em thấy nếu em nào tập thì sẽ thấy vui, thấy bớt khổ. Cái đó mới chính là cái mà mình mong muốn cho con mình. Mà nếu mình mong muốn như vậy, thì khi nó thấy cái chấm là cũng hay quá rồi. Mình nên khuyến khích nó giữ cái chấm và làm sáng lên. Còn những cái khác khi nào nó đến thì nó đến.

Người lớn tập nhiều cũng đừ, la oai oái. Con nít nó cũng đừ đó, nhưng nó không biết diễn tả thế nào và không biết than thở như chúng mình thôi. Mình hãy giữ tâm trạng bình tĩnh cho con bình tĩnh yên tâm theo mình. Có những cái nó phải đúng 100%, nhưng cũng có những cái chỉ cần vừa đủ thôi là được rồi. Mà để làm sao mà biết vừa đủ? Mình phải trang bị kiến thức tâm linh cho mình. Em cứ nhắc đi nhắc lại hoài. Hy vọng chị đừng chê em phiền mà hãy hiểu sự góp ý chân thành của em.

Nếu bài em dài quá, chị chưa có thời gian đọc chầm chậm cho kĩ thì em tóm gọn lại là:

_Chị nên cố gắng tập và đọc thêm bài diễn đàn (phần Nhân Sâm, tịnh độ, thực hành chẳng hạn). Nhưng tập là hay hơn hết.
_Bé thấy chấm đỏ là tốt rồi ạ. Không cần biết đậm hay nhạt gì. Chị chỉ cần nói bé giữ chấm đỏ đó và làm nó sáng lên hoài luôn. Xong rồi nhắc bé là làm cho mình vui lên khi mà chấm đỏ đã sáng. Cho bé vừa chơi vừa học thôi ạ.

Và chị nên lập topic trong Trồng cây nhân sâm cho Thầy dễ theo dõi ạ.

Chúc chị và gia đình luôn khỏe.
« Sửa lần cuối: 23-12-2011, 08:48 PM gửi bởi Rắn Con »
Logged
Minh
Thành viên


Bài viết: 35


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Minh
Trả lời #20 vào lúc: 24-12-2011, 06:05 AM

Đọc bài chia sẻ của RC mình cảm kích lắm. Cám ơn RC nhiều. Mình tập lâu rồi, ra đc màu hồng mình mừng lắm, rán cố gắng cho đỏ, nó k đỏ, mà mình thấy đen sì luôn. Mấy ngày liền đều như vậy.  Sad Sad Sad
Nghĩ thôi, ngưng một ngày cho thoải mái để k bị đen nữa mà là đỏ.
Quay qua thấy con mình đang nằm nhìn mình. Mình nói con nhắm mắt nghĩ tới chấm đỏ đi. Mình nói đại vậy.
Thế là nó ra luôn chấm xanh.
Rồi mọi việc như RC biết đó.
Mình thấy nó nhanh và đơn giản quá. Trong khi đó là niềm mơ ước mà mình đang cố với tới ( k biết đến khi nào)
Mình tập mấy tiếng cũng vẫn màn đen. Ngày nào cũng nghĩ đến nó, lúc nào cũng chấm đỏ. Mà chưa thấy đỏ.
Nó tập mỗi ngày có 3 - 4 phút chứ đâu như mình. Dụ lắm mới đc khoảng 7 phút là quay ra ngủ mất tiêu.
Vậy mà lại ra chấm đỏ ầm ầm.  Cheesy
Nhìn con nó ngủ mà mình ao ước " mẹ mà như con, mẹ sẽ k ham ngủ như con đâu." nghĩ vậy thôi, chứ mình đâu có nói với nó đâu, mình biết, con nó còn nhỏ quá, nó đâu hiểu đc những gì mình nghĩ. Và những việc nó đang làm có ý nghĩa như thế nào đâu. Roll Eyes
Tâm sự một chút với cRC, vì nhiều lúc thấy thành quả con có, mình vui, cũng k dám kể với ai, lo cũng k biết hỏi ai, nên mình chỉ biết lên đây gọi thầy í ới, trước là gọi thầy, sau là sư huynh tỉ muội nào biết, giúp mình luôn.
Mình cám ơn RC đã quan tâm và chia sẻ với mẹ con mình. Mình nói thật lòng đó. Nếu thấy mình có gì chưa đúng mong Anh chị và các Nhí chỉ mình với. Nhé Grin Grin
Logged
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
Trả lời #21 vào lúc: 26-12-2011, 12:38 AM

hehehe, con nít đối với nó gì cũng là chơi thì nó mới ham.

từ từ nha chị ơi Cheesy
Logged
Minh
Thành viên


Bài viết: 35


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Minh
Trả lời #22 vào lúc: 16-01-2012, 10:57 AM

Thầy ơi, con tập mà cứ thấy mấy mặt người thì con nên làm gì ạ.

Mặt xấu lắm. Ghê lắm, nhi răng sún ra nữa thầy a. CChắc là ma hả thầy?
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #23 vào lúc: 16-01-2012, 08:15 PM

Thầy ơi, con tập mà cứ thấy mấy mặt người thì con nên làm gì ạ.

Mặt xấu lắm. Ghê lắm, nhi răng sún ra nữa thầy a. CChắc là ma hả thầy?
Do thấy được cái tâm bẩn thỉu của mình mà nó hiện ra. Cứ một cái mặt là một lần giận hờn, quậu quọ!

Có hai cách phản ứng:

1. Sám hối theo kiểu hoasentrenda
2. Chịu đựng cho nó hiện ra (càng ngày, càng nhiều).
Khi nó hiện ra thì nó sẽ hết. Do đó mà cứ bính tỉnh vừa niệm Phật vừa nhìn nó ra. Nhớ là vui vẻ khi nó hiện ra.
Có khi nó bay ngay vào đầu của chính mình.
Vui vẻ thì nó ra càng nhiều. Ra một hồi thì nó hết.

Thầy, chú Ba D. đều dùng cách thứ hai này.
Logged
Minh
Thành viên


Bài viết: 35


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Minh
Trả lời #24 vào lúc: 17-01-2012, 10:16 AM

Dạ, con nghe lời thầy.

Con cám ơn thầy. Chúc thầy lúc nào cũng khoẻ.
Logged
Trang: [1] 2   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.521 seconds với 20 câu truy vấn.