Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 02:38 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 88 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Xin thầy chỉ cách "Niệm Phật" khi mình/hoặc thấy người khác "cắt cổ gà"  (Đọc 9001 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
Citta
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 64


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Citta
vào lúc: 04-12-2011, 08:49 AM

A Di Đà Phật.

Kính chào thầy Tibu cùng mọi người,

Thầy Tibu xin cho con được học cách "Niệm Phật" khi mình hoặc mình nhìn thấy người khác" cắt cổ gà".

Hôm nay con đọc được thông tin này:

"... Hôm sau, đệ mài dao cho thật là bén và cắt cổ gà. Tổng số là 10 con. Đệ vừa mới dùng chân kẹp cái cánh xuống là con gà xụi lơ và tắt thở luôn, làm đệ cũng cắt cho thiệt là lẹ nhưng...tim đã ngừng đập và tuy rằng cổ đã dứt nhưng không có một giọt máu nào cả và hiện tượng chết trước khi bị cắt cổ được tái diễn như vậy cho cả 10 con. Khi nấu, mấy bà phàn nàn rằng thịt gà lại...lạt như...giấy vậy cho bao nhiêu gia vị vô cũng không...ngon. Khỏi nói, Huynh cũng có thể đoán là đệ đã "Niệm Phật" mà cắt cổ gà. Nhưng niệm cách nào mà được như vậy. Đó là mánh khóe của một người tu Tịnh Độ. Nay trở lại vấn đề ăn thịt, Huynh nên ăn như thế nào để giảm bớt đau khổ cho chúng sanh? Ví dụ như nếu một người ăn thịt biết rằng mình đang ăn thịt...ông nội của mình?... " ( Mục: Ăn Chay và Không Ăn Chay)

Vì sao con lại muốn biết cách của thầy Tibu? Vì con làm bên ngành phục vụ ăn uống, thường xuyên vô bếp và nhìn thấy các " su phụ " làm đồ ăn, cắt gà, mổ cá, xẻ thịt heo...quay , chiên, nướng , xào thịt con vật... Những lúc như thế con thường đọc thầm chú VÃN SANH xin hồi hướng cho những con vật đó đc siêu thoát. Nay có duyên lành đọc đc mục này trên hstd nhà ta, con nguyện cầu thầy Tibu chỉ cho con cách "Niệm Phật" khi " cắt cổ gà" hoặc thấy người khác " cắt cổ gà" như thầy .

Con vẫn đang loay hoay trên con đường tu tập của mình...Đề mục thầy ban con vẫn đang học . Con lấy làm xấu hổ vì con vẫn chưa nhìn thấy đề mục ...Nhưng con ko ngừng học hỏi từ thầy. Và con ko ngại khi nói ra khuyết điểm yếu kém của mình để mong đc thầy hướng dẫn thêm cho con tinh tấn... Con rất chậm tiến...Thầy đừng"buồn " con nha.

Con chúc thầy mạnh khỏe,thần thông tăng  trưởng để ngày càng độ đc nhiều người thoát khổ và đc vãn sanh về miền Cực Lạc !
Chúc "nhóm lubu" cùng toàn thể mọi người trong hstd mạnh khỏe, phước trí +thần thông tăng trưởng theo thầy...để làm nhiều lợi ích cho chúng sanh !
Logged
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
Trả lời #1 vào lúc: 04-12-2011, 07:05 PM

Nhìn vào con vật/miếng thịt rồi niệm Phật cho nó. Đó là cách mà hầu hết tụi tui đều làm. Cái quan trọng là nếu mình thật sự muốn làm thì mình sẽ Làm Đại, Làm Liền.
Cách của Thầy Tibu thì cũng không khác đây là bao. Nhưng quan trọng là bạn có bảo đảm mình giới luật và tâm lực y chang như thầy không mà đòi phải làm y chang cách của ổng?
Logged
Liên Hương
Thành viên


Bài viết: 371



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Liên Hương
Trả lời #2 vào lúc: 04-12-2011, 07:26 PM

      Citta thân mên.Mình hiểu được lòng bạn .Trong khi chờ Thầy trả lời bạn mình chia sẽ với bạn nhé. Grin Grin.
   Mình cứ làm đại đi bạn,tâm từ  của mình chắc chắn sẽ được chư Phật thấy mà .Mổi khi thấy tai nạn giao thông có người chết ....mình dành một chút xíu thời gian , đứng bất im bất động ...hehehe (chứ không phải nhất tâm bất loạn Grin Grin).nhìn vào cái xác mà niệm và nguyện cho họ được vãnh sanh về Tây Phương....LH cứ làm như vậy đó, còn thật tình có về Tây Phương hay không mình cũng không biết nữa , mình cứ làm đại......Thầy vẫn hay nói tụi mình làm đại mà ... Grin Grin Grin.
Trích dẫn
Con vẫn đang loay hoay trên con đường tu tập của mình...Đề mục thầy ban con vẫn đang học . Con lấy làm xấu hổ vì con vẫn chưa nhìn thấy đề mục ...Nhưng con ko ngừng học hỏi từ thầy. Và con ko ngại khi nói ra khuyết điểm yếu kém của mình để mong đc thầy hướng dẫn thêm cho con tinh tấn... Con rất chậm tiến...Thầy đừng"buồn " con nha.
.Thầy vẫn hay nói : đừng chê mình, mà phải vui vẻ tự khen thưởng mình , như vậy mới tiến tu được .......
   Citta cố lên,quan trọng là mình tin tấn ,ngày ngày đục đẻo cái màn vô minh thì thế nào nó cũng thũng mà ,vui vẻ và an tâm tâm vì : " Kiếp này mình biết tu , và gặp đúng Chánh Pháp để tu rồi " Grin Grin Grin
   Chúc Citta tin tấn.
Logged
Citta
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 64


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Citta
Trả lời #3 vào lúc: 05-12-2011, 07:56 AM

Citta xin cảm ơn Rắn Con và lienhuong đã san sẻ chỉ bảo Citta hiểu thêm. Chân thành cảm ơn sự cổ vũ của lienhuong.Mình sẽ  học hỏi từ mọi người .

Citta biết là tâm lực của mình ko tốt bằng mọi người , và nhất là ko thể nào so sánh được với thầy Tibu,nhưng nếu thầy đã hướng dẫn ,có nghĩa Citta có duyên lành từ thầy, Citta sẽ tinh tấn học hỏi nhiều hơn...Việc mong được học tập từ thầy, ko phải vì Citta này nọ, mà chỉ vì muốn học để làm cho mình có tâm thiện như thầy cùng mọi người trong hstd...mà thôi.

« Sửa lần cuối: 05-12-2011, 08:06 AM gửi bởi Citta »
Logged
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
Trả lời #4 vào lúc: 05-12-2011, 11:13 AM

Ổng rất hay làm đại. Nên cứ làm đại là giống ổng nhất đó Grin
Tuy nhiên là đừng có làm bậy Cheesy
Logged
TDD
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 309



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TDD
Trả lời #5 vào lúc: 07-12-2011, 06:52 AM

Chào Citta và anh, chị, em,  Cheesy
Có ace nào niệm Phật vào trứng vịt luộc hoặc trứng vịt chiên chưa nhỉ? Grin
TDD kể chuyện này, nhờ ace so sánh và kiểm tra xem nó có thật sự hiểu quả không nhé!
Mẹ của TDD thích ăn trứng vịt, nên thỉnh thoảng Mẹ hay làm món trứng vịt chiên, trứng vịt luộc hoặc thịt kho trứng vịt.
TDD nhận thấy rằng trứng vịt mà làm món nào thì nó cũng còn mùi tanh. Sau khi ăn xong, TDD cầm cái chén lên ngửi cũng thấy còn mùi tanh. TDD có vài lần niệm Phật, niệm Chân Ngôn Lục Tự Đại Minh và thần chú vãng sanh cho thú vật nhưng thấy không có biểu hiện gì lạ cả...
Một hôm đang biên tập bài viết để làm chuyên đề HSTD thì học được cách này:
Trích dẫn
Tibu: Khi mình cầu nguyện cho ai thì nên đọc chầm chậm một câu niệm hay câu kinh gì đó. Và khi đang đọc câu kinh hay câu niệm đó (đọc trong tâm) thì mình:
Cố gắng tác ý tạo thành một bè thứ hai (bằng cách cũng chỉ "đọc trong tâm") là:
Cầu cho con (hay là ai đó...) được tai qua nạn khỏi.
Một buổi chiều từ chỗ làm về nhà, TDD thấy có 5-6 quả trứng vịt vừa được Mẹ luộc xong. Như thường lệ, TDD tắm xong và bắt đầu buổi công phu chiều. Khi niệm Phật quán chấm đỏ thì TDD cố gắng tác ý tạo thành một bè thứ hai (bằng cách cũng chỉ "đọc trong tâm") là: "Nguyện xin cho những chúng sanh này (trứng vịt) được về miền Tịch Tịnh."

Sau khi tập khoảng 30 phút thì TDD hồi hướng như sau:
"Con tên ... Nguyện xin hồi hướng tất cả công đức tu hành niệm Phật quán chấm đỏ, tới những chúng sanh mà gia đình đã dùng thân mạng của họ làm vật thực trong ngày hôm nay. Nguyện xin cho những chúng sanh này được vãng sanh về miền Tịch Tịnh Thế Giới."

Sau khi tập và hồi hướng như vậy xong, TDD xuống dùng cơm với gia đình thì thấy rằng trứng vịt nó không còn mùi tanh nữa, TDD hỏi từng người trong nhà và cũng nhận được câu trả lời là không tanh. Grin Grin Grin
Ngày hôm khác TDD cũng lặp lại cách trên thì mọi người cũng xác nhận là trứng nó không còn mùi tanh như trước. Grin Nhưng hôm nào Mẹ nấu ăn với trứng vịt mà không trùng buổi tập của TDD thì khi ăn vẫn thấy tanh, vì hôm đó TDD không tập và không hồi hướng cho chúng được.
TDD chưa biết làm như vậy là họ đã về miền Tịch Tịnh được chưa, hay chuyện trứng không tanh chỉ là tình cờ thôi...
Mong có anh, chị, em nào làm thử xem có đúng như vậy không nhé! Cheesy













Logged
Thiện Duyên
Thành viên


Bài viết: 165


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Thiện Duyên
Trả lời #6 vào lúc: 07-12-2011, 10:03 AM

Hôm bữa vominh lên chơi nhà ông cậu, thế là ổng cắt cổ con gà để đãi ... Can ngăn cỡ nào cũng hông được... Thế là thôi kệ, ổng ngồi cắt cổ gà mình ngồi an trú chánh niệm quán chấm đỏ + niệm A Di Đà Phật
Sau khi con gà cẳng đơ ra, chạy lại gần con gà cẳng đơ, nó hết máu chớ chưa có chết, cái thế là ngồi đọc với âm cao như là khi tập luyện vậy thủ thỉ vô tai con gà. Một lát sau thấy nó nằm im mắt nhắm. Có thử sờ vào trán nó thì thấy ấm chớ không lạnh Cheesy
Logged
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
Trả lời #7 vào lúc: 07-12-2011, 10:07 AM

Hôm bữa vominh lên chơi nhà ông cậu, thế là ổng cắt cổ con gà để đãi ... Can ngăn cỡ nào cũng hông được... Thế là thôi kệ, ổng ngồi cắt cổ gà mình ngồi an trú chánh niệm quán chấm đỏ + niệm A Di Đà Phật
Sau khi con gà cẳng đơ ra, chạy lại gần con gà cẳng đơ, nó hết máu chớ chưa có chết, cái thế là ngồi đọc với âm cao như là khi tập luyện vậy thủ thỉ vô tai con gà. Một lát sau thấy nó nằm im mắt nhắm. Có thử sờ vào trán nó thì thấy ấm chớ không lạnh Cheesy


Hay hén.
Mai mốt người ta vậy thì đừng cản mà mất lòng. Vừa độ cho nó, kiếm phước báu, vừa có thịt gà chay ăn ngon biết bao bạn nhỉ Cheesy
Logged
TDD
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 309



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TDD
Trả lời #8 vào lúc: 07-12-2011, 06:39 PM

Hôm bữa vominh lên chơi nhà ông cậu, thế là ổng cắt cổ con gà để đãi ... Can ngăn cỡ nào cũng hông được... Thế là thôi kệ, ổng ngồi cắt cổ gà mình ngồi an trú chánh niệm quán chấm đỏ + niệm A Di Đà Phật
Sau khi con gà cẳng đơ ra, chạy lại gần con gà cẳng đơ, nó hết máu chớ chưa có chết, cái thế là ngồi đọc với âm cao như là khi tập luyện vậy thủ thỉ vô tai con gà. Một lát sau thấy nó nằm im mắt nhắm. Có thử sờ vào trán nó thì thấy ấm chớ không lạnh Cheesy
Chào vominh23 Cheesy
Ngoài thử sờ vào trán con gà thì vominh23 còn sờ vào chỗ nào khác không? Grin
Thông thường, con gà mới chết thì thân nhiệt nó vẫn còn ấm ấm. Cái trán của nó ấm cũng có thể do người cắt tiết, vì trước khi cắt cổ gà thì người ta thường cầm cái đầu nhổ lông ở cổ trước, sau đó mới cắt. Trong khi cắt thì một bàn tay của họ vẫn giữ chặt đầu con gà, lý do này làm cho cái trán con gà nó ấm lên đó  Grin Grin Grin



Logged
thdanh77
Thành viên


Bài viết: 4


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: thdanh77
Trả lời #9 vào lúc: 12-12-2011, 01:34 AM

Xin chào thầy,các bạn trên diễn đàn Hoa Sen Trên Đá:
-Thưa thầy cho con hỏi:có phải chỉ có duy nhất niệm phật theo cách của
thầy(niệm từng chữ kéo dài và quán chấm đỏ trước mặt) thì được gặp phật và sau này
được vãng sanh phải không a ? Còn niệm theo những cách khác như kinh chỉ dạy :nhĩ cân
viên thông,nhiếp cả 6 căn tịnh niệm nối tiếp của các ngài:Quán Thế Âm
bồ tát,Đại Thế Chí bồ tát,Văn Thù,và Thiện Đạo đại sư (hóa thân ngài A
DI ĐÀ ) , và các vị tổ sư tịnh độ đã chỉ dạy..thì có được lợi ích gì về
sau này và hiện tại không,có vãng sanh không?
-Khi niệm phật được nhất tâm,Một niệm A Di Đà Phật có giảm  được 80 ức
nghiệp sanh tử phải không?

Xin cám ơn thầy và các bạn
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #10 vào lúc: 13-12-2011, 12:47 AM

Xin chào thầy,các bạn trên diễn đàn Hoa Sen Trên Đá:
-Thưa thầy cho con hỏi:có phải chỉ có duy nhất niệm phật theo cách của
thầy(niệm từng chữ kéo dài và quán chấm đỏ trước mặt) thì được gặp phật và sau này
được vãng sanh phải không a ?
Chúng tôi, tu sĩ ở HSTD, đi về Tây Phương Tịnh Độ như đi chợ!
Trích dẫn
Còn niệm theo những cách khác như kinh chỉ dạy :nhĩ cân
viên thông
Cách này niệm ra cái ... Tánh
Trích dẫn
,nhiếp cả 6 căn tịnh niệm nối tiếp của các ngài:Quán Thế Âm
bồ tát,Đại Thế Chí bồ tát,Văn Thù,và Thiện Đạo đại sư (hóa thân ngài A
DI ĐÀ ) , và các vị tổ sư tịnh độ đã chỉ dạy..thì có được lợi ích gì về
sau này và hiện tại không,có vãng sanh không?
Cách Niệm Phật được ghi lại cách đây có 500 năm, hiện tượng "Tam sao thất bổn lá cái chắc".
Trích dẫn

-Khi niệm phật được nhất tâm,Một niệm A Di Đà Phật có giảm  được 80 ức
nghiệp sanh tử phải không?
Cách này đúng là "cho những ai biết cách niệm" thì được là cái chắc!

Không biết niệm thì... chỉ là phường sửa lại kinh theo ý của mình: Kinh nói thì 10 niệm là về.

Các Thầy Tổ tự sửa lại là tụng quên ngày, quên đêm miên mật, liên tu bất tận...

Một bên là lời của Đức Phật, một bên là của cái bọn tự xưng là Tổ

Cái nào thì đúng? Huynh tự hiểu  Grin Grin Grin
« Sửa lần cuối: 13-12-2011, 12:52 AM gửi bởi Tibu »
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.056 seconds với 20 câu truy vấn.