Trong một dịp nói chuyện với anh Hai, Tg hỏi:
- Em làm gì để tăng tiến công phu ?
- Một chút xíu im lặng ….. Độ Tử.
Theo đó, Tg đến một chùa, chụp lại hình mấy người chết trên bàn thờ. Hay lấy một câu chuyện người chết nào đó trên mạng mà Tg thấy tự thân có giao động để làm việc độ tử. Theo đó Tg thực hiện việc Độ Tử cho bé trong tấm hình.
Nhờ Nhí kiểm tra và làm nốt công đoạn kế tiếp.
Cũng để rà soát lại tiến trình công phu, Tg nhờ Nhí chấm điểm. Chấm từ 0 đến 9.
0 là người chết chưa được gì cả hay đã được nhưng vẫn còn trong các cõi Dục Giới.
Và dĩ nhiên 1 cho đến 9 là chín Phẩm hay chín Tầng ở Tịnh Độ.
hstd có hỏi chú tibu và được nhắn lại như sau:
Vì là lần đầu cho nên tâm lực nó phóng chưa được như ý cho lắm, vã lại đối tượng ở xa cho nên tâm thức bị cái "xa và gần" chi phối. Từ chỗ đó mà tác dụng chưa có mạnh.
Kết quả là 1/9, Nhí đã làm 9/9 rồi.

Xin "Chia Vui" cùng trigia

.
Chú tibu còn kể tiếp là:
Nhớ hồi xa xưa khi chú mới mò ra phương pháp độ tử và "làm đại"! Ngay lần đâù tiên thì chú lúng túng vô cùng vì không biết cách tác pháp ra làm sao!
Lúc đó là chú ở ngay bên quan tài, và làm đại.
Bệnh nhân là một thanh niên bị chết do thận. Trước khi chết thì thân nhân cho uống sâm, nhưng không làm gì được. Chú tibu tới vào đêm canh xác đầu tiên, hôm đó có hai bác hàng xóm có tuổi và cùng ở lại luôn.
Nhưng đến giữa đêm thì cái trong cái không gian tỉnh lặng và buồn bả thì bổng nhiên tất cả những nguời trong phòng đều nghe rất rõ tiếng:
- - Khụp! Khụp! Khụp!... (im lặng rồi) .... Khụp! Khụp! Khụp!
Tiếng động phát ra từ thân xác! Tất cả mọi nguời đều im lặng, rợn người lắng nghe!
Tờ giấy báo dùng để phủ cái mặt người chết cứ rung rinh liên tục khi có phát ra tiếng: Khụp!.... Khụp!
Bác già, người hàng xóm cảm thấy "khó ở" (khó chịu) trong người nên xin kiếu và đi về nhà!
Ngay cả người cha tuổi xồn xồn (40 cho tới 50 tuổi) cũng xin phép "đi i." vì chột bụng và ... đi luôn!
Chỉ có tibu là ở lại canh xác!
Sau cùng, tibu tìm ra nguyên nhân là: Do nhân sâm đuợc đổ vào lúc cuối, nên nó không tiêu, và bụng nó xình lên và hơi từ đó thoát ra tạo nên tiếng "Khụp! Khụp! Khụp!"
Ngồi nhìn thể xác và tờ báo cứ rung rinh từng chập! Tibu sau đó cũng hiểu là cái thấy mình cũng đúng vì hào quang không có thay đổi thì lấy gì mà có chuyện sống lại hoặc là có "ai đó" nhập vào đùa dai!
Tibu lại làm tiếp công thức độ tử là cứ nhìn vào cái trung tâm năng lực Ajna mà niệm liên tục trong vòng 1 tiếng đồng hồ và tibu ... thấy được cái cảnh vuợt qua cái biển khổ của bệnh nhân, cảnh đó như sau:
"Cái thấy" của tibu thì ở trên cao nhìn xuống (góc độ là -45 độ) và phiá đằng sau lưng của bệnh nhân (vì là chính tibu đang độ tử), Và bệnh nhân cứ như thế mà bước trên sóng biển và qua được bên kia bờ. Bệnh nhân đi thêm một đoạn nữa và vào trong một cái đền.
Sau này tibu biết là tibu đã độ được lên tới (5/9) tức là "Trung Phẩm Trung Sanh".