Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 12:56 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 91 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: CON MUỐN TRẢ THÙ  (Đọc 5322 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
trungchon
Thành viên


Bài viết: 44


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: trungchon
vào lúc: 13-12-2011, 06:23 AM

Bài viết không còn phù hợp và không có ích lợi cho ai hết nên trungchon xin phép xóa
« Sửa lần cuối: 30-03-2015, 03:51 PM gửi bởi trungchon »
Logged
NguuMaTrau
Thành viên


Bài viết: 62



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: NguuMaTrau
Trả lời #1 vào lúc: 13-12-2011, 06:55 AM

trên con đường tu hành thì thầy đã nói: Thằng nào lỳ thì thằng đó thắng!
và trâu nghĩ thêm là: thằng nào thắng thì chắc chắn từ bi!
hãy bình tĩnh, thật bình tĩnh...  Wink Wink Wink
Logged
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
Trả lời #2 vào lúc: 13-12-2011, 11:34 AM

Để trả thù nó thì mình phải đông dạng với nó, phải theo nó. Ví dụ như muốn "xử" một thằng giang hồ thì mình cũng phải làm giang hồ đã rồi mới đâm chém được nó. Nếu không thì nó xử đẹp mình như chơi.

Đọc trong diễn đàn thấy có nói về Địa Ngục. Ở đó, linh hồn chịu đựng sự hành hạ, giày xéo của những con quỷ. Nhưng Chú Tibu lại nói những con quỷ đó thật ra là kẻ thù với tâm nguyện là "nó hành hạ mình quá thì dù như thế nào mình cũng phải theo nó trả thù cho nó chết". thế là khi người thù mình xuống địa ngục thì mình cũng xuống theo luôn để hành hạ họ. Cho nên là biến dạng thành những con quỷ thật ghê tởm.

Trungchon có thật sự muốn như vậy không?

Rancon nghĩ cách báo thù tốt nhất là cho nó thấy mình đang vui vẻ, sung sướng như thế nào. Một khi mà nó đang sống trong dục vọng và cảnh khổ mà mình lại được thanh tịnh, vui vẻ, thì không còn gì là tuyệt vời hơn nữa.

Để như vậy thì chỉ có cắm đầu mà An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt thôi.

Nhưng nói gì thì nói, mình không làm gì ai thì ai rãnh đâu mà đi làm khó dễ mình. Nếu mình bỏ ra được thù hằn để mà hiểu là tất cả đều là nhân quả tuần hoàn thì cuộc sống này dễ thở biết bao nhiêu.
Logged
Đá
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 100



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Đá
Trả lời #3 vào lúc: 13-12-2011, 12:33 PM

CON VIẾT NHỮNG DÒNG NÀY VÀ ĐĂNG Ở ĐÂY VÌ CON TIN ( NHƯ LỜI CHÚ NÓI) TRANG WEB CÓ SỰ CHỨNG MINH VÀ GIA HỘ CỦA NGÀI TỲ LÔ GIÁ NA.
MỖI NGÀY, TỪNG GIỜ TỪNG PHÚT CON ĐỀU BỊ NHỮNG NĂNG LỰC VÔ HÌNH NÀO ĐÓ HÀNH HẠ RẤT KHỔ SỞ. CON KHÔNG CÒN LÀ CHÍNH MÌNH VÀ KHÔNG CÒN LÀ NGƯỜI BÌNH THƯỜNG NỮA.
CÓ THỂ NÓI LÀ SỐNG CŨNG KHÔNG ĐƯỢC MÀ CHẾT CŨNG KHÔNG XONG.
CON THỀ LÀ NẾU CON CHẾT THÌ LINH HỒN CON SẼ TÌM HỌ ĐỂ TRẢ THÙ.
VÀ TỪ ĐÂY CHO ĐẾN NGÀY CHẾT, CON SẼ KHÔNG BAO GIỜ QUAN TÂM ĐẾN PHẬT PHÁP NỮA.
CON ĐANG CỐ GẮNG XÓA HẾT NHỮNG TÀI LIỆU PHẬT PHÁP ĐÃ SƯU TẦM ĐƯỢC TRƯỚC ĐÂY.
CON SẼ LÀM MỌI CÁCH TRONG KHẢ NĂNG CÓ THỂ ĐỂ CHỐNG LẠI NHỮNG NĂNG LỰC VÔ HÌNH ĐÓ.
CON THÁCH HỌ HÃY GIA TĂNG SỰ HÀNH HẠ LÊN ĐỂ XEM RỒI CHUYỆN GÌ SẼ XẢY RA.
CỨ CHỜ XEM...
P.S. HỌ CHẮC CHẮN LÀ ĐỌC ĐƯỢC NHỮNG DÒNG NÀY


Chỉ 1 cách thắng được họ là đi theo Phật.
Khi bạn theo Phật, họ hành hạ bạn, bạn đã khổ sở lắm rồi.
Giờ bạn không theo Phật nữa (vì xóa hết kinh sách Phật pháp, không quan tâm đến Phật pháp mà), lại còn thách họ hành hạ nặng hơn thì thân xác này chịu đựng làm sao?
Tâm sân lại còn nặng nề nữa, cận tử nghiệp sẽ lôi bạn xuống địa ngục mất thôi....
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #4 vào lúc: 13-12-2011, 06:48 PM

Con tự ý làm như trên thì chỉ tổ rắc rối thêm mà thôi.
(kinh Pháp Cú).
3. "Nó mắng tôi, đánh tôi,
Nó thắng tôi, cướp tôi "
Ai ôm hiềm hận ấy,
Hận thù không thể nguôi.   

4. "Nó mắng tôi, đánh tôi,
Nó thắng tôi, cướp tôi, "
Không ôm hiềm hận ấy,
Hận thù được tự nguôi.

5. "Với hận diệt hận thù,
Ðời này không có được.
Không hận diệt hận thù,
Là định luật ngàn thu ".

Ba cái vớ vẫn và không hợp thời này mà tibu lấy từ cuốn sách gối đầu giường (kinh Pháp Cú). Khi tibu làm theo cho kỹ thì mới thấy được hết cái mầu nhiệm của các Phật Ngôn này.

Vã lại là con của Phật thì cũng nên biết rõ và làm theo cái này.

Tibu làm theo thì te tua thân xác, nhưng khi hết nghiệp thì được khen là: Thằng này sống hay thiệt! Và rất là biết điều!
Logged
Liên Hương
Thành viên


Bài viết: 371



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Liên Hương
Trả lời #5 vào lúc: 13-12-2011, 08:18 PM

Trích dẫn
CON VIẾT NHỮNG DÒNG NÀY VÀ ĐĂNG Ở ĐÂY VÌ CON TIN ( NHƯ LỜI CHÚ NÓI) TRANG WEB CÓ SỰ CHỨNG MINH VÀ GIA HỘ CỦA NGÀI TỲ LÔ GIÁ NA.
MỖI NGÀY, TỪNG GIỜ TỪNG PHÚT CON ĐỀU BỊ NHỮNG NĂNG LỰC VÔ HÌNH NÀO ĐÓ HÀNH HẠ RẤT KHỔ SỞ. CON KHÔNG CÒN LÀ CHÍNH MÌNH VÀ KHÔNG CÒN LÀ NGƯỜI BÌNH THƯỜNG NỮA.
CÓ THỂ NÓI LÀ SỐNG CŨNG KHÔNG ĐƯỢC MÀ CHẾT CŨNG KHÔNG XONG.
CON THỀ LÀ NẾU CON CHẾT THÌ LINH HỒN CON SẼ TÌM HỌ ĐỂ TRẢ THÙ.
VÀ TỪ ĐÂY CHO ĐẾN NGÀY CHẾT, CON SẼ KHÔNG BAO GIỜ QUAN TÂM ĐẾN PHẬT PHÁP NỮA.
CON ĐANG CỐ GẮNG XÓA HẾT NHỮNG TÀI LIỆU PHẬT PHÁP ĐÃ SƯU TẦM ĐƯỢC TRƯỚC ĐÂY.
CON SẼ LÀM MỌI CÁCH TRONG KHẢ NĂNG CÓ THỂ ĐỂ CHỐNG LẠI NHỮNG NĂNG LỰC VÔ HÌNH ĐÓ.
CON THÁCH HỌ HÃY GIA TĂNG SỰ HÀNH HẠ LÊN ĐỂ XEM RỒI CHUYỆN GÌ SẼ XẢY RA.
CỨ CHỜ XEM...
P.S. HỌ CHẮC CHẮN LÀ ĐỌC ĐƯỢC NHỮNG DÒNG NÀY
đọc bài của bạn mà tôi nhớ đến mình một năm về trước.Không cần hỏi , tôi cũng biết Thầy (Tibu) cho bạn pháp môn quáng chấm đỏ .
     Tôi không giống như bạn , tôi không hận thù ,tôi biết nhân quả lâu đời xa xưa , tôi đã từng tạo nghiệp, tôi đã từng nợ họ .....nên kiếp này tôi phải trã ,nay gặp được Thầy rồi bạn hãy cố gắng lên, dũng mãnh lên, dũng mãnh ở đây không phải trả thù,mà cố gắng làm theo Thầy dạy......Niệm Phật và quáng chấm đỏ .
 Trước kia tôi cũng sống dở chết dở như bạn, Nhưng quyết tâm làm theo lời Thầy dạy, nay thì tôi tạm ổn.....Tôi dùng từ tạm ổn là vì :" Tu mà không có sóng gió...." thì đâu phải là tu.
  Ngày nào tôi lười biếng , ham ăn, ham ngũ ,giãi đãi, không công phu ....là bị dợt liền ( nghiệp nó dợt) Vì: Tôi không nương vào cái dù của ngài A Di ĐÀ Phật mà đi .
      Bạn biết không những ngày đầu làm theo Thầy tôi mệt muốn sắp chết, một câu A DI ĐÀ PHẬT mà tôi niệm không được, nằm một chổ mà niệm không nổi chử Phật , mà miệng cứ ngọng Phựt Phựt .( thầy nói tôi là dân địa ngục lên ).Mà bạn biết dân địa ngục lên thì .....ngày nay nhận quả báo là đúng rồi than trách ai đây.
    Vài lời chia sẽ với người bạn đồng cãnh ngộ .Cố gắng lên, đừng buông bỏ , cũng đừng báo thù gì cả , Tu đi để chuyển nghiệp cho mình.Nhân quả công bằng mà , nợ thì phải trả đừng thù hằng mà tạo thêm nghiệp.Dũng mãnh lên đi bạn , nếu phải bỏ xác trong kiếp này thì cũng chết trong Chánh niệm.CỐ LÊN  
« Sửa lần cuối: 13-12-2011, 08:26 PM gửi bởi lienhuong »
Logged
tnt
Thành viên


Bài viết: 614


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tnt
Trả lời #6 vào lúc: 13-12-2011, 08:33 PM

Vã lại là con của Phật thì cũng nên biết rõ và làm theo cái này.

Tibu làm theo thì te tua thân xác, nhưng khi hết nghiệp thì được khen là: Thằng này sống hay thiệt! Và rất là biết điều!

Trong cuộc sống người ta luôn dạy rằng: " thắng không kiêu "
điều đó có dễ dàng hơn khi phải tập làm một người " thua vui vẻ " không ?
Khi chúng ta quay vào bên trong, tư tưởng chúng ta rẽ sang lối khác với cuộc đời.
Chúng ta sẽ có những chấp nhận mang một dũng khí khác người và khác đời !!!
(Nghĩa là " te tua thân xác hơn đời  Grin Grin Grin)
 
Logged
trungchon
Thành viên


Bài viết: 44


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: trungchon
Trả lời #7 vào lúc: 17-03-2015, 02:23 AM

trungchon xin cảm ơn những lời nhắn nhủ động viên chân thành của Anh NguuMaTrau, Anh bt, Chị rancon, Anh Đá, Chị lienhuong và Chị tnt. Chúc các Anh Chị đều được vui và tu tập tinh tấn, hiệu quả.
Logged
tulavui
Thành viên


Bài viết: 69


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tulavui
Trả lời #8 vào lúc: 28-11-2015, 02:07 AM

Chào trungchon,

Là một cư sĩ mới gia nhập đạo tràng Hoa Sen Trên Đá, tlv tò mò viếng thăm các khu vườn của HSTD để tìm tài liệu và học hỏi kinh nghiệm của những đạo hữu đã đi trước, nên mới dọ dẫm vào nơi đây và đọc được những giòng chữ của trungchon. 

tlv nhận thấy chúng ta rất may mắn trong thời buổi hôm nay có được một vị thầy thật tình sẵn sàng hướng dẫn chúng ta trên con đường tu học.  Với tấm lòng trãi rộng, thầy Hai Lúa còn gọi là Đạo Sư Tibu, luôn hướng tâm giải đáp những thắc mắc và chỉ dẫn cho những ai thực sự muốn tu học.

Ngoài Thầy ra chúng ta còn có nhiều bạn đao khác, một số vị đã ngộ đạo, một số vị cũng đang trên đường chứng nghiệm, còn lại rất đông đã nhiều năm công phu đang rốt ráo tu tập sẵn sàng chia xẻ, đóng góp kiến thức và kinh nghiệm để chúng ta cùng tinh tấn trên con đường tu học.
 
Thấy trungchon là một người biết sám hối tlv rất ngưỡng mộ tấm lòng chân thành của trungchon và chúc trungchon tinh tấn trên đường đạo.

Đây chỉ là những lời chia sẻ của tlv. Nếu trungchon thấy có gì phật ý thì tlv xin được sám hối về sự mạo muội này.

tlv 
Logged
vutienhanh2
Thành viên


Bài viết: 270


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: vutienhanh2
Trả lời #9 vào lúc: 30-11-2015, 02:51 AM

         Trung chơn mền !
  Đọc bài viết của bạn mà thấy thương và hiểu tâm trạng của bạn lúc này ,cúng như các bạn đã chia xẻ với bạn ở trên ,bạn thật bình tĩnh ,trong chùa này không phải có một mình bạn thôi đâu ,th2 trước kia cũng vậy và còn nhiều người đang phải âm thầm sống chung với lũ,
 bámvào thầy ,vào pháp HSTD, vào các bạn đồng tu mà làm nghị lực
Vượt qua cái ngưỡng cửa khổ này .
    Trước kia th2 đã từng phải điên đảo như bạn vậy ,th2 thì không nghĩ
 báo thù mà bất lực ,2 tay giằng một cái ,hàng nút của áo sơ mi trắng đang mặc trên người bay hết luôn ,nhưng cũng chẵng giải quyếtđược gì .trong những lúc tận cùng của sự khổ đau ấy th2 cũng nhận được sự động viên an ủi chia sẻ kinh nghiệm của bạn bè mà th2 bình tâm lại th2 hiểu được khổ bây giờ là nghiệp ác mình reo trong quá khứ ,từ đó t.h kiên nhẫn hơn  không dám oán than ,trách móc nữa ,hãy tự mình gắng dậy mà lượm bạc cắc trả dần cho họ mới mong có ngày sóng yên biển lặng ,rồi mới trôi dạt vào HSTD đó ,cũng chưa yên đâu
,vẫn phải cảnh giác đấy,được lúc nào bến trong thì đỡ ,còn như đám rác ,đám bèo trôi tới thì đừng lấy cây sào cắm chặn lại ,cứ để nó trôi qua cho bến nước laị trong .
           Chúc mừng bạn ,bạn đã mạnh mẽ đứng dậy sau khi ngã ,cố lên nha ! Bạn thông cảm cho những ý kiến của th nha ,th tu chưa ra gì ,nhưng cũngcảnh ngộ nên tâm sự với ban ,mong bạn hãy lạc quan lên ,hãy đồng hành cùng bà con HSTD nha .
      Mến !
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.048 seconds với 19 câu truy vấn.