Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 04:37 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 91 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Xin chú Tibu và các Nhí hướng dẫn đề mục tu  (Đọc 2975 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
Dương Ngọc
Thành viên


Bài viết: 63


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Dương Ngọc
vào lúc: 06-01-2012, 12:47 AM

Nam mô Tỳ lô Giá na Phật!

Cảm tạ chú Tibu, các Nhí cùng các anh chị em trên diễn đàn.

Bé Pi không biết phải diễn tả cảm giác hân hoan của mình như thế nào khi được đọc những bài viết của chú và các anh chị em trên diễn đàn. Những hiểu biết mới mẻ về các cảnh giới, đặc biệt là những chỉ dẫn tu tập là điều mà bé Pi vẫn luôn mong cầu được biết thật sự hữu ích với bé Pi.

Ngoài 20 tuổi, nhu cầu tìm hiểu về cách thức Giải thoát khỏi sinh tử trong bé Pi bắt đầu manh nha.
Từ  những tri thức chắp vá từ cuộc sống, một vài quyển sách, một vài bài viết, bé Pi xác định cho mình: Nhất định phải tìm cách tu để giải thoát khỏi sinh tử, thành tựu rồi sẽ độ cho gia đình mình- nghĩ ngắn thế thôi chứ cũng chưa có ham hố độ cả chúng sinh.

Trong cuộc sống, thường dặn mình vạn vật vô thường, duyên đến rồi đi, tâm sinh rồi diệt, tất cả do tâm để từ đó mà điều chỉnh cách ứng xử của mình. Tuy nhiên, khi rơi vào các tình huống thực tế, bé Pi vẫn thấy mình phản ứng một cách sân hận, tham si như thường,

Sau đó, bé Pi được đọc một số bài viết của Thầy Thích Thanh Từ, bé Pi có thêm ý thức  để ý và quan sát vọng tưởng của mình.

Cuộc sống tinh thần của bé Pi cứ như thế,ý thức tu không thường xuyên và thất thường trong vài năm

Năm 2011, ước mong được giải thoát, tìm Phương thức tu hợp căn cơ của mình lại trỗi dậy, mạnh mẽ hơn

Lại lang thàng tìm đọc, tìm kiếm,bé Pi gặp Vũ trụ huyền bí, đọc, biết, hiểu thêm, xin điểm đạo và trì Ngũ Bộ Chú. Khi trì chú rất đau đầu, bắt đầu những cơn mộng mị. Ngừng trì thì hết.

Cảm giác thôi thúc, có điều gì đó vẫn chưa phải, chưa đúng với mình

Tìm hiểu thêm về Ngũ Bộ Chú, gặp Hoasentrenda, đọc những bài viết của chú Tibu, như vỡ òa.Cảm giác về Phương thức tu của mình dần dần định hình

Bé Pi xác định và cũng là muốn nhờ chú Hai cùng các anh, chị , em, các Nhí xác định lại cái xác định của bé Pi xem đã đúng chưa và chỉ dẫn thêm cho bé Pi:
-   Sẽ không trì NBC cho đến khi nào đạt tới Tứ thiền Hữu sắc>>> Xin ý kiến chú Hai, anh chị em cùng các Nhí?
-   Chọn Tịnh độ với quán đề mục là bước khởi đầu>>>Xin ý kiến chú Hai, anh chị em cùng các Nhí về đề mục để quán? Là chấm đỏ hay là gì thì thích hợp với căn cơ của bé Pi?


(Về chuyện quán chấm đỏ, ngay khi đọc xong về cách quán, bé Pi có thử làm theo. Ai chà, không dễ chút nào. Bé Pi nằm, nhắm mắt, lần đầu tiên nhận ra mình chưa bao giờ chú ý đến cái không gian khi mình nhắm mắt lại. Rồi xác định một điểm trung tâm, sao mà khó thế, nhưng háo hức. Hôm đầu làm không được, không quán ra nổi cái điểm trung tâm chứ đừng nói gì đến việc tưởng ra điểm đó có màu đỏ.

Ngày thứ hai, bé Pi đã thấy hơi hơi tưởng ra được điểm trung tâm, rồi tưởng vẽ được một vòng tròn nhỏ, duy trì được trong 3h-5s. Vòng tròn này giống như đáy của hình xoáy trôn ốc, lúc nổi lên( mờ mờ) lúc biến mất, chỉ hình thôi chứ không có màu- màu thì chỉ là ý niệm đỏ. Suốt quá trình này- khoảng 2 tiếng, việc niệm không được liên tục, chỉ khi định vị được hình điểm trung tâm, bé Pi mới phóng niệm. Tâm trạng chung thì rất là háo hức. Trong đêm bé Pi có thức dậy 1 lần, suy nghĩ đầu tiên là Quán chấm đỏ và ngủ lúc nào không hay)

Ngoài ra, bé Pi cũng xin cung cấp thêm thông tin về mình( để phục vụ cho việc hỏi nhờ xin đề mục tu):
-   Dễ xúc động, hay có những hành động cảm tính theo cảm xúc
-   Thương bố mẹ nhưng đến giờ vẫn chưa làm được gì nhiều để giúp cho bố mẹ nếu không muốn nói là chỉ làm phiền bố mẹ. Nói chung chưa phải là người con có hiếu và đang cố gắng sửa đổi
-   Trước đây khoảng 40% lời nói thường là nói không thật( 10% nói dối- kiểu khuếch đại sự vật nhằm thỏa mãn cái tôi của mình nhưng vô hại với người khác; 30% là khuếch đại sự vật, sự việc với mục đích trấn an người khác khi người khác gặp vấn đề- tuy lời nói của mình có thể giúp người khác cảm thấy tốt hơn nhưng dù sao thì cũng vẫn là nói dối). Nói chung là 40% lời nói là dối. Bé Pi cũng tự nhận thấy và không ngừng kiểm soát để luôn nói thật, hạn chế tối đa phải nói không thật.

Bé Pi mong nhận được sự giúp đỡ của chú Tibu, các anh chị em và các Nhí. Bé Pi xin chân thành cảm ơn.
Logged
Dương Ngọc
Thành viên


Bài viết: 63


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Dương Ngọc
Trả lời #1 vào lúc: 09-01-2012, 03:34 AM

Pi chào chú Tibu, các Nhí và các anh chị em

Trong lúc chờ các Nhí hướng dẫn cho đề mục tu, Pi có tự thực hành việc quán chấm đỏ. Hai ngày đầu, Pi đã kể trong comment trên, giờ kể tiếp 2 ngày sau( vì không biết phải đăng vào đâu nữa).
Ngày  thứ 2, ban ngày, trong lúc vẫn tiến hành các hoạt động sinh hoạt như bình thường thì Pi quán tưởng ra xâu chuỗi 18 hột; các chữ A, Di, Đà, Phật trượt một vòng tròn xâu chuỗi rồi bắn thẳng vào điểm trung tâm ngang tầm mắt. Cứ như thế, vừa làm vừa quán. Buổi chiều ngày thứ 3, đột nhiên trong trí tưởng tượng của Pi hình ảnh mặt trời đỏ rực xuất hiện và Pi không ngừng phóng niệm về tâm giữa của mặt trời.

Chuyện như thế chẳng có gì đáng nói nếu đêm đó, hơn nửa đêm Pi mơ một giấc mơ lạ lùng. Pi bị ốm, xếp hàng xin thuốc. Đến lượt Pi, thay vì trao vào tay Pi thuốc uống thì người ta lại trao vào tay Pi một xâu chuỗi. Khi cầm xâu chuỗi trên tay, đột nhiên Pi  thấy một mặt trời đỏ rực, to, tròn, và đỏ- sống động còn hơn cả thật sáng lòa trước mặt Pi. Dù là trong mơ, nhưng Pi biết lúc đó Pi đã cảm giác tràn ngập  một niềm vui sướng và hân hoan vô cùng, niềm vui ấy là tiếng reo vui” thấy rồi” ngân dài trong tâm thức. Hình ảnh mặt trời ấy tồn tại khoảng 5-7s rồi chợt thu nhỏ lại, nhỏ lại, tồn tại ở trạng thái đó khoảng 3-5s rồi từ từ biến mất. Và rồi Pi thức giấc.

Ngày thứ 3, tức là ngày hôm qua đây, trong lòng Pi cảm giác về giấc mơ mặt trời cứ quanh quẩn. Nhưng lạ một điều, dù Pi có cố gắng tưởng tượng lại mặt trời đó, Pi không thể nào tập trung được. Ngay cả việc quán tưởng chấm đỏ cũng trở nên khó khăn. Rốt cuộc, cả ngày chủ nhật, Pi dành thời gian để đọc những bài viết trên diễn đàn.

Hôm nay, ngày đầu tuần, Pi lại vào đề mục tu khoảng vài lần, để ngó xem lời xin đề mục tu của mình đã được các Nhí giúp chưa? Tuy không thấy, nhưng Pi không thấy buồn mà tự dặn mình hãy kiên nhẫn chờ đợi, nhất định, nhất định các Nhí sẽ giúp mình tìm ra.

Tối nay, Pi sẽ tiếp tục quán chấm đỏ…

Cầu chúc sức khỏe tới chú Tibu, các Nhí và tất cả các anh chị em trên diễn đàn
Logged
Dương Ngọc
Thành viên


Bài viết: 63


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Dương Ngọc
Trả lời #2 vào lúc: 11-01-2012, 12:23 AM

Pi chào các Nhí!

Hôm qua, khi tiễn đưa một người em, một người bạn của Pi ra đi khi còn rất trẻ, lúc bên cạnh em ấy, bên cạnh thể xác đã lạnh ngắt của em, Pi đã ước gì mình có thể độ cho em

Pi đã luôn nhắc mình rằng ngay khi về tới trường sẽ lên diễn đàn xin các Nhí độ giúp cho em. Và lòng Pi thật sự nhẹ nhàng khi sáng nay biết tin em đã lên Thượng Phẩm Thượng Sanh.

Tuy vậy, cái cảm giác bất lực lúc bên cạnh em vẫn còn đó. Mong muốn được làm gì đó giúp cho em mà khả năng của mình thì không thể...

Rồi sau này nữa, bố mẹ của mình, người thân của mình rồi sẽ đến một lúc nào đó sẽ ra đi, mình có thể làm được gì?

Làm được gì, cho người thân và cho chính mình?

Mong chú Tibu, mong các Nhí hướng dẫn mình tìm ra đề mục để bắt đầu tu tập, mình thật sự không muốn trải nghiệm lại những cảm giác muốn mà không thể làm gì được

Nhí ơi, Nhí giúp Pi nhé?
Logged
Đá
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 100



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Đá
Trả lời #3 vào lúc: 11-01-2012, 12:41 AM


Ngày thứ 3, tức là ngày hôm qua đây, trong lòng Pi cảm giác về giấc mơ mặt trời cứ quanh quẩn. Nhưng lạ một điều, dù Pi có cố gắng tưởng tượng lại mặt trời đó, Pi không thể nào tập trung được. Ngay cả việc quán tưởng chấm đỏ cũng trở nên khó khăn. Rốt cuộc, cả ngày chủ nhật, Pi dành thời gian để đọc những bài viết trên diễn đàn.

Hôm nay, ngày đầu tuần, Pi lại vào đề mục tu khoảng vài lần, để ngó xem lời xin đề mục tu của mình đã được các Nhí giúp chưa? Tuy không thấy, nhưng Pi không thấy buồn mà tự dặn mình hãy kiên nhẫn chờ đợi, nhất định, nhất định các Nhí sẽ giúp mình tìm ra.

Tối nay, Pi sẽ tiếp tục quán chấm đỏ…

Cầu chúc sức khỏe tới chú Tibu, các Nhí và tất cả các anh chị em trên diễn đàn


Hay quá ^^ Grin "Thằng nào lỳ thằng đó thắng" Grin
Logged
Dương Ngọc
Thành viên


Bài viết: 63


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Dương Ngọc
Trả lời #4 vào lúc: 11-01-2012, 04:23 AM

Trích dẫn
Hay quá ^^  "Thằng nào lỳ thằng đó thắng"

 ;)Thanks Đá nhé, Pi không buồn, chỉ hơi sốt ruột tý thôi, nhưng mà nói chung là vẫn chờ đến lượt mình trong... bình tĩnh  Cheesy

Pi luôn tin tưởng vào các Nhí mà

  :Dthanks Đá đã động viên
Logged
hstd
Global Moderator
*****

Bài viết: 217


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: hstd Global Moderator
Trả lời #5 vào lúc: 13-01-2012, 12:54 PM

Pi chào chú Tibu, các Nhí và các anh chị em

Trong lúc chờ các Nhí hướng dẫn cho đề mục tu, Pi có tự thực hành việc quán chấm đỏ. Hai ngày đầu, Pi đã kể trong comment trên, giờ kể tiếp 2 ngày sau( vì không biết phải đăng vào đâu nữa).
Ngày  thứ 2, ban ngày, trong lúc vẫn tiến hành các hoạt động sinh hoạt như bình thường thì Pi quán tưởng ra xâu chuỗi 18 hột; các chữ A, Di, Đà, Phật trượt một vòng tròn xâu chuỗi rồi bắn thẳng vào điểm trung tâm ngang tầm mắt. Cứ như thế, vừa làm vừa quán. Buổi chiều ngày thứ 3, đột nhiên trong trí tưởng tượng của Pi hình ảnh mặt trời đỏ rực xuất hiện và Pi không ngừng phóng niệm về tâm giữa của mặt trời.

Chuyện như thế chẳng có gì đáng nói nếu đêm đó, hơn nửa đêm Pi mơ một giấc mơ lạ lùng. Pi bị ốm, xếp hàng xin thuốc. Đến lượt Pi, thay vì trao vào tay Pi thuốc uống thì người ta lại trao vào tay Pi một xâu chuỗi. Khi cầm xâu chuỗi trên tay, đột nhiên Pi  thấy một mặt trời đỏ rực, to, tròn, và đỏ- sống động còn hơn cả thật sáng lòa trước mặt Pi. Dù là trong mơ, nhưng Pi biết lúc đó Pi đã cảm giác tràn ngập  một niềm vui sướng và hân hoan vô cùng, niềm vui ấy là tiếng reo vui” thấy rồi” ngân dài trong tâm thức. Hình ảnh mặt trời ấy tồn tại khoảng 5-7s rồi chợt thu nhỏ lại, nhỏ lại, tồn tại ở trạng thái đó khoảng 3-5s rồi từ từ biến mất. Và rồi Pi thức giấc.

Ngày thứ 3, tức là ngày hôm qua đây, trong lòng Pi cảm giác về giấc mơ mặt trời cứ quanh quẩn. Nhưng lạ một điều, dù Pi có cố gắng tưởng tượng lại mặt trời đó, Pi không thể nào tập trung được. Ngay cả việc quán tưởng chấm đỏ cũng trở nên khó khăn. Rốt cuộc, cả ngày chủ nhật, Pi dành thời gian để đọc những bài viết trên diễn đàn.

Hôm nay, ngày đầu tuần, Pi lại vào đề mục tu khoảng vài lần, để ngó xem lời xin đề mục tu của mình đã được các Nhí giúp chưa? Tuy không thấy, nhưng Pi không thấy buồn mà tự dặn mình hãy kiên nhẫn chờ đợi, nhất định, nhất định các Nhí sẽ giúp mình tìm ra.

Tối nay, Pi sẽ tiếp tục quán chấm đỏ…

Cầu chúc sức khỏe tới chú Tibu, các Nhí và tất cả các anh chị em trên diễn đàn



Nhí đã tìm ra:  Phương Pháp là Tịnh Độ.  Đề Mục là Niệm Phật Quán Chấm Đỏ Grin Grin Grin.  Xin Chia Vui cùng be_pi Grin Grin Grin

Tịnh Độ thì nên đọc và làm theo cách thức sau đây:
https://www.hoasentrenda.com/fp/tinh-do/tinh-do-la-gi-2065
https://www.hoasentrenda.com/fp/bai-doc-them/ky-thuat-niem-phat-2371
https://www.hoasentrenda.com/fp/bai-doc-them/niem-phat-2372
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=299.0
https://www.hoasentrenda.com/fp/vuon-cap-co-doc/vuon-cap-co-doc-1253
https://storage.googleapis.com/storage.hoasentrenda.com/ThuVienHSTD/HD_TinhDo14.pdf
Logged
Dương Ngọc
Thành viên


Bài viết: 63


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Dương Ngọc
Trả lời #6 vào lúc: 13-01-2012, 08:57 PM

Pi chào chú Tibu, các Nhí và các anh chị em

Hôm nay, ngày đầu tuần, Pi lại vào đề mục tu khoảng vài lần, để ngó xem lời xin đề mục tu của mình đã được các Nhí giúp chưa? Tuy không thấy, nhưng Pi không thấy buồn mà tự dặn mình hãy kiên nhẫn chờ đợi, nhất định, nhất định các Nhí sẽ giúp mình tìm ra.

Tối nay, Pi sẽ tiếp tục quán chấm đỏ…

Cầu chúc sức khỏe tới chú Tibu, các Nhí và tất cả các anh chị em trên diễn đàn



Nhí đã tìm ra:  Phương Pháp là Tịnh Độ.  Đề Mục là Niệm Phật Quán Chấm Đỏ Grin Grin Grin.  Xin Chia Vui cùng be_pi Grin Grin Grin

Tịnh Độ thì nên đọc và làm theo cách thức sau đây:
https://www.hoasentrenda.com/fp/tinh-do/tinh-do-la-gi-2065
https://www.hoasentrenda.com/fp/bai-doc-them/ky-thuat-niem-phat-2371
https://www.hoasentrenda.com/fp/bai-doc-them/niem-phat-2372
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=299.0
https://www.hoasentrenda.com/fp/vuon-cap-co-doc/vuon-cap-co-doc-1253
https://storage.googleapis.com/storage.hoasentrenda.com/ThuVienHSTD/HD_TinhDo14.pdf

cảm ơn các Nhí, Pi vui quá, ^^. Chúc các Bồ tát Nhí, chúc chú Tibu và toàn thể các anh chị em đang tu tập sức khỏe
Logged
vuhanp
maggaimaVE
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 129


Xem hồ sơ cá nhân WWW
Người gởi: vuhanp
Trả lời #7 vào lúc: 14-01-2012, 09:41 AM

Mong rằng Be-Pi lúc nào cũng giử lửa hừng hực về giải thoát như thời gian này...chúc Bé-Pi tinh tấn..
Logged
Dương Ngọc
Thành viên


Bài viết: 63


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Dương Ngọc
Trả lời #8 vào lúc: 16-01-2012, 07:47 PM

Mong rằng Be-Pi lúc nào cũng giử lửa hừng hực về giải thoát như thời gian này...chúc Bé-Pi tinh tấn..

Bé- Pi cảm ơn Vuhanp nhiều. Chúc tất cả cùng tinh tấn
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.769 seconds với 20 câu truy vấn.