Chào HSTD!
Mình là thành viên mới, xin chào toàn thể ACE trên diễn đàn.
Hiện mình đang gặp khó khăn trong vấn đề tâm linh, mong Nhí cứu giúp mình với. Mình bị hương linh đi theo đã lâu hiều chuyện không may luôn xảy ra với mình.
Trong công việc: Vị này "kiếm chuyện" nên mình đi làm ở đâu cũng không được lâu là có chuyện xảy ra để mình phải nghỉ việc: tranh chấp trong công ty, bộ phận mình làm bị thua lỗ phải dẹp hoặc công ty bị phá sản,...Giờ mình đang thất nghiệp, tiền dự trữ cũng sắp hết.
Trong hôn nhân: mình quen hay yêu ai bao nhiêu năm cũng được nhưng khi tính đến chuyện cưới là bọn mình chia tay vì những lý do rất vô lý. Đến nỗi đính hôn rồi còn bị từ hôn.
Buồn vì hôn sự không thành nên mình vào chùa ở tu tập Thiền 10 ngày, về nhà mỗi ngày con đọc 21 biến Đại Bi, mỗi khi đọc chú thì người mình rất là nóng và mồ hôi ra như sauna dù cho trước đó con rất là lạnh run cả người. 1 tháng sau thì có 1 chú cho mình 1 sợi dây Quỷ kiến sầu để đeo và nghi quỹ trì tụng Đức Liên Hoa Sanh, đêm nào mình cũng tụng suốt nhưng 2 vai vẫn cứ mỏi người mệt cả ngày, sáng ra thì rất buồn chỉ muốn chết thôi. Có hôm ngồi đọc kinh mà mình thấy rất khó chịu và không chịu ngồi đọc kinh chỉ muốn đứng dậy đi thôi.
Hằng đêm mình đến Quan Âm tu viện đọc kinh với mẹ. Hôm qua mình có nhờ sư cô giúp. Sư cô thuyết phục hương linh vào xác mình để nói chuyện với sư cô nhưng hương linh không vào ( con không biết không vào được hay không hợp tác!!!) nhưng sau khi ra khỏi tu viện là mình bị "đánh" tơi tả luôn, vai mình đau ơi là đau xong chút xíu nữa là đến cái lưng. Từ hôm qua đến giờ là mình nhừ người luôn.
Cách đây vài hôm thì hương linh đó có nhập xác 1 người và nói là muốn ăn đời ở kiếp với mình, đánh và hăm dọa mình đủ thứ làm mình sợ lắm, tối không dám ngủ luôn.
Mình xin HSTD nói Nhí cứu mình với, mình rất sợ và mệt mỏi lắm. Người thân cứ nghĩ mình sắp điên đến nơi rồi.
Hay có cách gì chỉ mình làm với.
Mong sự giúp đỡ của HSTD và Nhí.
Cũng chỉ là "thói quen của mình mà ra". do thói quen của mình mà họ cứ tìm ra mình hoài thôi. Bây giờ chỉ cần thay đổi cách suy nghĩ đồng thời thay đổi cách sống thì họ hết phương tìm ra mình.
Trang bị:
1. Không thèm sợ.
Vì hiểu rằng:
Mình là đồ cà chớn, nên đồ cà chớn nó mới tìm ra mình.
2. Cương quyết thay đổi cách sống
3. Tập và chỉ có tập.