Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Giấc mơ của bờm :-))

Bắt đầu bởi bờm, Th1 13, 2012, 10:41 PM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

bờm

Thầy ơi bờm lại có một giấc mơ ngắn củn thế này ạ  ;D ;D ;D :

bờm thấy có một con người (hình ảnh mờ và không biết nam hay nữ), một con rồng con vì nó còn nhỏ mà, và một con ốc sên. Đứng theo thứ tự nằm ngang từ trái qua phải là con ốc sên, con rồng và con người. Cái thấy của bờm nhìn từ trên cao nhìn xuống.

Con ốc sên và con người thì đứng im, chỉ có con rồng là đang lớn lên từ từ.
Khi con rồng nó lớn bự hơn con người thì nó chơi với con người và con ốc sên. Con rồng quay qua đội cái nón cho con ốc sên, nhìn con ốc sên xinh lắm Thầy ạ hihihi, sau đó bỏ con ốc sên cho nó bám vào cái tóc của con rồng, bờm lại cảm thấy nó rị cái tóc xuống giống như con ốc sên đang bám trên tóc của bờm vậy.

Sau đó thì cả 3 cùng đi chơi với nhau  ;D ;D ;D hihih. Dạ hết ạ  ;D ;D ;D

Thầy xem dùm bờm với nhé.  ;D ;D ;D

Đã bờm mà còn chậm như sên thì chết mất hu hu hu :'(
bờm : dạ ..
bờmmm : dạaaa ..
bờmmmmmmm : dạaaaaaaaaaaaa

chim sẻ


Tư Niễn

E hèm !  ;D ;D ;D Lạ ghia cha !

Tư Niễn em nãy giờ quởn quởn đọc đi đọc lại giấc mơ ... thấy ... có vẻ...  giấc mơ " thẳng phu" quớ hen Bờm ;D ;D  ;D

bờm

Niễn ơi bờm nói Niễn nghe nè, bờm thấy trước giờ có ai mơ thấy ốc sên mô, nên bờm cũng tâm đắc nó lắm à, Niễn đừng .... dìm hàng bờm nha Niễn ...  ;D ;D ;D ak ak
bờm : dạ ..
bờmmm : dạaaa ..
bờmmmmmmm : dạaaaaaaaaaaaa

Tư Niễn


Tibu

Trích dẫn từ: bờm trên Th7 04, 2012, 02:30 PM
Thầy ơi bờm lại có một giấc mơ ngắn củn thế này ạ  ;D ;D ;D :

bờm thấy có một con người (hình ảnh mờ và không biết nam hay nữ), một con rồng con vì nó còn nhỏ mà, và một con ốc sên. Đứng theo thứ tự nằm ngang từ trái qua phải là con ốc sên, con rồng và con người. Cái thấy của bờm nhìn từ trên cao nhìn xuống.

Con ốc sên và con người thì đứng im, chỉ có con rồng là đang lớn lên từ từ.
Khi con rồng nó lớn bự hơn con người thì nó chơi với con người và con ốc sên. Con rồng quay qua đội cái nón cho con ốc sên, nhìn con ốc sên xinh lắm Thầy ạ hihihi, sau đó bỏ con ốc sên cho nó bám vào cái tóc của con rồng, bờm lại cảm thấy nó rị cái tóc xuống giống như con ốc sên đang bám trên tóc của bờm vậy.

Sau đó thì cả 3 cùng đi chơi với nhau  ;D ;D ;D hihih. Dạ hết ạ  ;D ;D ;D

Thầy xem dùm bờm với nhé.  ;D ;D ;D

Đã bờm mà còn chậm như sên thì chết mất hu hu hu :'(
Cái vụ này cực kỳ hiếm có:

Sên, Rồng đều là giống vật ... lưỡng tính.
Mà lại gặp trong giấc mơ công phu thì ... chỉ thua cọp mà thôi.

Về tham dục:
Cái tính tự đủ đang thành hình!

Thiệt là hết biết! ;D ;D ;D

bờm

dạ bờm cám ơn Thầy  ;D ;D ;D, bờm đọc mà thấy vui quá  ;D ;D ;D.
bờm : dạ ..
bờmmm : dạaaa ..
bờmmmmmmm : dạaaaaaaaaaaaa

lengoctao27

Vui thì ăn chè..........ngó!!!!!!!!! ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D!

bờm

Trích dẫn từ: Tibu trên Th7 09, 2012, 10:52 PM
Trích dẫn từ: bờm trên Th7 04, 2012, 02:30 PM
Thầy ơi bờm lại có một giấc mơ ngắn củn thế này ạ  ;D ;D ;D :

bờm thấy có một con người (hình ảnh mờ và không biết nam hay nữ), một con rồng con vì nó còn nhỏ mà, và một con ốc sên. Đứng theo thứ tự nằm ngang từ trái qua phải là con ốc sên, con rồng và con người. Cái thấy của bờm nhìn từ trên cao nhìn xuống.

Con ốc sên và con người thì đứng im, chỉ có con rồng là đang lớn lên từ từ.
Khi con rồng nó lớn bự hơn con người thì nó chơi với con người và con ốc sên. Con rồng quay qua đội cái nón cho con ốc sên, nhìn con ốc sên xinh lắm Thầy ạ hihihi, sau đó bỏ con ốc sên cho nó bám vào cái tóc của con rồng, bờm lại cảm thấy nó rị cái tóc xuống giống như con ốc sên đang bám trên tóc của bờm vậy.

Sau đó thì cả 3 cùng đi chơi với nhau  ;D ;D ;D hihih. Dạ hết ạ  ;D ;D ;D

Thầy xem dùm bờm với nhé.  ;D ;D ;D

Đã bờm mà còn chậm như sên thì chết mất hu hu hu :'(
Cái vụ này cực kỳ hiếm có:

Sên, Rồng đều là giống vật ... lưỡng tính.
Mà lại gặp trong giấc mơ công phu thì ... chỉ thua cọp mà thôi.

Về tham dục:
Cái tính tự đủ đang thành hình!

Thiệt là hết biết! ;D ;D ;D

Thầy ơi Thầy à hihihi

Tại mấy hôm nay bờm cứ thắc mắc nên thôi thì Thầy cho bờm hỏi luôn nha hihihi.

Để nói lên cái tính chất của giấc mơ thì chỉ cần một mình con sên là đủ nhưng sao nó lại cần phải kèm theo con rồng Thầy ha ?
Mà sao trong giấc mơ lại là đợi con rồng nó lớn lên thì cả 3 : sên - rồng - và con người mới cùng chơi với nhau. Và nó là một bộ ba đó Thầy  ???  ;D ;D ;D
bờm : dạ ..
bờmmm : dạaaa ..
bờmmmmmmm : dạaaaaaaaaaaaa

Tibu

Trích dẫn từ: bờm trên Th7 15, 2012, 11:43 PM
Trích dẫn từ: Tibu trên Th7 09, 2012, 10:52 PM
Trích dẫn từ: bờm trên Th7 04, 2012, 02:30 PM
Thầy ơi bờm lại có một giấc mơ ngắn củn thế này ạ  ;D ;D ;D :

bờm thấy có một con người (hình ảnh mờ và không biết nam hay nữ), một con rồng con vì nó còn nhỏ mà, và một con ốc sên. Đứng theo thứ tự nằm ngang từ trái qua phải là con ốc sên, con rồng và con người. Cái thấy của bờm nhìn từ trên cao nhìn xuống.

Con ốc sên và con người thì đứng im, chỉ có con rồng là đang lớn lên từ từ.
Khi con rồng nó lớn bự hơn con người thì nó chơi với con người và con ốc sên. Con rồng quay qua đội cái nón cho con ốc sên, nhìn con ốc sên xinh lắm Thầy ạ hihihi, sau đó bỏ con ốc sên cho nó bám vào cái tóc của con rồng, bờm lại cảm thấy nó rị cái tóc xuống giống như con ốc sên đang bám trên tóc của bờm vậy.

Sau đó thì cả 3 cùng đi chơi với nhau  ;D ;D ;D hihih. Dạ hết ạ  ;D ;D ;D

Thầy xem dùm bờm với nhé.  ;D ;D ;D

Đã bờm mà còn chậm như sên thì chết mất hu hu hu :'(
Cái vụ này cực kỳ hiếm có:

Sên, Rồng đều là giống vật ... lưỡng tính.
Mà lại gặp trong giấc mơ công phu thì ... chỉ thua cọp mà thôi.

Về tham dục:
Cái tính tự đủ đang thành hình!

Thiệt là hết biết! ;D ;D ;D

Thầy ơi Thầy à hihihi

Tại mấy hôm nay bờm cứ thắc mắc nên thôi thì Thầy cho bờm hỏi luôn nha hihihi.

Để nói lên cái tính chất của giấc mơ thì chỉ cần một mình con sên là đủ nhưng sao nó lại cần phải kèm theo con rồng Thầy ha ?
Mà sao trong giấc mơ lại là đợi con rồng nó lớn lên thì cả 3 : sên - rồng - và con người mới cùng chơi với nhau. Và nó là một bộ ba đó Thầy  ???  ;D ;D ;D
Hỏi gì mà ác nhơn, ác đức vậy nè trời!
Con sên là lưỡng tính.
Con Rồng là một con cũng lưỡng tính (không có rồng nào là rồng cái cả!) Chỉ trừ có trong cuốn kinh bên Tàu! Nhưng ngoài ra Con Rồng là sinh vật rất kỵ nói xạo. Ghê gớm hơn: Con Rồng, bản tính của nó là nói thật.

Sau đó là Con Người. Mà Con Người là có chữ Hiếu.

Trong giấc mơ thì ba chúng sanh này chờ nhau cho lớn khôn và chơi với nhau! Có nghĩa là

Lưỡng Tính + Nói Thật + Chữ Hiếu = Tu Sĩ Thứ Thiệt.

Tibu hiểu là con đã tìm ra cái avatar đúng nhất để diễn tả một tu sĩ thứ thiệt rồi đó  ;D ;D  ;D

bờm

hihihi bờm cám ơn Thầy  ;D. Đọc bài Thầy viết đã thật  ;D ;D ;D.
bờm : dạ ..
bờmmm : dạaaa ..
bờmmmmmmm : dạaaaaaaaaaaaa

bờm

Thầy ơi bờm lại có một giấc mơ như vầy ạ :

bờm đứng nói chuyện với một Chị tên Minh, kể chị nghe từ khi không làm chung với Chị thì bờm hay nằm mơ thấy chị, lúc đó bờm nhớ lại những giấc mơ mà bờm mơ thật đó Thầy, bờm nhớ hết và bờm có nói với chị một câu : trong giấc mơ mọi người mặc đồ bình thường còn riêng chị thì mặc đồ trắng ...  ;D

Đang kể thì tự nhiên thấy chung quanh bờm chẳng còn ai, chị Minh cũng đi đau mất tiêu, nhìn lên đồng hồ thấy 12h, bờm nghỉ chắc mọi người đi ăn cơm và ngủ trưa rồi. bờm cũng đi tìm gì để ăn. Đi một chút thì thấy Thầy đang ngồi ăn cơm và Sư Mẫu ngồi kế bên, có để cho bờm một tô cơm nhỏ, bờm không thấy mình ăn mà chỉ nghỉ bờm mà ăn hết tô này thì vẫn còn đói á.

Sau đó Thầy và bờm đi dạo, vì đi trên đồi nên có thể nhìn xuống thấy phía dưới có một cái hồ xanh đẹp lắm, hồ có mấy chiếc ca-nô chạy chơi qua lại. bờm quay qua nói với Thầy : Thầy thấy cảnh ở dưới đẹp không kìa Thầy, nhưng Thầy không trả lời, bờm nghỉ Thầy đang quán gì hay đang nhìn mấy con rồng nên không trả lời ...  ;D ;D ;D

dạ hết rồi Thầy ơi. Khi nào Thầy khỏe Thầy xem dùm bờm ạ.

bờm cám ơn Thầy  ;D ;D ;D.
bờm : dạ ..
bờmmm : dạaaa ..
bờmmmmmmm : dạaaaaaaaaaaaa

bờm

Thầy ơi, bờm có hai giấc mơ rất là ngắn hihihi,

1 - bờm nhớ trong giấc mơ có hai chữ " Vân Tâm", mà Vân Tâm mà có cái gì thì đồng thời bờm cũng có cái đó.

2 - bờm thấy bờm đang đi chơi với ba con khỉ, hai con lớn và một con nhỏ.

Dạ hết Thầy ạ, chỉ có vậy. Nhờ Thầy xem dùm bờm ạ.  ;D ;D ;D
bờm : dạ ..
bờmmm : dạaaa ..
bờmmmmmmm : dạaaaaaaaaaaaa

bờm

Thầy ơi bờm có một giấc mơ như vầy ạ :

bờm thấy mình đi vào một nhà hàng rất lớn nhiều tầng, nhưng chẳng thấy người nào cả, chỉ thấy trên tường phía trên cao có 3 con voi con bị treo ngược, đã bị mỗ bụng, nước ở tầng trên cùng đang phun xuống để rửa sạch ba con voi này  ???. Khi thấy vậy bờm niệm Phật độ 3 con voi con.

dạ chỉ có vậy Thầy ạ, ý giấc mơ là sao ha Thầy ?  ;D ;D ;D
bờm : dạ ..
bờmmm : dạaaa ..
bờmmmmmmm : dạaaaaaaaaaaaa

Tibu

Trích dẫn từ: bờm trên Th1 14, 2013, 01:28 AM
Thầy ơi bờm có một giấc mơ như vầy ạ :

bờm thấy mình đi vào một nhà hàng rất lớn nhiều tầng, nhưng chẳng thấy người nào cả, chỉ thấy trên tường phía trên cao có 3 con voi con bị treo ngược, đã bị mỗ bụng, nước ở tầng trên cùng đang phun xuống để rửa sạch ba con voi này  ???. Khi thấy vậy bờm niệm Phật độ 3 con voi con.

dạ chỉ có vậy Thầy ạ, ý giấc mơ là sao ha Thầy ?  ;D ;D ;D
Giấc mơ cũng thường thôi ;D ;D ;D

Ba con Voi bị treo ngược là ba cái sức mạnh (1) đã bị cầm chân và bị lộn tùng phèo, không có thể nào tự tung, tự tác được nữa!
Ba con Voi bị mỗ bụng là ba cái sức mạnh đã bị tận tình bươi móc ngay trong cốt lõi của vấn đề và phơi bày ra cho bà con coi chơi (2).
Nước ở tầng trên cùng là khả năng tâm linh được phun xuống và rửa sạch ba ... con voi này và biến thành sức mạnh tâm linh (3).

Vậy ba con voi này là gì?
Là:
(1) Thân Khẩu Ý
(2) Tham Sân Si
(3) Giới Định Huệ

Tóm gọn là vậy, bàn rộng ra là cả cái Đạo Tràng này.
Giấc mơ thuộc loại thường thôi.

Chi tiết:
Không có con người?

Xin thưa:
Đây là một công trình Tâm Linh về đề tài Vô Ngã.