Dạ, Con xin chào Thầy!
Năm mới con xin Chúc Thầy và Gia đình luôn tràn đầy sức khỏe, Vạn sự như ý!
Thầy ơi kiểm tra giúp dzùm con:
--Mấy hôm nay có phải giấc mơ công phu hay không? Mấy đêm nay con hay chiêm bao lúc nào con cũng trần truồng không có mặc áo quần gì hết.
Nó nhắc nhở con nên sám hối, theo kiểu niệm hồng danh.
--2,3 hôm trước trời gần sáng con có nằm võng ngủ ráng 01 tí thì con có chiêm bao là con nằm trên cái giường xếp cùng có 01 số người nữa đang nằm tập nhưng con cảm thấy như là đang tập thật sự chứ không phải là chiêm bao.
Hay lắm, như vậy là con có sự tỉnh thức trong công phu rồi đó
Vòng tròn màu đỏ rực thiệt đẹp xuất hiện thật là lâu con cứ liên tục niệm "ADIĐAPHẬT" cao giọng lên, con nhận thấy cơ thể mất cảm giác rồi vòng tròn đỏ chuyển sang màu trắng chiếu sáng rực, tự nhiên trong tâm con niệm thôi ngừng lại hít thở từ từ, rồi xuất định, rồi con mở mắt ra và cũng đồng nghĩa là con tỉnh dậy như là khi tập bình thường và hơi bị ngộp 01 tí.
Y da, trong trường hợp con tập năng như vậy thì con nên trở về hơi thở một lúc trước khi con mở mắt ra và sinh hoạt bình thường.
Xin Thầy kiểm tra giúp dzùm con hiện tượng chiêm bao này tại sao nó giống như là con đang tập bình thường và rồi tập xong là đứng dzậy hít thở. Con thức dzậy 01 lúc sau con mới hoàng hồn là con đang mơ chứ không phải là đang tập thực sự. (Bình thường tập thì con chưa bao giờ tập đạt đến như thế này). Dzậy cái này có phải con đã nhất tâm dần dần không Thầy?
Dạ, con xin Thầy chỉ dạy cho con!
Con đã nhất tâm rồi đó chớ

tóm lại để tiến tu cho ngon lành hơn, con nên ghé qua cách sám hối, và sau đó con nên quán hơi thở trước khi tỉnh hẳn nghe.
