Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 04:46 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 90 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Chú ơi: Chết và Nhập Thai  (Đọc 4279 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
hoasentrenda
Administrator
*****

Bài viết: 2758


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: hoasentrenda Administrator
vào lúc: 27-09-2009, 05:15 AM

Chú ơi !
Một người với trình độ tu tập trung bình và chưa xong sau khi chết được độ về tầng 9 ở Cực Lạc Tây Phương. Người ấy trụ ở tầng 9 một thời gian rồi qua Nhất Sanh Bổ Xứ để đi tái sanh. Nếu tính theo thời gian của Trái Đất thì cái khoảng thời gian chết cho đến khi nhập thai lại cho người này là bao lâu vậy chú?
Có trường hợp nào 1 người sau khi chết có thể qua thẳng Nhất Sanh Bổ Xứ thay vì tầng 9 không ?
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #1 vào lúc: 27-09-2009, 05:55 AM

Chú ơi !
Một người với trình độ tu tập trung bình và chưa xong sau khi chết được độ về tầng 9 ở Cực Lạc Tây Phương. Người ấy trụ ở tầng 9 một thời gian rồi qua Nhất Sanh Bổ Xứ để đi tái sanh. Nếu tính theo thời gian của Trái Đất thì cái khoảng thời gian chết cho đến khi nhập thai lại cho người này là bao lâu vậy chú?
Tự họ mà tìm ra (qua sự thức tỉnh, hay nhớ lại những bà con của họ) thì là lâu. Nhưng có những Bồ Tát ở Trái Đất mà lên đó mà nhắc người ta thì sẽ nghe được hồi trống Bát Nhã, Và khung cảnh họ đi vào những bảo tháp ở sau lưng Ngài A Di Đà Phật và đồng thời tóc của những vị tu sĩ trứ danh này rụn liền vào ngày hôm sau. Nếu cứ để như vậy thì sẽ rụn hết trong vòng thời gian ngắn. Còn dùng màn tivi, rồi đưa cái đầu mình vào đó và nói nó đừng có rụng nữa thì nó sẽ ngưng. Dĩ nhiên trong trường hợp này thì lại là nhanh hơn và được tính theo thời gian Trái Đất.
Trích dẫn
Có trường hợp nào 1 người sau khi chết có thể qua thẳng Nhất Sanh Bổ Xứ thay vì tầng 9 không ?
  Y như người chết mà vào Niết Bàn luôn (khi chết họ thấy luồn ánh sáng chói lòa của Chân Tâm và đi vào đó luôn)! Trường hợp này chắc chắn có xảy ra nhưng là hiếm lắm đây.
Hết
Logged
wuyen
Thành viên


Bài viết: 53


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: wuyen
Trả lời #2 vào lúc: 27-09-2009, 10:59 AM

Chú ơi !
Một người với trình độ tu tập trung bình và chưa xong sau khi chết được độ về tầng 9 ở Cực Lạc Tây Phương. Người ấy trụ ở tầng 9 một thời gian rồi qua Nhất Sanh Bổ Xứ để đi tái sanh. Nếu tính theo thời gian của Trái Đất thì cái khoảng thời gian chết cho đến khi nhập thai lại cho người này là bao lâu vậy chú?
Tự họ mà tìm ra (qua sự thức tỉnh, hay nhớ lại những bà con của họ) thì là lâu. Nhưng có những Bồ Tát ở Trái Đất mà lên đó mà nhắc người ta thì sẽ nghe được hồi trống Bát Nhã, Và khung cảnh họ đi vào những bảo tháp ở sau lưng Ngài A Di Đà Phật và đồng thời tóc của những vị tu sĩ trứ danh này rụn liền vào ngày hôm sau. Nếu cứ để như vậy thì sẽ rụn hết trong vòng thời gian ngắn. Còn dùng màn tivi, rồi đưa cái đầu mình vào đó và nói nó đừng có rụng nữa thì nó sẽ ngưng. Dĩ nhiên trong trường hợp này thì lại là nhanh hơn và được tính theo thời gian Trái Đất.
Đọc cái đoạn " tóc của những vị tu sĩ trứ danh này liền rụng liền vào ngày hôm sau đó." Làm con chút thắc mắc:
- Là vì sao khi làm như vậy thì họ lại bị rụng hết tóc
- Sụ rụng tóc đó có liên quan gì hết việc là những nhà sư hay nicô là phải " cạo trọc " đầu khg?
- Còn Chư Phật và Chư Bồ Tát con thấy theo như hình ảnh thì các Ngài vẫn có tóc mà ?
- Vì sao lại có việc Phật thì có tóc và sư thì trọc đầu này ?
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #3 vào lúc: 27-09-2009, 11:25 AM

Tự họ mà tìm ra (qua sự thức tỉnh, hay nhớ lại những bà con của họ) thì là lâu. Nhưng có những Bồ Tát ở Trái Đất mà lên đó mà nhắc người ta thì sẽ nghe được hồi trống Bát Nhã, Và khung cảnh họ đi vào những bảo tháp ở sau lưng Ngài A Di Đà Phật và đồng thời tóc của những vị tu sĩ trứ danh này rụn liền vào ngày hôm sau. Nếu cứ để như vậy thì sẽ rụn hết trong vòng thời gian ngắn. Còn dùng màn tivi, rồi đưa cái đầu mình vào đó và nói nó đừng có rụng nữa thì nó sẽ ngưng. Dĩ nhiên trong trường hợp này thì lại là nhanh hơn và được tính theo thời gian Trái Đất.
Trích dẫn
Đọc cái đoạn " tóc của những vị tu sĩ trứ danh này liền rụng liền vào ngày hôm sau đó." Làm con chút thắc mắc:
Trích dẫn
- Là vì sao khi làm như vậy thì họ lại bị rụng hết tóc
Phiền não rơi rụng: Lời tường trình của Cô Ba Hột Nút (người làm đầu tiên). Và sau này là Cô Trang.
Trích dẫn
- Sụ rụng tóc đó có liên quan gì hết việc là những nhà sư hay ni cô là phải " cạo trọc " đầu khg?
Có thể lắm.
Trích dẫn
- Còn Chư Phật và Chư Bồ Tát con thấy theo như hình ảnh thì các Ngài vẫn có tóc mà ?
Đại Nguyên được thi hành: Tóc mọc lại (lần này là do Đại Nguyện).
Trích dẫn
- Vì sao lại có việc Phật thì có tóc và sư thì trọc đầu này ?
Các Ngài có tóc là do thi hành Đại Nguyện (tóc mộc lại). Sư thì tiến tới diệt trừ khổ Não (bằng cách lên Tây Phương Tịnh độ rũ bà con xuống đây độ sinh, theo công thức ở bài trên) nhưng vì đã thất truyền lâu đời rồi, và vì không biết rằng có cách cạo đầu là như vậy nên ... các vị tự cạo đầu.

Trong bọn lubu: Cô Ba Hột Nút làm đầu tiên và tóc đã rụng. Cô Trang đã làm và tóc cũng đã rụng. Cã hai dùng màn tivi để không cho nó rụn tiếp nữa.
Hiện này Cô Ba Hột Nút đã chết. Và Cô Trang hiện đang ở bên Mỹ.
Hết
Logged
datnguyen
Thành viên


Bài viết: 69


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: datnguyen
Trả lời #4 vào lúc: 27-09-2009, 11:01 PM

Kính Chào Sư Phụ TIBU
Chắc Sư Phụ TIBU có biết về Palden Dorje ?
http://www.paldendorje.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3&Itemid=4
Datnguyen có xem chút trong  website về Thày Palden Dojre..trong Biography có chi tiết thú vị:
-Thày Palden Dorje tóc dài.
-Thày bị yếu chân nặng một thời gian..có liên quan tới Chay/Mặn ?
- và chuyện người lớn bị câm nói được .{..theo Tây Y đa số các bịnh câm là do Điếc,hoặc bất tòan về Tai (Căn)-Não bộ(Thức)..},không rõ ở đây thuộc lọai nào .?
Chúc Sư Phụ TIBU nhiều sức khỏe.
… Tặng Sư Phụ…Đầu tiên và Cuối cùng…
Đại Sự Nhân Duyên…CUNDA:
         Kết Đại Sự,Phật-Đi-Bồ Tát,
         Lưỡi Từ Bi , ngậm đắng như Đời .

« Sửa lần cuối: 28-09-2009, 08:33 PM gửi bởi datnguyen »
Logged
hoasentrenda
Administrator
*****

Bài viết: 2758


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: hoasentrenda Administrator
Trả lời #5 vào lúc: 28-09-2009, 06:56 PM

Chú ơi !
Khi lubu quay lợi Trái Đất thì sẽ có 3 trường hợp xãy ra khi lubu trưởng thành.
Hoặc là lubu ở dzậy hay là lubu vẫn lấy vợ lấy chồng hay làm tu sĩ.
Con nghĩ đa số anh em đều sẽ chọn ở dzậy hay làm tu sĩ.
Con nghĩ mỗi hoàn cảnh chắc chắn đều có nét đặc sắc riêng và chỗ dụng riêng.
Tuy chú có viết trong “Bé Tu Tập”: Phản ứng đứa nhỏ sẽ quyết định thời gian của cái "Cửa Sổ Tâm Linh" này. Nó thích là nó thành tu sĩ. Nó không thích thì ... thôi. Không có ai dở, hoặc là hay, hoặc là có lỗi trong vấn đề này: Chỉ là những biểu hiện của biệt nghiệp.
Chú cho tụi con biết thêm ý của chú cho 3 trường hợp nghe.
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #6 vào lúc: 01-10-2009, 02:09 AM

Chú ơi !
Khi lubu quay lợi Trái Đất thì sẽ có 3 trường hợp xãy ra khi lubu trưởng thành.
Hoặc là lubu ở dzậy hay là lubu vẫn lấy vợ lấy chồng hay làm tu sĩ.
Con nghĩ đa số anh em đều sẽ chọn ở dzậy hay làm tu sĩ.
Con nghĩ mỗi hoàn cảnh chắc chắn đều có nét đặc sắc riêng và chỗ dụng riêng.
Tuy chú có viết trong “Bé Tu Tập”: Phản ứng đứa nhỏ sẽ quyết định thời gian của cái "Cửa Sổ Tâm Linh" này. Nó thích là nó thành tu sĩ. Nó không thích thì ... thôi. Không có ai dở, hoặc là hay, hoặc là có lỗi trong vấn đề này: Chỉ là những biểu hiện của biệt nghiệp.
Chú cho tụi con biết thêm ý của chú cho 3 trường hợp nghe.
Hồi Cô Ba Hột Nút còn sống thì tibu có hỏi chuyện tương lai chơi cho vui.
- - Em tính sau này thì em làm ... cái gì để chơi tiếp trò chơi này?
- - Em sẽ làm tiếp "con gái" đẹp tàn bạo để dụ khị những đứa con trai để cho nó tu bớt. Còn anh thì sao?
- - Anh thì làm con trai để dụ khị những đứa con gái cho nó tu bớt luôn.
- - Rủi nó thương anh thì sao?
- - Thì anh sẽ chữi thề cho nó sợ tái da gà nó luôn, nhưng vì anh nói quá rõ ràng nên nó ghiền Pháp hơn là ghiền anh! hehehehe.
- - Em thì làm "cách khác" để cho họ sợ mà tu hành!
Cho tới bây giờ tibu, cũng chẳng biết Cô Ba hột Nút làm cách nào để cho những người nam nhi sau này tu hành.

Đại khái là trong một nhóm tu sĩ sống chết có nhau thì chỉ cần 5 Tứ Thiền là họ gôm bi lại được cả nhóm. Cho tới bây gìờ thì bọn mình dư xăng rồi.
Do đó cho nên, cứ tập đều đều thì sẽ gặp nhau lại mà thôi. Chạy trời không khỏi nắng. Giỏi thì lập gia đình, còn thường thường thì ở vậy. Tất nhiên, đây là nét chung. Còn một vài biệt nghiệp thì những Tứ Thiền sẽ tìm cách làm cho yên.
Hết
Logged
trigia
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 385


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: trigia
Trả lời #7 vào lúc: 25-10-2009, 04:43 PM

Trích dẫn
... Giỏi thì lập gia đình, còn thường thường thì ở vậy. Tất nhiên, đây là nét chung...
Anh Hai!

Theo thông thường thì mọi người sẽ hiểu: Tu giỏi thì ở vậy, còn Tu thường thường thì lập gia đình.
Nhưng anh lại nói khác: Giỏi thì lập gia đình, còn thường thường thì ở vậy.
Có nghịch lý không anh ?

Hehehe Tg đang nhắm tới tu giỏi và ở zậy thì sao đây anh.
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #8 vào lúc: 25-10-2009, 05:14 PM

Trích dẫn
... Giỏi thì lập gia đình, còn thường thường thì ở vậy. Tất nhiên, đây là nét chung...
Anh Hai!

Theo thông thường thì mọi người sẽ hiểu: Tu giỏi thì ở vậy, còn Tu thường thường thì lập gia đình.
Nhưng anh lại nói khác: Giỏi thì lập gia đình, còn thường thường thì ở vậy.
Có nghịch lý không anh ?

Hehehe Tg đang nhắm tới tu giỏi và ở zậy thì sao đây anh.

Tu mà giỏi với tính cách "ở lại" thì lại có khuynh hướng lôi đầu mấy anh chàng ở đâu đó xuống đây chơi cho rậm đám. Muốn làm chuyện động trời này thì phải giỏi lắm. Mà Giỏi mà gặp Giỏi thì kinh hồn!

Dở thì ở vậy cho chắc ăn, vì lở đụng đồ lâm vố  (Sư Tử Hà Đông, hay là Bà La Sát) thì tập cũng không yên, còn đụng thứ cà chớn nó đòi làm con thì lại ... mất công.

Tu giỏi mà ở vậy, để dụ khị bà con đi tu với mình thì đúng Bổn Nguyện thì đâu có gì là dở đâu!
Hết
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.049 seconds với 20 câu truy vấn.