Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 02:38 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 88 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Hộ Pháp ơi là Hộ Pháp ơi !!!  (Đọc 2816 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
lá chuối
Thành viên


Bài viết: 310



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lá chuối
vào lúc: 18-01-2012, 05:48 AM

Hộ Pháp ơi là Hộ Pháp ơi !
Con không có chuối mời Ông xơi
Con không có hoa dâng Ông ngắm
Mà con chỉ có nỗi lòng thôi !

Hộ Pháp ơi là Hộ Pháp ơi !
Con tu con tập, Ông chẳng coi
Nhưng con buồn khóc Ông an ủi
Ông động viên con đừng chúi nhủi

Ông lo cho con bị "chúng" đè
Ông bày con cách đừng có "care"
Để dành nuôi trẻ qua mùa lũ
"Mạnh mẽ lên con chớ khóc nhè !"

Hộ Pháp ơi là Hộ Pháp ơi !
Con cứ nặng lòng một chữ thôi
Mà sao không thể thốt nên lời
Dù Ông với con chưa từng gặp
Nỗi lòng vượt cách cả trùng khơi

Hộ Pháp ơi là Hộ Pháp ơi !
Ông là Hộ Pháp của Thầy thôi
Mà con được ké cả năm rồi
Chữ đời không đủ cho con nói
Chỉ có bài thơ gửi Ông thôi ....

Kể từ ngày con được bước vào dòng suối cho tới nay... con không biết dùng câu gì, chữ gì để nói một lời với Ngài cho trọn vẹn nữa, Sư Mẫu ơi !!

Logged
ticien
Thành viên


Bài viết: 85


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: ticien
Trả lời #1 vào lúc: 20-01-2012, 05:30 PM

Lá chuối ơi là Lá chuối ơi
Hôm nay lành lặn hay tả tơi?
Rộn ràng Tết nhất ra sao hả?
Cần chi cứ gọi, chớ đợi mời ...nghe con. Grin Grin Grin
Logged
lá chuối
Thành viên


Bài viết: 310



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lá chuối
Trả lời #2 vào lúc: 20-01-2012, 07:59 PM

Lá chuối ơi là Lá chuối ơi
Hôm nay lành lặn hay tả tơi?
Rộn ràng Tết nhất ra sao hả?
Cần chi cứ gọi, chớ đợi mời ...nghe con. Grin Grin Grin

Năm rồi thiệt tình con quá đừ
Lên voi xuống chó cứ ngất ngư
May nhờ gánh chuối làm ăn được
Nợ nần con đang trả từ từ

Xuân về thay lá mới chuối non
Tết nay tụi con rất là ngon
Ông Bà Ông Phật không nhang khói
Ông Táo cũng tự chạy lon ton  Grin Grin Grin

Rộn ràng phố xá hoa khắp nơi
Mọi năm cúng kiếng chẳng được chơi
Năm này nhờ Hoa Sen Trên Đá
Nhang đèn vàng mã cũng hết thời !

Giao thừa thiên hạ ngắm pháo hoa
Ti Vi rôm rả Táo xuân cười
Một mình lủi thủi nhang với khói
Từ nay con thoát cái nợ đời

Tía Má ơi là Tía Má ơi
Ba chìm bảy nổi cái sự đời
Con đi tìm Vui trong sự Đạo
Tính ra Lời - Lỗ : Lỗ thua Lời !
 Grin Grin Grin
« Sửa lần cuối: 20-01-2012, 08:05 PM gửi bởi lá chuối »
Logged
lengoctao27
Thành viên


Bài viết: 725


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lengoctao27
Trả lời #3 vào lúc: 20-01-2012, 08:03 PM

Hay vậy ta! Wink!
Cáo chình Nhà Chuối nghe!
Logged
Ruồinhựa
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 219


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Ruồinhựa
Trả lời #4 vào lúc: 21-01-2012, 03:35 AM

Hình như dân Thiền có khiếu làm thơ hơn một số dân khác nhễ ? Grin Grin Grin Grin Grin
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.039 seconds với 20 câu truy vấn.