Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 03:04 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 89 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Xin Miễn Chúc Tết  (Đọc 4853 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
ticien
Thành viên


Bài viết: 85


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: ticien
vào lúc: 20-01-2012, 04:33 PM

Vài hàng nhắn gửi các Thánh, Tăng
Tu hành, xin chớ có băn khoăn
Cầu chi thân an khang, trường thọ?
Giải thoát, tại sao phải ngại ngần?


Xuân về, xin miễn chúc nhau chi
Mọi việc xảy ra, chẳng lạ gì.
Rủi, may ...tất cả đều do Nghiệp
Bận lòng câu chúc Tết ...cũng kỳ!
 
Hay ...chúc Người can đảm thêm ra
Gắng sức chống chọi với phong ba
Gian nan, cực khổ không sờn chí
Trả bao nghiệp quả mình tạo ra.
Logged
nhà binh
Thành viên


Bài viết: 136


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: nhà binh
Trả lời #1 vào lúc: 20-01-2012, 07:43 PM

 Grin Grin Grin
Cười cười cười ....
Chúc Mọi Người trước khi đánh lộn đều cười *
Chúc Người thắng trận vẩn cười tươi
Từng dòng nghiệp quả cứ đanh tới
Khi về chính suối vẩn tươi cười ....
(*) Mọi Người = làm Mọi cho Người

Xin lỗi Cô Ticien, Cô nói là miễn chúc tết, nhưng đọc thơ của Cô không hiểu sao con vui quá đen xuất khẩu ra bài thơ chúc tết này, thôi thì chúc hết năm nay, năm sau con không chúc nữa đau Cô ơi !!!  Grin Grin Grin
Logged
lengoctao27
Thành viên


Bài viết: 725


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lengoctao27
Trả lời #2 vào lúc: 20-01-2012, 07:53 PM

Hay quá là hay!Chúc mà được à???!!! Wink!
Cáo chình Sư Mẫu!
Logged
tabàtầmsư
Thành viên


Bài viết: 150



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tabàtầmsư
Trả lời #3 vào lúc: 22-01-2012, 06:03 AM





Uploaded with ImageShack.us


Logged
jmmy198x
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 85



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: jmmy198x
Trả lời #4 vào lúc: 22-01-2012, 07:13 AM

 A Di Đà Phật. Chúc xuân an lạc Wink
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #5 vào lúc: 22-01-2012, 08:35 AM





Uploaded with ImageShack.us



Hồi xa xưa, người ta cho rằng dân nam nhi (dân bên này) chủ động hoàn toàn chuyện thành đạt, dân bên kia bị hoàn toàn bị đá ra ngoài.
Nhưng, thực tế, không ngờ là do cái thiên chức mà bên kia (Nữ) có cơ hội thực hiện "chuyện tình thương không điều kiện", được thể hiện qua Lòng Mẹ.

Do được mớm cái chuyện tình thương không điều kiện trên mà phần đông trong chùa hoasentrenda có hiện tượng là bên đó làm được việc hơn.

Cũng nhờ vào tính đặc sắc này mà anh tabàtầmsư đã có ý làm cái thiệp rất là đúng cái việc: Nói chuyện mình làm và làm chuyện mình nói.  Grin Grin Grin

Khi mà đã là an trú chánh niệm đằng trước mặt thì cái cần nhất là sự chơn thật, có bao nhiêu chơi bấy nhiêu. "Một sư chân thật không che đậy".

Tibu cho điểm là Tuyệt!!!
« Sửa lần cuối: 22-01-2012, 10:33 AM gửi bởi Tibu »
Logged
Tiểu Liên Hoa
Thành viên


Bài viết: 318



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tiểu Liên Hoa
Trả lời #6 vào lúc: 22-01-2012, 10:14 AM

Năm mới đến rồi, trong lúc chờ giao thừa thì em lang thang trên Chùa mình chơi.

Và bởi em gặp cái thiếp chúc tết của anh Tabàtầmsư trong toppic : Xin Miễn Chúc Tết của Sư Mẫu . nên em không dám chúc gì mọi người cả. đành quay ra cái thiệp thôi nhỉ. hì hì.

Đây là suy nghĩ của cá nhân em. Em xin cảm ơn anh Tabàtầmsư, vì cái thiếp - vì tâm sức anh đã dồn vào đó để dành tặng " bà con" nhà mình.

Nói thật là mắt thẩm mỹ của em kém lắm, nên em chỉ biết dựa vào cảm nhận của bản thân em thôi. Em thấy nó có gì đó rất đặc biệt, rất khó diễn tả. Nó làm em suy nghĩ mãi không ra từ để viết. em xin viết vài dòng cảm nhận, nếu không đúng ý thì anh nương tay gõ nhẹ vô đầu em thôi nhé.  Grin Grin Grin

Em chỉ biết . em cảm nhận thấy cái tâm tư, cái tình cảm của anh được gửi vào đây.
Bố cục khá đơn giản, nhưng gây ấn tượng: mạnh mẽ mà trầm, nghiêm, và buồn ( cái buồn khá đặc biệt đó ạ )

Em bị hút hồn vào khuôn mặt người con gái. có gì đó như hờ hững với đời, như không quan tâm nhưng em lại cảm nhận thấy cái tâm bên trong lại rất đối lập với cái vẻ bề ngoài đó.

Cô gái đó rất tập trung với : ATCNĐTM. rất tập trung với cái thế giới trong tâm. và em thấy cô gái đó sao mà thân quen thế, gần gũi thế.

Hình ảnh cô gái ấy rất đời và cũng rất đạo. anh thể hiện khá táo bạo và cá tính. Nên có thể có người sẽ không thích, nhưng theo em thì đó là sự dung hòa, sự kết hợp. như bản thân  của những tu sĩ tại gia như anh em mình.

Và hơn nữa, anh dùng hình ảnh nữ giới chứ không phải nam giới như bình thường. vừa là phá cách vừa là để chúc mừng và là đánh dấu giai đoạn.... Cái tình cảm, sự tôn trọng, kỳ vọng, lời cảm ơn và tấm lòng mà anh dành cho một nửa thế giới, em cũng là một trong số đó. em xin cảm ơn, rất cảm ơn anh!  Kiss

Còn gì nữa nhỉ. à . là câu chúc . Chúc mà không phải chúc, không chúc mà là chúc. anh rất khéo léo khi kết hợp một nhành mai vàng và câu kết , đúng với cái tên toppic của Sư Mẫu.

Làm em đọc mà buồn man mác, chưa đến mà sợ tuột mất, nên càng cố cảm nhận và nắm giữ.

Sự cân bằng giữa nhành mai và hành giả ( chứ không lồng vào nhau hay lấn át nhau,nó rõ ràng như 2 mặt của một vấn đề - tết và tu tập) làm nó tên là : thiệp chúc tết. vừa là lời chúc tết vừa là lời nhắc nhở, trong phạm vi hẹp thì là chuyện tết và tu tập, còn phạm vi rộng thì là đời sống. làm sao để vừa trọn việc đời, vẹn việc đạo ( 50- 50). Wink Wink

Đó là vài dòng cảm nhận của em, có thiếu xót mong anh bổ sung giùm em nhé! Grin Grin Grin
« Sửa lần cuối: 22-01-2012, 11:42 AM gửi bởi Tiểu Liên Hoa »
Logged
ttvi
Thành viên


Bài viết: 202


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: ttvi
Trả lời #7 vào lúc: 23-01-2012, 08:40 PM

Vài hàng nhắn gửi các Thánh, Tăng
Tu hành, xin chớ có băn khoăn
Cầu chi thân an khang, trường thọ?
Giải thoát, tại sao phải ngại ngần?


Xuân về, xin miễn chúc nhau chi
Mọi việc xảy ra, chẳng lạ gì.
Rủi, may ...tất cả đều do Nghiệp
Bận lòng câu chúc Tết ...cũng kỳ!
 
Hay ...chúc Người can đảm thêm ra
Gắng sức chống chọi với phong ba
Gian nan, cực khổ không sờn chí
Trả bao nghiệp quả mình tạo ra.

"Xin miễn chúc Tết" của Sư mẩu đã thay cho bao lời ...không nói được của "dân bên kia" mà .....chỉ làm thôi với bằng chứng là cho ra lò một Tân Thánh Tăng ngay ngày đầu năm. Không một lời chúc Tết nào bằng 1 cái lì xì tinh thần cho năm mới mà pháp của Thầy đã làm.  Grin Grin Grin
Logged
tabàtầmsư
Thành viên


Bài viết: 150



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tabàtầmsư
Trả lời #8 vào lúc: 23-01-2012, 11:07 PM



Uploaded with ImageShack.us

Wowowow !!! … đúng là Tiểu Liên Hoa! Chỉ nhìn qua bức Thiệp ấy mà TLH có thể hiểu anh đến thế, thực tình em đã nói lên gần hết điều anh muốn diễn đạt rồi còn gì hehehe …   Smiley Smiley Smiley  ...

Grin Grin Grin “… Tibu cho điểm là Tuyệt ... !!!”   Grin Grin Grin
Thầy lại chấm điểm “ Tuyệt “ nữa thì còn gì đã bằng hehehehe … Tiện đây cho anh thuật lại từ đâu anh lại nghĩ ra bức Thiệp ấy nhé? Cũng như em, anh vào Chùa và muốn Chúc Tết Thầy Cô và mọi người nhưng khi vào tiêu đề “ Xin Miễn Chúc Tết “  của Cô Ticien, anh đọc bài thơ và thích thú với cái ý tưởng ngồ ngộ … của Cô, rõ là vẫn Chúc mà lại Xin Miễn Chúc Tết.
" .…………..
Xuân về xin miễn chúc nhau chi  Grin Grin Grin
.…………..
Rồi 4 câu cuối lại:

Hay ... chúc Người can đảm thêm ra
Gắng sức chống chọi với phong ba
Gian nan, cực khổ không sờn chí
Trả bao nghiệp quả mình tạo ra.
 Smiley Smiley Smiley

Phải chăng Cô đã nhắc nhở Chúng ta bỏ đi những sáo ngữ thường ngày để rồi cứ dũng cảm tu tập mà sống và vượt qua những đợt Sóng Nghiệp vô thường ấy … Để họa lại bài thơ ý nghĩa này, thì nếu anh cũng viết bài thơ khác thì cũng không gì đặc biệt lắm? Nên mới nảy ý là dùng hình ảnh để họa lại bài thơ ấy ... Một điểm nữa mà em cũng đã nhìn ra là anh đã dùng biểu tượng là một phụ nữ. Đây cũng chính là điểm nhấn mạnh nhất của toàn ý tưởng của bức Thiệp em ạ. Lại nữa, theo phong tục tặng hoa thì người ta chỉ dùng số hoa lẻ: ... 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17 v.v..  (đặc biệt không có 13 bông) vì số bông chẵn thường dùng cho người đã mất em ạ.  Sad Sad Sad

Ở đây anh chỉ dùng 2 đóa Mai vàng và hình ảnh người con gái được dùng như đóa hoa thứ nhất, đóa hoa đẹp nhất của các loài hoa? Mặc dù hình ảnh rực rỡ của 2 đóa Mai vàng nhưng qua lời em diễn tả “ Em bị hút hồn vào khuôn mặt người con gái “ … Và v.v… Như em đã nhìn ra được là sự nhắn nhủ tương phản của thế giới nhị nguyên “ đời và đạo “ …  Smiley Smiley Smiley Lại nữa trong ngôn ngữ phàm trần có nhóm từ “ Lột trần Sự Thật “ hay bên tiếng Anh có “ The Naked truth “ v.v… Còn gì bằng khi diễn tả sự “ An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt “ bằng dùng Hình ảnh của một Eva?

Thầy nói: " Khi mà đã là an trú chánh niệm đằng trước mặt thì cái cần nhất là sự chơn thật, có bao nhiêu chơi bấy nhiêu. "Một sư chân thật không che đậy".

Trong Chùa mình thì có lẽ ai cũng hiểu và biết rằng Thầy mình chính là một nhà Đại Cách Mạng Tâm Linh đặc biệt đối với Phụ Nữ. Cứ quay lại chiều dài lịch sử vài ngàn năm qua của người Phụ Nữ riêng về mặt Tâm Linh thì hiểu điều này? Và giờ đây là những giờ phút cuối cùng của một năm, nó sẽ qua đi và mãi không bao giờ trở lại. Quay đầu ôn lại Chùa mình với những tháng ngày qua mà nghe lòng nôn nao, một niềm hạnh phúc dâng trào … và hãy xem xem Thầy đã hướng dẫn những người Phụ Nữ làm được những gì nhé?

Brightmoon00: Đắc Quả Vị Quán Thế Âm với dạng nén, chưa từng xảy ra trong Nam Thiện Bộ Châu ...  Grin Grin Grin
Chân Như: với “ Tịnh Độ mà Ngộ Đạo ”, thật là chuyện không thể tin mà cứ xảy ra hehehehe …  Grin Grin Grin
Bờm: Vào Tứ Thiền Hữu Sắc với màn Tivi khai mở và những kỳ chiêu chữa bệnh thật trí tuệ,  Grin Grin Grin và và … rồi … bất ngờ lại một …
Tiểu Liên Hoa: xuất hiện thõng tay vào Tam Giới với Tâm Từ Bi không thể nghĩ bàn …!!!  Để rồi ngay ngày Mồng Một Tết Nhâm Thìn 2012. TLH đã vào gõ cửa gặp Tam Tôn và được Tam Tôn đón vào với nụ cười mỉm nhẹ vô điều kiện. Có lẽ giờ này thì TLH vẫn đang trải nghiệm một sự mông lung mong manh của vô thường và vẫn đang bâng khuâng lo lắng và đâu đó một nỗi buồn man mác v.v…  Grin Grin Grin Thế đã hết đâu các bạn? Nhân vật mà không ai lạ lẫm cả, suốt ngày gánh Chuối
Lá Chuối : bán rong khắp Chùa lại làm sửng sốt và bàng hoàng cùng khắp với nguyên “ Băng Thánh Ta “ thế mới đã chứ!  Grin Grin Grin
Ấy ấy là ta vẫn chưa kể các Chị Xã nữa nữa phải không các bạn … Còn nữa, … còn nữa và còn nhiều nữa …  Grin Grin Grin

Các bạn thân mến! Trong quả địa cầu (nghĩa hẹp) bé nhỏ này thì ta kiếm đâu ra với những thành tích Tâm Linh ấy chỉ với vỏn vẹn có 1 năm các bạn nhỉ ? Ấy thế mới bảo “ Thầy là nhà Đại Cách Mạng Tâm Linh đặc biệt đối với Phụ Nữ ”. Chúng ta thật hãnh diện có vị Thầy như Thầy mình phải không các bạn?

Với những tâm tình này tbts xin được phép đại diện cho tất cả anh chi em hstđ và đặc biệt là phe tóc dài để họa lại bài thơ của Cô Ticien mà thương gởi đến Thầy Cô lời tri ân vô bờ bến của chúng con.  Smiley Smiley Smiley Trong tinh thần “ a picture says a thousand words “ ngôn từ phàm trần dường như nghèo nàn trong những lúc này khi chúng con muốn diễn đạt trọn vẹn tâm tình mình với Thầy Cô …  Smiley Smiley Smiley Thầy mãi là Thầy của muôn vị Thầy và Thầy cũng là người Cha, người Anh và còn là người bạn thân thiết hơn cả những người Cha, Anh bạn trên cõi Ta Bà này nữa. Vì Thầy luôn mãi bên chúng con từng giây từng phút từ lúc thức đến cả trong giấc ngủ …  Smiley Smiley Smiley


« Sửa lần cuối: 24-01-2012, 12:51 AM gửi bởi tabàtầmsư »
Logged
tabàtầmsư
Thành viên


Bài viết: 150



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tabàtầmsư
Trả lời #9 vào lúc: 24-01-2012, 01:52 AM

@ bt: Cảm ơn sự ủng hộ và những lời khen không tiếc của bt ...  Grin Grin Grin ... !!!

Thân mến!
Logged
củkhoaisùng
Thành viên


Bài viết: 123


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: củkhoaisùng
Trả lời #10 vào lúc: 24-01-2012, 02:41 AM

...
 Thầy mãi là Thầy của muôn vị Thầy và Thầy cũng là người Cha, người Anh và còn là người bạn thân thiết hơn cả những người Cha, Anh bạn trên cõi Ta Bà này nữa. Vì Thầy luôn mãi bên chúng con từng giây từng phút từ lúc thức đến cả trong giấc ngủ …  Smiley Smiley Smiley
Cho con ăn theo anh TBTS kính gởi lời tri ân đến Thầy qua bài hát này
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=oTYJy2MeR-
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #11 vào lúc: 24-01-2012, 09:21 AM

...
 Thầy mãi là Thầy của muôn vị Thầy và Thầy cũng là người Cha, người Anh và còn là người bạn thân thiết hơn cả những người Cha, Anh bạn trên cõi Ta Bà này nữa. Vì Thầy luôn mãi bên chúng con từng giây từng phút từ lúc thức đến cả trong giấc ngủ …  Smiley Smiley Smiley
Cho con ăn theo anh TBTS kính gởi lời tri ân đến Thầy qua bài hát này
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=oTYJy2MeR-
Trời lạnh, trầm ngâm nghe bài hát...

Logged
jmmy198x
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 85



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: jmmy198x
Trả lời #12 vào lúc: 25-01-2012, 06:43 AM

Trông ảnh thầy suy tư quá. Hii!
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.233 seconds với 19 câu truy vấn.