Chào Thầy, tối qua con nằm niệm Phật rồi ngủ luôn thì có giấc mơ sau:
Con có 1 giấc mơ đang ở trong vùng chiến sự Nam và Bắc, con thấy con là lính Bắc đang tấn công một cứ điểm và chiến thắng, sau đó lính Bắc bắt tù binh và tịch thu những vật có giá trị, con thấy họ cầm cái đt di động mà ngạc nhiên lắm (giống như là lần đầu mới thấy), sau đó họ dồn đồ tịch thu vào 1 ngăn. Con nhìn thì tự nhiên nổi lòng tham nhưng mà lại quay đi trong đầu nghĩ sao họ tham giống mình quá ( chắc là hồi xưa con chôm chỉa nhìu quá

) và có cảm giác sợ bị phát hiện

.
Quay đi quay lại thì cái ngăn đó lại biến thành ngăn đựng máy tính Casio và con đag đứng trong lớp học hồi cấp 3, bạn con cũng đang đứng đó nói chuyện về cái trường cũ này sắp bị đập phá và xây cái trường mới. Con liền nói với bạn con là may quá, đập luôn cái toilet, cái toilet gì mà hôi thúi quá, mỗi lần mắc mà vào trong đó là muốn ói.
Tiếp theo đó con thấy con trai con gái trong trường, con trai thì là bạn con vì con quen, còn con gái thì ko. Mọi người đang đi vào khu trường mới, nhưng có sẵn bàn tiệc để ăn uống ( lúc đó con nghĩ là ăn mừng trường mới hehe), bạn bè con ngồi 1 bàn đông vui lắm mà con ko có hứng nên ngồi 1 bàn khác vừa ăn vừa nhìn đám bạn con, ăn được vài miếng thì con no con ko ăn nữa. Bỗng có một bạn gái đến nói còn đồ ăn kìa, ăn cho hết đi. Con nhìn vào đĩa đồ ăn thì thấy còn nấm rơm và đậu hũ (món ruột

) nên con quất luôn mặc dù nó ăn hơi dỡ, lạt quá.

Hết rồi ạ. con cảm thấy hình như có sự thay đổi trong tâm con nên con post hỏi Thầy. Thầy xem giúp con nha.
