Thầy ơi, trước kia con chỉ niệm phật chứ không biết là có quán chấm đỏ, con niệm ngày đêm liên tục vẫn thế, bây giờ con niệm có thêm quán chấm đỏ thấy mãi cũng không tiến bộ, chắc tại con phước mỏng phải không thầy, thầy dùng tha tâm thông kiểm tra giúp con đi
Con nghĩ sao về cái chuyện (hư cấu hoàn toàn 100%) là có một người bạn thân của con, ông bà này mới đẻ đứa con đầu lòng.
Hai ông bà này không hiểu sao lại... hè nhau, cứ hàng ngày dùng máy xay sinh tố xay nguyên con gà cùng với thuốc bổ Pharmaton và đổ thức ăn vào họng đứa con và dùng máy kéo xương sống với ý đồ là nuôi cho nó mau khôn lớn và đi học với người ta?
Đứng trước tình thế như vậy thì con khuyên người bạn này như thế nào?
- - Ê! Từ từ mầy! Nó mới sanh ra mà tụi mầy làm vậy là nó chết liền đó!
================
================
Có nhiều người tìm Thầy học đánh kiếm với ý đồ là để trả thù nhà.
- - Thưa Thầy con tập ngày đêm liên tu bất tận thì chừng nào xong?
Sau khi nhìn thật kỹ đứa học trò, Thầy nói:
- - 30 năm, và chưa chắc là con còn sống hay không nữa!

======================
- - Thưa thầy, mối thù nhà không thể nguôi được con cần tập nhanh chứng nào hay chừng đó!
- - 40 năm sau. Tại vì con còn bị phân tâm trong vấn đề trả thù nhà!

======================
- - Thưa thầy, gặp thầy là yên tâm con rồi! Con chỉ cần lo tập mà thôi. Tập xong thì tính tiếp!
Thầy trả lời liền, không do dự:
- - Anh cho tui 7 năm. Là xong phần căn bản...
Thầy nói tiếp:
- - Và cả cuộc đời của con, nếu con muốn thành như Thầy đây!