Con thấy mục này hay quá nên về nhà con cho bé GH của con ngồi tập chung với con
Ngày thứ 1 :con cho bé nhìn đốm đỏ của cây nhang 1 hồi con nói bé nhắm mắt lại niệm AaaaDiiiiiDaaaaPhattttttt , lát sau con hỏi GH có thấy gì ko ? Gh nói chỉ thấy màu vàng vàng

Ngày thứ 2 :buổi trưa bé đang chơi đùa con kêu bé lên tập ,con hỏi bé nói ko thấy gì hết (con ko biết có phải do bé ham chơi ko nữa)
Ngày thứ 3:GH nói giờ ra chơi bé ngồi trong lớp tập ,lúc đầu GH thấy màu xanh kế đến là GH thấy có nhiều chấm tròn màu vàng ,con nói GH lần sau GH chỉ nhìn 1 chấm tròn thôi và khen bé tập hay quá để khích lệ cho bé hihi
Xin nhờ Chú TiBu hướng dẫn bước tiếp theo bé nên tập những gì ạ
He he he nên cẩn thận là vì cái môi trường của mình chuyện môn bàn về lời và lỗ và đứa bé nó sống trong môi trường lời lỗ quen rồi và nay tự nhiên thay đổi ban tần là làm theo giới luật của Chư Thiên (qua sự quán tưởng) thì GH chưa quen cho nên nó ra tùm lum tà la. Không biết đâu mà rờ luôn.
Động tác kế tiếp là:
Làm việc phước báu (người lớn) và hồi hướng cho GH.
Sau đó là từ từ làm cho lòng bé GH thấm nhuần lại cách sống của một tu sĩ.
Cái này là lâu nhất.
Không theo thứ tự này thì bé cứ lẫn lộn hoài thôi.