Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 04:44 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 89 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Xin hãy giúp con!  (Đọc 3729 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
mitdac
Thành viên


Bài viết: 16


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: mitdac
vào lúc: 16-02-2012, 12:51 AM

           Xin mọi người hãy giúp con với, con đọc hoài mà không hiểu mình nên bắt đầu từ đâu nữa. Kính xin chú tibu, anh chi em, nhí va hstd giúp con đễ thông suốt cái đầu mít đặc của con.
           Mitdac tên la Nguyễn Thị Thi=u Hiền, hstd tự ý đục bỏ phần chi tiết cá nhân này Năm mitdac được 19t, mẹ của con qua đời vì bệnh viêm gan, con bất hiếu lắm, vi lúc mẹ bệnh con không chăm được gì cho mẹ cả, con xấ hổ với bản thân con lắm. Trước khi lấy ba con, mẹ con có 1 đời chồng và có 2 người con riêng, con trai thì theo chồng trước của mẹ, con chi gái con thi o chung với chung con, ngày trước anh con riêng của mẹ hay lại nhà con pha' lắm, anh quậy lung tung để ba mẹ con cãi nhau quá trời. Mẹ con qua đời thì anh chị đòi kiện chia tài sản, con thật lòng rất buồn chú ơi! Chỉ vì thương chị ma con mau thuẫn với ba con, vì ba nói rằng con dung túng cho chị, rồi hay cho chị vay tiền. Con thì nghĩ đơn giản là chị em giúp đỡ nhau mà thôi. Chú ơi vậy con có bất hiếu với ba con không chu?
             Lúc trước con hay lên mạng xem những loài động vật, mà con vật con thích xem va đọc nhất là loài rắn, hôm đó con vô tình đọc được chuyện về cặp rắn tu ở chùa Tra Am Huế, rồi con lại tìm đọc về Hòa Thượng Thích Thiền Tâm, và từ lúc đó trở đi con rất ngưỡng mộ đạo phật của mình. Thế là con biết đến trang hoasentrenda này đó chú. Từ ngày mẹ mất, con hay nằm mơ thấy mẹ lắm, có phải do con bất hiếu nên hay gặp không chú?
             Nếu mẹ con còn chưa vãng sanh, thi con kinh nhờ chú va các nhí độ tử mẹ con về tây phương được không chú? Con xin chú và các nhí giúp con tu tập, giờ đay con không biết bắt đầu như thế nào nữa. Con cám ơn mọi người đã đọc bài của con, đây là lần đầu con biết viết bài trên một trang web do, có gì sai sót con xin chú tibu va cac nhí, ace tha lỗi cho con.
« Sửa lần cuối: 16-02-2012, 04:37 AM gửi bởi hstd »
Logged
Alu3xu
Thành viên


Bài viết: 130


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Alu3xu
Trả lời #1 vào lúc: 16-02-2012, 01:22 AM

Chị vào mục "Đề Mục Tu" nhờ các Nhí tìm cho một phương pháp tu tập phù hợp với mình đi.
Trong khi chờ đợi thì Chị có thể tìm đọc các bài viết trên trang chủ và trên diễn đàn để có kiến thức nhất định về Hoasentrenda nha.
Logged
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
Trả lời #2 vào lúc: 16-02-2012, 01:27 AM

bạn ơi bạn gỡ địa chỉ nhà xuống nha. HSTD không cần địa chỉ nhà bạn mới "mò" được bạn đâu. Thông tin riêng tư và nhạy cảm này mà đưa lên cho bà con ra vào thì không hay cho bạn lắm.

Để độ tử cho mẹ thì bạn vào mục chia vui và tạo một topic mới nhờ Nhí độ cho. Chỉ cần nói tên Mẹ thôi. Chủ yếu là cái tâm bạn muốn Mẹ được về nơi Tịnh Độ là nhí sẽ rờ ra.

Ngoài ra bạn dạo chơi và đọc bài diễn đàn một thời gian trước cho quen. Sau đó thấy hợp thì xin đề mục để thực hành sau cũng chưa muộn Grin.

Logged
mitdac
Thành viên


Bài viết: 16


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: mitdac
Trả lời #3 vào lúc: 16-02-2012, 10:49 PM

           Dạ, em cám ơn anh chị đã chỉ giáo cho em. Cho em hỏi thêm là ình niệm trong lòng mình lúc nào cũng được hả ace? Sao ma em tập niệm thì em lại thấy không thể tập trung được? Hay là nghiệp của em nặng quá hả anh chi?
           Thầ ơi, thầy xem dùm con đi thầy, có gì các anh chị chĩ dẫn em với...huhuhu...
Logged
Thiện Duyên
Thành viên


Bài viết: 165


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Thiện Duyên
Trả lời #4 vào lúc: 11-03-2012, 05:51 PM

Theo vominh được nghe thì mình biết tới Pháp này là có duyên "dữ lắm luôn". Nên cái gì cũng vậy ví như giờ chị viết bằng tay trái đã khó rồi huống hồ là bắt tâm mình nó thanh tịnh Grin
Vominh nghĩ chị nên làm theo lời thầy, đọc từ từ, và chú tâm cho kỹ cái phần "An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt" (ATCNDTM) quả thật lúc mới đầu tập thì hơi khó (cái khoản nhắm mắt nhìn về phía trước, cơ mà, nếu chậm thì dăm bà ngày rồi cũng làm được thôi, cứ chịu khó, nằm, thư giãn, nhắm mắt 100% dòm về trước).
Rồi bắt đầu theo cái đề mục mà chị được các Nhí tìm cho mà mần. ATCNDTM được thì bắt đầu mần với phóng niệm, đọc trong đầu (nhớ là trỏ về phía trước đừng trên hay dưới hay xung quanh, phía trước nhá ~ thẳng tiến mà niệm Aaaaaaa Diiiiiiiiiiiiii Đààààààà Phậậậậậậậậậậật sao cho nó ở tần số thiệt cao vô, do vominh hay tịnh trong phòng mà gần cái phòng thờ của bà nội vominh hay đọc kinh, nên lâu lâu nghe tiếng chuông nó cao do đó mường tượng thế mà làm, còn khi nằm trong phòng ngủ thì ráng cao tới đâu hay tới đó đâm ra có khi ra thế này Ááááááááá Dííííííí Đáááááá Phấấấấấất, vominh cũng có thử niệm câu A Di Đà Phật và làm cho nó cao hơn thì hơi bị khó so với ráng mà kéo cái note cao nhất như tiếng chuông Grin) Tập mà thấy mắt run bật bật là hiểu Grin nhức đầu thì chị nên dừng lại tí xíu ~ dăm ba bữa cho lại sức ~ hiện tại thì vominh đang tàn tàn hahahaha.
chút ít kinh nghiệm, các Tỉ tỉ, ca ca có gì chỉ giáo thì vominh xin cám ơn Grin
Logged
Hổ Phách
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 64


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Hổ Phách
Trả lời #5 vào lúc: 11-03-2012, 08:35 PM

Theo vominh được nghe thì mình biết tới Pháp này là có duyên "dữ lắm luôn".

Cái này đúng quá đúng luôn đó vominh. Nhiều chuyện chen ngang một tí. Xin bà con miễn chấp.

Vì theo beti nhận biết ngoài hữu duyên còn phải hữu tình nữa. Không phải ai xem qua hoasentrenda cũng đều muốn tham gia đâu. hix hix. Mình có giới thiệu chị mình lên xem, chị mình xem rồi thì thôi, không thích nữa. Như vậy mới thấy phải hội ngộ đủ duyên lành thì mới được.

Cho nên ai đã lên diễn đàn rồi, có tâm muốn tu tập rồi thì cả nhà sẽ ủng hộ bạn đó thôi. Đây là mái nhà của tình thương, của hội những người ăn ngay nói thẳng và có hiếu với cha mẹ đó mà. ^^ Nên ai chưa được như thế thì phải tu tập để được như thế trong tình thương của bằng hữu và huynh đệ này.

 
Logged
TCH
Thành viên


Bài viết: 53


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TCH
Trả lời #6 vào lúc: 12-03-2012, 09:18 AM

Theo vominh được nghe thì mình biết tới Pháp này là có duyên "dữ lắm luôn".

Cái này đúng quá đúng luôn đó vominh. Nhiều chuyện chen ngang một tí. Xin bà con miễn chấp.

Vì theo beti nhận biết ngoài hữu duyên còn phải hữu tình nữa. Không phải ai xem qua hoasentrenda cũng đều muốn tham gia đâu. hix hix. Mình có giới thiệu chị mình lên xem, chị mình xem rồi thì thôi, không thích nữa. Như vậy mới thấy phải hội ngộ đủ duyên lành thì mới được.

Cho nên ai đã lên diễn đàn rồi, có tâm muốn tu tập rồi thì cả nhà sẽ ủng hộ bạn đó thôi. Đây là mái nhà của tình thương, của hội những người ăn ngay nói thẳng và có hiếu với cha mẹ đó mà. ^^ Nên ai chưa được như thế thì phải tu tập để được như thế trong tình thương của bằng hữu và huynh đệ này.

 
Chắc là TCH cũng có duyên,vì ngay từ đầu vào tham khảo thì cũng có cảm giác là đội này(HSTD) cũng "gớm ghê" đây.Và tưởng là chỉ là 1 nhóm người ở gần nhau và tu hành trong nội bộ với nhau thôi.Ngờ đâu là mình giờ cũng có thể tu tập theo phương pháp này,
Logged
Vocuc
Thành viên


Bài viết: 54


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Vocuc
Trả lời #7 vào lúc: 12-03-2012, 08:35 PM

vocuc cũng thế. Hơn 1 năm trở lại đây, toàn lang thang ở các web tâm linh tìm hiểu 1 phần thoả chí tò mò, 1 phần đọc chơi những bài về đạo phật để tìm cảm giác thanh thản. Đến 1 ngày, tự dưng trong comment của 1 người ở web tâm linh khác hstd, nói đến 1 vị niệm phật 54000 năm dưới địa ngục, bấm vào thì đọc hết luôn 35 trang của BHT và giờ thì được gặp thầy, gặp các ace, gặp cái cách tu chẳng đâu có^^. Đúng là may mắn không gỉai thích nổi.
Logged
mitdac
Thành viên


Bài viết: 16


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: mitdac
Trả lời #8 vào lúc: 12-03-2012, 09:46 PM

                Dạ, em cảm ơn mấy anh chị đả góp ý chỉ dẫn cho em, mấy hỗm rầy em tập thì như thế này, em xin được báo cáo: Mổi buổi trước khi em niệm quán chấm đỏ thì em có đọc cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát, em đọc khoảng 15 đến 30 phút thì em bắt đầu niệm theo đề mục, ngày nao em cũng tập 2 buổi là buổi trưa và buổi tối trước khi ngủ, nhiều khi nằm niệm được một hồi thì giật mình dậy có khi đã được một tiếng, và em lại buồn vì mình chưa làm được gì cả, hôm qua em co viet tin nhắn gửi cho thầy nhưng chưa thấy thầy trả lời, em rối quá, máy anh chị xin chỉ đường cho em với.
                 Thầy ơi con viết lên diễn đàn rồi nè thầy, thầy khỏi trả lời tiêng cho con , mất công thầy quá hen..... Grin Grin Grin Grin, thầy chỉ dạy con trên diễn đàn nè thầy...
               Mấy ngày nay con cũng " tạm thời" chăm chỉ niệm phật lắm thầy ạ! thưa thầy, mấy ngày nay con tập con cũng tập trung nhưng sao con chưa thấy được gì cả, chỉ thấy toàn nhiều vòng tròn nó cứ to ra rồi lại bé lại, cứ thế cho đến hôm qua con nhức đầu vô cùng, chỉ nhức ở trán mà thôi, người cũng nhẹ nhàng nhưng đôi lúc cũng cò nóng tính lắm thầy....., con trưa hôm nay con nằm tập được khoảng 1 lúc thì thấy một màu đỏ nhưng mà chỉ thấy nó 1 cái rồi biến mất, con không biết fải là chấm đỏ không nữa, xin thầy kiểm tra dùm con.
                    từ đêm qua đến giờ con nhức đầu lắm, con cũng không hiêu tại sao nữa. Trước khi niệm thì con có đọc sám hối là Nam mô cầu sám hối bồ tát ma ha tát. Sau một hồi thì con mới bắt đầu tập đề mục, khi tập thì người con thấy lạnh, hôm qua con còn cảm nhận được hơi lạnh từ xương sống con thoát ra.                 
                     Thầy ơi vậy con đã đi dúng hướng chưa thầy? Sau con tập lúc căng thẳng nhất thì mắt con lại mở ra? hic hic , con cũng không hiểu nữa. Con còn một cái dốt nữa không dám hỏi, giời con hỏi luôn nha thầy, phẫt adi da khác phật tổ phải không thầy? Thích ca mau ni phật là phật tổ hả thầy? Còn Phật Như Lai là Phật tổ đúng không thầy, con rối tinh lên, hic hic con ngu quá thầy ơi!
                     con chúc thầy nhiều nhiều sức khỏe để tụi con tối ngày níu áo, níu quần thầy hoài....... Chúc anh chi em tu hành tinh tấn. Xin mấy anh chi em đừng cười em,.... Em còn mù mờ lắm, em đang rất cố gắng ...hic hic....
                     
Logged
shineallstar
Thành viên


Bài viết: 104



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: shineallstar
Trả lời #9 vào lúc: 13-03-2012, 12:49 AM

 Grin SAS trả lời thay thầy phần mình biết nhá :
Phật adida khác phật Thích Ca Mâu Ni. Phật adida ở thể giới tây phương cực lạc "mình đang tu để khi sống mà qua được đó học hỏi ". Phật Thích Ca Mâu Ni ở thể giới Ta Bà "Trái đất mình ở nè " phật đã nhập Niết Bàn . Phật Tổ là ngôn ngữ thế gian thì phải ( cái này mình đoán ) vì Chư phật  bằng nhau ( không theo thứ tự như thế gian) nên không có Tổ phật  ( theo SAS hiểu thì khi thành quả Phật thì không có đối đãi )
 Như Lai là danh hiệu chung của tất cả các vị phật trong mười danh hiệu để sưng tụng một vị phật ( tất cả các phương pháp tập thì niệm mười danh hiệu này là an ủi nhất và kỳ diệu nhất đối với SAS " SAS niệm theo tiếng Phạn). Mười danh hiệu chung là "đợi tý google   Grin " :

Thập hiệu (zh. 十號) là mười danh hiệu của một vị Phật, thường được nhắc đến trong những bài kinh, luận:
Như Lai (zh. 如來, sa., pi. tathāgata), là "Người đã đến như thế" hoặc "Người đã đến từ cõi Chân như"
A-la-hán (zh. 阿羅漢, sa. arhat, pi. arahant), dịch nghĩa là Ứng Cung (zh. 應供), là "Người đáng được cúng dường", đáng được tôn kính.
Chính Biến Tri­ (zh. 正遍知, sa. samyaksaṃbuddha), dịch theo âm là Tam-miệu-tam-phật-đà (zh. 三藐三佛陀), là "Người hiểu biết đúng tất cả các pháp".
Minh Hạnh Túc (zh. 明行足, sa. vidyācaraṇasaṃpanna), nghĩa là "Người có đủ trí huệ và đức hạnh".
Thiện Thệ (zh. 善逝, sa. sugata), là "Người đã đi một cách tốt đẹp" , " Ngôn ngữ tròn về âm+pháp, đầy đủ về ý khiến người nghe hiểu đúng, đủ và tâm rung động  " câu này mình ghi thêm theo ý của mình
Thế Gian Giải (zh. 世間解, sa. lokavid), là "Người đã thấu hiểu thế giới", " Có thể giải thích được ngọn nguồn nhân quả tất cả mọi việc trong mọi không gian và thời gian" câu này mình ghi thêm theo ý của mình
Vô Thượng Sĩ (zh. 無上士, sa. anuttarapuruṣa), là "Đấng tối cao, không ai vượt qua"
Điều Ngự Đại Trượng Phu (zh. 調御大丈夫, sa. puruṣadamyasārathi), nghĩa là "Người đã điều chế được mình và nhân loại"
Thiên Nhân Sư (zh. 天人師, sa. devamanuṣyānāṃ śāstṛ), là "Bậc thầy của cõi người và cõi trời"
Phật Thế Tôn (zh. 佛世尊, sa. buddhalokanātha, buddhalokajyeṣṭha, bhagavān), là "Bậc giác ngộ được thế gian tôn kính"

Một ý kiến nhỏ nữa của SAS là hãy nghỉ ngơi nếu thấy quá mệt.
« Sửa lần cuối: 13-03-2012, 02:00 AM gửi bởi shineallstar »
Logged
mitdac
Thành viên


Bài viết: 16


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: mitdac
Trả lời #10 vào lúc: 19-03-2012, 11:56 PM

               Cảm ơn các bạn đả trả lời cho mitdac biết, hihihi, co duyên nhưng tui ngu quá, biết làm sao....hic hic.... tui cũng cố gắng lắm đó. Bạn nào có bí quyết thì chia sẽ cho mình biet với... Cám ơn nhiều nhiều, chúc các bạn tu hành tinh tấn
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.055 seconds với 20 câu truy vấn.