Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 02:50 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 88 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Mạnh hơn ( bài hát)  (Đọc 6492 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
vào lúc: 22-02-2012, 01:10 AM

Giải trí chút chơi!

Kelly Clarkson - Stronger (Acoustic)

Lời dịch, phiên bản Rắn con:


You know the bed feels warmer---------------------Biết không, chiếc giường này vẫn ấm

Sleeping here alone-----------------------------------Dù ta có đang nằm đây một mình

You know I dream in colour-------------------------Biết không, ta có những giấc mơ đầy màu sắc

And do the things I want-----------------------------Và ta làm những gì ta muốn

You think you got the best of me--------------------Ngươi tưởng ngươi đã làm ta buông xuôi

Think you had the last laugh-------------------------tưởng ngươi đang cười vào mũi ta

Bet you think that everything good is gone------------------tưởng rằng những thứ tốt đẹp đã tan vào mây khói

Think you left me broken down-------------------------------Đừng nghĩ ngươi để ta ngã sóng xoài

Think that I'd come running back-----------------------------Nghĩ rằng ta sẽ cầu xin van nài

Baby you don't know me, cause you're dead wrong--------Nghiệp ơi, em lầm to rồi!

What doesn't kill you makes you stronger-------------------Ngươi không giết được ta, ta sẽ còn mạnh mẽ hơn!

Stand a little taller-----------------------------------------------Đứng vững hơn

Doesn't mean I'm lonely when I'm alone---------------------Ngay cả khi chỉ còn mình ta, ta vẫn không cô đơn

What doesn't kill you makes a fighter-------------------------Ngươi không hạ gục được ta, chỉ biến ta thành một chiến binh

Footsteps even lighter-------------------------------------------Bước chân càng nhẹ nhàng hơn

Doesn't mean I'm over cause you're gone--------------------Chỉ vì ta đang dưỡng sức, chẳng phải ta đã bỏ cuộc
...
You heard that I was starting over with someone new-----Ngươi biết ta đang đi vào con đường mới, với bạn bè mới

They told you I was moving on over you--------------------Ai cũng biết ta đang vượt mặt ngươi

You didn't think that I'd come back---------------------------Ngươi không ngờ ta sẽ trở lại

I'd come back swinging-----------------------------------------Và lợi hại hơn xưa  Grin Grin Grin

You tried to break me, but you see----------------------------Ngươi cố làm ta hư hao, nhưng ngươi sẽ thấy

What doesn't kill you makes you stronger---------------------Ngươi chẳng thể giết ta, chỉ làm ta mạnh mẽ hơn
...

Thanks to you I got a new thing started-----------------------Cám ơn ngươi đã đẩy ta đang vào con đường ánh sáng

Thanks to you I'm not the broken hearted--------------------Cám ơn ngươi, ta biết tim ta chưa hoàn toàn hư hại

Thanks to you I'm finally thinking bout me--------------------Cám ơn ngươi, ta đã hiểu mình hơn

You know in the end the day you left was just my beginning---Biết không, cuối cùng ngày ngươi rời bỏ ta sẽ là một sự khởi đầu hoàn toàn mới

In the end...--------------------------------------------------------Dù gì thì

What doesn't kill you makes you stronger----------------------Những gì không hạ gục được ta chỉ có thể làm ta mạnh mẽ thêm
...

Chúc mọi người càng ngày càng lợi hại hơn xưa và qua mặt nghiệp quả vèo vèo vèo Grin Grin Grin
« Sửa lần cuối: 26-03-2012, 09:16 AM gửi bởi hstd »
Logged
TCH
Thành viên


Bài viết: 53


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TCH
Trả lời #1 vào lúc: 22-02-2012, 07:54 AM

Ai mà cũng post bài hát lên như chị Rắn Con thì cái diễn đàn này thành diễn đàn âm nhạc chứ không phải là tu phật pháp nữa  Huh
Logged
lotusviet
Thành viên


Bài viết: 185


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lotusviet
Trả lời #2 vào lúc: 22-02-2012, 08:03 AM

Hay quá..!
Bài hát làm các.... chiến sĩ lên tinh thần . Nhất là các chiến sĩ nhiều năm chinh chiến đã ..ù lì.
Như một luồng gió mát thổi qua, như một luồng sinh khí mới tràn về...... Smiley Smiley Smiley
Logged
langnghiem
Thành viên


Bài viết: 466


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: langnghiem
Trả lời #3 vào lúc: 22-02-2012, 08:28 AM

Ai mà cũng post bài hát lên như chị Rắn Con thì cái diễn đàn này thành diễn đàn âm nhạc chứ không phải là tu phật pháp nữa  Huh

Ông đọc qua lời dịch của Rắn Con chưa? Ông hiểu mục đích của RC không?
Logged
tuniem
Thành viên


Bài viết: 22


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tuniem
Trả lời #4 vào lúc: 22-02-2012, 08:30 AM

Hay quá à RC ơi!
Logged
TCH
Thành viên


Bài viết: 53


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TCH
Trả lời #5 vào lúc: 22-02-2012, 09:00 AM

Ai mà cũng post bài hát lên như chị Rắn Con thì cái diễn đàn này thành diễn đàn âm nhạc chứ không phải là tu phật pháp nữa  Huh

Ông đọc qua lời dịch của Rắn Con chưa? Ông hiểu mục đích của RC không?
Thì cứ coi như đây là 1 bài pháp đi,nếu mà các vị đồng tu thấy có lợi ích thì không vấn đề gì,nhưng theo ý kiến cá nhân tôi thì không thích khi thấy 1 vị tu sĩ,mà Rắn con là thánh tăng rồi,lại đi post 1 bài ca nhạc trẻ lên cái diễn đàn phật pháp này.Nói chung là nên hạn chế post ca nhạc nên cái diễn đàn này thì hơn,dù với  bất cứ mục đích gì,hay là nó có ý nghĩa gì đi nữa,hiep chỉ góp ý thế thôi chứ không có vấn đề gì nữa cả.
Logged
tnt
Thành viên


Bài viết: 614


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tnt
Trả lời #6 vào lúc: 22-02-2012, 09:04 AM

Giải trí chút chơi!

Kelly Clarkson - Stronger (What Doesn't Kill You)

Lời dịch, phiên bản Rắn con:


You know the bed feels warmer---------------------Biết không, chiếc giường này vẫn ấm

Sleeping here alone-----------------------------------Dù ta có đang nằm đây một mình

You know I dream in colour-------------------------Biết không, ta có những giấc mơ đầy màu sắc

And do the things I want-----------------------------Và ta làm những gì ta muốn

You think you got the best of me--------------------Ngươi tưởng ngươi đã làm ta buông xuôi

Think you had the last laugh-------------------------tưởng ngươi đang cười vào mũi ta

Bet you think that everything good is gone------------------tưởng rằng những thứ tốt đẹp đã tan vào mây khói

Think you left me broken down-------------------------------Đừng nghĩ ngươi để ta ngã sóng xoài

Think that I'd come running back-----------------------------Nghĩ rằng ta sẽ cầu xin van nài

Baby you don't know me, cause you're dead wrong--------Nghiệp ơi, em lầm to rồi!

What doesn't kill you makes you stronger-------------------Ngươi không giết được ta, ta sẽ còn mạnh mẽ hơn!

Stand a little taller-----------------------------------------------Đứng vững hơn

Doesn't mean I'm lonely when I'm alone---------------------Ngay cả khi chỉ còn mình ta, ta vẫn không cô đơn

What doesn't kill you makes a fighter-------------------------Ngươi không hạ gục được ta, ta đang mạnh mẽ hơn!

Footsteps even lighter-------------------------------------------Bước chân càng nhẹ nhàng hơn

Doesn't mean I'm over cause you're gone--------------------Chỉ vì ta đang dưỡng sức, chẳng phải ta đã bỏ cuộc
...
You heard that I was starting over with someone new-----Ngươi biết ta đang đi vào con đường mới, với bạn bè mới

They told you I was moving on over you--------------------Ai cũng biết ta đang vượt mặt ngươi

You didn't think that I'd come back---------------------------Ngươi không ngờ ta sẽ trở lại

I'd come back swinging-----------------------------------------Và lợi hại hơn xưa  Grin Grin Grin

You tried to break me, but you see----------------------------Ngươi cố làm ta hư hao, nhưng ngươi sẽ thấy

What doesn't kill you makes you stronger---------------------Ngươi chẳng thể giết ta, chỉ làm ta mạnh mẽ hơn
...

Thanks to you I got a new thing started-----------------------Cám ơn ngươi đã đẩy ta đang vào con đường ánh sáng

Thanks to you I'm not the broken hearted--------------------Cám ơn ngươi, ta biết tim ta chưa hoàn toàn hư hại

Thanks to you I'm finally thinking bout me--------------------Cám ơn ngươi, ta đã hiểu mình hơn

You know in the end the day you left was just my beginning---Biết không, cuối cùng ngày ngươi rời bỏ ta sẽ là một sự khởi đầu hoàn toàn mới

In the end...--------------------------------------------------------Dù gì thì

What doesn't kill you makes you stronger----------------------Những gì không hạ gục được ta chỉ có thể làm ta mạnh mẽ thêm
...

Chúc mọi người càng ngày càng lợi hại hơn xưa và qua mặt nghiệp quả vèo vèo vèo Grin Grin Grin
Dịch hay lắm Rancon! " Phật Tánh ở khắp mọi nơi ......"
 Baby you don't know me, cause you're dead wrong--------Nghiệp ơi, em lầm to rồi!                             
Chúc em ngày một tinh tấn hơn ....
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #7 vào lúc: 22-02-2012, 09:07 AM

Ai mà cũng post bài hát lên như chị Rắn Con thì cái diễn đàn này thành diễn đàn âm nhạc chứ không phải là tu phật pháp nữa  Huh

Ông đọc qua lời dịch của Rắn Con chưa? Ông hiểu mục đích của RC không?
Thì cứ coi như đây là 1 bài pháp đi,nếu mà các vị đồng tu thấy có lợi ích thì không vấn đề gì,nhưng theo ý kiến cá nhân tôi thì không thích khi thấy 1 vị tu sĩ,mà Rắn con là thánh tăng rồi,lại đi post 1 bài ca nhạc trẻ lên cái diễn đàn phật pháp này.Nói chung là nên hạn chế post ca nhạc nên cái diễn đàn này thì hơn,dù với  bất cứ mục đích gì,hay là nó có ý nghĩa gì đi nữa,hiep chỉ góp ý thế thôi chứ không có vấn đề gì nữa cả.
Mỗi người mỗi ý, ngay cả Đức Phật thới xa xưa cũng làm kệ, Thầy Milarepa cất cao giọng hát,... Bây giờ thì hoasentrenda dùng nhạc trẻ!!! Tất cả đều hay!!! Tất cả đều làm những góp công góp của vào chuyện vừa vui vừa học.

Cũng như không thể nào mà dợt liền tù tỳ được. Mà cũng phải có giải lao.
Logged
TCH
Thành viên


Bài viết: 53


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TCH
Trả lời #8 vào lúc: 22-02-2012, 09:23 AM

Ai mà cũng post bài hát lên như chị Rắn Con thì cái diễn đàn này thành diễn đàn âm nhạc chứ không phải là tu phật pháp nữa  Huh

Ông đọc qua lời dịch của Rắn Con chưa? Ông hiểu mục đích của RC không?
Thì cứ coi như đây là 1 bài pháp đi,nếu mà các vị đồng tu thấy có lợi ích thì không vấn đề gì,nhưng theo ý kiến cá nhân tôi thì không thích khi thấy 1 vị tu sĩ,mà Rắn con là thánh tăng rồi,lại đi post 1 bài ca nhạc trẻ lên cái diễn đàn phật pháp này.Nói chung là nên hạn chế post ca nhạc nên cái diễn đàn này thì hơn,dù với  bất cứ mục đích gì,hay là nó có ý nghĩa gì đi nữa,hiep chỉ góp ý thế thôi chứ không có vấn đề gì nữa cả.
Mỗi người mỗi ý, ngay cả Đức Phật thới xa xưa cũng làm kệ, Thầy Milarepa cất cao giọng hát,... Bây giờ thì hoasentrenda dùng nhạc trẻ!!! Tất cả đều hay!!! Tất cả đều làm những góp công góp của vào chuyện vừa vui vừa học.

Cũng như không thể nào mà dợt liền tù tỳ được. Mà cũng phải có giải lao.

 Ngay cả chú tibu cũng lên tiếng ủng hộ...thế thì vui cả nhà rồi,nhưng mà cháu nghĩ cũng chỉ nên thỉnh thoảng thôi,chỉ là phụ cho nó vui thôi,chứ không mọi người thấy thế lại thi nhau bắt chước thì cái diễn đàn này có mà thành "trò chơi âm nhạc" Smiley
Logged
langnghiem
Thành viên


Bài viết: 466


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: langnghiem
Trả lời #9 vào lúc: 22-02-2012, 09:47 AM

Ai mà cũng post bài hát lên như chị Rắn Con thì cái diễn đàn này thành diễn đàn âm nhạc chứ không phải là tu phật pháp nữa  Huh

Ông đọc qua lời dịch của Rắn Con chưa? Ông hiểu mục đích của RC không?
Thì cứ coi như đây là 1 bài pháp đi,nếu mà các vị đồng tu thấy có lợi ích thì không vấn đề gì,nhưng theo ý kiến cá nhân tôi thì không thích khi thấy 1 vị tu sĩ,mà Rắn con là thánh tăng rồi,lại đi post 1 bài ca nhạc trẻ lên cái diễn đàn phật pháp này.Nói chung là nên hạn chế post ca nhạc nên cái diễn đàn này thì hơn,dù với  bất cứ mục đích gì,hay là nó có ý nghĩa gì đi nữa,hiep chỉ góp ý thế thôi chứ không có vấn đề gì nữa cả.

Xin lỗi anh! Nội quy của diễn đàn đã rõ ràng, anh không thể bắt người khác nghe theo cái "thiển ý" của anh. Trước ông diễn đàn vẫn post thường xuyên, có ông vẫn vậy, và sau này cũng vậy. Please! đừng áp tư tưởng của mình cho người khác
Logged
TCH
Thành viên


Bài viết: 53


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TCH
Trả lời #10 vào lúc: 22-02-2012, 10:50 AM


Xin lỗi anh! Nội quy của diễn đàn đã rõ ràng, anh không thể bắt người khác nghe theo cái "thiển ý" của anh. Trước ông diễn đàn vẫn post thường xuyên, có ông vẫn vậy, và sau này cũng vậy. Please! đừng áp tư tưởng của mình cho người khác
Ông tu nhiều qua nên "ngộ" rồi à,mà cứ thích nói chuyện 'sồn sồn" như vậy Huh,"bắt người khác nghe theo cái "thiển ý"" là do ông nghĩ vậy,còn tôi chỉ nêu cái thiển ý của tôi ra thôi,chứ đâu bắt ai nghe theo  được,còn chuyện các vị post thì là chuyện các vị. Lips sealed
 Nhân đây cũng nói thật luôn cho mọi người biết là từ trước đến giờ những người đã từng "khẩu chiến" với tôi và tôi "ghét nhất" là ông(Langnghiem),Rắn Con và Lá Chuối. Roll Eyes ,trong số này thì 2 vị đã trở thành thánh tăng(không hiểu sao mà toàn chọc phải thánh tăng),mong ông cũng trở thành thánh tăng nhanh lên cho đủ bộ Cool
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #11 vào lúc: 22-02-2012, 05:28 PM


Xin lỗi anh! Nội quy của diễn đàn đã rõ ràng, anh không thể bắt người khác nghe theo cái "thiển ý" của anh. Trước ông diễn đàn vẫn post thường xuyên, có ông vẫn vậy, và sau này cũng vậy. Please! đừng áp tư tưởng của mình cho người khác
Ông tu nhiều qua nên "ngộ" rồi à,mà cứ thích nói chuyện 'sồn sồn" như vậy Huh,"bắt người khác nghe theo cái "thiển ý"" là do ông nghĩ vậy,còn tôi chỉ nêu cái thiển ý của tôi ra thôi,chứ đâu bắt ai nghe theo  được,còn chuyện các vị post thì là chuyện các vị. Lips sealed
 Nhân đây cũng nói thật luôn cho mọi người biết là từ trước đến giờ những người đã từng "khẩu chiến" với tôi và tôi "ghét nhất" là ông(Langnghiem),Rắn Con và Lá Chuối. Roll Eyes ,trong số này thì 2 vị đã trở thành thánh tăng(không hiểu sao mà toàn chọc phải thánh tăng),mong ông cũng trở thành thánh tăng nhanh lên cho đủ bộ Cool
Ê! Ê! Đừng có dại dột mà ăn với nói như vậy nghe cha nội.
Logged
tnt
Thành viên


Bài viết: 614


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tnt
Trả lời #12 vào lúc: 22-02-2012, 05:55 PM

Khi " đọc" lời bài hát bằng tiếng Anh, thì tnt cảm nhận được một sự cố gắng mạnh mẽ để vượt qua tánh yếu đuối trong cô đơn, sự đau buồn trong tình yêu để tìm lại chính mình !
Bài hát chỉ dừng lại ở mức độ " bình thường " như thế thôi, chứ chưa mở ra cho  người nghe một lối thoát trong bế tắc của đau khổ.
Lời dịch đã khiến cho tnt Thấy thêm một khía cạnh hoàn toàn khác điều mà tnt thấy hằng ngày.   
Khi đi qua suy nghĩ của " Thánh Tăng " nó biến thành một bài pháp về "Nghiệp " với những từ ngữ rất bình thường nhưng lại mang một ý nghĩa rất sâu sắc về " Đạo " đưa người ta từ chỗ vượt qua nỗi đau và đi thẳng tới lối thoát bằng một tâm lực rất thường tình, nhưng rất mạnh mẽ trong con người đó là bản năng sợ đau khổ và muốn đi tìm hạnh phúc trong đời sống.

Nhưng có được mấy ai thấy được " Tánh Phật " ở nơi đó !
Sở dĩ chúng ta không thấy được bởi vì chúng ta đang bị " mù " vì màn " Vô Minh " bao phủ dày đặt trong thế giới đang quay cuồng do  " Nghiệp " đạo diễn này …
Cám ơn em đã nhắc nhở, cám ơn em đã mang " đạo " đến với đời qua lời dịch bài ca đó!
Chúng ta chỉ là những cư sĩ đời thường, mang nặng trong tâm những hỷ nộ ái ố  …
và bao nhiêu thứ khác trong cuộc sống mà chúng ta cần phải đối phó …làm sao để chúng ta sống với những khó khăn đó đây ?
Đạo giúp gì cho đời sống chúng ta ? làm sao cho chúng ta cảm thấy dễ thở hơn trong cái rối loạn đảo điên của thế gian này ?
Đó chính là chúng ta có thể Thấy ra được :
" Phật tánh ở khắp mọi nơi " là đây …" mà sao ta" cứ mãi  "không nhìn thấy "
Cầu mong sao cho tất cả mọi người sẽ tìm Thấy từ trong cuộc sống của mình những " Phật tánh " đang âm thầm lặng lẽ thuyết pháp thế này!
Để Thấy được tình đời trong ý đạo như Rancon  ! hihi
Và rất chờ mong những bài dịch đầy đạo vị như thế này nữa nhé ! Cheesy
Logged
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
Trả lời #13 vào lúc: 22-02-2012, 08:11 PM

Cám ơn chị tnt hiểu em Grin

Logged
2 Tí
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 285



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: 2 Tí
Trả lời #14 vào lúc: 22-02-2012, 09:06 PM

Khi " đọc" lời bài hát bằng tiếng Anh, thì tnt cảm nhận được một sự cố gắng mạnh mẽ để vượt qua tánh yếu đuối trong cô đơn, sự đau buồn trong tình yêu để tìm lại chính mình !
Bài hát chỉ dừng lại ở mức độ " bình thường " như thế thôi, chứ chưa mở ra cho  người nghe một lối thoát trong bế tắc của đau khổ.
Lời dịch đã khiến cho tnt Thấy thêm một khía cạnh hoàn toàn khác điều mà tnt thấy hằng ngày.   
Khi đi qua suy nghĩ của " Thánh Tăng " nó biến thành một bài pháp về "Nghiệp " với những từ ngữ rất bình thường nhưng lại mang một ý nghĩa rất sâu sắc về " Đạo " đưa người ta từ chỗ vượt qua nỗi đau và đi thẳng tới lối thoát bằng một tâm lực rất thường tình, nhưng rất mạnh mẽ trong con người đó là bản năng sợ đau khổ và muốn đi tìm hạnh phúc trong đời sống.

Nhưng có được mấy ai thấy được " Tánh Phật " ở nơi đó !
Sở dĩ chúng ta không thấy được bởi vì chúng ta đang bị " mù " vì màn " Vô Minh " bao phủ dày đặt trong thế giới đang quay cuồng do  " Nghiệp " đạo diễn này …
Cám ơn em đã nhắc nhở, cám ơn em đã mang " đạo " đến với đời qua lời dịch bài ca đó!
Chúng ta chỉ là những cư sĩ đời thường, mang nặng trong tâm những hỷ nộ ái ố  …
và bao nhiêu thứ khác trong cuộc sống mà chúng ta cần phải đối phó …làm sao để chúng ta sống với những khó khăn đó đây ?
Đạo giúp gì cho đời sống chúng ta ? làm sao cho chúng ta cảm thấy dễ thở hơn trong cái rối loạn đảo điên của thế gian này ?
Đó chính là chúng ta có thể Thấy ra được :
" Phật tánh ở khắp mọi nơi " là đây …" mà sao ta" cứ mãi  "không nhìn thấy "
Cầu mong sao cho tất cả mọi người sẽ tìm Thấy từ trong cuộc sống của mình những " Phật tánh " đang âm thầm lặng lẽ thuyết pháp thế này!
Để Thấy được tình đời trong ý đạo như Rancon  ! hihi
Và rất chờ mong những bài dịch đầy đạo vị như thế này nữa nhé ! Cheesy

  Bài phân tích của chị tnt thật là hay  Cheesy Cheesy, đặc biệt câu này rất có ý nghĩa :
 
Trích dẫn
Cầu mong sao cho tất cả mọi người sẽ tìm Thấy từ trong cuộc sống của mình những " Phật tánh " đang âm thầm lặng lẽ thuyết pháp thế này!
  Kính!
  2 Tí
Logged
shineallstar
Thành viên


Bài viết: 104



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: shineallstar
Trả lời #15 vào lúc: 22-02-2012, 11:32 PM

Đau đớn rồi vươn lên... thành tựu...thất vọng...chưa đủ...Đau đớn rồi vươn lên... thành tựu...thất vọng...chưa đủ...Đau đớn rồi vươn lên... thành tựu...thất vọng...chưa đủ...Đau đớn rồi vươn lên... thành tựu...thất vọng...chưa đủ...Đau đớn rồi vươn lên... thành tựu...thất vọng...chưa đủ...Đau đớn rồi vươn lên... thành tựu...thất vọng...chưa đủ...

ai đủ thì cho.
Logged
tamtang
Thành viên


Bài viết: 27


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tamtang
Trả lời #16 vào lúc: 23-02-2012, 02:25 AM

Phiền não tức Bồ Đề
A Di Đà Phật
Logged
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
Trả lời #17 vào lúc: 23-02-2012, 03:13 AM

Đau đớn rồi vươn lên... thành tựu...thất vọng...chưa đủ...Đau đớn rồi vươn lên... thành tựu...thất vọng...chưa đủ...Đau đớn rồi vươn lên... thành tựu...thất vọng...chưa đủ...Đau đớn rồi vươn lên... thành tựu...thất vọng...chưa đủ...Đau đớn rồi vươn lên... thành tựu...thất vọng...chưa đủ...Đau đớn rồi vươn lên... thành tựu...thất vọng...chưa đủ...

ai đủ thì cho.

Ly nước đầy 1/2 hay là trống 1/2 là tùy mình nhìn nó như thế nào.
Người ta tát cho mình đau hay là cho mình tỉnh thì tùy thái độ mình như thế nào.

Nếu cứ tự ếm mình bằng câu "Chưa đủ" thì mãi mãi sẽ không bao giờ đủ.

Ai cũng có lúc khó khăn, mệt mỏi, chán chường chứ không riêng gì mình. Nếu mình không tự vực mình lên được thì mình không thể oán trách ai cả.

Một ngày vui là một ngày. Một ngày không vui cũng là một ngày. Tùy bạn chọn.
Logged
shineallstar
Thành viên


Bài viết: 104



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: shineallstar
Trả lời #18 vào lúc: 23-02-2012, 04:29 AM

Định pot ngắn nhưng sợ mọi người không hiểu lên nói lại cho rõ.
Đoạn  thứ nhất là kinh nghiệm tu tập của VD (từ bi đến thương khóc ròng à) được cái VD đã đọc kinh phật và luôn luôn nghĩ mình còn đau tức là chưa biết đủ, nên tiếp tục tìm kiếm , gặp pháp thấy hay lại thử nhưng kết quả lại không bằng lòng, rồi lại thử tiếp, cử như vậy như vậy lầm lũi bước đi chỉ có một niềm an ủi duy nhất là niệm 9 ân đức phật mà thôi ( VD tham dục khỏi bàn luôn lúc hành dục còn nghĩ đên truyện tu luyện,giả quyết song là nghĩ đên tu luyện tiếp ... hic thô tục nhưng sự thật là thế ), khi gặp HSTD quả là cơ duyên vì tự kinh nghiệp tu tập mà VD biết ( không phải là phương pháp tu tập đâu mà là nơi đầu tiên VD gợi cho VD cảm thấy niềm tin (vì vậy mà cảm thấy có chỗ dựa) và sự tri ân, lòng trắc ẩn cũng như bản chất của đạo pháp (nhân lành thì quả phải lành câu này an ủi và làm chỗ dựa cho VD ghê gớm luôn).

Khi thấy mọi người tranh luận mình nghĩ đên câu này : Không cần chỉ tôi trở lên mạnh mẽ , không cần nói với tôi về tình yêu thương vì khi bạn là như vậy bạn đã thay đổi tôi rồi đó (đó là cách mình đang học làm ) Vì diễn đàn có những nhí đang làm như vậy. khi bạn thấy một ai đó đáng nghĩa phải khóc như mình trước đây mà nhờ mình họ có thế cười thì thật an ủi to lớn lắm.

Bác tibu cũng làm cho bình nhận ra rằng : linh hồn là cái tôi cảm thấy không phải là cái tôi suy nghĩ được (nhiêu khi mọi người đều có nó nhưng lại coi thường nó vì nó quá ngắn ngủi đâu biết rằng sức mạnh to lớn từ nó -> theo VD cảm nhân thôi. cám ơn bác tibu nhiều lắm .


« Sửa lần cuối: 23-02-2012, 05:23 AM gửi bởi vanduyacc »
Logged
lotusviet
Thành viên


Bài viết: 185


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lotusviet
Trả lời #19 vào lúc: 24-02-2012, 03:40 AM

Đọc câu của Vanduyacc viết vào đầu
Định pot ngắn nhưng sợ mọi người không hiểu lên nói lại cho rõ.
 Smiley Smiley Smiley
Mọi người hình như thận trọng hơn khi post bài lên diễn đàn, chúng ta đang trên con đường tu , đang thực tập , chưa hoàn thiện .
Hãy nhắc nhở nhau bằng lời nói nhẹ nhàng . Hãy là những vị bồ tát đồng hành trên con đường đi tới
Lời nói không mất tiền mua
Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau
Logged
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
Trả lời #20 vào lúc: 25-03-2012, 07:46 AM

Admin mới nhắn tin cho Rắn và nói trong clip có hình ảnh nhạy cảm. Mời các bạn search mp3 trên mạng nghe coi nha, vì clip sẽ được gỡ xuống. Cám ơn mọi người.
Logged
tnt
Thành viên


Bài viết: 614


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tnt
Trả lời #21 vào lúc: 25-03-2012, 08:59 AM

Admin mới nhắn tin cho Rắn và nói trong clip có hình ảnh nhạy cảm. Mời các bạn search mp3 trên mạng nghe coi nha, vì clip sẽ được gỡ xuống. Cám ơn mọi người.
Úi!  sao lại gỡ xuống, tnt coi lại rồi thấy đâu có gì là ghê hay nhạy cảm gì đâu. Huh
tnt nghĩ chúng ta chỉ là một trang web tu tập của những Người Cư Sĩ bình thường thôi, trang web là nơi để mọi người vào học hỏi những điều hay, những câu chuyện mà không có sách vở nào có, những kiến thức đưọc chắc lọc và rút ra từ kinh nghiệm sống rất chân thật hằng cho bà con nghe ….
Chúng ta học hỏi từ trang web này rất nhiều …riêng đối vói tnt nơi còn để thư giản và giảm Stress nữa đó …
Nên những gì vui nhộn tnt rất thích …hình ảnh tự nó không nói lên điều gì cả, cái chính là Cái Tâm mình nghĩ về chuyện đó như thế nào mà thôi.
Nếu Tâm mình không đen tối mình sẽ thấy đó là một nghệ thuật của cuộc sống bình thường thôi.

Admin và những người làm công tác duyệt chấm những bài viết của mọi người bỏ lên đây xin hãy có một chút " tếu táo " trong cách nhìn để mọi người có được sự thoải mái khi gửi gấm những tư tưởng của mình …
Hình ảnh bài hát chẳng có gì qúa đáng đến nổi đáng phải tháo gỡ nó đi …
Thật sự đó là chuyện nhỏ không đâu, nhưng hành động tháo gỡ lại là một sự thiếu hoà nhã đối với những người muốn đem đến cho diễn đàn những niềm vui và chia xẻ sự chán nản, tẻ nhạt của trang web chúng ta.
Xin một chút hoà nhã để bắt một nhịp cầu qua các tư tưởng và thế hệ, nếu mất đi điều này thì mọi người sẽ gây gỗ nhau hoài, khó chiụ với nhau về những chuyện rất nhỏ mọn.
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 1.504 seconds với 20 câu truy vấn.