Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

...""" Pháp Âm """...

Bắt đầu bởi tabàtầmsư, Th2 26, 2012, 06:51 PM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

tabàtầmsư

...""" Pháp Âm """...

Một hôm nhân tìm kiếm lại những bộ truyện văn học nổi tiếng thế giới bằng mp3
thì tbts lại mò ra một đường link dẫn đến mục đọc truyện cho người Mù, những
người đã và đang sống chỉ bằng tình thương giới hạn của đồng loại của mình v.v...

Để rồi từ đó hình ảnh thương cảm này cứ mãi thôi thúc và dấy lên trong tâm mình
một sự chia sẻ. Cuối cùng thì tbts nghĩ rằng còn gì hơn là sự chia sẻ một Pháp Môn.
Một Pháp Môn, mà dường như tbts đã tìm kiếm biết bao kiếp người mới gặp được.
Từ đó, tbts quyết định là sẽ đọc lại và sẽ đọc thật nhiều những bài Pháp của Thầy
mình để mong rằng những Pháp Âm này sẽ truyền đến cho những bạn "Khiếm Thị"
một cơ hội, một cơ hội cũng như chúng ta, (những người may mắn có đầy đủ tứ chi
và ngũ quan không khuyết tật) để tu hành với Pháp Môn Thù Thắng:

" An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt " này.

Thêm vào là lời nguyện cho những bài "Pháp Âm" này sẽ đem lại sự thuận tiện Tu Tập
cho những bạn mới vào Chùa.
Cuối cùng, tbts tự nghĩ: Một khi "Pháp Âm" này đã được xướng lên, thì nó sẽ mãi mãi
vang lên trong trời đất. Nó sẽ truyền đi mãi mãi và mãi mãi trong không gian vô tận và
sau rồi là cho hết thảy những ai  ...

" ......... Có tai mà muốn nghe để họ mau thành đạt quả vị Giải Thoát ......... !!! ".

Thân mến!

p/s: Sau đây là những bài đọc mẫu trong danh sách mà Thầy thường gởi cho những ace
vừa có đề mục Tu (Phương Pháp: THIỀN / Đề Mục: Quán Ngọn Lửa)
xin mời bà con tải về nghe:

01.DeMuc&TrinhTuTienTu.mp3 (13.34MB)
http://www.mediafire.com/?f9msot17gb8jody
02.DocThoai.mp3 (33.75MB)
http://www.mediafire.com/?kawvrurixgedj4l
03.ThienDinh&NghiepSat.mp3 (9.46MB)   
http://www.mediafire.com/?uvxpij92njc11sp
04.NiMiTa_OhThatGianDi.mp3 (23.58MB)
http://www.mediafire.com/?g2jrj4r1g813qfz
05.MayTien_CongPhu.mp3 (12.89MB)
http://www.mediafire.com/?d949z209upzu83c
06.Ajna_CaiThay.mp3 (11.59MB)
http://www.mediafire.com/?j4zdygbztcjcu6d
07.PhuongPhapThucHanh.mp3 (8.97MB)
http://www.mediafire.com/?1vk0dbk88e5xaox




DOMOC

 ;D :-* ;D Cảm ơn huynh tabàtầmsư những file này quá hay !!!
a di đà phật

Rancon

Em cũng từng nghĩ về cái này nè nhưng em không dám làm vì sợ bị ném đá!
Cám ơn anh dũng mãnh đi đầu, em sẽ cất bước theo sau.
Nhưng mà nè, làm echo nghe ghê quá hà. Giọng đọc chậm rãi thì em chịu rồi đó, hehehe.
Cho  em chơi với nghen!

tabàtầmsư


@ DOMOC: Cảm ơn bạn đã ủng hộ ...  :) :) :)

@ Rắn con: Đây là một công trình lâu dài và cần sự đóng góp của nhiều người ... Nên ... " Join this club, please everyone! "
Hễ mà Thầy còn Thuyết Pháp thì anh em mình còn đọc? Anh đang tính lên tiếng đây hehehe ... và đương nhiên là mình sẽ
đề nghị với Admin là thêm một Tiểu Mục: " Pháp Âm " trong phần " Những bài viết của Chú Tibu?  ;D ;D ;D

Như em nói, vì " echo " thì sẽ làm giảm đi tính rõ ràng của lời đọc nên anh chỉ dùng cho phần " mở đầu " và " kết thúc " với
những lời Nguyện và Hồi Hướng của Thầy với sự diễn tả của sự truyền đi trong không gian vô tận này? hehehe ...  ;D ;D ;D



lotusviet

Mình làm  vì lợi ích , nếu có "vô tình kiếm pháp " mà bị hiêu lầm thì hoan hỉ thôi .
Lotusviet tin răng ở đây tất cả đều là những vị bồ tát sẽ thành nên không có chuyện ném đá .
Khi post bài chúng ta phải thực tập viết bằng trái tim đến với nhau, bằng lời văn nhẹ nhàng,bằng một niềm vui ...số 10 thì L. tin rằng ai vào chùa cũng đều thấy an lạc.

BinhMinhVu

#5
BMV cám ơn Huynh tabàtầmsư. mấy cái file của huynh rất tuyệt

            Mấy cái file này rất cần cho những người mới vào tu như BMV.

            BMV có nghe đi nghe lại mấy lần, thấy nó thấu và khoái hơn khi mình tự đọc cho mình nghe he he.
            Giọng đọc thì chậm dãi truyền cảm rất tốt.

            Theo cảm nhân của BMV :
            thấy mục này rất có ích cho những người lười đọc như BMV nhưng lại muốn hiểu kỹ hiểu sâu
            để thực hành .
            Cái hay nữa là mỗi một file có một chuyên mục riêng biệt    
            mình thích mục nào chỉ cần giật tít kéo xuống nghe mọi lúc mọi nơi, có thể tranh thủ lúc nghỉ giải lao,
            lúc thư giãn đều được cả
            Cái hay nữa là mỗi mục chủ nhân của file phải tự tổng hợp cho người nghe những thông tin cần thiết ở các
            trang và trong các tập tin của Thâỳ tibu hehe. ( thế là người nghe được ăn sẵn nhé ) thanks
           
            Nếu mục này của huynh đưa sớm hơn tý nữa thì. BMV không bị vụ tẩu hỏa do không tuân thủ đúng
            lời dặn của Thầy TiBu
            "Đọc cho kỹ, Suy nghĩ cho kỹ, Hỏi cho rõ và thật là kỹ và sau cùng là làm cho thiệt là kỹ. HL".
           
            Nhân tiện đây cũng kể cho cả chùa nghe việc tu tập của BMV từ hôm nhận được đề mục tu ngọn lửa
            He he xấu hổ lắm vì cái tội tham sân si gây lên:
            do không chui đọc kỹ hướng dẫn thực hành, đọc lướt qua một vài lần thế là vào trận công phu luôn
            - ngay buổi đầu tiên thiền rồi quán ngọn lửa đỏ ở trước mặt. BMV quán được khoảng 15 đến 20 phút
              thì bị một trận kinh hoàng. Tự nhiên tim nó đập như chống trận, người thì cảm giác hoang mang lo sơ,
              phần ấn đường và phần gáy căng tức giữ dội, huyệt bách hội buồn như có kiến bò.
              Thấy hiện tượng đó BMV xả thiền ngay. xả y như trong phần hướng dẫn
              thực hành . Xong buổi thiền đó được 30phút, thì BMV thấy người khó chựi lắm như bị trúng cảm.
              Toàn thân thì thấy lạnh,ngực thấy tức và khó thở, bách hội vẫn thấy buồn như kiến bò. Lúc đó BMV mang
              nhang ngải cứu ra hơ , khoảng 1tiếng thì xong( BMV học và làm nghề đông y)
            - Sáng hôm sau, trước khi tập công phu BMV đọc lại bài rồi mới vào nhập thiền . Vẫn khoảng 15đến 20'
              sau khi nhập thiền. BMV lại bị một trận, tim đập mạnh nhưng có vẻ nhẹ hơn hôm trước tý tẹo. vì biết
              nếu cứ cố tập, chắc chắn sẽ nguy hiểm. Lúc đo BMV lại xả thiền luôn. Cả cái ngày hôm đó, BMV cứ bị
              cái cảm giác lo sợ vô cớ, và lúc không tập ấn đường và gáy cũng vẫn rất căng tức.
               BMV mang việc đó chia sẻ với một sư huynh của diễn đàn hstd . Sư huynh nói vắn tắt rằng .......
              do việc điều tức của BMV không đúng và cách hộ thân không kỹ nên đã xảy ra việc trên
           -  Buổi tập thứ 3: trước khi tập BMV lại đọc kỹ lại bài và lần này cách thở hoàn toàn giống như hướng dẫn
              thực hành của Thầy TiBu. và hộ thân rất kỹ . Buổi công phu đó BMV đã an toàn và cái tim đập mạnh hầu như    
               không còn và nó chỉ xuất hiện tý tẹo vào thời điểm công phu đã được 30' . và sau đó BMV cũng xả thiền để kết thúc
               buổi tập
           -  Các buổi công phu tiếp theo thì không còn bị một tý nào vì cái tim đập mạnh nữa .
              Đấy là một sự cố nhỏ cũng xin kể ra cho các bạn mới tham gia tu tập như BMV một kinh nghiệm để tránh
              và nên ghi nhớ lời day của Thâỳ
                 ""Đọc cho kỹ, Suy nghĩ cho kỹ, Hỏi cho rõ và thật là kỹ và sau cùng là làm cho thiệt là kỹ. HL"
           Trên là một cái lỗi của BMV đã trải qua khi bắt đầu vào tu tập. Cũng nhờ có cái lỗi đó mà BMV rút cho mình được
            nhiều kinh nghiệm
             
            Vậy rất mong sư huynh tabàtầmsư  tổng hợp ra nhiều file như trên để cung cấp cho những người mới tu và những
           người đang tu chưa đủ kiến thức được thuận lợi trong
                                              hành thiền công phu " AN TRÚ CHÁNH NIỆM ĐẰNG TRƯỚC MẶT "
                                                     
                             CHÚC HUYNH VÀ CÁC BẠN TU ĐẠT NHIỀU THÀNH TƯU TRÊN CON CON ĐƯỜNG TU TẬP

             
           

tabàtầmsư

#6
@ BinhMinhVu: Thành thật biết ơn sự góp ý và chia sẻ tỉ mỉ của BMV. Những lời góp ý của các bạn (đặc biệt là các bạn mới) thật cần thiết cho mục " Pháp Âm " này, để những bạn đọc Pháp có thể hiểu hơn những nhu cầu của các bạn ở mọi hoàn cảnh, mà sớm hoàn thiện hơn về mọi mặt mà làm cho mục này được thêm phong phú, đạt hiệu quả càng cao càng tốt.  

Một lần nữa, tbts rất tri ơn về sự đóng góp của bạn và mong những bạn mới cho thêm nhiều ý kiến và sự đóng góp của mọi người vào trong mục Pháp Âm này để chúng ta, những người đã có một Pháp Môn Tu Tập quá tốt lành này, có thể chia sẻ sự may mắn của mình đến cho những ai đang tìm kiếm mà vẫn chưa có được một Pháp Môn Tu Tập rõ ràng.

Thân mến!


baothoho

      khakhakha  Chào TBTS,cách đây một hai hôm,có anh Ban già hỏi thăm mình HSTD có mục  (Đọc) mấy bài Pháp không?  Mình trả lời  rất tiếc là không có,.Kha kha kha,Bây giờ nghe TBTS đề xuất vụ này,coi bộ hợp thời lắm đó.. Rất ủng hộ  sáng kiến này,

trigia

Tập trung tư tưởng.
Nghe 1 đoạn thu âm.
Cho nó 1 tiêu đề.

Nghe kiểu này là Kung Fu lắm đó anh tbts  ;D

tabàtầmsư

#9
Trích dẫn từ: baothoho trên Th2 28, 2012, 07:54 AM
     khakhakha Chào TBTS, cách đây một hai hôm, có anh Bạn già hỏi thăm mình HSTD có mục (Đọc) mấy bài Pháp không? Mình trả lời rất tiếc là không có. Kha kha kha, Bây giờ nghe TBTS đề xuất vụ này, coi bộ hợp thời lắm đó.. Rất ủng hộ sáng kiến này,

Thân chào anh baothoho ... " Không có gì là ngẫu nhiên trên thế giới này "? Vâng, nếu ở cuộc sống đời thường trong kinh tế có luật Cung Cầu thì về mặt tâm linh tbts nghĩ nó cũng thế. Tới một lúc nào ta gọi là đủ duyên thì tự nhiên nó phải xuất hiện phải không anh hehehe ...  :) :) :)

Lại một điều thú vị nữa trong giai đoạn này là, ngay bên kia của Diễn Đàn, mục " English Corner " thì bé Hạt Tiêu đã viết một bài với tiêu đề là " Blind " mà blind tức là không khả năng nhìn thấy hay đui mù, cái màn cửa cũng có nghĩa là " blind " vì nó chắn ánh sáng? Mà ánh sáng có phải đồng nghĩa với Sự Thật? cuối cùng thì hiểu rộng ra thêm thì một người mà không nhìn thấy sự thật thì là " Vô Minh " ... (một suy nghĩ khi đọc câu chuyện của anh)

Cảm ơn anh về sự ủng hộ này và nếu có được sự trực tiếp đóng góp của anh thì lại càng hay hơn ...  ;D ;D ;D


tabàtầmsư

#10
Trích dẫn từ: trigia trên Th2 28, 2012, 02:03 PM
Tập trung tư tưởng.
Nghe 1 đoạn thu âm.
Cho nó 1 tiêu đề.

Nghe kiểu này là Kung Fu lắm đó anh tbts  ;D

Thân chào anh Trigia, làm như vậy thì sẽ mau lắm đấy anh ạ ...  ;D ;D ;D ... !!!


Bạch Nguyệt

Hoan hô sáng kiến của anh tabatamsu, hay quá đó nghe!   :D Giọng nói truyền cảm rất phù hợp với chuyên mục và đặc biệt em thấy giọng nói này có cảm giác hợp với phong cách của thầy mình hihi  ;D
"Chứng nào thì cũng tật nấy nếu không có một sự cố gắng vượt bực để thay đổi.
Và đây là công thức chung để tiến tu."

vuhanp

Hehe Dzị là Má tui có đường rồi,
Cám Ơn TBTS lắm lắm, mấy bài Hỏi Đáp chắc phải có kịch bản, nhạc đệm, chuông, mỏ, đặc biệt là tiếng Niệm A Di Đà Phật giọng cao phải là nhạc hiệu đầu hay cuối cho 1 bài, thú thiệt là niệm giọng cao cho tới giờ đã 9 tháng tui vẫn CHƯA niệm được huhuhu... phải có nhạc hiệu mới dán, in sâu,  vào cái đầu LỲ LỢM này... Nghiên cứu cho kỷ nghen TBTS có cần thí nghiệm về cái gì hong ? tình nguyện làm chuột bạch nè !

trigia

Anh chưa niệm được giọng cao à .....
Anh thử hét xem sao.
Quan trọng là tiếng vang bay vèo vèo ... tới điểm đỏ.

tabàtầmsư

Trích dẫn từ: Bạch Nguyệt trên Th2 29, 2012, 07:21 AM
Hoan hô sáng kiến của anh tabatamsu, hay quá đó nghe!   :D Giọng nói truyền cảm rất phù hợp với chuyên mục và đặc biệt em thấy giọng nói này có cảm giác hợp với phong cách của thầy mình hihi  ;D

Cảm ơn lời khen, ủng hộ và nhận xét của em. Đọc mà có hiệu quả vậy thì tốt lành quá em nhỉ? Em nhớ dành chút thời giờ đóng góp trực tiếp nữa nha?  :) :) :)