Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

...""" Pháp Âm """...

Bắt đầu bởi tabàtầmsư, Th2 26, 2012, 06:51 PM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

chon an tinh

Chào Tudieude,

CAT yêu thích tất cả những gì sáng tạo, làm hết mình để tìm tòi cách thể hiện mới cho Pháp Âm. Người như vậy mà
Trích dẫnEm đã có ý định xóa tên khỏi chùa vì không muốn viết gì trên đây nữa
thì thật là ...thảm họa  ;D ;D ;D

CAT

TDD

#61
Chào anh TBTS, Cô GC, chú RN, chị tnt, chị CAT cùng ace!
Mới clip đầu tay mà được ace ủng hộ như vậy thì TDD sẽ "thừa thắng xông lên" đó nghe ;D

@anh TBTS: Cám ơn anh đã "lăng xê" em nhoa ;D
@ cô GC: Con dùng phần mềm ghi âm trên máy tính Audacity (http://audacity.sourceforge.net) do Brightmoon gởi cho trước đây. Cách của con là đọc tới, đọc lui vài lần cho khỏi vấp và nhấn giọng thế nào cho nó được tự nhiên, sau đó mới bắt đầu đọc để ghi âm.

@chú RN: Con là fan của phim kiếm hiệp nè chú ;D Chưa lồng tiếng trong phim HK lần nào, nhưng thỉnh thoảng cũng hay nói giọng trong phim kiếp hiệp HK cho mấy đứa nhỏ trong xóm nghe ạ ;D
@ chị tnt: Em mong là ngày càng có nhiều ace cùng tham gia chuyển âm, mỗi người một phong cách diễn đạt sẽ tạo nên sự vui thích cho người nghe ạ.

Trích dẫn từ: chon an tinh trên Th3 24, 2012, 07:21 PM
Chào Tudieude,
CAT yêu thích tất cả những gì sáng tạo, làm hết mình để tìm tòi cách thể hiện mới cho Pháp Âm. Người như vậy mà
Trích dẫnEm đã có ý định xóa tên khỏi chùa vì không muốn viết gì trên đây nữa
thì thật là ...thảm họa  ;D ;D ;D
CAT
Thật sự là em rất buồn chán sau sự cố về TTG đó chị. Em đã xóa tên thành viên nhưng admin đã nhắn tin giữ em lại. Được sự an ủi, động viên của Thầy nên em giờ đã phấn chấn hơn trước rùi ạ.
TDD mong tiếp tục nhận được những góp ý chân tình của chị và những ace khác để việc chuyển âm được hoàn thành tốt hơn ạ!


Phật Giáo tạo ra người hiền nếu và chỉ nếu người này hiểu rằng đời là Vô Thường. Không ngộ được điều này thì lúc nào cũng phát tâm hơn thua và sanh chuyện. (Tibu)

Ga con

#62
Trích dẫn từ: tudieude trên Th3 24, 2012, 07:40 PM

Thật sự là em rất buồn chán sau sự cố về TTG đó chị. Em đã xóa tên thành viên nhưng admin đã nhắn tin giữ em lại. Được sự an ủi, động viên của Thầy nên em giờ đã phấn chấn hơn trước rùi ạ.
TDD mong tiếp tục nhận được những góp ý chân tình của chị và những ace khác để việc chuyển âm được hoàn thành tốt hơn ạ!

.

Buồn chán ư. Hồi xưa, cô cũng đã trải qua nhiều lần buồn chán. Chán đến độ chả muốn nói gì với ai. Chán cả bản thân mình.
Nguyên nhân đôi khi cũng chỉ 1 vài việc mà mình tự thấy mình chẳng ra cái gì, những trách móc bản thân cứ lặp đi lặp lại trong đầu, chả muốn nghĩ thêm cái gì.

Dù rằng cuộc đời của cô đầy đủ hơn người khác rất nhiều.

Suy nghĩ mãi rồi cũng chán suy nghĩ nữa luôn. he he.

Rồi tự nhận ra: vậy cái chán này là cũng là món dấm chua của mình làm ra để tự tẩy rửa mình, xuất phát từ lòng mong muốn mình sẽ sống tốt hơn để không lặp lại những sai lầm cũ nữa.
Nhưng chưa tu tập thì khó lắm đấy, vì Thầy nói "cái thói quen đời sống" nó lôi kéo mình rất tự nhiên mà ta gọi là bản năng.

Bây giờ có tu tập rồi thì việc an trú chánh niệm đằng trước mặt đã giúp cô xử lý tình huống trong cuộc sống mạnh mẽ và gọn ghẽ hơn, hiệu quả hơn.

Cô mong rằng Tudieude chỉ cần chăm tập đều đều sẽ lấy lại được quân bình về tinh thần, sẽ tiến bộ về trí tuệ, sẽ nói và làm có cân nhắc, thận trọng và sáng suốt, hạn chế được tối đa các sai sót không đáng có. vậy là sẽ hết chán. nhỉ.

Chúc con an lạc trong đời sống này cùng gia đình.


trigia

Hay quá bạn gacon.
Viết từ con tim khuyến tấn đồng tu.
Không thể thêm thắc gì được.

Ga con

Cảm ơn anh Trigia, có phải thêm đó ạ.
Sáng nay mở mắt thì nhớ ngay đến bài viết thấy thiếu mất chữ rất quan trọng, nên vào lại trang nhà để "điền vào chỗ thiếu" ngay đấy ạ.
Đấy là câu "an trú chánh niệm" mà thiếu cụm từ "đằng trước mặt".

Hì hì, nói chưa chuẩn là tỉnh ngủ luôn đấy ạ.  ;D.

TLT

Trích dẫn
Bây giờ có tu tập rồi thì việc an trú chánh niệm đằng trước mặt đã giúp cô xử lý tình huống trong cuộc sống mạnh mẽ và gọn ghẽ hơn, hiệu quả hơn.

Bác Gacon ui!
Bác Gacon có thể ghi rõ hoăc cho VD các trường hợp cho tụi em học ké với (khi tình huống xảy ra..) được không ạ?  ;D ;D

TLT cám ơn
Kính


Ga con

Trích dẫn từ: TLT trên Th3 26, 2012, 09:11 AM
Trích dẫn
Bây giờ có tu tập rồi thì việc an trú chánh niệm đằng trước mặt đã giúp cô xử lý tình huống trong cuộc sống mạnh mẽ và gọn ghẽ hơn, hiệu quả hơn.

Bác Gacon ui!
Bác Gacon có thể ghi rõ hoăc cho VD các trường hợp cho tụi em học ké với (khi tình huống xảy ra..) được không ạ?  ;D ;D

TLT cám ơn
Kính



Nếu bạn muốn thì từ từ mình sẽ kể vài ví dụ khi có yêu cầu về nội dung.
Tuy nhiên vì là người thật, việc thật nói ra thì sẽ động chạm đến cái quyền bí mật riêng tư của người liên quan nên có thể sẽ chọn lọc và gửi riêng thôi.
Hoàn cảnh cụ thể ít ai giống ai nên nói cũng là 1 cái khó.

Cách tốt nhất vẫn là chịu khó tập, tâm mình yên tĩnh thì mình sẽ sáng suốt trong chuyện của mình nó hay hơn, thiết thực hơn.
Chuyện của người ngoài thì....cũng là của người ngoài. Khó vậy đó. ;D.

Qua đó. mình sẽ hiểu cái khổ của Thầy khi chuyển cái biết của Thầy vào cái đầu của ACE mình qua các bài viết trên diễn đàn (kkhuyến tu).
Từ chỗ đọc, hiểu, ngấm và làm cho có kết quả nữa là nó gian truân thế nào...

Chỉ có cách cười từ từ (để bình tĩnh) thôi, bạn ạ. ;D, ;D, ;D.

tabàtầmsư

Trích dẫn từ: hoasentrenda trên Th3 24, 2012, 11:18 AM
Admin Xin Góp Ý:

Khi chuyển pháp âm, nên giới thiệu người đọc như sau:
1. Pháp âm:
a. Sau khi giới thiệu Chủ đề, tác giả và thời gian viết (nếu có thì giới thiệu năm), và người đọc
Hay là
b. Sau khi đọc hoàn toàn bài viết, giới thiệu tác giả, thời gian viết (nếu có), và người đọc

2. Đặc tên của clip:
Nên giữ nguyên tên của bài viết, thêm vào nick ngắn của người đọc thí dụ:

Chủ đề là Tu Hành và Trồng Cải
Chơn An Tịnh đọc

thì ghi clip là:
01-CAT-TuHanhvaTrongCai.mp3 hay là
01-cat-TuHanhvaTrongCai.mp3

Số thứ 01, 02, 03.... của CAT (người đọc) để admin dễ dàng keep track và dễ tìm ra.

Chày Kim Cang
Tabatamsu đọc

thì ghi clip là:
03-TBTS-ChayKimCang.mp3 hay là
03-tbts-ChayKimCang.mp3

Đặc Biệt: Đọc câu hồi hướng sau bài pháp âm:
Xin hồi hướng công đức tu hành này đến cho những ai có tai mà muốn nghe để họ mau thành đạt quả vị Giải Thoát còn con ra sao thì cũng được. HL.

Admin

Cảm ơn admin đã góp ý, và ban chuyển âm Pháp sau khi đã hội ý và đưa ra bố cục cho những bài " Chuyển Pháp Âm " như sau:

1. Giới thiệu Chủ đề: (vd: " Cây Bồ Đề ")

     a. Tác Giả: Hai Lwa' / Tibu / _ _ _
     b. Thời gian: Viết ngày _ _ Tháng _ _ Năm _ _ _ _
     c. Nick chuyển âm: (vd: Chơn An Tịnh chuyển âm).

2. Bài Chuyển âm: yêu cầu thật chính xác.

3. Kết:

     Trích từ Diễn Đàn hstd.com hoặc
     Trích từ trang nhà hstd.com
     
     " Xin hồi hướng công đức tu hành này đến cho những ai có tai mà muốn nghe để họ mau thành đạt quả vị Giải Thoát còn con ra sao thì cũng được. " (Hai Lúa).
     ----------

Đặt tên của clip:

     Riêng phần này thì ban chuyển Pháp Âm có nhận xét là, trong kỹ thuật "search" thì "key words" sẽ là vấn đề. Nên Admin cũng nên xem lại là nếu một người vào "Google search" mà đánh chữ:

     "01-cat-TuHanhvaTrongCai.mp3" hay
     "01.TuHanhvaTrongCai_cat.mp3" hoặc là
     "01. Tu Hành và trồng cải_cat.mp3" thì nó sẽ dễ tìm hơn nha?
     Với ban chuyển Pháp Âm thì luôn ủng hộ bất cứ cách nào mà lợi lạc nhất cho mọi người và cho sự quản lý của admin.

ban Chuyển Pháp Âm!



TLT


[/quote]
Nếu bạn muốn thì từ từ mình sẽ kể vài ví dụ khi có yêu cầu về nội dung.
Tuy nhiên vì là người thật, việc thật nói ra thì sẽ động chạm đến cái quyền bí mật riêng tư của người liên quan nên có thể sẽ chọn lọc và gửi riêng thôi.
Hoàn cảnh cụ thể ít ai giống ai nên nói cũng là 1 cái khó.
Cách tốt nhất vẫn là chịu khó tập, tâm mình yên tĩnh thì mình sẽ sáng suốt trong chuyện của mình nó hay hơn, thiết thực hơn.
Chuyện của người ngoài thì....cũng là của người ngoài. Khó vậy đó. ;D.
Qua đó. mình sẽ hiểu cái khổ của Thầy khi chuyển cái biết của Thầy vào cái đầu của ACE mình qua các bài viết trên diễn đàn (kkhuyến tu).
Từ chỗ đọc, hiểu, ngấm và làm cho có kết quả nữa là nó gian truân thế nào...
Chỉ có cách cười từ từ (để bình tĩnh) thôi, bạn ạ. ;D, ;D, ;D.
[/quote]

@Bac Tabatamsu :Cho TLT xin lỗi nha chen ngang nha (vì chỗ này là Pháp Âm) ;D ;D

@Bac Gacon ui!
Ý của TLT là là..là ..không phải về nội dung câu chuyện ,mà là Bác Gacon áp dụng ATCNDTM khi xảy ra sự việc nào  đó như thế nào (kỹ thuật ấy- giống như là khi Chuối độ tử thì Chuối làm như thế nào...)
Hay ý là vì thường xuyên do mình áp dụng ATCNDTM nên tư từ mình "tiến bộ" và giải quyết vấn đề dễ dàng hơn ?  ;D ;D

Kính


tabàtầmsư

Trích dẫn@Bac Tabatamsu :Cho TLT xin lỗi nha chen ngang nha (vì chỗ này là Pháp Âm) Grin Grin

Thân chào! TLT không phải xin lỗi đâu hehehe ...  :) :) :)  tbts còn phải cảm ơn TLT ghé qua chia sẻ không hết nữa í mà?
Từ Pháp Âm mà lại ra sự chia sẻ, an ủi, khuyến khích các bạn đồng tu thì thử hỏi còn gì bằng nữa phải không TLT. Bạn cứ
tự nhiên & tinh tấn nhé!  ;D ;D ;D




tabàtầmsư

#71

    Sau 1 tuần từ ngày ban Chuyển Pháp Âm giới thiệu đến bà con bài " Tu Hành và Trồng Cải ", thì mặc dù Chơn An Tịnh
rất bận rộn với công việc, nhưng vẫn tranh thủ và hôm nay ban Chuyển Pháp Âm lại có dịp ra mắt bà con, tác phẩm chuyển
Pháp Âm chính thức đầu tiên của Chơn An Tịnh với bài:

    ...""" Cây Bồ Đề """...

    Thưa bà con, có lẽ chúng ta hầu hết đã đọc qua bài này, và đã cảm được một phần sự tĩnh lặng của cái không gian cách
đây hơn 2500 năm, mà Đức Phật đã đứng sững và nhìn " Cây Bồ Đề " này không chớp mắt suốt một tuần lễ? Để rồi đến ngày
nay đã được Thầy của mình phóng tầm nhìn về không và thời gian ấy mà kể cho chúng ta nghe một câu chuyện. Một câu chuyện
không thể nghĩ bàn của Cây Đại Thụ, cứ mãi luôn tình nguyện làm nơi "che mưa đỡ nắng cho Như Lai" hết kiếp này qua kiếp khác,
cho đến ngày Ngài thành đạo.

    Giờ đây! Ban chuyển Pháp Âm, xin kính mời bà con hãy lắng tâm lại mà nghe một bài Pháp của Thầy mình, mà CAT đã nhớ
lại cái xúc cảm, một lần được duyên lành ngồi chéo chân Thiền Định dưới Cội Cây đã đại diện cho Như Lai này. Hãy lắng Tâm mà
nghe Nguyên Ngôn " Om " mà CAT đã mượn để diễn tả một sự chấn động của vũ trụ đằng sau lời Phật. Và cũng xin bà con hãy
tĩnh Tâm để nghe những tiếng Chuông thành kính như đảnh lễ Thầy và Cung Thỉnh Chư Thiên cùng biết ơn đến Cố Đại Đức
Narada Maha Thera. và cuối cùng là lời của CAT đã viết cho Thầy:

    " Sự giao cảm trong im lặng tuyệt vời của Thày với Đức Phật và Cây Bồ Đề đã cho CAT và TBTS nhiều cảm hứng khi chuyển
âm bài Pháp này. Khả năng của tụi con chỉ nghe được tiếng lá của Cây Bồ Đề xào xạc trong gió đêm. Nguyện tu tập tinh tấn để
một ngày nào đó, CAT và TBTS có thể chuyển âm tiếng reo của Cây Bồ Đề khi gió ngừng đưa! ...
    Xin kính tặng vị Thày tâm linh cảm xúc của CAT và TBTS "


    Nhờ admin post bài: "" Cây Bồ Đề "" lên diễn đàn. Cùng kính mời bà con ghé qua Diễn Đàn tham khảo thêm về Cây Bồ Đề  :)

    1. Cây Bồ Đề (front page).
    2. Cây Bồ Đề (diễn đàn).

    Thân mến!

    "Nghe cho kỹ, suy nghĩ cho kỹ, hỏi cho kỹ và làm cho thật là kỹ thì may ra mới tới đích được." (Hai Lúa).



Bạch Nguyệt

Em cũng rất thích sự kết hợp giọng đọc của chị CAT và anh Tbts trong bài Cây Bồ Đề, nghe đặc bệt hơn các bài solo trước  ;D Lại thêm tiếng chuông rất phù hợp với nội dung và ngữ cảnh. Rất ngưỡng mộ tâm huyết, tình cảm và thời gian các anh chị đã dành cho các bài pháp và cho diễn đàn  ;)
"Chứng nào thì cũng tật nấy nếu không có một sự cố gắng vượt bực để thay đổi.
Và đây là công thức chung để tiến tu."

tabàtầmsư

Trích dẫn từ: Bạch Nguyệt trên Th3 28, 2012, 03:50 AM

Em cũng rất thích sự kết hợp giọng đọc của chị CAT và anh Tbts trong bài Cây Bồ Đề, nghe đặc bệt hơn các bài solo trước  ;D Lại thêm tiếng chuông rất phù hợp với nội dung và ngữ cảnh. Rất ngưỡng mộ tâm huyết, tình cảm và thời gian các anh chị đã dành cho các bài pháp và cho diễn đàn  ;)

Ban Chuyển Pháp Âm thành thật cảm ơn Bạch Nguyệt nhiều lắm, sự ủng hộ nhiệt tình của bạn sẽ là một khích lệ rất lớn với anh chị em chuyển Pháp Âm, và các bạn trong ban sẽ cố gắng để hoàn thành nhiều bài với chất lượng cao hơn nữa.  :) :) :)

Thân mến!  ;D ;D ;D


tabàtầmsư


     ...""" Báo Hiếu và Nước Giếng """...

     Thật là một niềm vui không tả khi ban Pháp Âm lại hân hoan giới thiệu đến bà con một giọng nữ mới, mà khi nghe chắc chắn bà
con sẽ nhận thấy một sự tiềm tàng thú vị đằng sau ấy với sự ngọt ngào của miền Nam, dễ thâm nhập lòng người pha thêm một
chút tố chất hài hước. Nhưng ở đây, giọng nữ này lại chọn bài Pháp " Báo Hiếu và Nước Giếng " để làm bài chuyển Pháp Âm đầu tay
cho mình, và điều cảm động nhất là sau khi quyết định chuyển Pháp Âm thì Giọng nữ này bắt tay vào việc ngay và đã làm say mê
cho tới khi xong hẳn luôn mà quên cả ăn trưa bà con ạ. Và sau đây mời bà con nghe bạn này đã dùng ngay chất giọng trong sáng
đơn giản và tự nhiên của mình để diễn đạt bài Pháp này thế nào? Cùng đọc những lời chính bạn ấy viết sau đây:

    " Trong thời gian nghỉ giải lao tập đề mục, lá chuối con cũng ngứa tay ngứa mỏ  ;D nên ghi thử một bài gọi là góp tí lá cho xôm
cây Pháp Âm. Mọi người nghe xong góp ý cho chuối với ạ, để nếu có thời gian chuối sẽ cố gắng làm tốt hơn ạ. Cám ơn cả nhà ! "


     Thân nhờ admin post bài: "" Báo Hiếu và Nước Giếng "" lên diễn đàn. Cùng kính mời bà con ghé qua Diễn Đàn tham khảo thêm
về bài Pháp ấy.  :) :) :)

     1. Báo Hiếu và Nước Giếng.

     Thân mến!

     "Nghe cho kỹ, suy nghĩ cho kỹ, hỏi cho kỹ và làm cho thật là kỹ thì may ra mới tới đích được." (Hai Lúa).