Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

...""" Pháp Âm """...

Bắt đầu bởi tabàtầmsư, Th2 26, 2012, 06:51 PM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

Ga con

Trích dẫn từ: chon an tinh trên Th4 06, 2012, 04:58 AM
Huynh Lengoctao27 kính,

Nghe huynh hỏi
Trích dẫn từ: lengoctao27 trên Th4 05, 2012, 05:47 PM
Hay mà có hiểu không???

làm CAT sợ muốn chết nên đã ngồi nghe Trực Xạ thêm vài lần nữa (nghe với cái tâm còn xa cận định mấy cây số) ;D ;D ;D. Newbie thôi mà. Đây là câu trả lời huynh của CAT nè:
" Rằng hay...thì thật là hay,
Nghe xong không hiểu rằng hay...chỗ nào"

Và đây là câu hỏi của CAT
Mà hiểu...có hay không???
Giúp đỡ đàn em chút xíu nghe đại sư huynh

Cám ơn huynh nhiều nhiều

CAT

Chào anh Lengoctao và chị CAT quý mến.  ;D.

Cũng vì cái câu hỏi của anh Tảo mà GC tui cũng..giật mình như chị CAT nên nghe đi rồi nghe lại bài này đó.

Cũng thấy mình hiểu mà, và tất nhiên hiểu theo cách của mình, chẳng biết có giống với anh Tảo không, cũng chờ nghe anh Tảo nói kinh nghiệm của anh cho tụi em nghe ké với. hix.

Và cũng biết cái anh này cũng vui tính, bất chợt "chém gió" 1 cái làm bà con giật mình để cẩn thận cho vui nhà í mà.

Tiếu Tam Tiếu

#91
Gửi chị Chon An Tinh!

Trước hết,em ko rõ tuổi tác và xưng hô thế nào cho phù hợp,nên em cứ liều gan "gọi chị xưng em".
Sau khi nghe xong bài chuyển âm của chị,em có 1 vài nhận xét,những nhận xét không được hay ho cho lắm,có thể sau những nhận xét này chị có ác cảm,có ghét em,...hoặc chẳng em coi em ra cái cóc khô gì......thì em vẫn cam lòng mà nhận xét:

-Em thấy chị rất tâm huyết muốn đóng góp,xây dựng và chia sẻ những bài pháp của Thầy rộng rãi đem lợi lạc cho chúng sinh.Chị có giọng đọc rõ ràng,dễ nghe,...nhưng em nói thật,em không thích những âm thanh chị lồng vào trong bài pháp.

-Nhạc đoạn đầu bài pháp,em nghe như bắt đầu kể chuyện ma,rùng rợn,khiến em nghe tự nhiên có cảm giác lạnh gáy,và có cái gì đó như đề phòng.

-Kế sau đó âm thanh mô phỏng tiếng súng,tiếng hỏa tiễn  khiến em giật mình,tâm ko còn tĩnh lặng để nhận pháp.

-Trong bài này có chữ "A!...",một âm thanh cảm xúc rõ rệt ,và theo trình độ yếu kém của em,thì đó là trọng tâm của bài pháp,thì em không thấy chị thể hiện được điều đó.Một cái gì đó nó quá phẳng lặng ở chữ "A" - chị thể hiện.Và nếu không phải em đã đọc qua bài này,thì em cứ tưởng đó là tên của "sự vật" nào đó,hay "nhân vật" nào đó!

-Những đoạn nhạc không lời,đó là những bản nhạc rất nhẹ nhàng,mà người ta thường thưởng thức,thư thái,giảm stress...có cả giai điệu không lời của bài tình ca.Tất cả cho em cảm giác không phải đang đón nhận bài pháp của Thầy.

-Nhạc nền,âm thanh mô phỏng,...tât cả những kỹ thuật này,thì cũng chỉ là kỹ thuật,và nó làm cho bài pháp trở nên hổ lỗn,lẫn lộn,không truyền đạt ý của Pháp (Mặc dù em biết với trình độ hiện tại,em chỉ thấy được 1 phần rất nhỏ trong bài Pháp).Và nhất là những bài Pháp với ngôn từ rất bình dân học vụ,gần gũi,dễ hiểu nhưng rất thâm sâu của thầy.
Em thích nghe những pháp âm mộc mạc,nếu có âm thanh,thì chỉ đơn giản là những âm thanh của chuông,khánh,...như vậy,em cảm giác gần ông thầy của mình hơn,cái tâm nó muốn nghe hơn.Và,trong bài chuyển âm của chị,thiếu một điều,mà theo em là thiếu xót lớn:tính hài ước của ông thầy mình!

Quả thật,tâm em rất...loạn sau khi nghe xong bài chuyển âm của chị.Bởi vậy,em lại có thêm 1 cái sai nữa trong 2 cái sai của em:

1.Tâm có sân,nhất là đoạn đầu em viết.xin lỗi chị,em đã rất khó chịu.

2.Phê bình,chê bai người khác một cách thẳng thừng,điều này hoàn toàn sai,nhất là với 1 người như chị đang có tâm chuyển pháp âm,và có thể sau nhận xét này của em,chị cảm thấy tự ái,và không muốn tham gia chuyển pháp âm nữa.(có khác gì tát nước vào mặt người khác?).Nên nếu tư tưởng này xuất hiện,thì em lại mong chị coi em chẳng ra cái gì,coi như hạt cát nhỏ,chẳng đáng bận tâm,và tiếp tục chuyển âm mang lại lợi lạc cho chúng sinh.

Em xin nhận mọi điều chỉ trích của chị,và mọi người.Một kẻ lười biếng,ích kỷ,không chịu làm gì,chỉ luôn trông chờ "hưởng" những gì người khác làm như em,có 1 mong muốn được "hưởng" tiếp những bài chuyển pháp âm....thật là đã!

TDD

Trích dẫn từ: Tiếu Tam Tiếu trên Th4 06, 2012, 12:03 PM
Trước hết,em ko rõ tuổi tác và xưng hô thế nào cho phù hợp,nên em cứ liều gan "gọi chị xưng em".
Sau khi nghe xong bài chuyển âm của chị,em có 1 vài nhận xét,những nhận xét không được hay ho cho lắm,có thể sau những nhận xét này chị có ác cảm,có ghét em,...hoặc chẳng em coi em ra cái cóc khô gì......thì em vẫn cam lòng mà nhận xét:

-Em thấy chị rất tâm huyết muốn đóng góp,xây dựng và chia sẻ những bài pháp của Thầy rộng rãi đem lợi lạc cho chúng sinh.Chị có giọng đọc rõ ràng,dễ nghe,...nhưng em nói thật,em không thích những âm thanh chị lồng vào trong bài pháp.

-Nhạc đoạn đầu bài pháp,em nghe như bắt đầu kể chuyện ma,rùng rợn,khiến em nghe tự nhiên có cảm giác lạnh gáy,và có cái gì đó như đề phòng.

-Kế sau đó âm thanh mô phỏng tiếng súng,tiếng hỏa tiễn  khiến em giật mình,tâm ko còn tĩnh lặng để nhận pháp.

-Trong bài này có chữ "A!...",một âm thanh cảm xúc rõ rệt ,và theo trình độ yếu kém của em,thì đó là trọng tâm của bài pháp,thì em không thấy chị thể hiện được điều đó.Một cái gì đó nó quá phẳng lặng ở chữ "A" - chị thể hiện.Và nếu không phải em đã đọc qua bài này,thì em cứ tưởng đó là tên của "sự vật" nào đó,hay "nhân vật" nào đó!

-Những đoạn nhạc không lời,đó là những bản nhạc rất nhẹ nhàng,mà người ta thường thưởng thức,thư thái,giảm stress...có cả giai điệu không lời của bài tình ca.Tất cả cho em cảm giác không phải đang đón nhận bài pháp của Thầy.

-Nhạc nền,âm thanh mô phỏng,...tât cả những kỹ thuật này,thì cũng chỉ là kỹ thuật,và nó làm cho bài pháp trở nên hổ lỗn,lẫn lộn,không truyền đạt ý của Pháp (Mặc dù em biết với trình độ hiện tại,em chỉ thấy được 1 phần rất nhỏ trong bài Pháp).Và nhất là những bài Pháp với ngôn từ rất bình dân học vụ,gần gũi,dễ hiểu nhưng rất thâm sâu của thầy.
Em thích nghe những pháp âm mộc mạc,nếu có âm thanh,thì chỉ đơn giản là những âm thanh của chuông,khánh,...như vậy,em cảm giác gần ông thầy của mình hơn,cái tâm nó muốn nghe hơn.Và,trong bài chuyển âm của chị,thiếu một điều,mà theo em là thiếu xót lớn:tính hài ước của ông thầy mình!

Quả thật,tâm em rất...loạn sau khi nghe xong bài chuyển âm của chị.Bởi vậy,em lại có thêm 1 cái sai nữa trong 2 cái sai của em:

1.Tâm có sân,nhất là đoạn đầu em viết.xin lỗi chị,em đã rất khó chịu.

2.Phê bình,chê bai người khác một cách thẳng thừng,điều này hoàn toàn sai,nhất là với 1 người như chị đang có tâm chuyển pháp âm,và có thể sau nhận xét này của em,chị cảm thấy tự ái,và không muốn tham gia chuyển pháp âm nữa.(có khác gì tát nước vào mặt người khác?).Nên nếu tư tưởng này xuất hiện,thì em lại mong chị coi em chẳng ra cái gì,coi như hạt cát nhỏ,chẳng đáng bận tâm,và tiếp tục chuyển âm mang lại lợi lạc cho chúng sinh.

Em xin nhận mọi điều chỉ trích của chị,và mọi người.Một kẻ lười biếng,ích kỷ,không chịu làm gì,chỉ luôn trông chờ "hưởng" những gì người khác làm như em,có 1 mong muốn được "hưởng" tiếp những bài chuyển pháp âm....thật là đã!

Chào chị CAT và TTT!
TTT góp ý rất chân thật và thẳng thắng, ngày hôm qua khi nghe bài Trực Xạ TDD cũng định có đôi lời góp ý, vì nghe thấy sao sao í. TTT nói lên những lời mà TDD cũng muốn nói vậy đó chị CAT!
Mình phục vụ cho số đông, mà số đông thì mỗi người một kiểu. Vậy nên tránh những gì là "cái ta" trong đó.
Chân chất, xề xòa, dân dã, giản dị, dzui dzẻ như Thầy Hai Lúa là em thấy hay nhất!  ;D ;D ;D
Ngôn từ có gì đó không hợp tình, mong chị hoan hỷ!




Phật Giáo tạo ra người hiền nếu và chỉ nếu người này hiểu rằng đời là Vô Thường. Không ngộ được điều này thì lúc nào cũng phát tâm hơn thua và sanh chuyện. (Tibu)

Ga con

Trích dẫn từ: Tiếu Tam Tiếu trên Th4 06, 2012, 12:03 PM
Trước hết,em ko rõ tuổi tác và xưng hô thế nào cho phù hợp,nên em cứ liều gan "gọi chị xưng em".
Sau khi nghe xong bài chuyển âm của chị,em có 1 vài nhận xét,những nhận xét không được hay ho cho lắm,có thể sau những nhận xét này chị có ác cảm,có ghét em,...hoặc chẳng em coi em ra cái cóc khô gì......thì em vẫn cam lòng mà nhận xét:

-Em thấy chị rất tâm huyết muốn đóng góp,xây dựng và chia sẻ những bài pháp của Thầy rộng rãi đem lợi lạc cho chúng sinh.Chị có giọng đọc rõ ràng,dễ nghe,...nhưng em nói thật,em không thích những âm thanh chị lồng vào trong bài pháp.

-Nhạc đoạn đầu bài pháp,em nghe như bắt đầu kể chuyện ma,rùng rợn,khiến em nghe tự nhiên có cảm giác lạnh gáy,và có cái gì đó như đề phòng.

-Kế sau đó âm thanh mô phỏng tiếng súng,tiếng hỏa tiễn  khiến em giật mình,tâm ko còn tĩnh lặng để nhận pháp.

-Trong bài này có chữ "A!...",một âm thanh cảm xúc rõ rệt ,và theo trình độ yếu kém của em,thì đó là trọng tâm của bài pháp,thì em không thấy chị thể hiện được điều đó.Một cái gì đó nó quá phẳng lặng ở chữ "A" - chị thể hiện.Và nếu không phải em đã đọc qua bài này,thì em cứ tưởng đó là tên của "sự vật" nào đó,hay "nhân vật" nào đó!

-Những đoạn nhạc không lời,đó là những bản nhạc rất nhẹ nhàng,mà người ta thường thưởng thức,thư thái,giảm stress...có cả giai điệu không lời của bài tình ca.Tất cả cho em cảm giác không phải đang đón nhận bài pháp của Thầy.

-Nhạc nền,âm thanh mô phỏng,...tât cả những kỹ thuật này,thì cũng chỉ là kỹ thuật,và nó làm cho bài pháp trở nên hổ lỗn,lẫn lộn,không truyền đạt ý của Pháp (Mặc dù em biết với trình độ hiện tại,em chỉ thấy được 1 phần rất nhỏ trong bài Pháp).Và nhất là những bài Pháp với ngôn từ rất bình dân học vụ,gần gũi,dễ hiểu nhưng rất thâm sâu của thầy.
Em thích nghe những pháp âm mộc mạc,nếu có âm thanh,thì chỉ đơn giản là những âm thanh của chuông,khánh,...như vậy,em cảm giác gần ông thầy của mình hơn,cái tâm nó muốn nghe hơn.Và,trong bài chuyển âm của chị,thiếu một điều,mà theo em là thiếu xót lớn:tính hài ước của ông thầy mình!

Quả thật,tâm em rất...loạn sau khi nghe xong bài chuyển âm của chị.Bởi vậy,em lại có thêm 1 cái sai nữa trong 2 cái sai của em:

1.Tâm có sân,nhất là đoạn đầu em viết.xin lỗi chị,em đã rất khó chịu.

2.Phê bình,chê bai người khác một cách thẳng thừng,điều này hoàn toàn sai,nhất là với 1 người như chị đang có tâm chuyển pháp âm,và có thể sau nhận xét này của em,chị cảm thấy tự ái,và không muốn tham gia chuyển pháp âm nữa.(có khác gì tát nước vào mặt người khác?).Nên nếu tư tưởng này xuất hiện,thì em lại mong chị coi em chẳng ra cái gì,coi như hạt cát nhỏ,chẳng đáng bận tâm,và tiếp tục chuyển âm mang lại lợi lạc cho chúng sinh.

Em xin nhận mọi điều chỉ trích của chị,và mọi người.Một kẻ lười biếng,ích kỷ,không chịu làm gì,chỉ luôn trông chờ "hưởng" những gì người khác làm như em,có 1 mong muốn được "hưởng" tiếp những bài chuyển pháp âm....thật là đã!


Chào TieuTamTieu và TưDieuDe, chị CAT... và các bạn.
Rất hay là mọi người ở trên chùa này mạnh dạn nói lên suy nghĩ của mình. Cái tính thẳng thắn này rất đáng quý.

bạn Tieutamtieu cũng đừng tự ti quá ở câu : "1 kẻ lười biếng, ích kỷ, không chịu làm gì...", cách này nó không hay cho tâm mình, vì bạn đang có nghe mà, bạn có nghĩ, bạn có mạnh dạn đóng góp nhận xét của mình cho công việc chung, điều này quý lắm chứ. Phải tự hào là 1 tu sĩ đang chăm và thận trọng.
Được không? Hả bạn 3 nụ cười.?? ;D, ;D, ;D.

Thực ra tốt xấu cũng ở tùy người đối diện, vì không phù hợp với mình thì sẽ thấy không thích, chúng ta đang tu thì lắng tâm ghi nhận ý kiến của nhau rồi điều chỉnh cho phù hợp cũng ... là bình thường.

* Riêng GC khi đọc và nghe bài này rồi (nhiều lần) chỉ còn cô đọng lại trong tâm 1 điều:
TRỰC XẠ là bắn thẳng trực tiếp vào 1 điểm đằng trước mặt đã được mặc định tọa độ, cụ thể ở HSTĐ là an trú chánh niệm đằng trước mặt vào đề mục đã được chọn sẵn phù hợp với mình, và nhắc mình là chỉ có làm theo nữa mà thôi, không ngó nghiêng gì nữa.

Và nghe đi nghe lại vẫn còn cảm xúc lâng lâng quý báu khi thấy mình không rơi vào cảnh đi lạc đường như nhiều người muốn tu tập khác trên thế gian này.


Chúc các bạn vui vẻ, mạnh khỏe, cùng nhau đồng hành đi đến đích con đường tu tập Giải thoát.

tnt

Chào tất cả mọi người !
Thật là diễm phúc cho tnt là được nghe bài Pháp Âm Trực Xạ này cùng với Chú và thêm vài người bạn ở xa qua chơi nữa ...
Phải nói thật không khí lúc ấy thật vui ...Ông Thầy nghe bài Pháp Âm mà cười khoái chí " khà khà khà ..." vì không sao nghĩ ra nổi cái sáng kiến đem cả tiếng súng và tiếng hoả tiển vào trong bài pháp luôn .....và cả đám cũng thấy mắc cười vì sáng kiến " táo bạo" và ngộ nghĩnh này vì xưa nay chưa ai dùng tiếng súng và tiếng hoả tiển thay cho tiếng chuông và tiếng khánh ngân nga trong những lời như vầy .... ;D ;D ;D
Chúng ta bị " sốc " vì nó không hợp với quan niệm và suy nghĩ của chúng ta ...chúng ta khó chiụ vì không hợp nhãn với cái nhìn của mình .....
tnt đồng ý với Chị Gacon là " xấu đẹp tuỳ người đối diện " và mỗi người sẽ cảm nhận cái đó theo cách riêng của mình ...
Có thể nó không được đông đảo mọi người thán thành nhưng đây là món quà mà CAT đã gói trọn tất cả những tâm tư của mình trong đó để gửi đến Người mà CAT muốn được gọi là THẦY sau bao nhiêu năm lang thang vất vả đi tìm kiếm ......
Và món quà ấy đã được Ông Thầy Chấp Nhận một cách đầy hứng khởi và vui vẻ ....Đó là thành công lớn của CAT đối với Thầy !
Hẳn nhiên là chính Ổng viết ra thì đâu cần mình phải đọc lại cho ổng nghe đâu ....
Nhưng khi đọc đó ....mình cố tình đưa vào những phụ hoạ cho bài đọc nó lại nói lên phần nào cái suy nghĩ và tâm ý của người đọc mà chỉ chính Ông Thầy mới hiểu ra nó là thế nào ! ;D ;D ;D
Chúc mọi người có thêm nhiêù bài Pháp Âm hay lồng vào trong những ý nghĩ và suy tưởng thật đậm nét của riêng mình !

lengoctao27

Cáo chình quý bạn!
Mình thì lại nghỉ khác.Một khi mà đã nghe ông Thầy nói chuyện rồi thì dù có ai đó trình bày xuất sắc hơn cả trăm lần thì nghe nó vẫn chán phèo và nó không có vô.<chắc có lẻ tại mình u mê quá chăng?>.Cũng giống như khi nghe Beegees hát bài I Started The Joke,dù cho có ca sỉ nào hát hay hơn gấp trăm lần thì mình cũng không thích.Đó là chưa kể khi đối diện trực tiếp mình còn thấy điệu bộ của Thầy khi Thuyết Pháp,vừa có lực vừa có hỷ lạc cho nên nó ...thắm...
Ở đây mà nói xấu đẹp tùy người đối diện coi bộ không đúng lắm!
Còn khi muốn nghiên cứu các bài Pháp của thì ta chỉ cần mở máy ra rồi làm rẹt rẹt chứ ai mà rảnh đâu mà ngồi đó mà nghe??????

Ruồi Sinh

   Dĩ nhiên Pháp Âm rất lợi lạc nhưng RS vẫn thích nghe tiếng nói của Thầy  ;D ;D ;D  và hy vọng sẽ được đóng góp ở những lĩnh vực khác nhé ;D ;D ;D
Các Ngài Bồ Tát thứ dữ này với bi nguyện quá to lớn: Các Ngài tan biến và đi vào tạo thành các chũng tử Bồ Đề nằm trong tâm thức của các chúng hữu tình! Với mục đích là âm thầm kích động cho đến khi nào những chúng hữu tình này ... thành Phật. Thật là điều không thể suy nghĩ và bàn luận được. (T.TB)

tabàtầmsư

Trích dẫn từ: chon an tinh trên Th4 06, 2012, 04:58 AM
Huynh Lengoctao27 kính,

Nghe huynh hỏi
Trích dẫn từ: lengoctao27 trên Th4 05, 2012, 05:47 PM
Hay mà có hiểu không???

làm CAT sợ muốn chết nên đã ngồi nghe Trực Xạ thêm vài lần nữa (nghe với cái tâm còn xa cận định mấy cây số) ;D ;D ;D. Newbie thôi mà. Đây là câu trả lời huynh của CAT nè:
" Rằng hay...thì thật là hay,
Nghe xong không hiểu rằng hay...chỗ nào"

Và đây là câu hỏi của CAT
Mà hiểu...có hay không???
Giúp đỡ đàn em chút xíu nghe đại sư huynh

Cám ơn huynh nhiều nhiều

CAT

Thân chào CAT, kỳ này thì CAT phải thua một chầu cho tbts rùi đó, đã bảo là chỉ cần 1 viên đá nhỏ thôi thì cũng đủ biết " how deep the water is " mà? hehehe ... !!!


trigia

Ngài Thích Ca có 1250 đệ tử đều là A La Hán.
Trong đó chẳng có 2 người giống nhau.
Xét dưới bất cứ góc cạnh nào.

tnt

" Hay mà có hiểu không ???"
Người nói câu này khi và chỉ khi chính họ là người Làm ra được chuyện đó.
Khi hỏi như vậy thì đòi hỏi người hỏi phải hiểu biết vấn đề một cách rất tường tận và chi tiết ...
Cái Hiểu và Biết đó chỉ duy nhất thuộc về Người đã làm ra nó và viết ra nó thì mới Hiểu được,
thì Người ta mới có quyền hỏi người khác như vậy.
Người mà có đủ năng lực để hỏi thì chỉ có Chú và Cô Vân thôi, ngoài ra không ai có thể đủ khả năng để hỏi điều này.

Vì :

Mọi người khi đọc lại hay nghe lại thì ai cũng chỉ có thể hiểu một vấn đề đó tuỳ theo suy nghĩ và
quan niệm sống của từng người vì chúng ta không ai giống ai trong suy nghĩ, chúng ta cũng chỉ
thấy được một phần chân lý theo những góc cạnh khác nhau của từng người, nên khi phán xét người
khác theo cái năng lực hiểu vấn đề của mình  đối với người khác ...  thì cũng giống như những anh
mù rờ voi vậy đó ....

Có nhiều khi  tnt nghe hay mà chẳng hiểu gì cả...
- Hay là vì có cái gì đó làm thoả mãn cái tâm thức tìm kiếm của mình và cái hiểu đó vẫn còn
đang nằm trong sự tìm để hiểu thì nó vô cùng thú vị nên mình thấy nó hay ....
- Không hiểu vì sự hiểu biết của mình qúa hạn hẹp lại bị kiềm toả trong vòng vô minh nên mình
chẳng khác gì người mù mà khao khát được nhìn thấy ánh sáng.
Rồi khi mình có thể đi từ cái hiểu qua cái biết thì lúc đó mới thật sự thoả mãn.

Người Thuyết Pháp và người đọc Pháp Âm hoàn toàn khác nhau
- Người Thuyết Pháp : là Người đã hiểu biết và chứng thực những gì mình đã làm rồi đem nói lại
cho người khác nghe về qúa trình trãi qua đó của mình.
- Ngưòi đọc Pháp Âm: là người đang đi tìm để hiểu về những gì người viết ra bằng cách đọc .
Một bên là nói về sự thực chứng, một bên là đọc để tìm hiểu.
Hai vai trò ở vào hai lãnh vực rất là khác xa nhau mà sao chúng ta có thể đem so sánh một cách khập khiểng
như vậy được ....

Chính sự lẫn lộn này mà chúng ta đòi hỏi người đọc Pháp Âm phải như là một người Thuyết Pháp
thì đó là một sự đòi hỏi không hợp lý tí nào.
Mỗi người có một khả năng riêng để đi vào con đường tu tập.

Đọc Pháp Âm cũng chỉ là một phương cách tu tập của họ và khi đọc như vậy họ đem cống hiến
cho mọi người nghe chơi mà tu mà tu tập ....
Nếu ai cảm thấy nó không hợp với mình thì đừng nghe vì nó không giúp gì cho việc tu tập của
riêng mình thôi, chớ có thể nó giúp cho người khác thì sao
Ngồi nghe một công trình của người khác mà mất thì giờ, trong khi họ bỏ ra công sức và thì giờ 
cống hiến cho không mình thì sao đây ?

Góp ý kiến khích lệ tinh thần cùng nhau sửa sai để tu tập cho tốt hơn, đó là điều nên làm ...
Nhưng chỉ vì sự khác biệt giữa ưa thích, yêu và ghét mà vô tình làm người khác cảm thấy bị đau
lòng tổn thương đến chuyện tu tập của họ thì thiệt là không nên.

Mục đích chính của chúng ta trong tu tập này là giúp đỡ người khác, và nếu như cảm thấy không
thể giúp gì được cho nhau, thì ít nhất xin đừng làm tổn thương nhau ..

Đóng góp nào trong này cũng cần nên trân trọng vì họ đã đem cả con người và tâm hồn mình ra
để trao tặng cho người khác ... đó là cách họ đang dấn thân thật sự vào con đường tu tập của chính mình. ..
thì xin mọi người hãy giang rộng vòng tay thân ái ...nở nụ cười " hỷ xả " để họ có thể vượt qua những
khó khăn va vấp ban đầu mà mạnh dạn hơn nữa, chứ đừng bóp chết hy vọng và làm nhụt chí người mới tập ...

Mình tu thì có nhiều cách để làm việc thiện và bố thí, "hào phóng" trong suy nghĩ và "rộng lượng bố thí
"một vài lời động viên nâng đỡ tinh thần cho nhau thiết nghĩ đó cũng gọi là một chút Từ Bi trong tu tập.

Mục đích của trang web này là gì, nếu không phải là làm cho cuộc đời của nhau bớt đi những nhọc nhằn ?
Đời người qúa ngắn ngủi, cuộc sống qúa bận rộn đến nổi chúng ta không còn thì giờ để nói một câu nhã nhặn sao ...?

chon an tinh


Kính chào mọi người,

Đầu tiên cho CAT xin lỗi vì đã trả lời chậm những ý kiến quan tâm đóng góp cho bài chuyển âm Trực Xạ.

Để "thay lời muốn nói", CAT quyết định sẽ "vén bức màn" để các ACE thấy được điều gì là động cơ cho bài chuyển âm này.

Tiếu tam Tiếu có biết pháp môn "ngón tay chỉ mặt trăng, trực chỉ chân tâm kiến tánh thành Phật" là gì không? và cái chữ A mà theo TTT là "trọng tâm của bài pháp" nó có nghĩa như thế nào với CAT không?
Để CAT nói nhé: đó chính là cái pháp môn mà CAT đã tu tập với thời gian sơ sơ khoảng ...10 năm đó. Cái chữ A này không có gì đặc biệt cho CAT hết, mà chữ A... lộn, A... trật, A... tầm bậy mới chính là điều CAT từng trải nghiệm qua; và sự kinh hoàng khi thấy mình tu không tiến được chút nào khi vô thường ập đến chính là lý do CAT vượt pháp và đi tìm ông Thày Tibu đó ;D ;D ;D

Về vấn đề cài nhạc trong pháp âm:

Khi chuyển âm, nói thiệt là CAT không có tâm nguyện gì lớn lao như phục vụ, cống hiến...vì tâm lực CAT chỉ là newbie. Lang thang, mệt mỏi trong quá trình tìm kiếm thày và chánh pháp quá lâu rồi, nên khi gặp HSTĐ, lòng CAT tràn ngập sự biết ơn. Thấy anh TBTS "cô đơn" với những tâm nguyện đẹp đẽ, nên CAT tình nguyện nhảy vào để chia sẻ.
CAT cố gắng tìm hiểu thêm về "tính cách" của Thày qua những bài viết trước khi làm chuyển âm, nhưng tiếc thay CAT lại hình dung ra Thày với 1 hình ảnh hoàn toàn khác với TTT và TDĐ. CAT nghĩ không có ông nông dân thật thà chất phác nào mà tu nổi thành Phật. Đằng sau cái tên Hai Lúa, CAT nghĩ về "tính chịu chơi" của Thày với vài lần đi thông qua cái chết (cái này là điểm CAT bị chinh phục mạnh nhất khi tìm hiểu về Thày); và CAT chưa từng gặp ông nông dân nào mà chơi được classical guitare. Lý do là vì CAT là người từng học qua môn này nên CAT mới nói vậy.

CAT yêu thích âm nhạc, nên cài nhạc vào pháp âm trước hết là để cho chính CAT nuôi dưỡng cảm xúc khi chuyển âm và gởi gấm xúc cảm cho những người nào "tu thì ít, thích nghe nhạc thì nhiều" như CAT. CAT nghĩ Thày cũng thích âm nhạc mà, vậy nên Thày sẽ không nỡ la CAT. Hơn nữa CAT chỉ chuyển âm những bài nào mà nó mang ít nhiều trải nghiệm của bản thân; chứ không chuyển âm như một công việc làm trong lúc rảnh. Nếu bây giờ mà CAT phải xách một cái chuông ra, rồi ngồi đọc những bài pháp vào máy, thì chính CAT nhàm chán lắm. Đọc còn không nổi, lấy gì mà hiểu và chuyển âm (thông cảm cho CAT nghe mọi người. Newbie nó thế ;D ;D ;D). Mặc dù vậy, nhưng CAT luôn luôn tôn trọng sự khác biệt; chưa bao giờ CAT dám lên DĐ để phê bình những người suy nghĩ khác mình

Cảm nhận về Trực Xạ của CAT rất đặc biệt.Từng đọc nhiều kinh sách, CAT chưa bao giờ thấy 1 ông Thày nào kỳ lạ như vậy; ví pháp môn tu tập như bắn súng và bắn hỏa tiễn. Vậy nên CAT cũng nghĩ là Thày Tibu sẽ tha thứ cho CAT khi CAT đem nhưng âm thanh "bạo lực" này vào dòng pháp âm đang ngân vang. Hay dở thì CAT không quan tâm, mà cái chính là CAT muốn kính tặng Thày nhân ngày sinh nhật; với hy vọng Thày có nhiều sức khỏe và niềm vui khi thấy đệ tử mình "quậy" như vậy.

Xin cho CAT mượn lời của TNT để xác định: CAT chỉ là người chuyển âm, và chuyển theo cảm xúc của riêng mình
Trích dẫnNgười Thuyết Pháp và người đọc Pháp Âm hoàn toàn khác nhau
- Người Thuyết Pháp : là Người đã hiểu biết và chứng thực những gì mình đã làm rồi đem nói lại
cho người khác nghe về qúa trình trãi qua đó của mình.
- Ngưòi đọc Pháp Âm: là người đang đi tìm để hiểu về những gì người viết ra bằng cách đọc .
Một bên là nói về sự thực chứng, một bên là đọc để tìm hiểu.

CAT cũng muốn nói " Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi phần" khi bài chuyển âm này đã tạo ra cảm xúc bực bội, sân hận cho người nghe vì nó hoàn toàn không nằm trong chủ ý của người thực hiện.
Xin cảm ơn những lời đóng góp thiện chí, chân thành và tình cảm của các anh chị. Những lời nói này mang lại nhiều năng lượng và khuyến khích CAT khởi sự lại niềm yêu thích tu tập; vốn đã cạn kiệt trong CAT từ lâu.

Sau cùng cho CAT nói vài câu với anh TBTS:
Tâm nguyện của anh rất là đẹp đẽ; và trên con đường đi tới cái đích ấy sẽ có nhiều gai góc nhưng cũng có nhiều hoa hồng.
Xin anh cho CAT tặng anh câu này: hoa hồng nào mà chẳng có...gai; nhưng chính vì có gai...nên nó mới là hoa hồng, nếu không nó chỉ là hoa cà...chua.

Trân trọng

CAT

Ga con

 ;D. Vui quá.

@ tnt: Đồng ý với bài của bạn và xin cảm ơn bạn đã nói lên những điều mà tớ cũng suy nghĩ vậy nhưng không nói ra lời như vậy được được (khả năng diễn đạt còn kém, hì hì).

@ CAT: tớ cũng là người mê âm nhạc, và cũng biết đôi khi vì hơi mê quá mà xao lãng chuyện tập, cũng tự biết nói với mình "lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi phần" từ lâu rồi, nên khi đọc những tâm sự của bạn thấy sao mà "đồng khí tương cầu" quá. hì hì.

Chúc tất cả các bạn luôn được an vui.



tabàtầmsư


Ban Pháp Âm lại giới thiệu đến bà con một giọng nữ thật rõ ràng và truyền cảm. Mời bà con tải về thưởng thức sự thuyết phục của giọng nữ này với bài Pháp sau. Thân nhờ admin post lên diễn đàn giúp Bạch Nguyệt nhé!

     ...""" Biến Nghiệp Thành Nguyện """...

     Cùng kính mời bà con ghé qua Diễn Đàn tham khảo thêm: 
     01. Biến Nghiệp Thành Nguyện. (bài mới)

Cảm ơn admin rất nhiều !!!  ;D ;D ;D


bongsen

#103
Sau một thời gian dài.... cuối cùng BS cũng hoàn thành audio chuyển âm đầu tay, và vì là bài đầu tiên BS tự làm nên kính mong Admin và cả nhà góp ý, để lần sau có làm thì sẽ tốt hơn ! ;D ;D ;D

<a href="http://www.mediafire.com/?d981tpbtciiolhb">00-BS-Pháp môn chăn trâu và quy trình của Hai Lúa - Liên hoa tạng và tu sĩ già.</a>

Tham khảo:
<a href="https://www.hoasentrenda.com/fp/bai-viet/hoi-dap/phap-mon-chan-trau-quy-trinh-cua-hai-lua-1058">01. Chăn trâu hay diệt khổ</a>
<a href="https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=3564.0"> 02. Liên Hoa Tạng và Tu sĩ già </a>

Kính!
BS

Ga con

Trích dẫn từ: hoasentrenda trên Th4 13, 2012, 11:34 AM
Trích dẫn từ: bongsen trên Th4 13, 2012, 10:49 AM
Sau một thời gian dài.... cuối cùng BS cũng hoàn thành audio chuyển âm đầu tay, và vì là bài đầu tiên BS tự làm nên kính mong Admin và cả nhà góp ý, để lần sau có làm thì sẽ tốt hơn ! ;D ;D ;D

<a href="http://www.mediafire.com/?d981tpbtciiolhb">00-BS-Pháp môn chăn trâu và quy trình của Hai Lúa - Liên hoa tạng và tu sĩ già.</a>

Kính!
BS

ok bongsen ;D ;D ;D

GC đã nghe hết phần chuyển âm của bạn BS (2 lần).
Có vài nhận xét với bạn nhé:

- Bạn đã có nhiều chuẩn bị nên độ nhuần nhuyễn khi đọc cũng khá. Giọng đọc của bạn cũng rõ ràng.

- Tuy nhiên, phần nhạc bạn cài vào quá to, lúc thì tiếng hát chiếm hết khoảng tĩnh lặng, có lúc cạnh tranh 50-50 với giọng của bạn, lại có lúc những đoạn quan trọng thì cái cô hát bè với bạn (trong đĩa) cứ ê, ế, ề, ê, rồi u, ủ, ú, u,  ơ, ớ, ờ , ơ... to ơi là to.  Nghe thấy mệt đầu lắm, vì bị chia trí khi nghe.

Bài nào của Thầy cũng hay và đọc nên để cho người nghe sự tập trung chú ý sâu thì thấm thía hơn.
Bạn nên chỉnh lại phần nhạc phụ họa nhỏ nhỏ, nghe xa vời thoảng thoảng thôi, nếu bạn muốn "có đệm".

Chúc bạn an vui tu tập.