Hi Chú và các vị đạo hữu !
Trước hết con xin cầu chúc các vị hữu duyên ngày càng tu tập tiến bộ, cũng phải nói rằng địa chỉ này thật là Tuyệt,hehe...dĩ nhiên là Tuyệt dành cho những vị
hữu duyên, con tạm gọi là đã " Thẩm thấu" về Phật, và Phật pháp, và ngày đêm không ngừng tiến tu. Con thuộc dạng lười có cỡ, lúc rảnh cũng hay ghé qua đọc,
con cũng khâm phục những việc làm từ bi của tập thể nhóm Lubu,hihi. Tuy nhiên cũng không khỏi bực mình( con tu dở ẹc, nên tâm tính còn thô),hihi...khi đọc một số bài các
vị khách( có lẽ chưa thẩm thấu), mà bình dân gọi là, ngu lâu khó đào tạo...hehe...khi tình cờ biết được trang này hay là đọc đâu đó rồi nhảy vô Hỏi, Nhờ lung tung. Trong khi bản thân mình thì có biết đâu rằng những Phật Nhí, Chú Tibu, và những vị có lòng từ bi đã âm thầm làm rồi, và đau túi bụi rồi. Các vị chỉ nhìn thấy tai nạn trước mặt, hay chỉ vì người đó khi còn sống mình từng mến mộ, nhưng các vị đâu có biết Họ đã gây nghiệp lớn tới đâu không? Rồi lại nhờ, rồi các Nhí lại làm, rồi lại tiếp diễn đến khi nào đây?
Nên con nghĩ( con cũng thuộc hàng chưa thẩm thấu), cái gì cũng phải tùy duyên,còn sống thì ráng cho tốt, mình gây ra thì ráng mà chịu( hay là đã làm từ vô lượng kiếp ruồi), tu ngàn đời chưa xong,bản thân tự Xám hối cũng chưa làm, mà cứ muốn một bước tới Niết Bàn. Mới ngồi mấy ngày, mới đọc mấy chữ đã vội muốn thấy ông này ông kia không biết để làm gì nữa.? hehe..
Nên con nghĩ( con cũng là hạng ngu lâu khó đào tạo), khi mình làm gì, hỏi gì, nhờ gì, hay muốn biết gì thì trước hết phải tự thân vận động đã( ví như: nhà có làm con gà xơi thì đó là mình với nó có chơi có chịu rồi, giờ Má nhờ cắt cổ nó thì mình nguyện với nó luôn, khỏi nhờ ai hết, hehe, (mình ăn đâu có mời ai đâu?, hihi..),
Và rồi , con nghĩ, cũng do cái Ngu cua con nói được tới đây,cũng mong trên tinh thần cùng nhau vượt qua cái vô minh. Phật đã có, Pháp đã có, Người dẫn đường đã có, còn hỏi gì nữa; Người dẫn đường chỉ Quán chấm đỏ thì làm đi, đọc lung tung,làm lung tung, rồi nghĩ lung tung, rồi hỏi lung tung.hihi..
Dĩ nhiên cũng phải hỏi nhưng hỏi những gì liên quan đến việc mình công phu, đến việc mình làm. Dĩ nhiên cũng có nhờ nhưng nhờ những gì lên quan đến những Người hữu duyên; Nhí ngồi ở đâu mấy ngàn năm Xám hối rồi cũng có ngày Chú Tibu tới kiếm đó thôi, kéo đúng Người, kéo lung tung lên thì ta có toàn người ác,toàn nghiệp chướng.
Cuối cùng mong các vị hoan hỉ với những gì con nghĩ, xin chỉ ra những gì con nghĩ sai, mong Chú Tibu gõ đầu chỉ dạy để con bớt cái tính hay nóng gà,hehe...
Cầu chúc quý đạo hữu đi đúng đường và làm được câu này:
Tới Đó Mà Xem 