Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 04:16 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 92 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Chú sư phụ ơi ! cho con hỏi về 2 giấc mơ của con nữa nha  (Đọc 4992 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
QUANGMINH
Thành viên


Bài viết: 201


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: QUANGMINH
vào lúc: 01-10-2009, 07:43 PM

Chào chú sư phụ ! chú đã khỏe nhiều chưa ạh,

Đêm qua, sau khi công phu xong thì con chìm vào giấc ngủ và con đã có 2 giấc mơ liên tiếp theo nhau

Giấc mơ thứ nhất : con thấy 2 con rắn cũng bình thường thôi có 2 màu đen trắng, rùi tự nhiên có một con nó tự chui vào người con rắn còn lại, khi chui tới đâu thì cả 2 con rắn đều to lớn lên tới đó, sau khi hòan tất cái vụ lồng ghép kỳ lạ đó thì 2 con rắn nhập thành 1 và trở thành to lớn vô cùng, nhưng lại rất là hiền, rùi nó dựng thẳng đứng lên giống như một cái cột đình vậy đó, cái đầu hướng lên trời, cái đuôi hướng xuống đất.

Giấc mơ thứ hai liền theo sau là : con thấy mình tới dự một buổi tiệc thiệt là hòanh tráng, đồ ăn thức uống nhiều không thể tả, người đi dự tiệc đông vô cùng, ở trung tâm của buổi tiệc có rất nhiều người có chức phận quyến tước cao quý, đột nhiên tại trung tâm ấy có một người đứng lên mở miệng ra và phun ra lửa, người đó phun lửa tới đâu thì mọi thứ cháy rụi thành tro bụi tới đó, người đó quây sang 4 phía phun lửa thiêu rụi hết mọi thứ, trong tíc tắc người phun lửa đó biến mất tiêu không còn dấu vết, cả buổi tiệc hòanh tráng ấy chỉ còn lại là tro bụi, tất cả mọi đều thành tro bụi, chỉ có mình con là còn sống thôi, nhưng lúc đó thì con không có sợ hải vì hết đó chú, con đứng đó quan sát sự việc một cách hết sức là thờ ơ giống như xem phim vậy đó chú.

Chú ơi! 2 giấc mơ trên thể hiện gì cho công phu tu hành của con vậy chú?
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #1 vào lúc: 02-10-2009, 09:40 AM

Chào chú sư phụ ! chú đã khỏe nhiều chưa ạh,

Đêm qua, sau khi công phu xong thì con chìm vào giấc ngủ và con đã có 2 giấc mơ liên tiếp theo nhau

Giấc mơ thứ nhất : con thấy 2 con rắn cũng bình thường thôi có 2 màu đen trắng, rùi tự nhiên có một con nó tự chui vào người con rắn còn lại, khi chui tới đâu thì cả 2 con rắn đều to lớn lên tới đó, sau khi hòan tất cái vụ lồng ghép kỳ lạ đó thì 2 con rắn nhập thành 1 và trở thành to lớn vô cùng, nhưng lại rất là hiền, rùi nó dựng thẳng đứng lên giống như một cái cột đình vậy đó, cái đầu hướng lên trời, cái đuôi hướng xuống đất.
Giấc mơ này về Kundalini.
Trích dẫn
Giấc mơ thứ hai liền theo sau là : con thấy mình tới dự một buổi tiệc thiệt là hòanh tráng, đồ ăn thức uống nhiều không thể tả, người đi dự tiệc đông vô cùng, ở trung tâm của buổi tiệc có rất nhiều người có chức phận quyến tước cao quý, đột nhiên tại trung tâm ấy có một người đứng lên mở miệng ra và phun ra lửa, người đó phun lửa tới đâu thì mọi thứ cháy rụi thành tro bụi tới đó, người đó quây sang 4 phía phun lửa thiêu rụi hết mọi thứ, trong tíc tắc người phun lửa đó biến mất tiêu không còn dấu vết, cả buổi tiệc hòanh tráng ấy chỉ còn lại là tro bụi, tất cả mọi đều thành tro bụi, chỉ có mình con là còn sống thôi, nhưng lúc đó thì con không có sợ hải vì hết đó chú, con đứng đó quan sát sự việc một cách hết sức là thờ ơ giống như xem phim vậy đó chú.
Giấc mơ này thì lại về một pháp ấn đó là sự Vô Thường.
Nhưng con đứng ở vị trí nào so với người thổi lửa?
Trích dẫn
Chú ơi! 2 giấc mơ trên thể hiện gì cho công phu tu hành của con vậy chú?
Nó cho con biết là con làm hết sức mình thì sẽ được hai món.
Hết
Logged
QUANGMINH
Thành viên


Bài viết: 201


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: QUANGMINH
Trả lời #2 vào lúc: 02-10-2009, 10:39 PM

Chào chú sư phụ,

trong giấc mơ thì con đứng ở trung tâm của buổi tiệc, đối diện với người thổi lửa, cách khỏang vài bước chân, ngọn lửa đầu tiên là người đó thổi thẳng vào mặt con, mọi thứ xung quanh con đều cháy thành tro bụi, chỉ có con thì không sao cả và đứng đó quan sát người thôi lửa làm công việc của ông ấy.

Chú ơi cái kundalini giúp ích gì cho tu sĩ vậy chú? và khi có nó thì tu sĩ sẽ làm được những điều gì vậy chú?

Chú ơi, có một chuyện lạ nữa là sáng nay sau khi con ngủ dậy thì con thấy cái tâm của con nó giống như là con chưa hề có tu hành một tí nào vậy chú, con thấy trong tâm con nó có đầy đủ các thói hư tật xấu, tham, sân, si gì cùng trỗi dậy một lúc làm cho con có cảm giác chao đảo, con phải ngồi xuống, tịnh tâm quán xét các tâm thức đó một lúc, rồi con nghĩ là với tất cả các công đức tu hành mà con có được từ vô lượng kiếp tới nay con nguyện xin hồi hướng hết đến cho Chư Phật, Chư Đại Bồ Tát trong khắp cùng pháp giới, nguyện xin cho Thân-Khẩu-Ý của con luôn được thanh tịnh, con cũng xin hồi hướng công đức đó đến cho các oan gia, ác nghiệp, nguyện xin tất cả đều được hóa giải, cùng hướng về chánh pháp, nguyện xin cùng tu hành cùng thành tựu! một lúc sau thì tâm của con nó làng xuồng và yên tịnh trở lại. Biểu hiện tâm thức của con như vậy là sao hả chú ?
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #3 vào lúc: 03-10-2009, 04:25 AM

Chào chú sư phụ,

trong giấc mơ thì con đứng ở trung tâm của buổi tiệc, đối diện với người thổi lửa, cách khỏang vài bước chân, ngọn lửa đầu tiên là người đó thổi thẳng vào mặt con, mọi thứ xung quanh con đều cháy thành tro bụi, chỉ có con thì không sao cả và đứng đó quan sát người thôi lửa làm công việc của ông ấy.
hehehe, ngay chính giữa thì mình là học tro của ông đó Smiley Còn ông đó là ông nào thì tính sau Roll Eyes

Trích dẫn
Chú ơi cái kundalini giúp ích gì cho tu sĩ vậy chú? và khi có nó thì tu sĩ sẽ làm được những điều gì vậy chú?
Kundalini mà khai mở đúng cách thì có sức khỏe, ít bệnh, thông minh, và một ít thần thông.

Trích dẫn
Chú ơi, có một chuyện lạ nữa là sáng nay sau khi con ngủ dậy thì con thấy cái tâm của con nó giống như là con chưa hề có tu hành một tí nào vậy chú, con thấy trong tâm con nó có đầy đủ các thói hư tật xấu, tham, sân, si gì cùng trỗi dậy một lúc làm cho con có cảm giác chao đảo, con phải ngồi xuống, tịnh tâm quán xét các tâm thức đó một lúc, rồi con nghĩ là với tất cả các công đức tu hành mà con có được từ vô lượng kiếp tới nay con nguyện xin hồi hướng hết đến cho Chư Phật, Chư Đại Bồ Tát trong khắp cùng pháp giới, nguyện xin cho Thân-Khẩu-Ý của con luôn được thanh tịnh, con cũng xin hồi hướng công đức đó đến cho các oan gia, ác nghiệp, nguyện xin tất cả đều được hóa giải, cùng hướng về chánh pháp, nguyện xin cùng tu hành cùng thành tựu! một lúc sau thì tâm của con nó làng xuồng và yên tịnh trở lại. Biểu hiện tâm thức của con như vậy là sao hả chú ?
Thi lâu lâu, nó xác định lại toạ độ của mình đó mà! Mình mới chập chững tu hành mà thôi. Thói hư tật xấu còn nhiều! Phải nhờ nhiều người giúp thì mới được Thanh Tịnh.
Hết
Logged
Huongdao
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 22


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Huongdao
Trả lời #4 vào lúc: 03-10-2009, 11:52 PM

Trích dẫn
Kundalini mà khai mở đúng cách thì có sức khỏe, ít bệnh, thông minh, và một ít thần thông.
Kundalini mà khai mở đúng cách là như thế nào,nhờ sư phụ hướng dẫn thêm Shocked Shocked Shocked
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #5 vào lúc: 05-10-2009, 08:52 AM

Trích dẫn
Kundalini mà khai mở đúng cách thì có sức khỏe, ít bệnh, thông minh, và một ít thần thông.
Kundalini mà khai mở đúng cách là như thế nào,nhờ sư phụ hướng dẫn thêm Shocked Shocked Shocked

Nguyên tắc là làm cho Vi Tế Tâm thanh tịnh. Khoảng Tam Thiền là ngon lành, còn Tứ Thiền là chắc ăn.
Sau đó là dùng công thức quán hột vịt và cho Kundalini chạy là an toàn trong xa lộ.

Đìêu cấm kỵ:
Là khi Kundalini đang chạy mà lại ... tự giải quyết này nọ! Việc này sẽ dẫn đến sự xuống sức lẹ kinh hồn.
Là vì mình đã phá vở kế hoạch đó là: Tinh hóa Khí, Khí Hoá Thần. Mà Khí đã hao đi, thì không cách gì mà có Thần được.

Hết
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.047 seconds với 19 câu truy vấn.