Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 02:53 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 88 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Con bị xuất hồn!  (Đọc 3283 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
cochiavui
Thành viên


Bài viết: 5


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: cochiavui
vào lúc: 09-03-2012, 02:33 AM

(Tác giả đã xóa bài viết của mình  Wink)
« Sửa lần cuối: 11-03-2012, 02:29 AM gửi bởi cochiavui »
Logged
shineallstar
Thành viên


Bài viết: 104



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: shineallstar
Trả lời #1 vào lúc: 09-03-2012, 05:32 AM

Hicc SAS tập thì chẳng đến đâu nên thích đọc bài của mọi người rồi xí xa xí xớn lại hay bị nói  Grin

Theo kinh nghiệm của mình thì khi xuất hồn mình thấy một luồn khí lực chạy dọc theo xương sống đến ngọc chẩm (cái ót đó) xuyên thẳng qua đầu đến trán (lúc xuyên có tiếng kêu uuuuuuuu kinh lắm như tiếng micro bị ú) và sau đó là anh ta ở đâu đó đang bay trên trời, hay vùng nào đó u ám Smiley
tùy tâm thức hôm đó mà cảnh giới khác nhau, huuu thầy không có ở chùa để trả lời. còn bị nóng sau ót thì lạ à. Còn vụ đụng trên là tùy theo tâm thức nó chấp nhận hay không chấp nhận, khi xuất hồn nhiều thì sẽ học được cách bay do tư tưởng thôi, trừ khi lên quá cao thì bắt đầu cảm giác khó chịu, hoặc bay nhanh quá theo tư thưởng thì sẽ cảm giác bị đuối, hicc đây kiến thức của mình cậu tham khảo được gì thì tham khảo,  Không lo thầy không xuất hiện chỉ lo lắng mình không tập đàng hoàng Smiley  , Vậy cứ nghe thầy cứ an trú đằng trước mặt với tâm thức rõ ràng thì không sợ (thầy còn làm bạn với THTT 15 năm còn không có người bảo kê còn không sợ, mình chút síu lại có bảo kê thì sợ gì Smiley . úm ba la thầy HL ui đâu rồi  Grin
Logged
cochiavui
Thành viên


Bài viết: 5


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: cochiavui
Trả lời #2 vào lúc: 10-03-2012, 01:13 AM

(Tác giả đã xóa bài viết của mình  Wink)
« Sửa lần cuối: 11-03-2012, 02:29 AM gửi bởi cochiavui »
Logged
Liên Hương
Thành viên


Bài viết: 371



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Liên Hương
Trả lời #3 vào lúc: 10-03-2012, 02:32 AM

Trích dẫn
Còn cái này là “lưu hành nội bộ” giữa tớ với cậu thôi nghen. Theo thời gian “theo dõi” khá dài từ năm thành lập trang Web này đến nay, qua cách ăn nói và xưng hô giữa các thành viên với nhau tớ đoán “sơ bộ” tuổi tác của một vài thành viên trên diễn đàn như sau (có thể sai, nhưng không quá lớn đâu):
*Lấy năm sinh của thầy làm chuẩn (1954) (thầy thuộc thế hệ 5X)
-Thế hệ 5X trở lên: trigia
-Thế hệ 6X - 5X: ticien (sư mẫu), BY, baothoho, Ga con, sutrămnăm, Ruồinhựa, HHDL, tnt
-Thế hệ 7X – 8X đời đầu: minhquang, lá chuối, VoTri, lienhuong, lengoctao27, brightmoon00
-Thế hệ 8X: BạchNguyệt, Rắn Con, tudieude, Alu3xu
-Thế hệ 8X đời cuối – 9X: Bé Hạt Tiêu, Tiểu Liên Hoa, langnghiem, Dieu Ngan, Đá, steelich và ….shineallstar.
-Còn tớ thì: lấy vợ năm 33 tuổi. Con đầu lòng nếu còn sống thì cháu được 13 tuổi. Tình hình là dzậy đó, cậu muốn cho tớ bi nhiêu tuổi thì cho, nhưng nhớ đừng có cho “rẻ” quá, bà vợ “già” của tớ hổng có thích đâu nghen. He…he…he…
Tình hình là dzậy đó, những vị ở trên tớ phỏng đoán được, còn lại thì thua, khi nào SAS gặp những vị đó trên diễn đàn thì liệu mà gia – giảm tý chút xưng hô cho nó vừa thân mật mà không sợ bị thất lễ héng.
Vài dòng góp ý dzui dzẻ & có chút “hương đồng cỏ nội” (vì vừa là Cò, vừa là học trò ông Hai Lúa mà lị). SAS cũng dzui dzẻ nghen!
Một lần nữa chân thành cảm ơn các thông tin SAS đã cung cấp, rất bổ ích cho tớ đấy. Chào SAS nhé!
.Hãy an trú vào câu niệm Phật ,khi đi đứng cũng như nằm ngồi...đừng đoán già , đoán non. Grin Grin .....để rồi tạo điều kiện cho mấy ông THTT vào đó bạn.
Trong khi chờ Thầy trả lời , cochiavui nhớ "an trú chánh niệm "đằng trước mặt là yên tâm rồi . 
Logged
shineallstar
Thành viên


Bài viết: 104



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: shineallstar
Trả lời #4 vào lúc: 10-03-2012, 09:27 AM

 Grin chào huynh cochiavui (đệ mạn phép xưng như vậy vì xấp xỉ tuổi bà xã huynh )
Đệ thuộc hàng ... 1982  Smiley
Ngoài đời đệ cũng để ý cách xưng hô, nhưng khi trên diễn đàn này, ngoài thầy ra đệ thường quyên tuổi tác của mọi người:) , không phải đệ không tôn trọng người lớn tuổi mà khi trả lời đệ tập trung vào chính câu hỏi và câu trả lời, đôi khi đệ trả lời ngắn quá và cũng bị mọi người hiểu lầm tránh cứ, nhưng đệ ghi bài với tinh thần chia xẻ và không giận, không tỏ ra, không tránh cứ, không đòi hỏi (hiii hỏi thì hỏi nhưng không đòi trả lời vì trả lời là truyện của thầy hay các đạo hữu  "ông, bác, chú, anh,chị,em...").

Vì tinh thần vô tư và đôi khi thiếu suy nghĩ (vào lúc vui,buồn hoặc không tập trung) và nghĩ ai trên diễn đàn cũng nghĩ như mình nên bị trách là phải, nên giờ đệ  nghĩ phải suy nghĩ kỹ trước khi trả lời nội dung ...nhưng thú thật đệ vẫn không quan trọng vụ xưng hô Smiley .

Lúc ban đầu đệ gọi thầy là bác tibu xưng cháu, nhưng khi ghi thì đệ toàn ghi thành con gọi thầy nên đệ mới xin chuyển cách xưng hô nhưng với đệ thì với lòng tôn trọng và biết ơn thì xưng thầy, bác, ông HL, ông Tibu giống nhau cả  Grin
Logged
Vocuc
Thành viên


Bài viết: 54


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Vocuc
Trả lời #5 vào lúc: 10-03-2012, 10:28 PM

vocuc cũng nghĩ thế, vì:
  ngoài đời gặp nhau thì biết ngay là phải xưng thế nào cho phải, còn trong forum thì ngoài thầy ra cứ xưng tên nhau là được rồi, như thế tạo cho mình tâm lí trao đổi thẳng thắn, có thế mới đi hết được vấn đề.  Grin
Logged
cochiavui
Thành viên


Bài viết: 5


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: cochiavui
Trả lời #6 vào lúc: 11-03-2012, 02:27 AM

Hello lienhuong, cùng quý bạn!
Cảm ơn LH cùng quý bạn, hôm nay CCV đã ổn rồi, cảm giác sau ót cũng đã không còn. Vâng, cứ ATCNĐTM mặc kệ mọi chuyện xảy ra chung quanh.
Vì ổn rồi nên chắc không cần thiết phải làm phiền thầy nữa, để thầy dành thời gian hướng dẫn các ACE khác gặp fải vấn đề rắc rối hơn CCV, tiếp tục dợt thôi.
CCV sẽ xóa bài viết của mình, một lần nữa CCV chân thành cảm ơn & gửi lời chào từ biệt LH, SAS, Vocuc để trở về miền..."Chia vui" đây.  Grin Grin Grin
"Lặn lội thân cò khi quãng vắng
Eo sèo mặt nước buổi...đồng đo"
« Sửa lần cuối: 11-03-2012, 02:33 AM gửi bởi cochiavui »
Logged
shineallstar
Thành viên


Bài viết: 104



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: shineallstar
Trả lời #7 vào lúc: 11-03-2012, 11:47 PM

 Grin " Vâng, cứ ATCNĐTM mặc kệ mọi chuyện xảy ra chung quanh"

Không phải đâu huynh Cochiavui ạ, nếu như thế khác gì con rôbô (mà đúng là lúc tập yêu cầu như rô bô thiệt) , nhưng nếu không suy nghĩ về mọi việc theo căn cơ của mình thì không an chú được và cũng sẽ không bằng lòng làm một con rô bô, huynh suất hồn là một tiến bộ trong tâm linh rồi, ít ra huynh đã thấy một cái khác ngoài thân xác của mình, huynh không là trung tâm vũ trụ nhưng huynh cũng đồng đẳng với tất thẩy mọi người, đệ biết cái huynh cần là một lời khích lệ và an ủi hơn là một lời khuyên, bản thân đệ vẫn tập tất cả các phương pháp để tiến về an trú chánh niệm đằng trước mặt, tập mãi không tiến bộ thì nghĩ lại tập xuất hồn đi chơi cho đỡ buồn. Ai cũng cần an ủi.
Khi buồn nhất đệ niệm phật để được các ngài an ủi ( và chưa bao giờ các ngài bỏ đệ dù lối sống của đệ không có gì là tốt đẹp)
khi vui đệ niệm phật để an ủi các ngài.
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 1.74 seconds với 20 câu truy vấn.