Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Tình hình tu tập của con btd

Bắt đầu bởi btd, Th3 14, 2012, 03:49 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

btd

Trích dẫn từ: quangphuong trên Th7 20, 2013, 09:37 AM
chà anh Giáp làm chiêu hơi thở hay quá hen ^^ cố gắng lên nhá anh ;D ;D ;D ;D ;D

Cảm ơn em, nhưng phải đợi Thầy cho ý kiến đã, chưa chắc mình đã nên làm cái này.  :D

btd

Thầy ơi,

Khoảng 10 ngày trước, khi con tập con thấy được đề mục nó ra nhưng màu mới chỉ là màu đỏ nhạt như gạch son, được khoảng 1-2 giây. 2-3 hôm trước khi con tập tranh thủ buổi trưa thì khi chuẩn bị dừng tập  thì ở vị trí con tập trung vẽ có 1 chấm nhỏ khoảng 1mm lóe lên màu hơi trắng pha đỏ rồi mất, con thấy không gian xung quanh chấm đó có chiều sâu.

Tối hôm kia khi con tập trung vào vẽ đề mục thì con lại thấy như 1 không gian khác hiện ra song song với không gian con đang nhìn để vẽ đề mục, và không gian này đen tuyền, mịn màng ở đó có chấm đỏ của con to bằng đầu đũa hơi đỏ thẫm, nhưng chấm này lại nằm chếch xuống phía dưới khoảng ở cằm phải con đi ra, tất cả diễn ra chỉ trong khoảng 1 giây.

Có một lần khi con đang tập trung vẽ đề mục thì tại điểm con tập trung vào chấm đỏ như trôi ra từ 1 cái ống rồi như trôi theo dòng nước chảy xuôi về bên tay phải và lệch so với phương thẳng đứng 1 góc 45 độ, lần này diễn ra trong khoảng 2 giây rồi mất, chấm đỏ tương đối tròn trịa bằng đầu đũa và tương đối rõ ràng.

Dạo này khi con đang mở mắt con chỉ cần tập trung 1 chút là đã thấy nặng nặng trên trán, điều mà trước kia con rất khó khăn mới có thể làm được. Vậy là tiến bộ phải không Thầy? Thầy cho con hỏi là Thầy có nói: "cả ngày ở Cận Định thì tối vào Sơ Thiền", vậy con nên tập trung vào hơi thở hay cố giữ cái nặng nặng trên trán này để duy trì trạng thái Cận Định thưa Thầy? (nhiều lúc con để ý hơi thở cũng thấy nặng nặng trán).

Con xin báo cáo Thầy và mong thầy cho ý kiến.

btd

Thưa Thầy,

Con tính lên hỏi nhờ Thầy hoặc các Nhí kiểm tra giúp tình hình tu tập của con xem có phải con đã ra đề mục chưa. Nhưng đọc lại lời Thầy trả lời con 4 năm trước, thì con thấy mình cứ kiên trì giới luật và y pháp phụng hành.

Đêm qua khi tập con tự dưng có ý nghĩ mình chỉ sống được khoảng 5 năm nữa và sẽ chết vì bệnh, lúc đó con thấy mình muốn 2 chuyện là tập cho xong để thực hiện được lời Nguyện của con đã viết trên đây và mua bảo hiểm nhân thọ để khi chết vợ con có 1 khoản. Giờ con chỉ mong nếu nó là sự thực thì 5 năm sau cùng này con sẽ tu thành và được mãi đi theo Thầy cùng mọi người "ở lại".

Hi hi, nghiêm túc quá thế lại tự gây rào cản khó khăn cho mình, mà khó tập trung vào việc tu tập cho tốt  ;D ;D ;D

Thầy cho con mượn ông hộ pháp của Thầy để ông quất con 1 cú cho con chừa tội dễ duôi đi nha Thầy, giống Thầy kể vụ cai thuốc đó   8). Con nhớ đọc ở đâu Thầy nói cho xài thoải mái nhưng con vẫn muốn Thầy đồng ý. Con đợi Thầy trả lời câu cuối này của con.

Tibu

Trích dẫn từ: btd trên Th2 23, 2017, 08:34 PM
Thưa Thầy,

Con tính lên hỏi nhờ Thầy hoặc các Nhí kiểm tra giúp tình hình tu tập của con xem có phải con đã ra đề mục chưa. Nhưng đọc lại lời Thầy trả lời con 4 năm trước, thì con thấy mình cứ kiên trì giới luật và y pháp phụng hành.

Đêm qua khi tập con tự dưng có ý nghĩ mình chỉ sống được khoảng 5 năm nữa và sẽ chết vì bệnh, lúc đó con thấy mình muốn 2 chuyện là tập cho xong để thực hiện được lời Nguyện của con đã viết trên đây và mua bảo hiểm nhân thọ để khi chết vợ con có 1 khoản. Giờ con chỉ mong nếu nó là sự thực thì 5 năm sau cùng này con sẽ tu thành và được mãi đi theo Thầy cùng mọi người "ở lại".

Hi hi, nghiêm túc quá thế lại tự gây rào cản khó khăn cho mình, mà khó tập trung vào việc tu tập cho tốt  ;D ;D ;D

Thầy cho con mượn ông hộ pháp của Thầy để ông quất con 1 cú cho con chừa tội dễ duôi đi nha Thầy, giống Thầy kể vụ cai thuốc đó   8). Con nhớ đọc ở đâu Thầy nói cho xài thoải mái nhưng con vẫn muốn Thầy đồng ý. Con đợi Thầy trả lời câu cuối này của con.
Bình thường thôi mà con! Câu chú (theo tiếng Tây) là:
Om, Vajra Agni Pranan Pataya Svaha.

Đọc giọng cao khi con đi tìm ổng.
Còn đọc giọng trầm khi con muốn nhờ ông đó làm việc gì.

btd

#19
Thưa Thầy,

Mấy hôm trước con tập, con sợ mất tập trung hoặc ngủ quên nên con bỏ qua điều thân và điều tức. Rồi con thấy trên nền đen có lỗ thủng lệch khỏi tâm về bên phải, ở phần trong có màu hồng nhạt và cam nhạt pha lẫn, hình giống hình dưới:
[img src="http://images.google.com.vn/imgres?imgurl=https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/48/bd/1e/48bd1ea22835cdec954549639c0fd871.jpg&imgrefurl=https://www.pinterest.com/julirobinson/shrek-party/&docid=LUNODj74YLw8CM&tbnid=ByjgMMVKMuIRsM:&w=736&h=981&bih=594&biw=1280&q=cakeman+shrek&ved=0ahUKEwjr89vXpsjSAhWMlJQKHYNwB3wQMwgbKAQwBA&uact=8#h=981&imgrc=ByjgMMVKMuIRsM:&w=736"][/img]

Rồi con nghĩ là không phải nên tập trung vào đề mục thì xuất hiện khoảng 1-2s hình vàng, sáng hơi lóa nên con không nhìn rõ lúc đầu giống hình ông Phật hoặc Bồ Tát nhưng khi con thấy cảm thấy sợ thì hình đó lại có mấy sợi dây từ cái mũ giống của vua tàu hoặc ngọc hoàng trong phim Tây Du Ký thòng xuống vậy. Được khoảng 1-2s thì hình đó mất
Con cố quay lại đề mục thì con thấy một hình ảnh 2D hình rất to như được vẽ trên tường ở trên chùa vậy, con nhìn thấy từ góc dưới bên phải lên một người mặc áo vàng có vắt 1 tấm vải to màu đỏ rượu thả từ vai phải xuống, rồi con nhìn lên thoáng thấy mặt hơi béo giống giống mặt hình Ngài A Di Đà trước vẫn để ở trang ngoài HSTD, rồi con nghĩ muốn tập trung vào chấm đỏ thì con cứ thấy như 1 cục bi đỏ nằm giữa cái cái đầu tóc đen xì (đen hơn xung quanh), và hình như tóc này lại được hợp bởi các hòn bi đen gần bằng kích cỡ hòn bi đỏ. Lúc đó con có cảm giác như hình 2D cúi đầu xuống và con ở vị trí trên cao nhìn xuống.
Xin Thầy hoặc các vị Bồ Tát kiểm tra giúp con. Có phải con đã ra đề mục rồi không ạ?


P/s: Hôm nọ không biết có phải ông Hộ Pháp của Thầy cho con 1 chày không mà tự dưng con có cảm giác đau lưng giống hôm đó làm việc nhiều vậy dù hôm đó con chỉ tập ở mức hơi căng đầu thôi còn không làm việc gì nặng cả  ;D ;D ;D

Tibu

Trích dẫn từ: btd trên Th3 08, 2017, 09:58 PM
Thưa Thầy,

Mấy hôm trước con tập, con sợ mất tập trung hoặc ngủ quên nên con bỏ qua điều thân và điều tức. Rồi con thấy trên nền đen có lỗ thủng lệch khỏi tâm về bên phải, ở phần trong có màu hồng nhạt và cam nhạt pha lẫn, hình giống hình dưới:
[img src="http://images.google.com.vn/imgres?imgurl=https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/48/bd/1e/48bd1ea22835cdec954549639c0fd871.jpg&imgrefurl=https://www.pinterest.com/julirobinson/shrek-party/&docid=LUNODj74YLw8CM&tbnid=ByjgMMVKMuIRsM:&w=736&h=981&bih=594&biw=1280&q=cakeman+shrek&ved=0ahUKEwjr89vXpsjSAhWMlJQKHYNwB3wQMwgbKAQwBA&uact=8#h=981&imgrc=ByjgMMVKMuIRsM:&w=736"][/img]
Con đốt giai đoạn để chứng tỏ là con có cách ngon lành hơn bà con ở đây? Con nên cẩn thận khi tu hành theo kiểu trên. Con mà làm  quá sức là THTT nó không tha con đâu!
Trích dẫn
Rồi con nghĩ là không phải, nên tập trung vào đề mục thì xuất hiện khoảng 1-2s hình vàng, sáng hơi lóa nên con không nhìn rõ lúc đầu giống hình ông Phật hoặc Bồ Tát nhưng khi con thấy cảm thấy sợ thì hình đó lại có mấy sợi dây từ cái mũ giống của vua tàu hoặc ngọc hoàng trong phim Tây Du Ký thòng xuống vậy. Được khoảng 1-2s thì hình đó mất
THTT đó con.
Trích dẫn
Con cố quay lại đề mục thì con thấy một hình ảnh 2D hình rất to như được vẽ trên tường ở trên chùa vậy, con nhìn thấy từ góc dưới bên phải lên một người mặc áo vàng có vắt 1 tấm vải to màu đỏ rượu thả từ vai phải xuống, rồi con nhìn lên thoáng thấy mặt hơi béo giống giống mặt hình Ngài A Di Đà trước vẫn để ở trang ngoài HSTD, rồi con nghĩ muốn tập trung vào chấm đỏ thì con cứ thấy như 1 cục bi đỏ nằm giữa cái cái đầu tóc đen xì (đen hơn xung quanh), và hình như tóc này lại được hợp bởi các hòn bi đen gần bằng kích cỡ hòn bi đỏ. Lúc đó con có cảm giác như hình 2D cúi đầu xuống và con ở vị trí trên cao nhìn xuống.
Xin Thầy hoặc các vị Bồ Tát kiểm tra giúp con. Có phải con đã ra đề mục rồi không ạ?
Cái gì mà trong tài liêu về TịnhĐộ không có ghi... thường là THTT.
Trích dẫn
P/s: Hôm nọ không biết có phải ông Hộ Pháp của Thầy cho con 1 chày không mà tự dưng con có cảm giác đau lưng giống hôm đó làm việc nhiều vậy dù hôm đó con chỉ tập ở mức hơi căng đầu thôi còn không làm việc gì nặng cả  ;D ;D ;D
Một hèo như vậy còn nhẹ đó! Con nên giữ giới luật lại. Và tập đàng hoàng... không nên chế chiêu. Mà nên bắt cái tâm của mình làm đúng theo ý của mình (tập y chang như tài liệu đã chỉ dẫn).

btd

Thưa Thầy,
Con xin lỗi Thầy vì mấy hôm rồi con mới trả lời, con đã làm theo lời Thầy và cố gắng đi theo đúng tài liệu hướng dẫn, con vẫn còn bị phân tâm khi điều than và điều tức nhiều ạ.

Dạo này bắt đầu có người tìm đến con xin còng để tránh ma nhập hoặc sợ bị bùa. Con đã cho 3 người, một là Thảo có căn đồng cốt, một là nhân viên cũ của con, cậu ấy nói mình phải làm thầy tào (dạng thầy pháp ở dân tộc phía Bắc), một chị thấy lạnh khi ở chính nhà của mình thì con đã cho và khuyên chị nên tu(con của chị cũng xin nhưng con thấy không sao nên con không cho). Hôm kia lại có người hay bị ma nhập hỏi xin, con còn mấy cái vòng của anh Tieulubu cho, con có nên cho người ta còng hoặc bảo bối chống ác xạ kết hợp với khuyến khích người ta tu không ạ?

Tibu

Trích dẫn từ: btd trên Th3 19, 2017, 05:21 PM
Thưa Thầy,
Con xin lỗi Thầy vì mấy hôm rồi con mới trả lời, con đã làm theo lời Thầy và cố gắng đi theo đúng tài liệu hướng dẫn, con vẫn còn bị phân tâm khi điều than và điều tức nhiều ạ.

Dạo này bắt đầu có người tìm đến con xin còng để tránh ma nhập hoặc sợ bị bùa. Con đã cho 3 người, một là Thảo có căn đồng cốt, một là nhân viên cũ của con, cậu ấy nói mình phải làm thầy tào (dạng thầy pháp ở dân tộc phía Bắc), một chị thấy lạnh khi ở chính nhà của mình thì con đã cho và khuyên chị nên tu(con của chị cũng xin nhưng con thấy không sao nên con không cho). Hôm kia lại có người hay bị ma nhập hỏi xin, con còn mấy cái vòng của anh Tieulubu cho, con có nên cho người ta còng hoặc bảo bối chống ác xạ kết hợp với khuyến khích người ta tu không ạ?

Cái cho hay nhất là chỉ cho họ sám hối cho thật đúng cách.
Lý do là phước báu quá yếu nên mới bị cảnh giới thấp nó chi phối.

Việc sám hối là một điều rất quan trọng. Đồng thời là việc giữ giới, cũng nên tôn trọng.
Nói cho bà con biết là ác nghiệp đa lâu đời rồi, cho nên cần thời gian để lành.
========
Bản thân con còn yếu, cho nên con cũng né bớt chuyện chỉ bày này nọ đi. Con nên lo tập cho ngon lành.

Nguyên tắc là mình biết bơi cái đã! Rồi mới cứu người chết đuối.
Sau khi ngon lành rồi thì... nếu bầu trời còn sao, thì con còn chừng đó chúng sanh để giúp đó.

Dieu Nguyen

Trích dẫn từ: Tibu trên Th3 21, 2017, 10:20 PM
Nguyên tắc là mình biết bơi cái đã! Rồi mới cứu người chết đuối.
Sau khi ngon lành rồi thì... nếu bầu trời còn sao, thì con còn chừng đó chúng sanh để giúp đó.

Thật hay!  ;D ;D
--- Sắc thân này chính là đền thờ tâm linh và là con thuyền vượt biển luân hồi, đến bờ giải thoát ---

btd

Thưa Thầy,

Tối qua con tập, nhưng con hay bị mất tập trung như đang đếm số thì lại nghĩ chuyện khác, con mất 20 phút mà chưa xong điều thân và đếm số (khi con bật audio tu tập có tiếng chuông của HSTD thì đây là lần lâu nhất), rồi khi vào đề mục cũng vậy, con hay nghĩ sang chuyện khác rồi lan man theo dòng suy nghĩ mãi lâu sau mới nhớ đên việc mình đang làm.

Con mới nghĩ trong sinh hoạt hằng ngày các việc của mình cứ làm dở dang rồi làm việc khác nên nó mới vậy, con lập tâm từ hôm nay sẽ làm cho xong, chỉ chú tâm vào việc mình đang làm thôi, với kết qủa tốt mới chuyển qua việc khác. Trước đây có những việc khi chưa làm được còn làm đi làm lại, bỏ bê hêt việc khác, vậy mà giờ nó thành ra như vậy.

Con xin hỏi là:
1. Con lập tâm làm các việc tuần tự như vậy đã đúng chưa để khi công phu có thể chú tâm vào chuyện đang làm thôi ạ?
2. Do nhân duyên gì mà con lại phân tâm như vậy? Nếu là nghiệp thì nên sám hối thế nào a?

P/s:
Sáng qua, con có mua bút đỏ về để tô đề mục ra giấy cho cái tâm nó quen.

Con đang tự bơm mình lên bằng cách thực hành quyển "Người bán hàng vĩ đại nhất thế giới" của Og Mandino do NXB Thanh Hóa (bản dịch này theo con chuẩn hơn của NXB Sài Gòn), thì con muốn hỏi là nêu mình lập tâm mình thực hành cái này để cho mình tốt lên để tu tập thì có sợ THTT không, vì thực hành theo quyển này dễ làm giàu lắm ạ dù có vất vả (con đã thử 1 lần)

btd

#25
Thua Thầy,

Tối hôm kia con tập và theo thấy đề mục trong khoảng 2 giây rồi mờ nhạt hoà vào màn đen đằng sau nhưng không mất hẳn. Con vẫn có thể cảm thấy hay thấy mờ mờ nó ở đó.  Sau đó trong buổi tập nó còn xuất hiện thêm 1 hay 2 lần nữa nhưng giờ con chỉ nhớ chi tiết nhất khi nó xuất hiện lần đầu.

Lần xuất hiện đầu tiên trong buổi tập  tự trong đầu con có ý nghĩ rằng nó là đề mục chứ không nghi ngờ như mọi lần. Khi nó mất con mới nghĩ nếu đề mục xuất hiện thì phải vui vẻ chứ nhỉ thì con thấy vui nhẹ. Con tác ý cho nó vui thêm nhưng không thấy rõ lắm và sợ mất tập trung nên lại niệm đỏ và hỷ xen kẽ vài lần không thấy vui hơn mà đề mục cũng không thấy con lại quay về niệm đỏ/ chấm đỏ 2 từ “đỏ” và “chấm đỏ” con lúc dùng cái này lúc dùng cái kia.

Nhưng đề mục của con nó chỉ đỏ bầm huyết và hơi đen đậm nên con cũng nghĩ là nếu là đề mục của mình thì phải làm nó sáng hơn, đỏ tươi như đã từng thấy khi con tập cách đây hơn 6 năm, đỏ, tròn, nhỏ bằng đầu đũa, và sáng nhưng ở mé góc chứ không phải ở chính giữa nên khi đó con nghĩ không phải là của con.

Xin Thầy và các bạn đồng tu cho ý kiến ạ.

Từ hôm qua đến giờ vòng của con sáng bóng chứ không thâm hay xỉn, loang lổ như mọi ngày nhưng không phải sáng đỏ như đồng thau đâu mà chỉ là sáng vàng thôi.

btd

Thầy và các bạn cho con hỏi:

Trong lúc tập có lời nhắc thì Thầy có nói: tập trung vẽ đề mục và niệm tên đề mục. Vậy đề mục của con là tịnh độ thì cả buổi tập vẽ đề mục là chuyện đương nhiên rồi nhưng còn niệm A Di Đà Phật thì niệm lúc nào hay khi nào ra đề mục rồi mới niệm ạ?

p4