Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 02:35 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 91 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: XIN NHẬN ĐỀ MỤC TU  (Đọc 1621 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
thienly
Thành viên


Bài viết: 10


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: thienly
vào lúc: 18-03-2012, 11:06 PM

Con gái út mới tốt nghiệp Đại học hôm qua (khoe), gánh nặng mưu sinh đã nhẹ bớt ;
Hôm nay mở mail, nhận được chấp thuận của diễn đàn vào đúng ngày SN.
Món quà vô giá, mừng và xúc động, vào trong phòng làm việc cơ quan, đóng cửa, hướng về hướng Tây  lạy Thầy 3 lạy.
Sáu năm nay (từ khi mẹ tôi mất), ngày 2 buổi sáng/ chiều tôi vẫn tự làm thủ tục cầu siêu trước bàn thờ Gia tiên và Niệm Phật hồi hướng, không rõ hiệu quả thế nào đối với các cụ, chỉ thấy mình có giảm phần nào bớt tham, bớt sân, còn si thì "Vũ Như Cẩn".
Ban đầu (khoảng 1990) tôi tìm hiểu Đạo Phật theo góc độ Khoa học sau đó là Triết học và nhận ra Đạo Phật vượt lên trên cả hai thứ đó.
Tôi đọc nhiều sách, nhưng đều cảm thấy không mang lại lợi ích thiết thực. Riêng cuốn "Niệm phật thập yếu" của Thầy Thích Thiền Tâm (xuất bản lại năm 1991 tại Sài Gòn) thì rất thích và  thực hành theo sách này. Nhà tôi ở gần chùa Huệ Nghiêm (Phú Lâm - Sài Gòn), nơi Thầy đào tạo tăng tài cho cao đẳng Phật học, trước đây khi đọc cuốn Niệm phật thập yếu tôi cứ nghĩ Thầy phải sống trước mình cả trăm năm, nay mới biết Thầy là một Cao tăng thời hiện đại (qua các bài viết của "anh Hai Lúa").
Và cũng nhờ tìm hiểu về Thầy Thích Thiền Tâm trên internet tôi mới biết đến Hoasentrenda.com
Đối chiếu 02 tiêu chí do diển đàn đề ra: "Ăn ngay nói thật" thì tàm tạm, nhưng "Hiếu" ư? ... thì tôi vẫn tự xét mình là đồ bất hiếu ( vì không biết làm cách nào và không thể để trả đặng công ơn sinh thành - như ý Kinh Báo đáp công ơn cha mẹ).
Nay đường đi đã có, chỉ còn việc thực hành cho "xì khói" mà thôi.
Đến với Hoasentrenda.com tôi chỉ có một mục đích là tu tập hoàn thiện mình và thực hiện sở nguyện báo hiếu cho Ông, bà, cha mẹ ..., rất mong Thầy và các Bồ tát "nhí" giúp đỡ cho đề mục.
Xin rất..., rất...cám ơn Diễn đàn đã chấp nhận thành viên mới là thienly,
Kinh chúc Thầy TIBU mạnh khỏe và các anh chị trong diễn đàn an vui và tinh tấn trên con đường tu tập
Logged
hoasentrenda
Administrator
*****

Bài viết: 2758


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: hoasentrenda Administrator
Trả lời #1 vào lúc: 19-03-2012, 10:48 AM

Con gái út mới tốt nghiệp Đại học hôm qua (khoe), gánh nặng mưu sinh đã nhẹ bớt ;
Hôm nay mở mail, nhận được chấp thuận của diễn đàn vào đúng ngày SN.
Món quà vô giá, mừng và xúc động, vào trong phòng làm việc cơ quan, đóng cửa, hướng về hướng Tây  lạy Thầy 3 lạy.
Sáu năm nay (từ khi mẹ tôi mất), ngày 2 buổi sáng/ chiều tôi vẫn tự làm thủ tục cầu siêu trước bàn thờ Gia tiên và Niệm Phật hồi hướng, không rõ hiệu quả thế nào đối với các cụ, chỉ thấy mình có giảm phần nào bớt tham, bớt sân, còn si thì "Vũ Như Cẩn".
Ban đầu (khoảng 1990) tôi tìm hiểu Đạo Phật theo góc độ Khoa học sau đó là Triết học và nhận ra Đạo Phật vượt lên trên cả hai thứ đó.
Tôi đọc nhiều sách, nhưng đều cảm thấy không mang lại lợi ích thiết thực. Riêng cuốn "Niệm phật thập yếu" của Thầy Thích Thiền Tâm (xuất bản lại năm 1991 tại Sài Gòn) thì rất thích và  thực hành theo sách này. Nhà tôi ở gần chùa Huệ Nghiêm (Phú Lâm - Sài Gòn), nơi Thầy đào tạo tăng tài cho cao đẳng Phật học, trước đây khi đọc cuốn Niệm phật thập yếu tôi cứ nghĩ Thầy phải sống trước mình cả trăm năm, nay mới biết Thầy là một Cao tăng thời hiện đại (qua các bài viết của "anh Hai Lúa").
Và cũng nhờ tìm hiểu về Thầy Thích Thiền Tâm trên internet tôi mới biết đến Hoasentrenda.com
Đối chiếu 02 tiêu chí do diển đàn đề ra: "Ăn ngay nói thật" thì tàm tạm, nhưng "Hiếu" ư? ... thì tôi vẫn tự xét mình là đồ bất hiếu ( vì không biết làm cách nào và không thể để trả đặng công ơn sinh thành - như ý Kinh Báo đáp công ơn cha mẹ).
Nay đường đi đã có, chỉ còn việc thực hành cho "xì khói" mà thôi.
Đến với Hoasentrenda.com tôi chỉ có một mục đích là tu tập hoàn thiện mình và thực hiện sở nguyện báo hiếu cho Ông, bà, cha mẹ ..., rất mong Thầy và các Bồ tát "nhí" giúp đỡ cho đề mục.
Xin rất..., rất...cám ơn Diễn đàn đã chấp nhận thành viên mới là thienly,
Kinh chúc Thầy TIBU mạnh khỏe và các anh chị trong diễn đàn an vui và tinh tấn trên con đường tu tập

Nhí đã tìm ra: Phương Pháp là Tịnh Độ.  Đề Mục là Niệm Phật Quán Chấm Đỏ Grin Grin Grin. Xin Chia Vui cùng thienly Grin Grin Grin

Tịnh Độ thì nên đọc và làm theo cách thức sau đây:
https://www.hoasentrenda.com/fp/tinh-do/tinh-do-la-gi-2065
https://www.hoasentrenda.com/fp/bai-doc-them/ky-thuat-niem-phat-2371
https://www.hoasentrenda.com/fp/bai-doc-them/niem-phat-2372
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=299.0
https://www.hoasentrenda.com/fp/vuon-cap-co-doc/vuon-cap-co-doc-1253
https://storage.googleapis.com/storage.hoasentrenda.com/ThuVienHSTD/HD_TinhDo14.pdf
Logged
thienly
Thành viên


Bài viết: 10


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: thienly
Trả lời #2 vào lúc: 19-03-2012, 08:07 PM

Cám ơn các "Nhí".
Quả thực là thienly gặp may, thienly đã thực hành khoảng 02 tháng nay theo phương pháp Niệm Phật quán chấm đỏ theo các hướng dẫn trên diễn đàn.
Nay đã được chọn vào trường chuyên (tu), thầy giỏi, bạn giỏi, kỷ luật nghiêm, cứ cần cù thôi, sớm, muộn thế nào cũng đỗ đại học, chí ít thì cũng kiếm ít vốn liếng làm hành trang du học xứ Tịnh độ, nghe nói trường xịn lắm, do Ngài ADIĐÀ là hiệu trưởng.
 
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.045 seconds với 20 câu truy vấn.