Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 02:38 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 88 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Tiếng Thai Nhi  (Đọc 8969 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
ticien
Thành viên


Bài viết: 85


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: ticien
vào lúc: 22-03-2012, 08:43 PM

Thưa Thầy,
Con xin phép được đại diện một số rất đông các trẻ em yếu đuối, xin nhờ Thầy giải quyết dùm cho sự việc sau đây.
 
Chúng con chỉ là những bào thai rất nhỏ bé nằm trong bụng mẹ, mà vì những lý do phát xuất từ lòng ích kỷ của các bậc cha mẹ, chúng con đã phải chết tức tưởi bằng những phương pháp trục thai!
 
Họ viện đủ lý lẽ để chối bỏ chúng con.
Họ đổ thừa tại hoàn cảnh thế này thế nọ. Họ là những người có sức chơi mà không có sức chịu.
Họ lại còn nhờ các nhí độ tử dùm chúng con, để khỏi phải mang mặc cảm tội lỗi sau khi đã giết người.
Chúng con có cảm tưởng các nhí là những người phải dọn phân sau khi họ đã đi vệ sinh xong!
 
Thưa Thầy
Xin hãy lắng nghe những tiếng khóc than của chúng con.
Vẫn biết mọi việc xảy ra đều do nghiệp quả, nhưng xin hãy thương hại chúng con là những bào thai vô tội.
Xin những bậc cha mẹ hãy ý thức trong từng hành động, tư tưởng của mình.
Nếu cảm thấy nhục dục là một nhu cầu không thể thiếu thì cứ làm, nhưng đừng mở lối cho chúng con vào rồi sau đó lại tìm cách tống khứ chúng con ra. Người thật sự có ý nguyện tu hành, không ai làm chuyện ấy cả.
Xin đừng biến các BTN thành những công cụ phục vụ cho việc giết người, mà tòa án lương tâm cũng chẳng thể nào xét xử họ được nữa vì có những người đã quá quen thuộc với tội ác này.
Chúng con xin cảm ơn Thầy.
 
Logged
lightwest
Thành viên


Bài viết: 99


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lightwest
Trả lời #1 vào lúc: 22-03-2012, 10:17 PM

 Sad Sad Sad
Logged
NguuMaTrau
Thành viên


Bài viết: 62



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: NguuMaTrau
Trả lời #2 vào lúc: 22-03-2012, 10:44 PM

cô Ticien lại đưa trái banh... sắt cho Thầy sút rồi Grin Grin Grin
cái chuyện này liên quan tới ý thức hệ của toàn xã hội, mà những người trẻ tuổi ( chưa tu ) như ... Trâu đây thì rất ít khi nghĩ tới vì chưa đủ chín chắn, mà chưa đủ chín chắn thì hay làm liều, mà làm liều thì có hậu quả. Mà khi lãnh đạn rồi thì sao đây? nuôi con ? khó lắm...
thế là phải giải quyết theo suy nghĩ hết sức đơn giản và vô trách nhiệm: àh! chỉ là tác dụng phụ thôi mà, tới bác sĩ giải quyết thế là xong!
làm sao cho họ hiểu?   khó lắm...
Logged
ttvi
Thành viên


Bài viết: 202


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: ttvi
Trả lời #3 vào lúc: 23-03-2012, 07:24 AM

cô Ticien lại đưa trái banh... sắt cho Thầy sút rồi Grin Grin Grin
cái chuyện này liên quan tới ý thức hệ của toàn xã hội, mà những người trẻ tuổi ( chưa tu ) như ... Trâu đây thì rất ít khi nghĩ tới vì chưa đủ chín chắn, mà chưa đủ chín chắn thì hay làm liều, mà làm liều thì có hậu quả. Mà khi lãnh đạn rồi thì sao đây? nuôi con ? khó lắm...
thế là phải giải quyết theo suy nghĩ hết sức đơn giản và vô trách nhiệm: àh! chỉ là tác dụng phụ thôi mà, tới bác sĩ giải quyết thế là xong!
làm sao cho họ hiểu?   khó lắm...

Biết khó quá thì đừng làm, đã dám làm thì dám chịu chứ đâu phải là đồ "trời ơi, đất hởi", hay chơi hèn " ăn ốc rồi cho người khác đi đổ vỏ" được, phải không bạn?
Chắc ai ai cũng biết là cho dù được Thầy và các BTN vì Tình Thương mà độ tử cho những sinh linh này nhưng người đã tạo ra việc này thì vẫn phải trả cho cái Nghiệp mình đã tạo ra chứ đừng cho là phản ứng phụ rồi nhờ độ tử và "thế là xong", không có chuyện đó đâu. Chỉ còn có cách vớt vát được là cắm đầu cắm cổ mà tu và sám hối  may ra sửa được 1 chút và không phải vì vậy mà Nghiệp quả này được xóa bỏ đâu, mà nó chỉ nhẹ hơn thôi; và Thầy và các BTN không phải là công cụ để cho mình xài và xài xong thì tiếp tục làm bậy rồi lấy công cụ ra chùi rửa, Không bao giờ có chuyện đó đâu.
Do vậy lời cảnh báo của SM Ticien không phải dành cho việc đã rồi mà còn dành cho những ai còn muốn "giỡn mặt với Nghiệp quả" đó, ai muốn thì cứ làm xem, sẽ biết liền thôi.
Logged
mitdac
Thành viên


Bài viết: 16


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: mitdac
Trả lời #4 vào lúc: 23-03-2012, 10:26 PM

        Trước tiên con hỏi cô là cô có đồng cảm hoặc sẽ chia một số trường hợp đặc biệt không ạh? Thưa cô ticien, đứng dưới góc độ một người tu hành thì con nghĩ là từ ngữ của cô dùng thật nặng nề và dành cho tất cả những trường hợp về bỏ thai nhi. Cô có nghĩ đến những người phụ nữ bị nhiễm HIV từ chồng rồi có thai? Hay cô gái bị bán vào nhà chứa rồi có thai? Cô có nghĩ đến là người mẹ đó cũng rất đau lòng không cô? Ở đây con chỉ đưa ra khía cạnh những mãnh đời lầm lỡ, còn những thế hệ ăn chơi thì con xin miễn bàn.
         Mặc cảm giết người thì điều đó đeo bám cả cuộc đời người phụ nữ ấy, mình là người ngoài làm sao hiểu hết tâm trạng của họ được ạh? Vậy theo cô ai sẽ là cái nghiệp của ai? đứa bé có cái nghiệp nặng nên không được sinh ra, hay là cái nghiệp của những người phụ nữ đó vì lừa gạt vì lầm lỡ, ở đây, con cũng rất thông cảm cho những người phụ nữ đó, và mình tự an ủi là mình may mắn hơn người ta ( may mắn vì mình có 1 người yêu đầy trách nhiệm chẳng hạn).
         Sau những cái mặc cảm đó là gì, là lòng hối hận đêm ngày không nguôi vì tội lỗi của mình, vậy thì họ sẽ làm gì, sẽ tìm đến chùa, sẽ tìm đến sư thầy và cầu siêu thoát, vậy có phải họ đã hối hận không cô? Và ít nhất họ cũng biết tội của mình, vậy đối với một người tu thì cô nghĩ họ quay về sám hối như thế thì tốt hay xấu? Nếu như cô chắc cô sẽ không cho họ sám hối đâu ạh! Cô ạh, cô nói các nhí dọn phân cho những người ấy có quá nặng nề không cô? Nhờ các nhí hi sinh như vậy nên họ mới biết đâu là chánh , đâu là tà, và họ sẽ đi vào đường ngay lẽ phải, họ muốn vào chùa, mà chùa đuổi họ thì đường đâu họ sẽ đi?
         Công cụ phục vụ cho việc giết người, con nghe mà không hiểu gì hết, cô dùng từ con không biết nói làm sao? Con cũng tu tập như cô, con thì ngu lâu dốt bền khó đào tạo nhưng con lấy tâm lành của con ra và nghĩ họ cũng như thế. Lòng của mình thế nào thì mình nghĩ người khác thế đó, làm sao mình biết được người ta có nỗi khổ tâm không?
          Và con xin cám ơn các nhí rất nhiều vì các nhí và thầy đã làm một việc kinh thiên động địa là độ cho các vong thai nhi, dẫu biết rằng các thầy, nhí cũng rất mệt, cũng khó khăn( ốm đau), nhưng lòng từ bi của các nhí sẽ được đền đáp. Con thì chưa co tâm lực nên chưa hồi hướng được cho các nhí,thầy. Chỉ mong các nhí và thầy nhiều sức khỏe mà thôi
          Nếu con có điều gì làm cô buồn, thì con xin sám hối..... Chúc cô nhiều sức khỏe
Logged
Ga con
Thành viên


Bài viết: 425


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Ga con
Trả lời #5 vào lúc: 24-03-2012, 12:01 AM

        Trước tiên con hỏi cô là cô có đồng cảm hoặc sẽ chia một số trường hợp đặc biệt không ạh? Thưa cô ticien, đứng dưới góc độ một người tu hành thì con nghĩ là từ ngữ của cô dùng thật nặng nề và dành cho tất cả những trường hợp về bỏ thai nhi. Cô có nghĩ đến những người phụ nữ bị nhiễm HIV từ chồng rồi có thai? Hay cô gái bị bán vào nhà chứa rồi có thai? Cô có nghĩ đến là người mẹ đó cũng rất đau lòng không cô? Ở đây con chỉ đưa ra khía cạnh những mãnh đời lầm lỡ, còn những thế hệ ăn chơi thì con xin miễn bàn.
         Mặc cảm giết người thì điều đó đeo bám cả cuộc đời người phụ nữ ấy, mình là người ngoài làm sao hiểu hết tâm trạng của họ được ạh? Vậy theo cô ai sẽ là cái nghiệp của ai? đứa bé có cái nghiệp nặng nên không được sinh ra, hay là cái nghiệp của những người phụ nữ đó vì lừa gạt vì lầm lỡ, ở đây, con cũng rất thông cảm cho những người phụ nữ đó, và mình tự an ủi là mình may mắn hơn người ta ( may mắn vì mình có 1 người yêu đầy trách nhiệm chẳng hạn).
         Sau những cái mặc cảm đó là gì, là lòng hối hận đêm ngày không nguôi vì tội lỗi của mình, vậy thì họ sẽ làm gì, sẽ tìm đến chùa, sẽ tìm đến sư thầy và cầu siêu thoát, vậy có phải họ đã hối hận không cô? Và ít nhất họ cũng biết tội của mình, vậy đối với một người tu thì cô nghĩ họ quay về sám hối như thế thì tốt hay xấu? Nếu như cô chắc cô sẽ không cho họ sám hối đâu ạh! Cô ạh, cô nói các nhí dọn phân cho những người ấy có quá nặng nề không cô? Nhờ các nhí hi sinh như vậy nên họ mới biết đâu là chánh , đâu là tà, và họ sẽ đi vào đường ngay lẽ phải, họ muốn vào chùa, mà chùa đuổi họ thì đường đâu họ sẽ đi?
         Công cụ phục vụ cho việc giết người, con nghe mà không hiểu gì hết, cô dùng từ con không biết nói làm sao? Con cũng tu tập như cô, con thì ngu lâu dốt bền khó đào tạo nhưng con lấy tâm lành của con ra và nghĩ họ cũng như thế. Lòng của mình thế nào thì mình nghĩ người khác thế đó, làm sao mình biết được người ta có nỗi khổ tâm không?
          Và con xin cám ơn các nhí rất nhiều vì các nhí và thầy đã làm một việc kinh thiên động địa là độ cho các vong thai nhi, dẫu biết rằng các thầy, nhí cũng rất mệt, cũng khó khăn( ốm đau), nhưng lòng từ bi của các nhí sẽ được đền đáp. Con thì chưa co tâm lực nên chưa hồi hướng được cho các nhí,thầy. Chỉ mong các nhí và thầy nhiều sức khỏe mà thôi
          Nếu con có điều gì làm cô buồn, thì con xin sám hối..... Chúc cô nhiều sức khỏe


Chào Mitdac.
Mình rất đồng ý với nhận thức của bạn về vấn đề này, và cảm ơn bài viết của bạn với lòng từ ái tràn đầy với nỗi khổ của người khác trong bể khổ của nghiệp qủa.

Những người rơi vào hoàn cảnh này đã lết vào được chùa này rồi là họ được hưởng Tứ vô lượng tâm của Thầy và các Bồ tát nhí bằng cách nắm tay họ kéo họ lên khỏi mặc cảm và chỉ đường cho họ đi trên con đường Chánh pháp.

Các bạn nào bị rơi vào hoàn cảnh đau khổ này thì cứ mạnh dạn nhờ độ tử, sau đó đọc các bài để hiểu về HSTĐ xin đề mục tu và yên tâm mạnh mẽ dấn bước trên con đường tu tập thiết thực của HSTĐ là "An trú chánh niệm đằng trước mặt với đề mục chon sẵn cho mình".   

Vì Thầy và các Bồ tát Nhí là Bồ tát với hạnh nguyện chịu khổ xuống bùn cùng chúng sinh, khéo léo đưa chúng sinh có tâm muốn tận diệt khổ và phiền não được tu tập và bước vào hoa sen Chánh pháp.     

Chúc ACE cùng tu tập tốt.
Một lần nữa trân trọng cảm ơn Mitdac.
Logged
Tuệ Trân
Thành viên


Bài viết: 19


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tuệ Trân
Trả lời #6 vào lúc: 24-03-2012, 12:21 AM

Thưa Thầy,
Con xin phép được đại diện một số rất đông các trẻ em yếu đuối, xin nhờ Thầy giải quyết dùm cho sự việc sau đây.
 
Chúng con chỉ là những bào thai rất nhỏ bé nằm trong bụng mẹ, mà vì những lý do phát xuất từ lòng ích kỷ của các bậc cha mẹ, chúng con đã phải chết tức tưởi bằng những phương pháp trục thai!
 
Họ viện đủ lý lẽ để chối bỏ chúng con.
Họ đổ thừa tại hoàn cảnh thế này thế nọ. Họ là những người có sức chơi mà không có sức chịu.
Họ lại còn nhờ các nhí độ tử dùm chúng con, để khỏi phải mang mặc cảm tội lỗi sau khi đã giết người.
Chúng con có cảm tưởng các nhí là những người phải dọn phân sau khi họ đã đi vệ sinh xong!
 
Thưa Thầy
Xin hãy lắng nghe những tiếng khóc than của chúng con.
Vẫn biết mọi việc xảy ra đều do nghiệp quả, nhưng xin hãy thương hại chúng con là những bào thai vô tội.
Xin những bậc cha mẹ hãy ý thức trong từng hành động, tư tưởng của mình.
Nếu cảm thấy nhục dục là một nhu cầu không thể thiếu thì cứ làm, nhưng đừng mở lối cho chúng con vào rồi sau đó lại tìm cách tống khứ chúng con ra. Người thật sự có ý nguyện tu hành, không ai làm chuyện ấy cả.
Xin đừng biến các BTN thành những công cụ phục vụ cho việc giết người, mà tòa án lương tâm cũng chẳng thể nào xét xử họ được nữa vì có những người đã quá quen thuộc với tội ác này.
Chúng con xin cảm ơn Thầy.
 

MitDac nên đọc kỷ bài này lại đi ,ở đây ticien chỉ nói đến những người có Tu Tập trên HSTD rồi mà còn làm những chuyện Phi đạo đức như vậy ,còn những người chưa có tu tập họ còn bị U Minh che mờ thì nói làm cái gì cho mệt ,Nhân Quả hiện tiền, những ai có Duyên lành biết được Phật Pháp và đang Tu Tập theo con đường của Phật mà còn làm những chuyện như vậy rồi họ cũng sẽ Trã 1 cái giá rất là Đắc ,biết Luật mà vẩn phạm Luật thì cho dù họ có Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát trọc cái đầu cũng chưa chắc trã hết cái nghiệp quả mà tự họ tạo ra .Chú TiBu có nói những ai có tu tập trên HSTD đừng bao giờ phạm tội Giết người thì khi chết các Nhí có thể tìm và đưa về Cõi Tịnh Độ ,sorry TT còn Sân nhiều quá  Cheesy nên Quơ Đũa cả pó   Cheesy
Logged
ticien
Thành viên


Bài viết: 85


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: ticien
Trả lời #7 vào lúc: 24-03-2012, 12:24 AM

Dĩ nhiên việc gì cũng có trường hợp ngoại lệ.
Và chẳng phải là vô cớ mà khơi khơi, tui đưa vấn đề phá thai lên diễn đàn.
Vì dạo sau này, bên cạnh mấy cái email hỏi về tu tập, có một số thư nhờ ông Thầy coi dùm ...tướng số, tình duyên gia đạo, và đặc biệt hơi bị ...nhiều lúc rày là những vụ hỏi ...nên giữ hay nên phá cái thai?
Hỏi ông Thầy để làm gì khi mà bản thân người hỏi đã có sẵn câu trả lời cho chính họ. Hay là hỏi để tìm cho mình sự vỗ về, an ủi bởi điều sai trái mình gây ra?

Những lý do họ đưa ra để biện minh cho việc họ làm, mitdac ơi, ở đây chưa hề có ai nói là  mình bị nhiễm HIV hay bị cưỡng hiếp hoặc bị gạ bán vào nhà chứa hết!
Họ đổ cho cái nghèo. Nếu như vậy, thì chỉ có người giàu mới có con hay sao?
Họ cân nhắc giữa tiền tài, danh vọng và tình người.
Họ có thời giờ lên net để hỏi chuyện tu hành. Nghèo hả? Hổng dám đâu.
"Sau những cái mặc cảm đó là gì, là lòng hối hận đêm ngày không nguôi vì tội lỗi của mình" Có thật không, khi mà có người đã hơn một lần phá thai?

Mình là người lớn đây mà bị ăn đấm, ăn đá, bị bẻ gãy tay, bị đập gãy giò, phải thấy đau đớn là dường nào.
Mình thấy một đứa bé bị ai cho ăn tát hay đấm vỡ mặt, thử hỏi mình có bình chân như vại được không?
Huống hồ chi một cái bào thai, có khi chưa kịp tượng hình đã bị tước đoạt đi mạng sống! Cuộc chiến thật chẳng cân xứng chút nào!
Biết là sai mà vẫn cứ làm. Làm xong rồi nhờ các nhí độ dùm, có khác gì tương cho một bãi rồi kêu con người ta dọn dẹp? Xin lỗi, tui chẳng thể nào đưa ra kiểu ví dụ nào nghe thơ mộng cho nỗi!

HSTD là chỗ để gột rửa  cái tâm phàm ngõ hầu một kiếp nào đó sẽ được thành Phật. Vậy thì xin hãy lấy TỪ BI LÀM GỐC đi vậy. Làm được điều ấy, thiết nghĩ cũng là từ bi với ông Thầy và các BTN lắm. Chứ cứ phá rồi nhờ độ, thử hỏi có phải là dần cho người ta một trận mềm xương, rồi xoa đầu, xoa lưng an ủi, rồi lại dần thêm trận nữa. Cái vòng lẫn quẫn ấy lúc nào mới xong? Báo hại chỉ có ông Thầy và các nhí là những người lãnh đủ!

NMT nói sai rồi. Không phải là cô Ticien đưa trái banh sắt cho Thầy sút. Mong rằng từ rày trở đi, trong những email gửi cho Thầy, sẽ không còn ai hỏi "Thưa Thầy, con nên giữ hay nên bỏ cái thai ....".


Logged
tnt
Thành viên


Bài viết: 614


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tnt
Trả lời #8 vào lúc: 24-03-2012, 05:49 AM

Những ngày đầu mới gặp Chú để  tập tò học tu, thì Chú có nói một câu mà tnt nhớ hoài,
vì ít khi nghe Chú nói: "con đừng bao giờ làm chuyện bậy bạ thì cái tâm mình nó yên hơn" …
Lúc đó tnt nghe nhưng chẳng hiểu " làm chuyện bậy bạ " theo ý của Chú là chuyện gì hở Chú ?
thì chú liền nói như phá thai chẳng hạn.
Khi đó tnt mới hiểu cái bậy bạ đó đối với Chú là phá thai …cái chuyện mà nó xảy ra trong đời sống
 như cơm bữa ..nó bình thường và được xã hội chấp nhận hợp pháp đó thì ra đối với chú là bậy bạ….
Khi đó tnt cũng chỉ nghĩ đơn giản đó là cục máu thôi ….Nhưng không phải thế các bạn ạ !
Là một mầm sống là một linh hồn còn trong hình hài non nớt đang đi tìm sự sống đến với cõi giới
của chúng ta đó.
Mình nghĩ thai nhi không biết gì, không đau đớn …..chúng ta đã lầm và lầm rất nhiều ….vì chúng ta
 không đủ tinh tế để cảm nhận ra tiếng nói riêng của nó đó, tại  vì chúng ta không nghe được nên
chúng ta cho đó là sự bất tri vô giác theo cái hiểu biết thiển cận đầy vô minh của mình …

Những bào thai có thể nghe được tiếng của người mẹ, có thể hiểu và bị cảm xúc của người mẹ làm
 cho tổn thương hay vui vẻ …
Đó là những lời của BHT đã kể lại cho tnt biết ….khi còn nằm trong bào thai thì nó đã nghe được tiếng
 thì thầm niệm Phật của tnt dành cho nó rồi …
Đây thật sự là một sự ngạc nhiên đầy thú vị …vì mình không ngờ có ngày đứa con lại kể cho mình nghe
những điều làm thầm lặng nhỏ nhoi như thế!
Rồi sau này lớn lên BHT lại kể cho tnt nghe những lời thì thầm của những linh hồn nhỏ bé đó khi nó lên
tiếng than van với BHT ..
- Chị ơi em không muốn chết đâu !
- Chị ơi Mẹ làm sao vậy ?
- Chị ơi em đang đói ….mà sao Mẹ chẳng chiụ ăn ?
- Chị ơi ba mẹ lại cãi nhau ……
Những lời không âm thanh đó kêu lên liên tục khi người đang mang nó có những hành động và suy nghĩ
 mà nó không sao hiểu được ….

Khi mấy nhí hay chú độ là họ cảm nhận được luôn sự đau đớn và nỗi sợ hải của một linh hồn ( bào thai )
bị người ta giết đi ….đó là nỗi đau đớn tột cùng, đó là những kêu cứu đầy kinh sợ hoảng loạn  đến xé lòng
trong cõi lặng thinh của thế giới tâm linh không vang vọng nổi đến với thế giới vật chất này !
- Bào thai luôn thắc mắc tại sao mẹ nó muốn giết nó ?
- Tại sao mẹ không thương nó ?
- Nó làm lỗi gì mà phải làm như vậy đối với nó ? …..
Thật tội nghiệp lắm!

Mình không nghe và không cảm nhận được những điều gì đó …không có nghiã là nó không có sự
hiện hưũ của nó .
Đến Nhí làm nó cũng không hiểu tại sao lại cố giết rồi lại biểu độ ? Đầu óc ngây thơ và những câu hỏi
tại sao làm tnt không biết phải nói sao trước những hành động của người lớn cho con nít hiểu được ….
Nhí làm thì nó làm thôi, nhưng những gì mà mình đã làm sẽ theo mình mãi mãi ….vì ai cũng phải chiụ
trách nhiệm trước những hành động của mình cả,  luật pháp tuy công nhận nhưng lương tâm luôn có sự
phán xét công bằng và Nghiệp sẽ " xử " một cách chính xác nhất.

Cái điều mà Chú muốn dặn tnt là đừng vì một lý do gì mà phá thai cả …"có phải đau khổ hay sao sao cũng
phải cắn răng mà chiụ hết đó" ….".Không có..... thì... mà... là.. bởi vì... gì hết ….. ( lời Ông Kẹ đó! Cheesy)
 Vì đó thật sự không đơn giản là giải quyết những vấn đề của cuộc sống mà là một hành động giết người hợp
pháp đó thôi. Mà điều tối kỵ nhất của tu hành là giết người ….không gì làm mình bị đoạ bằng những hành động
như thế …
Trước kia mình không biết vì sự khờ khạo ngu dốt trong tâm linh …
Nay hiểu rồi thì đừng bao giờ để mình làm những chuyện bậy bạ như vậy nữa, thế mới gọi là tu !  Cheesy
Cầu mong cho mọi người có được sự bình an để lòng có thể đón nhận những khó khăn trắc trở của cuộc
sống một cách bình tĩnh mà không hành động đáng tiếc .. Cheesy
« Sửa lần cuối: 24-03-2012, 06:17 AM gửi bởi tnt »
Logged
ttvi
Thành viên


Bài viết: 202


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: ttvi
Trả lời #9 vào lúc: 24-03-2012, 08:30 AM

        Trước tiên con hỏi cô là cô có đồng cảm hoặc sẽ chia một số trường hợp đặc biệt không ạh? Thưa cô ticien, đứng dưới góc độ một người tu hành thì con nghĩ là từ ngữ của cô dùng thật nặng nề và dành cho tất cả những trường hợp về bỏ thai nhi. Cô có nghĩ đến những người phụ nữ bị nhiễm HIV từ chồng rồi có thai? Hay cô gái bị bán vào nhà chứa rồi có thai? Cô có nghĩ đến là người mẹ đó cũng rất đau lòng không cô? Ở đây con chỉ đưa ra khía cạnh những mãnh đời lầm lỡ, còn những thế hệ ăn chơi thì con xin miễn bàn.
         Mặc cảm giết người thì điều đó đeo bám cả cuộc đời người phụ nữ ấy, mình là người ngoài làm sao hiểu hết tâm trạng của họ được ạh? Vậy theo cô ai sẽ là cái nghiệp của ai? đứa bé có cái nghiệp nặng nên không được sinh ra, hay là cái nghiệp của những người phụ nữ đó vì lừa gạt vì lầm lỡ, ở đây, con cũng rất thông cảm cho những người phụ nữ đó, và mình tự an ủi là mình may mắn hơn người ta ( may mắn vì mình có 1 người yêu đầy trách nhiệm chẳng hạn).
         Sau những cái mặc cảm đó là gì, là lòng hối hận đêm ngày không nguôi vì tội lỗi của mình, vậy thì họ sẽ làm gì, sẽ tìm đến chùa, sẽ tìm đến sư thầy và cầu siêu thoát, vậy có phải họ đã hối hận không cô? Và ít nhất họ cũng biết tội của mình, vậy đối với một người tu thì cô nghĩ họ quay về sám hối như thế thì tốt hay xấu? Nếu như cô chắc cô sẽ không cho họ sám hối đâu ạh! Cô ạh, cô nói các nhí dọn phân cho những người ấy có quá nặng nề không cô? Nhờ các nhí hi sinh như vậy nên họ mới biết đâu là chánh , đâu là tà, và họ sẽ đi vào đường ngay lẽ phải, họ muốn vào chùa, mà chùa đuổi họ thì đường đâu họ sẽ đi?
         Công cụ phục vụ cho việc giết người, con nghe mà không hiểu gì hết, cô dùng từ con không biết nói làm sao? Con cũng tu tập như cô, con thì ngu lâu dốt bền khó đào tạo nhưng con lấy tâm lành của con ra và nghĩ họ cũng như thế. Lòng của mình thế nào thì mình nghĩ người khác thế đó, làm sao mình biết được người ta có nỗi khổ tâm không?
          Và con xin cám ơn các nhí rất nhiều vì các nhí và thầy đã làm một việc kinh thiên động địa là độ cho các vong thai nhi, dẫu biết rằng các thầy, nhí cũng rất mệt, cũng khó khăn( ốm đau), nhưng lòng từ bi của các nhí sẽ được đền đáp. Con thì chưa co tâm lực nên chưa hồi hướng được cho các nhí,thầy. Chỉ mong các nhí và thầy nhiều sức khỏe mà thôi
          Nếu con có điều gì làm cô buồn, thì con xin sám hối..... Chúc cô nhiều sức khỏe

Mình thấy mấy câu hỏi của bạn thật là ....đời quá nên mình có vài ý góp vui cùng bạn nghen.

Ở đời thì người ta giải quyết sự việc này nhanh, gọn, còn chuyện có hối hận hay vô cảm thì tùy vào từng người.....
Ở đây bạn đưa ra câu hỏi và vài ví dụ về chuyện bào thai nhiễm HIV do chồng hay bồ bịch gây ra, các cô gái bị lầm lở. hãm hại (Đời - chử hoa).... và  câu hỏi là " ai sẽ là cái nghiệp của ai? " (Đạo - chử hoa luôn), và câu trả lời là gì? Bạn đã tìm ra chưa?.
Khi nào bạn có câu trả lời thì cho mình và mọi người ở đây nghe với để được mở ... cái đầu ra.   ..........hehehehheheh.......... Grin Grin Grin

Trong cuộc sống hàng ngày chắc bạn may mắn là chưa bao giờ phải đi dọn những thứ phế thải, cặn bả, dơ dáy .... của người khác, phải không bạn? Nếu đúng vậy thì bạn là người may mắn và có phước đó vì không phải chịu cái gớm đó (cái của "gớm" này là của mình mà mình còn chịu không nổi huống chi là người khác phải chịu cho mình), vậy bạn thử nghỉ xem Thầy và các BTN phải chịu những cái của "gớm" này và "gớm" gấp triệu triệu (không đếm được) thì họ sẽ ra sao với cái thân người?  biết rằng họ vì Đại Nguyện mà làm chuyện đó...

Chuyện sám hối hay hối hận, mặc cảm .... của người đã tạo ra chuyện này thì sẽ bình... loạn sau khi  bạn có câu trả lời cho vài cái thắc mắc nhỏ bé của minh, được không bạn?

Bạn không hiểu "Công cụ phục vụ cho việc giết người" là do bạn cho là "bào thai chưa phải là người" thì làm sao mà Thầy và các BTN trở thành "Công cụ phục vụ cho việc giết người" được hay là còn ý nào khác nửa vậy bạn?

Mình còn 1 số câu hỏi nửa nhưng mình sẽ đợi bạn để chúng ta cùng tham khảo và trao đổi ý kiến của mọi người để thấy nên làm gì và không nên làm gì khi "Đạo và Đời tuy 2 mà 1(biết lóm ở đâu đó hehehheheh........  Grin Grin)
Logged
mitdac
Thành viên


Bài viết: 16


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: mitdac
Trả lời #10 vào lúc: 24-03-2012, 08:26 PM

          Thưa các bạn vá cô ticien! Các bạn có đọc và hiểu ý đúng của bài mình không? Cái câu hỏi của ban ttvi là ai là cái nghiệp của ai thì mình xin nói là: theo mình thì mình cũng thua, vì sao ư? vì là đứa bé không được sinh ra là do nghiệp của nó, hay la do cái nghiệp của mẹ bi có thai? Cái đó chăc chỉ có thầy biết được  Grin Grin Grin
           Mình xin giải thích thêm là cái bài của mình chỉ có ý nói đến những người đã quay về sám hối là một điều tốt vì ít ra họ đã nghĩ đến đứa con mình đã bỏ đi, còn những lời cô ticien nói thì con đa xin không bàn đến vì những người ăn chơi, hoặc vì hạp tuổi hoặc vì do sinh ra vợ chồng làm ăn không được (cái này thuộc về bói toán tầm phào)...... Còn nếu mà đã vao hstd tu tập thì chuyện bỏ thai là một điều không tưởng vì những người này có trái tim hướng phật đâu mà mình phải bàn đến đúng không các ace?
           Một lần nữa mình xin nhấn mạnh là mình chẳng có ý gì ngoài việc thấy những người sám hối quay về chùa là một điều tốt, thì mình cũng nên cảm thông cho họ, còn các nhí, thầy làm từ bi thì rất là tốt rồi, ai cũng trân trọng lắm chứ! Mình chẳng phê phán ai, hay là chê bai ai cả, vì mình cũng có hơn ai đâu, nếu các bạn rãnh thì đọc lại bài mình, còn nếu như các bạn không hiểu, lấy từ chữ trong bài ra hỏi mình thì mình thua Cheesy Cheesy Cheesy. Và mình cũng sẽ không trả lời về bài này nữa, mình nghĩ ai cũng có quan điểm riêng, mình có thể sai, bạn cũng có thể sai, không ai có quan điểm giống ai cả nhưng mà mình biết khi vao chùa này là tất cả đều có duyên lành với thầy và đều có tấm lòng bồ tát cả.
            Chúc các bạn, cô ticien, cô gà con nhiều sức khỏe, tu hành tinh tấn.......
            Mitdac trân trọng
Logged
ttvi
Thành viên


Bài viết: 202


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: ttvi
Trả lời #11 vào lúc: 24-03-2012, 09:48 PM

          Thưa các bạn vá cô ticien! Các bạn có đọc và hiểu ý đúng của bài mình không? Cái câu hỏi của ban ttvi là ai là cái nghiệp của ai thì mình xin nói là: theo mình thì mình cũng thua, vì sao ư? vì là đứa bé không được sinh ra là do nghiệp của nó, hay la do cái nghiệp của mẹ bi có thai? Cái đó chăc chỉ có thầy biết được  Grin Grin Grin
           Mình xin giải thích thêm là cái bài của mình chỉ có ý nói đến những người đã quay về sám hối là một điều tốt vì ít ra họ đã nghĩ đến đứa con mình đã bỏ đi, còn những lời cô ticien nói thì con đa xin không bàn đến vì những người ăn chơi, hoặc vì hạp tuổi hoặc vì do sinh ra vợ chồng làm ăn không được (cái này thuộc về bói toán tầm phào)...... Còn nếu mà đã vao hstd tu tập thì chuyện bỏ thai là một điều không tưởng vì những người này có trái tim hướng phật đâu mà mình phải bàn đến đúng không các ace?
           Một lần nữa mình xin nhấn mạnh là mình chẳng có ý gì ngoài việc thấy những người sám hối quay về chùa là một điều tốt, thì mình cũng nên cảm thông cho họ, còn các nhí, thầy làm từ bi thì rất là tốt rồi, ai cũng trân trọng lắm chứ! Mình chẳng phê phán ai, hay là chê bai ai cả, vì mình cũng có hơn ai đâu, nếu các bạn rãnh thì đọc lại bài mình, còn nếu như các bạn không hiểu, lấy từ chữ trong bài ra hỏi mình thì mình thua Cheesy Cheesy Cheesy. Và mình cũng sẽ không trả lời về bài này nữa, mình nghĩ ai cũng có quan điểm riêng, mình có thể sai, bạn cũng có thể sai, không ai có quan điểm giống ai cả nhưng mà mình biết khi vao chùa này là tất cả đều có duyên lành với thầy và đều có tấm lòng bồ tát cả.
            Chúc các bạn, cô ticien, cô gà con nhiều sức khỏe, tu hành tinh tấn.......
            Mitdac trân trọng

Một bài trả lời "huề vốn" hehehheh........... Grin Grin Grin
Chính bạn đã rất hùng hồn, khí thế đưa ra 1 loạt câu hỏi với SM Ticien và câu hỏi "ai là nghiệp của ai?" cũng chính bạn đưa ra và bạn không có đáp án cho những câu hỏi của mình, điều này chứng tỏ bạn chỉ suông miệng mà hỏi thôi chứ thật ra bạn cũng chưa có nghiên cứu, suy gẫm .... trước khi đưa ra những câu hỏi này. Do vậy bạn có thể xem lại điều đầu tiên khi bước vào chùa này là gì?Huh
Còn về câu trả lời cho câu hỏi " ai là nghiệp của ai? " và những câu hỏi rất .....đời của bạn thì không chỉ có Thầy và các BTN mới trả lời được đâu bạn, vì Thầy cũng đã từng nhắc đến đâu đó trong diển đàn rồi và ngay cả bài trả lời của tỷ tnt cho bạn cũng phần nào nhắc đến việc này, nhưng bạn đâu có chịu "đọc cho kỷ đâu để mà hiểu cho rỏ". Do vậy, bạn muốn có câu trả lời thì chính bạn đi tìm nó đi vì nó không phải là 1 bí mật gì ghê gớm lắm đâu.
Bạn đưa ra 1 loạt các câu hỏi vô cùng tế nhị giửa Đời và Đạo, rồi không có đáp án cho chính mình mà lại khuyên mọi người phải đọc bài của bạn để hiểu bạn, chuyện "xưa nay hiếm mà không quí" tí nào cả..... Mình nghỉ bạn nên đọc lại bài của bạn trước đi đã.
Còn chuyện những người bỏ thai khi đã tu hành, rồi sám hối, rồi gì gì đó nửa .....thì mình nghỉ tốt nhất  là dừng ở đây vì bước 1 chưa "thông" thì bước 2 không thể 'suốt" được, và bàn luận chỉ để là luận bàn chứ chẳng giúp ích gì cho việc tu tập của bạn cả, ở trong chùa này không ai bắt bẻ, hiếp đáp bạn từng con chử đâu, mà mọi người chỉ thực hiện điều "Ăn ngay nói thật" thôi, còn bạn muốn hiểu sao thì tùy.
Bạn có thể dừng ở đây và tiếp tục cởi tên lửa xem hoa trong chùa này, sau đó thì cởi ngựa xem hoa và rồi cởi rùa xem hoa nghen bạn. Rồi chính bạn tinh tấn cho bạn.   
Logged
mitdac
Thành viên


Bài viết: 16


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: mitdac
Trả lời #12 vào lúc: 24-03-2012, 11:44 PM

             Bạn đúng là bắt bẻ từng chữ rồi, tại sao bạn không hiểu ý cả nội dung bài vậy? Thứ 1, mình đọc bài của cô ticien mình thấy buồn vì cô sử dụng từ ngữ nặng nề( riêng mình nghĩ), sau đó mình trình bày những trường hợp ngoại lệ đến với hstd để nhờ thầy và các nhí độ tử. Vậy là gì Đời? Còn việc ai là nghiệp của ai thì làm sao mình biết được, mình đang hỏi cả bản thân mình và cả côticien mà! tức là giữa những em bé đó và mẹ chúng cũng có nỗi buồn khỗ riêng làm sao mà mình biết được. Không fải mình không suy nghĩ đâu bạn, mình thấy bài viết của cô nghiêng về một phía thôi nên mình mới trình bày fần của mình( là những người sám hối, biết mình sai).
              Mình hiểu những việc ngoài xã hội chứ, mình biết bây giờ con người ta sống gấp như thế nào mà, bạn không đọc cho kỹ bài mình đi, mình chỉ nói đến những người biết hối lỗi thì cũng nên dành cho họ một con đường đi, mình chẳng có câu hỏi nào tế nhị cả, chắc bạn chưa đọc kỹ nên nói vậy thôi, mính đã nói rõ là những mảnh đòi lầm lỡ. và mình thông cảm cho những người như vậy, người ta đến với chùa là đã hối hận chưa cô? thì minh nghĩ họ cũng đã nghĩ đến dứa bé bỏ kia rồi. Và mình cũng chỉ nói là cô dùng từ nghe nặng nề quá!  Và mình làm sao biết được nổi khổ tâm của người khác. Vậy ở đây mình hỏi gì tế nhị?
              Đúng là mình dốt thiệt đó, " thông" chứ đâu suốt, mình đã tự nhân mình ngu lâu mà. hihihihi.... Cô ticien thân, nếu con gây cho cô cái fiền lòng thì con xin lôi, đáng lẽ ra người ngu như con đừng nên nói gì cả, ở không dạo chùa học tập thì hơn. Bạn ttvi ơi! thôi có gì bạn bỏ qua nha! Chúc mọi người  nhiều sức khỏe.
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #13 vào lúc: 26-03-2012, 10:16 AM

Cái gì cũng có cái luật của nó, và cái gì cũng khó:
Làm nhà mà không biết luật thẳng gốc "thước thợ".

Thì thiên nhiên sẽ dạy cho những bài học nhớ đời.

Luật gì thì cũng có chuyện du di, khoang hồng, tình và lý,...

Nhưng quy luật thiên nhiên là "không tha thứ"!
Hể mà làm trật là ... chết với lại luật thiên nhiên không có chuyện báo trước.

Chỉ có vậy.
Logged
btd
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 68



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: btd
Trả lời #14 vào lúc: 02-02-2013, 03:58 AM

@Midac: theo mình hiểu thì mọi người đều nói đến những người đã tu trên HSTD mà vẫn hỏi phá thai, và đã và đang có ý định phá hoặc cố tình phá tại thời điểm cô Ticien viết bài này.

Mình vẫn luôn quan niệm phá thai là giết người từ khi chưa đọc bài này và may mắn là chưa bao giờ mình làm điều đó  Grin Grin Grin, tuy rằng một số người thân xung quanh không tu đã làm vì vỡ kế hoạch, vì sợ không đủ điều kiện chăm lo....Sad( :'( :'( :'(

Mong rằng không có ai trong chùa dại dột phạm phải sai lầm này nữa.
Logged
NgoDao
Thành viên


Bài viết: 197



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: NgoDao
Trả lời #15 vào lúc: 02-02-2013, 09:23 AM

Thưa thầy Tibu .

Sau khi đọc xong topic này con đã biết mình phạm một sai lầm lớn , cách đây mấy năm cuộc sống đang lúc khó khăn và còn đang nuôi 2 đứa còn nhỏ , vợ chồng vỡ kế hoạch và có đứa thứ ba , nên con khuyên vợ bỏ đi lúc đó con nghĩ chỉ mới co vài tuần chưa được 1 tháng, chắc không sao . Bây giờ vào đây thì biết tội giết người là một tội rất nặng , vợ chồng mới nhận đề mục và dợt cà xịt cà đụi chỉ vài tháng thôi , con có nhờ Nhí độ cho bào thai rồi .
Bây giờ con đã theo Thầy mà tu rồi , từ đây tuyệt đối không phạm sai lầm nữa , giờ con cần Thầy 1 lời khuyên và 1 hướng dẫn để con an tâm hơn .
Nếu bị tội thì trong trường hợp này ai sẽ mang tội nhiều hơn , sẽ bị đọa như thế nào .
Nếu chịu tội con nguyện với Đức Phật tình nguyện chịu tội hết thay cho vợ , vì trong chuyện này thường do người chồng đam mê nhục dục mà ngây ra .

Con đang mong tin Thầy .
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #16 vào lúc: 02-02-2013, 09:53 AM

Thưa thầy Tibu .

Sau khi đọc xong topic này con đã biết mình phạm một sai lầm lớn , cách đây mấy năm cuộc sống đang lúc khó khăn và còn đang nuôi 2 đứa còn nhỏ , vợ chồng vỡ kế hoạch và có đứa thứ ba , nên con khuyên vợ bỏ đi lúc đó con nghĩ chỉ mới co vài tuần chưa được 1 tháng, chắc không sao . Bây giờ vào đây thì biết tội giết người là một tội rất nặng , vợ chồng mới nhận đề mục và dợt cà xịt cà đụi chỉ vài tháng thôi , con có nhờ Nhí độ cho bào thai rồi .
Bây giờ con đã theo Thầy mà tu rồi , từ đây tuyệt đối không phạm sai lầm nữa , giờ con cần Thầy 1 lời khuyên và 1 hướng dẫn để con an tâm hơn .
Nếu bị tội thì trong trường hợp này ai sẽ mang tội nhiều hơn , sẽ bị đọa như thế nào .
Nếu chịu tội con nguyện với Đức Phật tình nguyện chịu tội hết thay cho vợ , vì trong chuyện này thường do người chồng đam mê nhục dục mà ngây ra .

Con đang mong tin Thầy .
Tibu có nghe những người tu rất, rất, rất là giỏi. Và tu sĩ tường thuật lại như sau:
Khi nhìn vào một đối tượng nào đó, con thấy rất là rõ luồng nghiệp quả được gây ra do đối tượng này (nó rối nùi y như là một mái tóc thề vậy) Khi con chú tâm vào một chi tiết của luồng nghiệp này (như chú ý vào một sợi tóc) thì con hiểu những chi tiết chính mà đối tượng này sẽ trải qua.

Có những chuyện thì có thể tránh dể dàng. Nhưng cũng có chuyện thì không.
=================
Nhìn vào Đạo Tràng HSTD con cũng có thấy và hiểu những chuyện mà HSTD trình bày lại cho bà con, nhưng đồng thời con cũng biết những chi tiết mà HSTD có làm, nhưng lại không đề cập tới. Như là diễn tiến khi thực hiện Tiếng Thai Nhi. Tuy là, chuyện này: Tibu có nói nhưng chưa có gì là rõ ràng.

Câu hỏi của con thì tibu chỉ có thể cho con biết như sau:
1. Khi con thấy đó là một lỗi lầm của mình thì con nên không mạt sát con. Mà nên bình tỉnh tìm cách tháo gở và sám hối.

Nay lại bàn tiếp về chủ đề "Tiếng Thai Nhi":
2. Tuy là HSTD không có nói đến, nhưng không phải là dững dưng đâu.
3. Nhưng vì nói ra thì không có lợi cho phần đông bà con cô bác, cho nên mới chọn giải pháp là không nói đó thôi.
Logged
NgoDao
Thành viên


Bài viết: 197



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: NgoDao
Trả lời #17 vào lúc: 02-02-2013, 09:53 PM

Cám ơn Thầy nhiều .

Than thân trách phận không phải là giải pháp , người thắt nút phải biết tự tìm mà tháo gỡ .
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #18 vào lúc: 03-02-2013, 12:35 PM

Cám ơn Thầy nhiều .

Than thân trách phận không phải là giải pháp , người thắt nút phải biết tự tìm mà tháo gỡ .
Nó có nhiều cách tháo gỡ:
1. Biết tường tận nguyên nhân
2. Tu đến Tứ Thiền Hữu Sắc
3. Coi kiếp được
4. Chuyện này là 1-0 (một không) hay là 1-1 (một đều)
Logged
NgoDao
Thành viên


Bài viết: 197



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: NgoDao
Trả lời #19 vào lúc: 03-02-2013, 10:02 PM

Con sẽ cố gắng , ngoài xã hội có nhiều việc con làm được lắm , chưa chịu thua gì , còn chuyện tu hành có liên quan tới nghiệp mà mình không kiểm soát được , 'mưu sự tại nhân thành sự tại thiên " nhưng con tin " có công mài sắt có ngày nên kim " , cố gắng mỗi ngày đều dợt để có phước bỏ "ống heo" đến một lúc nào đó chơi tới bến và hết mình luôn .
Logged
minh444
Thành viên


Bài viết: 89


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: minh444
Trả lời #20 vào lúc: 18-09-2018, 11:15 PM

Thưa thầy Tibu .

Sau khi đọc xong topic này con đã biết mình phạm một sai lầm lớn , cách đây mấy năm cuộc sống đang lúc khó khăn và còn đang nuôi 2 đứa còn nhỏ , vợ chồng vỡ kế hoạch và có đứa thứ ba , nên con khuyên vợ bỏ đi lúc đó con nghĩ chỉ mới co vài tuần chưa được 1 tháng, chắc không sao . Bây giờ vào đây thì biết tội giết người là một tội rất nặng , vợ chồng mới nhận đề mục và dợt cà xịt cà đụi chỉ vài tháng thôi , con có nhờ Nhí độ cho bào thai rồi .
Bây giờ con đã theo Thầy mà tu rồi , từ đây tuyệt đối không phạm sai lầm nữa , giờ con cần Thầy 1 lời khuyên và 1 hướng dẫn để con an tâm hơn .
Nếu bị tội thì trong trường hợp này ai sẽ mang tội nhiều hơn , sẽ bị đọa như thế nào .
Nếu chịu tội con nguyện với Đức Phật tình nguyện chịu tội hết thay cho vợ , vì trong chuyện này thường do người chồng đam mê nhục dục mà ngây ra .

Con đang mong tin Thầy .
Tibu có nghe những người tu rất, rất, rất là giỏi. Và tu sĩ tường thuật lại như sau:
Khi nhìn vào một đối tượng nào đó, con thấy rất là rõ luồng nghiệp quả được gây ra do đối tượng này (nó rối nùi y như là một mái tóc thề vậy) Khi con chú tâm vào một chi tiết của luồng nghiệp này (như chú ý vào một sợi tóc) thì con hiểu những chi tiết chính mà đối tượng này sẽ trải qua.

Có những chuyện thì có thể tránh dể dàng. Nhưng cũng có chuyện thì không.
=================
Nhìn vào Đạo Tràng HSTD con cũng có thấy và hiểu những chuyện mà HSTD trình bày lại cho bà con, nhưng đồng thời con cũng biết những chi tiết mà HSTD có làm, nhưng lại không đề cập tới. Như là diễn tiến khi thực hiện Tiếng Thai Nhi. Tuy là, chuyện này: Tibu có nói nhưng chưa có gì là rõ ràng.

Câu hỏi của con thì tibu chỉ có thể cho con biết như sau:
1. Khi con thấy đó là một lỗi lầm của mình thì con nên không mạt sát con. Mà nên bình tỉnh tìm cách tháo gở và sám hối.

Nay lại bàn tiếp về chủ đề "Tiếng Thai Nhi":
2. Tuy là HSTD không có nói đến, nhưng không phải là dững dưng đâu.
3. Nhưng vì nói ra thì không có lợi cho phần đông bà con cô bác, cho nên mới chọn giải pháp là không nói đó thôi.
dạ con sẽ sám hối và con tránh tái phạm. Trong con đọc bài này xong muốn khóc muốn kết án bản thân con nhưng đọc tới đoạn Thầy nói đừng mạt sát mình và tìm cách tháo gỡ như là mở ra một cánh cửa đầy ánh sáng hy vọng để con sửa sai để con có thể bước tiếp con đườcng tu hành thoát khổ của con. Con bước tiếp con đường tu hành của con đây Thầy ạ....
Kính Thầy
Logged
TLT
Thành viên


Bài viết: 845


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TLT
Trả lời #21 vào lúc: 19-09-2018, 01:00 AM

Thưa thầy Tibu .

Sau khi đọc xong topic này con đã biết mình phạm một sai lầm lớn , cách đây mấy năm cuộc sống đang lúc khó khăn và còn đang nuôi 2 đứa còn nhỏ , vợ chồng vỡ kế hoạch và có đứa thứ ba , nên con khuyên vợ bỏ đi lúc đó con nghĩ chỉ mới co vài tuần chưa được 1 tháng, chắc không sao . Bây giờ vào đây thì biết tội giết người là một tội rất nặng , vợ chồng mới nhận đề mục và dợt cà xịt cà đụi chỉ vài tháng thôi , con có nhờ Nhí độ cho bào thai rồi .
Bây giờ con đã theo Thầy mà tu rồi , từ đây tuyệt đối không phạm sai lầm nữa , giờ con cần Thầy 1 lời khuyên và 1 hướng dẫn để con an tâm hơn .;
Nếu bị tội thì trong trường hợp này ai sẽ mang tội nhiều hơn , sẽ bị đọa như thế nào .
Nếu chịu tội con nguyện với Đức Phật tình nguyện chịu tội hết thay cho vợ , vì trong chuyện này thường do người chồng đam mê nhục dục mà ngây ra .

Con đang mong tin Thầy .
Tibu có nghe những người tu rất, rất, rất là giỏi. Và tu sĩ tường thuật lại như sau:
Khi nhìn vào một đối tượng nào đó, con thấy rất là rõ luồng nghiệp quả được gây ra do đối tượng này (nó rối nùi y như là một mái tóc thề vậy) Khi con chú tâm vào một chi tiết của luồng nghiệp này (như chú ý vào một sợi tóc) thì con hiểu những chi tiết chính mà đối tượng này sẽ trải qua.

Có những chuyện thì có thể tránh dể dàng. Nhưng cũng có chuyện thì không.
=================
Nhìn vào Đạo Tràng HSTD con cũng có thấy và hiểu những chuyện mà HSTD trình bày lại cho bà con, nhưng đồng thời con cũng biết những chi tiết mà HSTD có làm, nhưng lại không đề cập tới. Như là diễn tiến khi thực hiện Tiếng Thai Nhi. Tuy là, chuyện này: Tibu có nói nhưng chưa có gì là rõ ràng.

Câu hỏi của con thì tibu chỉ có thể cho con biết như sau:
1. Khi con thấy đó là một lỗi lầm của mình thì con nên không mạt sát con. Mà nên bình tỉnh tìm cách tháo gở và sám hối.

Nay lại bàn tiếp về chủ đề "Tiếng Thai Nhi":
2. Tuy là HSTD không có nói đến, nhưng không phải là dững dưng đâu.
3. Nhưng vì nói ra thì không có lợi cho phần đông bà con cô bác, cho nên mới chọn giải pháp là không nói đó thôi.
dạ con sẽ sám hối và con tránh tái phạm. Trong con đọc bài này xong muốn khóc muốn kết án bản thân con nhưng đọc tới đoạn Thầy nói đừng mạt sát mình và tìm cách tháo gỡ như là mở ra một cánh cửa đầy ánh sáng hy vọng để con sửa sai để con có thể bước tiếp con đườcng tu hành thoát khổ của con. Con bước tiếp con đường tu hành của con đây Thầy ạ....
Kính Thầy

Nói Thật ,tớ không đồng tình cách nói của Cậu
Thầy nói " đừng mạt sát mình" dành cho những người lúc chưa hề biết TU ,nên không biết,nên đã lở làm ...
Còn phe mình thì đã biết Phật Giáo rồi,đã biết rõ lý lẽ - tính nhân giải thích rạch ròi trên HSTD rồi -thì ..không thể nói thế được,Bạn à!

Thai thì không biết khi nào nó đậu nhưng Ân Ái tạo điều kiện để Em Bé chui vào  thì cả Vợ và  Chồng đều Chủ động /biết cả !
Đã tự mình tạo ra,kêu nó đến -rồi nói là Không biết  !! Từ giây phút "tạo ra" thì đã canh cánh ..rồi

Phá thai không phải chỉ có "cấm" trên HSTD mà Phật Giáo nói chung,Thiên Chúa. các Đạo đều nói rất rõ"Không được"

Có thể mình Tu không giỏi,nhưng Điều gì Đúng là phải nói cho rõ, bảo vệ đến cùng,quỳ lạy (và hy sinh nuôi Bé ....)vì cuối cùng nó vẩn là Nghiêp Quả nếu có thôi mà

Có chăng chỉ là lý luận :"Nếu Em bé sống,nuôi nó bịnh tật,khổ cả đời mình,đời nó-Cho nó chik ..thì khỏe ..cả mình và cả nó"
........

Tớ không thich coi Độ Tử  ở đây như là một Công cụ phương tiện-
Để nói rằng :"Đã có sẵn,cứ cho chết-rồi sẵn có Công Cụ đó  làm luôn -Độ !!! rồi tui tu tiếp"

Như một cái máy
Buồn !!
 




« Sửa lần cuối: 19-09-2018, 01:10 AM gửi bởi TLT »
Logged
minh444
Thành viên


Bài viết: 89


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: minh444
Trả lời #22 vào lúc: 19-09-2018, 01:51 AM

Tất cả là do lỗi của minh444. Điều duy nhất lúc này tui có thể làm là sám hối tránh tái phạm làm việc thiện sau thì công phu atcnđtm rồi hồi hướng. Con thành thật xin lỗi Thầy xin lỗi các Nhí con Ko có ý định cứ hễ chuyện gì là phải nhờ đến Nhí trong khi tui là người gây ra!!! Con chịu trách nhiệm về chuyện này .
Tui xin lỗi TLT vì trong cách trình bày tui viết điều gì làm TLT phải buồn tui xin lỗi và xin sám hối! Giờ mọi chuyện đến với tui như vậy tui cũng đã và đang đau khổ rồi nhưng tui không buông xuôi tui còn Thầy và các bạn đồng tu để tui đi lên để tui sửa sai để tui Ko còn tái phạm vào những chuyện này nữa. Còn điều thiện nào thì tui sẽ làm để hồi hướng cho thai nhi đó được siêu thoát là tui sẽ làm tui đau khổ lắm rồi ....
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.168 seconds với 20 câu truy vấn.