Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

SÁM HỐI

Bắt đầu bởi Tibu, Th10 08, 2009, 06:20 PM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

Tũn

Có một vài điều tũn có suy nghĩ từ lâu muốn chia sẻ. Dù hiện tại tập thất thường nhưng thường hay nghĩ về quá trình tu tập, về Thầy, về HSTĐ, về những người bạn trong ngôi chùa này mà từ lâu đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc đời mình.

Nhắc đến THTT thì một trong những bước ngoặt lớn là từ khi có nhân duyên lần đầu gặp các Anh Chị cách đây vài năm. Gặp gỡ thì tũn cũng ít hỏi Pháp vì thắc mắc hầu hết trên chùa Thầy có câu trả lời rồi mà cái của mình còn tập chưa tới. Tính mình cũng hay ngại nên chủ yếu ngồi nghe. Khi gặp thì thằng anh người trần mắt thịt không cảm thấy gì nhiều khác biệt nhưng thằng em có lẽ nó thấy được rung động mà thay đổi. Có lẽ nhờ vậy mà sau mỗi lần gặp các chị là sau đó em tập rất tinh tấn và có tiến bộ. Thằng em nó chịu tập là nó khác liền... Một cái khác quan trọng là gặp được để biết là có nhiều người giỏi hơn mình rất nhiều, và khả năng của mình đến đâu vì mình không làm được...tũn coi đây là một yếu tố quan trọng để thay đổi nhận thức, bớt ảo tưởng ;D Con cũng từng cảm thấy rất cô đơn lạc lõng vì nghĩ Thầy không để ý, quan tâm mình...nhưng rồi chỉ là mình quá vô minh nên không nhận ra hihi

Hiện tại bên cạnh tũn vẫn có nhiều THTT, việc đời cũng lu bu chi phối và thấy nhiều cái khó không biết làm sao, nhưng may mắn có phước duyên được gặp Thầy, gặp Pháp, gặp Tu Sĩ Gạo Cội, các Bạn đồng tu và nhận được nhiều sự giúp đỡ quý báu. Con cũng chỉ mong có đủ kiên định kiên trì hướng tới mục tiêu mà lúc trước chưa được rõ, bây giờ thì thấy rõ ràng hơn. Con cũng muốn xin lỗi những vị mà lúc trước con đã quấy rầy, cũng vì cái tôi vô minh quá lớn... Xin cảm ơn chị Mun vì nhiều thứ và vì cho em cơ hội viết bài này hihi
buông nó ra, bỏ nó đi