Con hỏi thêm là làm sao con gặp được chị Codai (tại con thấy có lần chị Codai xuong segon hướng dẫn mọi người ở đó hehe Cheesy Cheesy Cheesy) hay ai đó đi trước có thể hướng dẫn trực tiếp cho con, tại vì con chỉ mới vô Chùa nên không biết và không gặp được ai hết, giống như là con vô Chùa mà mọi người đi vắng hết Shocked không có gặp được ai hết áh Grin vì vậy nên không biết mình tập VTC và niệm Phật có đúng hem nữa Grin Huh Grin
Hic hic... lâu rồi không gặp các cô chú Lubu, hơi nhớ và buồn thật nhỉ. :'(
Nhưng nếu mình tu tập không tinh tấn thì sẽ buồn hơn

Mình đã nhận đề mục rồi thì cắm đầu mà tu, tháo gỡ được cái gì thì hay cái đó...
Khi nào đến lúc cần thiết thì sẽ có Thầy... hướng dẫn tiếp, không biết BS nói vậy có đúng không

Sự chờ đợi, đôi khi nó cũng đem lại cho mình một bài học đó là rèn luyện tính "Kiên Nhẫn" ,
Và nếu có thời gian bọn mình nghe pháp âm và đọc bài trên diễn đàn cho nhiều thì từ từ "cháo cũng sẽ nhừ" đó, hihi
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=8223.msg32851;boardseen#newCon xin sám hối về cái tội viết bài mà thiếu Chánh định.
Nhưng vì có cái bạn pongsen1, cái tên đó nghe hao hao giống với BS, nên hóng hớt chia sẻ tí cho vui
