Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 01:01 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 91 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Mừng Sinh Nhật Thầy !  (Đọc 4805 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
lá chuối
Thành viên


Bài viết: 310



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lá chuối
vào lúc: 04-04-2012, 10:47 PM

Con kính tặng Thầy bài nhạc.... mượn của người ta. hihi  Grin Grin Grin
You needed me - Anne Murray

Con đã khóc
Thầy lau thật khô cho con
Con đã nhầm lẫn
Thầy làm cho tâm trí con trong sạch
Con đã bán linh hồn của con
Thầy mua lại nó cho con
Thầy giữ cho con
Và cho con thấy giá trị của con

Bằng cách nào đó con cần có Thầy
Thầy đã cho con sức mạnh
Để đứng lên một mình một lần nữa
Để lại đối mặt với thế giới
 
Thầy đưa con lên cao
Cao tới nỗi mà con gần như có thể nhìn thấy cả sự vô tận
Con cần có Thầy !
Con cần có Thầy !

Con không thể tin được đó là Thầy !
Con không thể tin đó là sự thật !
Con cần Thầy !
Và Thầy luôn có mặt bên con

Và con sẽ không bao giờ từ bỏ
Vì cuối cùng con đã tìm thấy một NGƯỜI thực sự quan tâm đến con

(You needed me)

Thầy nắm lấy tay con khi lạnh giá
Khi con lạc lối, Thầy đưa con về
Thầy đã cho con Tình Thương
Thầy mang cho con hy vọng lúc con ở nơi tận cùng đau khổ
Thầy trả lại những dối gian trong con trở về Sự Thật

Thầy xem con như một người bạn
Thầy đã cho con sức mạnh
Để con một mình lại đứng lên lần nữa
Và đối mặt với cuộc đời
............

------------------------------

TB : chuối dzà trình độ tiếng Anh chỉ bằng tiếng ... em  Grin Grin Grin nên có những chỗ dịch không chuẩn, các Bác "ra tay" giúp chuối cho nó trôi chảy với ạ !
« Sửa lần cuối: 05-04-2012, 03:14 AM gửi bởi lá chuối »
Logged
thienly
Thành viên


Bài viết: 10


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: thienly
Trả lời #1 vào lúc: 04-04-2012, 10:52 PM

CHUYỆN HÔM NAY

Hôm nay là ngày 5/4 dương lịch, lại là ngày rằm, là sinh nhật Thầy TIBU. Tầm hơn 3h sáng (VN) Lý dậy (định xem trận bóng đá Chelsea và Benfia, nhưng đã lỡ hẹn), bèn xoay qua niệm Phật, quán chấm đỏ, cũng không vô, buồn vì tu không thấy tiến, đành nằm nghĩ lan man.
Ngẫm tới câu nguyện của Anh Hai Lúa đăng trên bìa trang HSTĐ : « Xin hồi hướng công đức tu hành này đến cho những ai có tai mà muốn nghe để họ mau thành đạt quả vị Giải Thoát còn con ra sao thì cũng được », chợt  Lý ngộ ra một điều : Bỏ mẹ rồi (nguyên văn suy nghĩ lúc đó), Đại ca chuyến này chơi liều mạng rồi, (thực ra còn hơn cả liều mạng nhưng không biết diễn đạt ra sao, bởi đối với mình thì còn cái gì quý hơn tính mạng nữa đâu), đại ca chấp nhận hy sinh chỉ với mục đích cho người khác (anh chị em mình) tiến bộ.

Hèn chi mà « chơi ngu như TIBU ».

Hèn chi hễ ở đầu này có  tin vui (vui vì tu tập tiến bộ, vui vì thoát bệnh hiểm nghèo …), vui số X, thì ở đầu kia Đại ca cũng vui, vui tới số XX lận và đừ tới số XXX.

Hèn chi vốn là một Bồ Tát tại Liên hoa tạng, Đại ca phá sản, tuột vào Nội Đâu suất.

Lại liên hệ đến Bí tích bên công giáo, bánh Thánh được coi là một phần thân thể của Chúa Jésou, người nguyện chịu tội thay cho nhân loại, tín đồ ăn bánh Thánh tức là ăn máu thịt Jésou.

Vì vây bỗng dưng muốn khóc, thay vì mừng ngày sinh nhật của Thầy.

Và sốt ruột, và nản.

Nhưng  rồi lại nghĩ, trong cuộc chơi này, mình (và các anh chị em khác) có gì đâu mà mất, chỉ có được. Thầy xả thân vì trò mà trò không chịu siêng năng, tiến bộ, thì còn có cái ngu nào lớn bằng, cái tội nào lớn bằng.

Tới đây chợt nổi hứng hùn thơ với chị Ticien
NGUYỆN
Chơi Ngu như chú TIBU
Con nay xin nguyện học Ngu theo Thầy

TỰ NHỦ
Lý ơi ta bảo Lý này
Tập cho xì khói rồi (may ra) mày sẽ Ngu.
Logged
Dương Ngọc
Thành viên


Bài viết: 63


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Dương Ngọc
Trả lời #2 vào lúc: 04-04-2012, 10:53 PM

Chúc mừng sinh nhật chú Tibu!

Con rất muốn chúc chú mà không biết chúc gì chú ạ.

Con chúc chú khỏe
Logged
haithien_gioi
Thành viên


Bài viết: 12


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: haithien_gioi
Trả lời #3 vào lúc: 04-04-2012, 11:23 PM

Nhân dịp này con và gia đình xin chúc thầy luôn mạnh khỏe!
Con cùng với gia đình sẽ cố gắng tu tập để không phụ lòng thầy!
Logged
thanhngoc
Thành viên


Bài viết: 27


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: thanhngoc
Trả lời #4 vào lúc: 05-04-2012, 01:08 AM

 Chúc mừng sinh nhật Thầy ! Vị minh sư kính mến đang truyền bá chánh pháp !
  Xin cám ơn song thân của thầy. Cám ơn chị ticien đã song hành cùng thầy trên mọi nẻo đường truyền giáo.
 thanhngoc
Logged
jmmy198x
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 85



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: jmmy198x
Trả lời #5 vào lúc: 05-04-2012, 05:20 AM

hiii Thầy sinh nhật trùng tháng với con  Cheesy
Kính chúc thầy luôn mạnh khỏe, vui vẻ số 10 để cho tụi con bám càng dài dài .....

Logged
songoku
Thành viên


Bài viết: 17


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: songoku
Trả lời #6 vào lúc: 05-04-2012, 07:04 AM

Xin ké topic của Lá Chuối để chúc mừng Thầy nha.

Chúc mừng sinh nhật Thầy. Mong thầy luôn mạnh khỏe Smiley
Logged
XH
Thành viên


Bài viết: 32


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: XH
Trả lời #7 vào lúc: 05-04-2012, 08:56 AM


Chúc mừng sinh nhật Thầy.
Xin nguyện tinh tấn tu tập để không phụ lòng Thầy và đại gia đình HSTĐ.

Logged
GiacTanh
Thành viên


Bài viết: 162


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: GiacTanh
Trả lời #8 vào lúc: 05-04-2012, 04:53 PM

Con kính tặng Thầy bài nhạc.... mượn của người ta. hihi  Grin Grin Grin
You needed me - Anne Murray


............

------------------------------

TB : chuối dzà trình độ tiếng Anh chỉ bằng tiếng ... em  Grin Grin Grin nên có những chỗ dịch không chuẩn, các Bác "ra tay" giúp chuối cho nó trôi chảy với ạ !

Chuối dịch vậy là Hay rồi!  Chỉ có vài điều góp ý thôi nhé ...

Cốt lõi bài hát này, nếu dịch theo You and Me là Thầy và Trò thì là là để nói lên:

__ những vấp ngã, mơ hồ và đau khổ của Trò mà Thầy là người nâng đỡ, vực dậy và khai phá tâm linh để Trò có thể tự đứng lên một mình đối mặt với cuộc đời, thế giới riêng và có thể nhìn thấy cả sự vô tận qua sự tu tập an trú chánh niệm đằng trước mặt.

__ Trò cứ ngỡ rằng, Thầy là người cần đến Trò (You needed me) nhưng thực ra, Trò mới là người cần đến Thầy (I needed you) và Thầy đã ở bên cạnh đó giờ dìu dắt (and you were there) để cho niềm tin, hy vọng và chuyển tánh đảo điên dối gian của Trò trở về với Sự Thật vốn dĩ.
 
Do đó, ở đoạn này:

Thầy giữ cho con
Và cho con thấy giá trị của con

Bằng cách nào đó con cần có Thầy


(And held me up, and gave me dignity -- Somehow you needed me ! )

có thể dịch như vầy:

Vực đỡ con lên với tròn nhân cách
Sao như là ... Thầy cần con hơn con



Và những khi:

Con cần có Thầy !
Con cần có Thầy !


(You needed me, you needed me ! )

là những lúc Trò vẫn còn nghĩ rằng là Thầy cần con, Thầy mới là cần con !!! chứ chưa phải Con cần có Thầy ! Con cần có Thầy ! đâu ... mãi cho đến khi:

(And I can't believe it's you, I can't believe it's true:
I needed you, and you were there !
)

Con không thể nào tin nổi: là Thầy !
Chính Thầy -- một sự thật không ngờ ấy:
Con mới là người cần Thầy hơn hết!
Mà đó giờ Thầy đã ở bên con...



Phải, có lúc là Thầy tìm Trò và rồi thì Trò mới nhận ra là mình mới là người cần đến Thầy hơn bao giờ hết.  Thầy thì đã ở bênh cạnh Trò đó giờ ủi an dắt dẫn ...

Chuối chọn bài hát này rất có ý nghĩa!  Lành thay, lành thay, lành thay!!!


Nhân đây, Sinh Nhật của lão Cheesy  -- Chúc Lão huynh Tibu Hai Lúa sức khỏe khang, ít bệnh nhiều vui và những gì lão đã làm ích lợi quần sinh chi Phước!!!


Giác Tánh
Logged
lá chuối
Thành viên


Bài viết: 310



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lá chuối
Trả lời #9 vào lúc: 05-04-2012, 09:30 PM

Con cám ơn Chú Giác Tánh. Chú dịch hay quá ! Những chỗ đó con không biết sao mà dịch cho trôi dù là có hiểu. Chú dịch nguyên bài luôn đi Chú cho con học hỏi với ạ ! Wink Grin Grin
Logged
Mật Trì
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 30


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Mật Trì
Trả lời #10 vào lúc: 05-04-2012, 11:33 PM

Thầy cho con gửi tới Thầy lời chúc mừng sinh nhật ạ. We have been raised with YOU.!

Josh Groban - You Raise me up Last Choir Standing

"You Raise Me Up"

When I am down and, oh my soul, so weary;
When troubles come and my heart burdened be;
Then, I am still and wait here in the silence,
Until you come and sit awhile with me.

You raise me up, so I can stand on mountains;
You raise me up, to walk on stormy seas;
I am strong, when I am on your shoulders;
You raise me up... To more than I can be.

You raise me up, so I can stand on mountains;
You raise me up, to walk on stormy seas;
I am strong, when I am on your shoulders;
You raise me up... To more than I can be.

There is no life - no life without its hunger;
Each restless heart beats so imperfectly;
But when you come and I am filled with wonder,
Sometimes, I think I glimpse eternity.

You raise me up, so I can stand on mountains;
You raise me up, to walk on stormy seas;
I am strong, when I am on your shoulders;
You raise me up... To more than I can be.

You raise me up, so I can stand on mountains;
You raise me up, to walk on stormy seas;
I am strong, when I am on your shoulders;
You raise me up... To more than I can be.

You raise me up... To more than I can be.

Logged
demen
Kiểm tra tư tưởng liên tục
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 279



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: demen
Trả lời #11 vào lúc: 06-04-2012, 12:25 AM

CHÚC MỪNG SINH NHẬT THẦY.
Demen chúc Thầy luôn mạnh giỏi và giữ gìn sức khỏe để dành nhiều thời gian dìu dắt đàn em đi đúng đường Chánh Pháp.
Demen xin mượn bài hát này để làm món quà chúc mừng Thầy.
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=J3Sp9xx2E7

A.......
DI.....
ĐÀ....
PHẬT...
Logged
thienly
Thành viên


Bài viết: 10


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: thienly
Trả lời #12 vào lúc: 06-04-2012, 12:46 AM

Mong Thầy khỏe,nhân sinh nhật

Ai qua Utad xứ Cờ Hoa
Gửi tấm lòng thành đến Thầy ta
Cứu khổ, lu bu bầy con trẻ
Ban vui, trục trặc trái tim già ?
Liên Hoa Tạng Xứ chưa cần ở
Hoa Sen Trên Đá đã là nhà
Nguyện thầy khỏe mạnh thêm Hoa giáp *
Đá nở ngàn Sen cõi Ta bà.

Ghi chú : * mỗi Hoa giáp là 60 năm
Logged
Tờ Lịch
Thành viên


Bài viết: 17


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tờ Lịch
Trả lời #13 vào lúc: 06-04-2012, 08:56 AM

Con xin chúc mừng sn thầy. Dù là có hơi muộn. Nhờ topic của c.chuối con mới biết.

Con cám ơn ba mẹ thầy. Thầy, và cô. Nhờ tất cả công ơn to lớn đó góp lại mà con có được thầy để có đc tất cả như ngày hôm nay.

Con rất cám ơn tất cả công lao của thầy đã dẫn dắt mà Gia đình con đc như bây giờ.

Con cám ơn cô, nhờ tấm lòng rất bao la và rộng mở của cô, cũng như sự hy sinh vô cùng của cô trong nhiều việc, mà việc thầm lặng thì rất nhiều, rất rất nhiều của cô với thầy để cho chúng con có thầy, có đc như ngày hôm nay. Quý vô cùng tấm lòng bao la ấy.

Con xin dâng những bông hoa sen sáng nhất. Kính tặng thầy và cô với tất cả tấm lòng của con. Con chúc thầy cô luôn khoẻ.
Logged
mitdac
Thành viên


Bài viết: 16


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: mitdac
Trả lời #14 vào lúc: 14-04-2012, 09:32 PM

               Chắc con là người chúc mừng muộn nhất đó thầy ơi! hic hic..... @ tuần nay con bệnh nặng quá trời, giờ đỡ đỡ rồi con mới viết chúc mừng sinh nhật của thầy, con chúc thầy nhiều sức khỏe và cả gia đình thầy đều khỏe mạnh thầy nha........
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.052 seconds với 20 câu truy vấn.