Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 01:05 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 92 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Hoa Sen Trên Đá  (Đọc 2681 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
vutienhanh2
Thành viên


Bài viết: 270


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: vutienhanh2
vào lúc: 08-04-2012, 06:03 AM

            Con kính chào thầy và các ace của HSTĐ.
   Mấy hôm nay hình ảnh Hoa Sen Trên Đá cứ canh cánh trong lòng con ,con cố quên nhưng rồi lại trực nhớ ,trong lòng không yên hình như hs muốn nói với con một điều gì đó ,ngày6.4 ,gần hết thời cô,ng phu tối ,con lại thấy tư tưởng nhác đến hstđ ,có thông điệp :"con viêt bài đi ",con không muốn viết vì hôm lâu con viết bài về cái thấytrong công phu của con ,con biết thầy chưa được khỏe ,con mong có ace nào đọc qua ,biết được cái thấy của con đúng hay sai chỉ cho con biết để con sử ,con cám ơn ;Nhưng chẳng thấy ai ngó tới ,nên con không biết đi như thêt naò hay dừng lại chờ thầy ,con vẫn giữ linh ảnh đức  ADI ĐÀđứng trên hoa sen 5 cánh mầu vàng dòng ,chếch 60 độ trước mặt con ,ở giữa trán con vãn nổi chữ vạn mầu đỏ ngoài vòng tròn trắng .Nhưng lúc cf cổ và ót con vẫn nặng ,con lo lắm ,thôi thì để cho lòng con được yên con đành phải viết ,nếu có làm phiền ai cho vth2 xin sám hối nghe .
            Hoa Sen Trên Đá
Hoa sen đẹp hương thơm ngào ngạt
sống chốn bùn nhơ mà không chút hôi tanh
Nước không làm ướt ,như tâm hồn ai? không vướng bụi trần
Cành của lá,hoa ,đều gai góc (thể hiên sự cứng cỏi )
Như người thật tu không biết sợ điều chi
Dù gian khổ hay bùn nhơ cám dỗ
vẫn dương gai chống trả có ngán gì
sen có gai ,nhưng sen hiền vô kể
Chưa bao giờ làm chẩy mắu tay ai!
Củ ,ngó sen ,hạt sen nấu canh ,nấu chè ,làm thuốc
Cành ,lá ,hoa,tâm sen có bỏ đâu
Làm ăn ngon ngủ yên , giải cơn sầu
Bao bệnh tật ,lo âu lần tan biến
Sen dâng hoa ,hương ,sen dâng tất cả
Chỉ mong đời được sống trọn niềm vui
   NHưng giờ đây sen ơi!
Sen không chỉ sống nơi bùn nhơ ,nước đủ
Màđược đem lên trồng trên đá mới ngược đời
Vui vô cùng đức Tỳ Lô Giá Na ơi!
Linh ảnh ấy là Người ban tặng
Cũng là đặt trên vai thầy Ti Bu gánh nặng 
Người trồng sen trên đá chính là thầy
Sen không tàn mà lan rộng ,rất là hay
thời gian ngắn đã cho nhiều hoa trái
Sen vẫn hiến dâng cho đời ,cả nét đẹp về sen .

                   
                       
                       
Logged
Sutu
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 66


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Sutu
Trả lời #1 vào lúc: 08-04-2012, 08:11 AM

Chào vutienhanh2,

Mình (mình tạm xưng hô như vậy nha vì không biết tuổi, và ...) không giúp gì bạn được về chuyện tu tập, mình tập vẫn chưa tới đâu, thấy bạn tập có cũng được nhiều đấy, chỉ cần chờ thầy kiểm tra lại, mấy vụ này thì anh chị em trong diễn đàn khó ý kiến lắm, chỉ khi đã trải nghiệm qua thì mới dám chỉ, có khi trải nghiệm rồi cũng không dám chỉ vì mỗi người mỗi trường hợp khác nhau (vấn đề này do nghiệp, nghiêm trọng lắm đấy), mình nên kiên nhẫn đợi thầy trả lời sẽ chính xác hơn.

Nên vutienhanh2 đừng buồn vì chưa nhận được câu trả lời cho thắc mắc của mình. Trong lúc tu tập mà bạn có thắc mắc gì thì cứ ghi lên (y như ghi nhật ký tu tập đó), mọi người thấy giúp được gì sẽ góp ý liền, đừng vì không thấy trả lời mà buồn (mọi người chỉ thận trọng cho bạn trong vấn đề tu tập này thôi)

Như "Bài báo cáo tình hình tu tập" của bạn, ở phía trên bài viết, bạn sẽ thấy như sau:
Author    Topic: Báo cáo tình hình tu tập  (Read 48 times)

Chổ (Read 48 times) cho bạn biết là bài này đã được đọc 48 lần: chứng tỏ mọi người có đọc bài của bạn đấy, đừng buồn vì ý nghĩ "chẳng thấy ai ngó tới" nha.

Trong khi đợi thầy trả lời thì bạn có thể đọc bài và trả lời của thầy cho mọi người đi trước bằng cách kiếm trong mục Tịnh Độ, các bài Tập Tin, hoặc dùng chức năng Tìm Kiếm cho những gì mình muốn, có thể tìm thấy nhiều điều bỏ ích từ các bài khác đấy.

Chúc bạn sớm có câu trả lời và tu tập tinh tấn ha.
Logged
vutienhanh2
Thành viên


Bài viết: 270


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: vutienhanh2
Trả lời #2 vào lúc: 08-04-2012, 10:11 AM

         Cám ơn su tu nhiều nha .
  thế là vth2đã nhận thông tin từ bạn ,chúng ta bắt đầu làm quen nha
vth2 năm nay gần u 60 rồi ,nhưng đôi khi cũng tiếu lâm lắm đấy ,bạn năm nay nhiêu tuổi rồi ?Tui đang buồn ,hoang mang trong tu tập ,nhận được sự đồng  cảm của bạn ,như động lực vô hình tiếp thêm lòng tin và sức mạnh cho tôi ,để  tôi đứng vững và  cắm đầu cắm cổ chạy tiếp cho kịp với các bạn chạy chậm nhất của hstđ nghe ,tôi mong nhận được lời động viên và chỉ bảo để tôi đựơc vươn xa hơn nữa .
   Bạn có biết không ?Tôi đậu có rành cách lên mạng đâu ,mới học mổ cò mà ,lần đầu viết bài cho thầ y,nó sai tùm lum à ,tôi nói vậy thầy cười quá trời ,bởi thế tôi cứ tưởng không ai thèm xem ,buồn trong bụng ,vì viết bài hstđ mới sì ra đấy chứ ,cho vth2 sám hối các bạn đã đọc bài của mình nha .
  Cầu chúc thầy và các ace chúng ta đều khỏe và hạnh phúc ,trong đó nhất là các nhí ,vừa tuổi nhỏ làm việc đại sự ,vừa phải học hành
Cầu mong hstđ lan rộng khắp muôn nơi ,vì nó phù hợp với thời mạt pháp này .
Thầy ơi! thầy trồng sen trên đá như thầy sản xuất mì ănliền vậ nhưng chất lượng hơn nhiều ha thầy .
kính chào đoàn kết và đạ i thành công .
Logged
vutienhanh2
Thành viên


Bài viết: 270


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: vutienhanh2
Trả lời #3 vào lúc: 09-04-2012, 03:11 AM

        mến chào sutu.
  hôm qua vth2hồi âm bài viết của bạn ,nhung không biết làm sao cho nó liền xuống dưới ,mình phải đánh riêng một mục ở phía trên ,vừa nãy con gái mình vừa chỉ cho mới biết ,cám ơn ban cả bài hướng dẫn cách gởi bài lên diễn đàn .
   chúc bạn khỏe ,chào đoàn kết
Logged
Sutu
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 66


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Sutu
Trả lời #4 vào lúc: 09-04-2012, 10:48 AM

Chào vth2,

Chắc phải gọi vth2 bằng chú hay bác quá! Sutu gần được 25 thôi, (con chọn cách gọi chú vậy). Chú có tính hài hước, tiếu lâm vậy là tốt rồi, chú nên duy trì sự vui vẻ trong khi tập tu luôn, cái vui nó giúp mình lên tinh thần khi tập lắm đó, con vẫn chưa làm được như vậy. Thầy có hay nói về cái Hỷ Lạc trong công phu, chắc chú đã có đọc qua bài này:
https://www.hoasentrenda.com/fp/bai-chon-loc/hy-lac-trong-cong-phu-962

Con tập thì vẫn chưa tới đâu, vẫn chưa vào được chánh định thấy chấm đỏ, con có coi tình hình tu tập của chú, thấy chú đang tiến tu khá nhanh, chú không nên hoang mang, tự động viên mình lên, chú đã vượt qua con (nằm trong đám chậm nhất của diễn đàn đây,  Grin), và chú cố gắng giữ vững tốc độ tiến tu nha, cho mấy ông THTT hít khói dài dài luôn.

Chuyện gõ bàn phím và mấy vụ máy tính linh tinh thì chỉ là chú chưa quen thôi, mình chịu khó chú ý một chút và theo thời gian xài nhiều là mình quen dần ấy mà. Chắc chú không có thời gian để đọc lại và sửa những lỗi trong khi viết bài, tuy nhiên con thấy câu chữ vẫn rõ nghĩa mà.

Chúc chú luôn vui khỏe và tinh tấn tu tập
 



Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 2.509 seconds với 20 câu truy vấn.