Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Nhật ký luyện tập MDM

Bắt đầu bởi miendatmoi, Th4 12, 2012, 03:45 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

miendatmoi

Con tập chưa thầy đâu cả thầy ah

Tibu

Trích dẫn từ: miendatmoi trên Th7 13, 2013, 12:26 PM
Con tập chưa thầy đâu cả thầy ah

Nếu phải đường đời bằng phẳng hết,
Anh hùng hào kiệt có hơn ai.
(Phan Bội Châu)

miendatmoi

Bây giờ con tập là con không ngủ được , tập càng mạnh thì càng mất ngủ có hôm con gần như thức trắng.
Đó là sao vậy thưa thầy.

Tibu

Trích dẫn từ: miendatmoi trên Th8 19, 2013, 02:40 AM
Bây giờ con tập là con không ngủ được , tập càng mạnh thì càng mất ngủ có hôm con gần như thức trắng.
Đó là sao vậy thưa thầy.

Tâm thanh tịnh thì nó tỉnh ra: Khi tu sĩ tu giỏi thì có tình trạng này.

Chỉ cần giữ cái đầu cho ấm và sau đó là ra lệnh cho nó ngủ thì nó ngủ lại.

Tuy nhiên, tu sĩ ngon lành thì ngủ trong tỉnh thức: Có nghĩa là ngủ thì thân nó ngủ nhưng lại có thể nghe được hết những động tịnh chung quanh mình. Sau này thì hể mà ai đụng tới mình (như là nghĩ về mình,...) mình đều biết.

miendatmoi

Cái tình trạng con ngủ mà vẫn biết mọi người làm gì xung quanh thì thỉnh thoảng có xảy ra, nhưng đó là khi con "ra lệnh" cho cái thân nó ngủ (nếu như người bên ngoài nhìn vào thì đều nói con ngủ rất say) nhưng cái linh hồn thì nó vẫn thức đó là khi con vẫn đang niệm Phật.Con có thói quen ngủ trưa nếu không ngủ được 30 phút thì đầu giờ chiều rất khó làm việc. Con áp dụng cách này thì khoảng 15 phút là có thể tỉnh giấc cơ thể như vừa tỉnh ngủ trong khi mình vẫn tranh thủ công phu được. Thỉnh thoảng con có kiểm tra chéo về cảm nhận của con với người khác và của người khác với mình..

miendatmoi

Con niệm phật đạt để nhất tâm thì đã thường xuyên hơn nhưng chưa đạt được đến bất loạn.Để quán được chấm đỏ thì nó vẫn chưa ra được...khó quá..con vẫn đang cố. Công phu mấy hôm nay thì hay bị giống như bóng đè.

miendatmoi

Một tuần  nay con có sự thanh tịnh, sự thanh tịnh này con chưa gặp phải bao giờ trước đây. Ngày đầu tiên thì rất rõ có thể lắng nghe được sự vận động của cơ thể, sự thanh tịnh này nó lan tỏa rất lạ. Thâỳ coi giúp con sự thanh tịnh này do đâu mà có?. Tiếng niệm phật xen kẽ sự thanh tịnh này.

miendatmoi

Cái tham dục nó biến mất tiêu roài thâỳ ơi, hoa hậu mà không mặc gì chẳng ngó vì tò mò chứ chẳng thích gì cả  ;D ;D

giaithoat

Chúc mừng Ông tu tập ngày càng tinh tấn rồi nha  ;D. Thật tuyệt khi có được cảm giác thanh tịnh và sự diệt dục như vậy

miendatmoi

Con vẫn niệm phật quán chấm đỏ hàng ngày...chưa có tiến triển gì nhiều ah.
Hôm trước con có thử niệm thần chú Om-Ma-Ni Pad Me Hùm theo cách thầy chỉ ( 2 bè)
và phóng cái niệm ra đằng trước.
Khi con làm như vậy thì cái nhìn về phía trước tốt hơn. chỉ khoảng vài câu niệm là con có thể gom được vào 1 điểm, cái nhìn rõ hơn và xa hơn.
Khi đạt đến trạng thái này con chuyển sang Niệm Phật quán chấm đỏ thì thấy nó dễ dàng hơn trước mặc dù con mới chỉ loanh quanh ở Cận Định.
Con hỏi cách này có ổn không thầy.?.


Tibu

#55
Trích dẫn từ: miendatmoi trên Th9 09, 2015, 09:28 PM
Con vẫn niệm phật quán chấm đỏ hàng ngày...chưa có tiến triển gì nhiều ah.
Hôm trước con có thử niệm thần chú Om-Ma-Ni Pad Me Hùm theo cách thầy chỉ ( 2 bè)
và phóng cái niệm ra đằng trước.
Khi con làm như vậy thì cái nhìn về phía trước tốt hơn. chỉ khoảng vài câu niệm là con có thể gom được vào 1 điểm, cái nhìn rõ hơn và xa hơn.
Khi đạt đến trạng thái này con chuyển sang Niệm Phật quán chấm đỏ thì thấy nó dễ dàng hơn trước mặc dù con mới chỉ loanh quanh ở Cận Định.
Con hỏi cách này có ổn không thầy.?.
Khi tâm lực chưa đủ mạnh thì tạm thời con làm như vậy thì tạm được thôi.

Một khi tâm lực đã đủ mạnh thì cách này lại làm cho pháp giới rối loạn.

Nó vô lý ở chỗ:
Khi khổng, khi không con kêu Ngài Quan Thế Âm rồi con lại bỏ lơ Ngài đi... để về Ngài A DI ĐÀ PHẬt!

Tuy hai Ngài đều là cùng một lò mà ra (A DI ĐÀ PHẬT là Thầy, còn Ngài Quan Thế Âm là trò). Nhưng làm như vậy không phải phép cho lắm.

Nói rõ hơn:
Cứ mỗi buổi sáng, thì con lại... bấm chuông gọi thằng bạn dậy... chẳng nói chẳng rằng gi với nó, kế đó con lại đi xuyên qua từ cửa ngõ đến phòng ngủ và sau cùng con đi ra ngõ sau để đi làm!

Làm như vậy, nếu con là FBI hay là con có lệnh tầm nã ai đó! Thì con vẫn bị bà con la ó vì tội xâm phạm gia cư bất hợp pháp như thường!

Tất nhiên Chư Thiên lại không thể nào hiểu nổi! Do vậy mà pháp giới bị rối loạn!

Như vậy:
Nếu con để ý thì:
Cái nhìn của con vào chỗ đề mục sẽ xuất hiện, nó trở nên  mạnh mẻ và có lực hơn (sau khi con niệm hai bè).
Tibu đề nghị:
Thì con chỉ cần duy trì câu niệm Phật và đồng thời con nhìn chăm chăm đằng trước mặt, vào ngay một điểm thì pháp giới sẽ hết rối loạn, và đồng thời Chư Thiên hiểu con đang tập cái gì.

miendatmoi

Hiện tại con đang bị tình trạng có luồng hơi nóng bốc từ phía đằng xương cụt đi nên, và mỗi lần như vậy thì nó lại liên quan đến cái tham dục nó tăng. mỗi lần như vậy thì con có lên tận dụng vào trong công phu không ah. Hay con cần cách nào khác để đối trị lại

Tibu

Trích dẫn từ: miendatmoi trên Th10 28, 2015, 08:56 PM
Hiện tại con đang bị tình trạng có luồng hơi nóng bốc từ phía đằng xương cụt đi nên, và mỗi lần như vậy thì nó lại liên quan đến cái tham dục nó tăng. mỗi lần như vậy thì con có lên tận dụng vào trong công phu không ah. Hay con cần cách nào khác để đối trị lại
Ngưng hết tất cả công phu lại.
Sám hối,
Và đi nghỉ ngơi cho nó thăng bằng lại.

Con nên nghỉ dài hạn vì thói quen củ đang tìm cách chen vào công phu.

Tất nhiên, ai thì không sao, nhưng đối với con mà nhìn này nọ là có chuyện. Cho nên con giử giới cho ngon lành vào.

Làm sớm chừng nào hay chừng đó.

miendatmoi

Đúng thầy ah. Moi việc của con nó cứ loạn xạ cả nên..đủ thứ nó dồn vào cũng may mà con vững tâm nên vui vẻ chấp nhận mọi chuyện, con vẫn đang sám hối , tạm thời con dừng công phu lại ,
"Tất nhiên, ai thì không sao, nhưng đối với con mà nhìn này nọ là có chuyện"
Con chưa hiểu phần này của thầy chỉ cho con , có phải tình trạng của con giống kiểu gấu nó rượt không thầy  ;D ;D, để con chuẩn bị tư thế mà đón nó vui vẻ.

miendatmoi

Cảm giác luồng hơi nóng của con không còn nữa.
Con nghe theo thầy  thực hiện việc Sám hối mây hôm, Sám hối một chút là cái Tham Dục nó biến mất thầy ah. Hôm trước sau khi đi làm về con leo nên gác công phu  Sám hối... hình như là khoảng thời gian đó trộm nó vào nó lấy mất cái xe máy của con. mà cũng thật buồn cười, bị mất xe vợ con nó kêu trời còn con ngồi tỉnh bơ...cũng không có cảm giác tiếc cho lắm..đón nhận việc đó rất dễ dàng.
Hôm nay con cảm thấy cơ thể bình thường  Tham Dục nó hết.. Tâm con nó bình thường trở lại. Tuy nhiên không hiểu sao cảm giác muốn Công phu trở lại nó thúc dục con. Sáng nay con công phu khoảng hơn 1h ..nó lạ lắm. Giống như có ai nhắc con khi con không chú ý vào đề mục, có ai đó nhắc con về cách nhìn vào 1 điểm để niệm , nếu con bị sao lãng là bị nhắc ngay..
Con có nên công phu tiếp hay nghỉ ngơi một thời gian nữa. Con đang tính là con làm 2 thời công phu/ 1 ngày. Một thời Sám Hối và 1 thời Niệm phật quán chấm đỏ.