Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 04:38 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 91 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: vui số 10 . ôi chấm đỏ của con  (Đọc 5172 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
tuephuong5
Thành viên


Bài viết: 585


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tuephuong5
vào lúc: 14-04-2012, 03:23 AM

tp5 có chuyện này trong lúc đang quán chấm đỏ xảy ra xin được góp chuyện về vui số 10 có gì không đúng xin ace bỏ qua .bây giờ chạy xe ngoài đường ngỉ đến vẩn cười khà khà    như điên . ngày ngày làm việc vẩn suy gẩm về vui số 10 .là vui sao nhỉ dốt quá ngỉ mải vẩn không ra, cơm áo gạo tiền thì rất giỏi ,tính toán lung tung thật sự tài ,hết việc lên vỏng nằm hít thở ,chấm đỏ chưa ra tủi phận hèn .Nhắm mắt gom bi hét thật lớn Adidaphat .nhứt mắt nằm iên thở phì phò .hướng tâm cnđtm , bắt chước làm xôm hét mụ hồn ,ta đây buồn ngủ mi tu tiếp ráng giỏi ta khen sẽ cấp bằng ,lim dim gà gật sao đả quá ,suy ngỉ miên man cảnh vô thường ...Chấm đỏ nơi đâu sao chẳng thấy , buồn thiểu buồn thiêu nảo cả lòng .Phẹt 1 tiếng chấm đỏ tùm lum nằm giửa trán , trời hởi trời ơi tỉnh cả hồn ,thì ra mụ hồn tui , đà quá giỏi chấm đỏ hiểu ra bải cổ trầu , mụ ta thân tặng tui 1 bải giữa trán  Roll Eyes Roll Eyes Grin Grin Grin
Logged
vuhanp
maggaimaVE
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 129


Xem hồ sơ cá nhân WWW
Người gởi: vuhanp
Trả lời #1 vào lúc: 14-04-2012, 04:36 AM

D

Phẹt 1 tiếng chấm đỏ tùm lum nằm giửa trán ,
 trời hởi trời ơi tỉnh cả hồn
,thì ra mụ hồn tui , đà quá giỏi
chấm đỏ hiểu ra bải cổ trầu ,
 mụ ta thân tặng tui 1 bải giữa trán  Roll Eyes Roll Eyes Grin Grin Grin

Đọc xong vui số 8 , cười mém lọt đất, hehe...
Logged
củkhoaisùng
Thành viên


Bài viết: 123


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: củkhoaisùng
Trả lời #2 vào lúc: 14-04-2012, 08:56 AM

cks ít khi vui nổi lắm, vậy mà đọc bài này có thể cười được. Thơ Tuephuong dễ thương lắm. Cám ơn bạn đã chia sẽ  Smiley Grin Grin
Logged
Liên Hương
Thành viên


Bài viết: 371



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Liên Hương
Trả lời #3 vào lúc: 14-04-2012, 07:59 PM

Trích dẫn
tp5 có chuyện này trong lúc đang quán chấm đỏ xảy ra xin được góp chuyện về vui số 10 có gì không đúng xin ace bỏ qua .bây giờ chạy xe ngoài đường ngỉ đến vẩn cười khà khà    như điên . ngày ngày làm việc vẩn suy gẩm về vui số 10 .là vui sao nhỉ dốt quá ngỉ mải vẩn không ra, cơm áo gạo tiền thì rất giỏi ,tính toán lung tung thật sự tài ,hết việc lên vỏng nằm hít thở ,chấm đỏ chưa ra tủi phận hèn .Nhắm mắt gom bi hét thật lớn Adidaphat .nhứt mắt nằm iên thở phì phò .hướng tâm cnđtm , bắt chước làm xôm hét mụ hồn ,ta đây buồn ngủ mi tu tiếp ráng giỏi ta khen sẽ cấp bằng ,lim dim gà gật sao đả quá ,suy ngỉ miên man cảnh vô thường ...Chấm đỏ nơi đâu sao chẳng thấy , buồn thiểu buồn thiêu nảo cả lòng .Phẹt 1 tiếng chấm đỏ tùm lum nằm giửa trán , trời hởi trời ơi tỉnh cả hồn ,thì ra mụ hồn tui , đà quá giỏi chấm đỏ hiểu ra bải cổ trầu , mụ ta thân tặng tui 1 bải giữa trán     
.Chúc mừng tuephuong ,đề mục thực sự của mình mà xuất hiện là mình vui vậy đó,mình cười một mình , giống như khùng,và cứ vui lân lân như vậy cả ngày luôn .....Nhưng mà mình khoái cái khùng đó hoài tuephuong há ( Liên Hương cũng từng giống như bạn vậy đó) Grin Grin Grin
Logged
Hổ Phách
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 64


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Hổ Phách
Trả lời #4 vào lúc: 16-04-2012, 12:53 AM

Chào bạn, he he, bài viết của bạn rất vui, rất thực, rất chân phương. Mình đọc cảm thấy vui lắm, mình chưa quán ra được nữa, nhưng đọc bài của bạn mình như thêm được nghị lực vậy đó. Cám ơn bạn!
he he he ^^
Logged
Thànhvdt
Thành viên


Bài viết: 14


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Thànhvdt
Trả lời #5 vào lúc: 19-04-2012, 01:14 AM

Hay quá.  Cheesy Nói về cái vụ Vui, tuy tui chưa ra đề mục nhưng mà có một lần tự nhiên chả biết làm sao mà tui rất là vui mà không
biết là vì sao vui nữa,rất là vui đó,lần đầu tiên có cảm giác vui như thế mà không biết sao để diễn tả nổi. Cheesy Cheesy Cheesy
Có cái vui đó thì tập hết xảy Grin
Logged
vutienhanh2
Thành viên


Bài viết: 270


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: vutienhanh2
Trả lời #6 vào lúc: 23-04-2012, 04:38 AM

     Hi hi  chào con heo nha,chúc mừng con heo thế là có công mài sắt có ngày nên dùi rồi ,cố lên ,,,cố lên ,mài tiếp cho nó mau thành kim nhé em !
       Be........Be.......
Logged
Thành viên


Bài viết: 90



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi:
Trả lời #7 vào lúc: 28-07-2012, 05:36 AM

tp5 có chuyện này trong lúc đang quán chấm đỏ xảy ra xin được góp chuyện về vui số 10 có gì không đúng xin ace bỏ qua .bây giờ chạy xe ngoài đường ngỉ đến vẩn cười khà khà    như điên . ngày ngày làm việc vẩn suy gẩm về vui số 10 .là vui sao nhỉ dốt quá ngỉ mải vẩn không ra, cơm áo gạo tiền thì rất giỏi ,tính toán lung tung thật sự tài ,hết việc lên vỏng nằm hít thở ,chấm đỏ chưa ra tủi phận hèn .Nhắm mắt gom bi hét thật lớn Adidaphat .nhứt mắt nằm iên thở phì phò .hướng tâm cnđtm , bắt chước làm xôm hét mụ hồn ,ta đây buồn ngủ mi tu tiếp ráng giỏi ta khen sẽ cấp bằng ,lim dim gà gật sao đả quá ,suy ngỉ miên man cảnh vô thường ...Chấm đỏ nơi đâu sao chẳng thấy , buồn thiểu buồn thiêu nảo cả lòng .Phẹt 1 tiếng chấm đỏ tùm lum nằm giửa trán , trời hởi trời ơi tỉnh cả hồn ,thì ra mụ hồn tui , đà quá giỏi chấm đỏ hiểu ra bải cổ trầu , mụ ta thân tặng tui 1 bải giữa trán  Roll Eyes Roll Eyes Grin Grin Grin
Đọc xong cười té Ghế Vui số 9,5
Logged
relax_1412
Thành viên


Bài viết: 17


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: relax_1412
Trả lời #8 vào lúc: 31-07-2012, 02:30 AM

chúc mừng bạn TP,các bạn hữu ai cũng giỏi,chỉ có mình là lẹt đẹt, hơn 2 tháng rồi mà chưa thấy cái chấm của mình đâu.buồn số 10 hu hu ... :'(
Logged
TCH
Thành viên


Bài viết: 53


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TCH
Trả lời #9 vào lúc: 31-07-2012, 02:38 AM

chúc mừng bạn TP,các bạn hữu ai cũng giỏi,chỉ có mình là lẹt đẹt, hơn 2 tháng rồi mà chưa thấy cái chấm của mình đâu.buồn số 10 hu hu ... :'(
buồn cái gì mà  buồn, mới có 2 tháng mà kêu ca cái gì  Grin. "các bạn hữu ai cũng giỏi,chỉ có mình là lẹt đẹt, hơn 2 tháng rồi mà chưa thấy cái chấm của mình đâu"  câu này nghe mà cứ tưởng nói kháy, thế còn nhiều người tập đã lâu mà còn chưa ra thì sao. Như TCH tập nửa năm nay rồi cũng đã ra đề mục đâu. Đây là chuyện tu tập chứ có phải là ăn bánh đâu mà đòi nhanh. Smiley
Logged
Thành viên


Bài viết: 90



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi:
Trả lời #10 vào lúc: 31-07-2012, 09:47 AM

chúc mừng bạn TP,các bạn hữu ai cũng giỏi,chỉ có mình là lẹt đẹt, hơn 2 tháng rồi mà chưa thấy cái chấm của mình đâu.buồn số 10 hu hu ... :'(
buồn cái gì mà  buồn, mới có 2 tháng mà kêu ca cái gì  Grin. "các bạn hữu ai cũng giỏi,chỉ có mình là lẹt đẹt, hơn 2 tháng rồi mà chưa thấy cái chấm của mình đâu"  câu này nghe mà cứ tưởng nói kháy, thế còn nhiều người tập đã lâu mà còn chưa ra thì sao. Như TCH tập nửa năm nay rồi cũng đã ra đề mục đâu. Đây là chuyện tu tập chứ có phải là ăn bánh đâu mà đòi nhanh. Smiley
Ơ cái lão huynh ...Cưu ma Thông này tưởng Huynh phải len Phi Tưởng Phi Phi Tưởng rồi chớ
Logged
relax_1412
Thành viên


Bài viết: 17


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: relax_1412
Trả lời #11 vào lúc: 31-07-2012, 07:44 PM

 câu này nghe mà cứ tưởng nói kháy, thế còn nhiều người tập đã lâu mà còn chưa ra thì sao. Như TCH tập nửa năm nay rồi cũng đã ra đề mục đâu. Đây là chuyện tu tập chứ có phải là ăn bánh đâu mà đòi nhanh. Smiley
[/quote]
  Cheesy đệ nào có nói kháy gì đâu. thầy TIBU chẳng dạy phải ăn ngay nói thật đó ư ?
   đệ buồn chuyện của đệ mà,nếu có làm huynh phật ý cho đệ xin lỗi nha. Wink
Logged
TCH
Thành viên


Bài viết: 53


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TCH
Trả lời #12 vào lúc: 01-08-2012, 06:55 AM

chúc mừng bạn TP,các bạn hữu ai cũng giỏi,chỉ có mình là lẹt đẹt, hơn 2 tháng rồi mà chưa thấy cái chấm của mình đâu.buồn số 10 hu hu ... :'(
buồn cái gì mà  buồn, mới có 2 tháng mà kêu ca cái gì  Grin. "các bạn hữu ai cũng giỏi,chỉ có mình là lẹt đẹt, hơn 2 tháng rồi mà chưa thấy cái chấm của mình đâu"  câu này nghe mà cứ tưởng nói kháy, thế còn nhiều người tập đã lâu mà còn chưa ra thì sao. Như TCH tập nửa năm nay rồi cũng đã ra đề mục đâu. Đây là chuyện tu tập chứ có phải là ăn bánh đâu mà đòi nhanh. Smiley
Ơ cái lão huynh ...Cưu ma Thông này tưởng Huynh phải len Phi Tưởng Phi Phi Tưởng rồi chớ
Ặc  Shocked,  tui lên  Phi Tưởng Phi Phi Tưởng lúc nào vậy ,có mà trình độ tưởng tượng thì có  Cheesy Cheesy Cheesy
Logged
TCH
Thành viên


Bài viết: 53


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TCH
Trả lời #13 vào lúc: 01-08-2012, 07:08 AM

 

  Cheesy đệ nào có nói kháy gì đâu. thầy TIBU chẳng dạy phải ăn ngay nói thật đó ư ?
   đệ buồn chuyện của đệ mà,nếu có làm huynh phật ý cho đệ xin lỗi nha. Wink
xin cái gì mà xin lỗi thì TCH còn nhiều lỗi lắm muốn xin cái lỗi nào  Grin. phật ý là gì thế có phải phật ý  là ý của Phật không  Smiley.=> Đùa chút thôi  Cheesy. Bạn cứ khách sáo quá, TCH mà phật ý thì cho mấy cái mặt nhăn nhở vào làm gì cho nó chướng mắt. chỉ muốn chia sẻ với bạn là mới tập  2 tuần thì chưa có gì phải sốt ruột cả, Thầy luôn nói đi nói lại là , tu sĩ Bờm tập 20 năm mới ra đề mục đó. Như vậy thì bọn mình tập 2 tuần, 2 tháng, hay  2 năm thì đã là gì đâu, có thể chưa ra đề mục, nhưng xem tham, sân, si có giảm bớt không, có thanh thản, an lạc hơn không nếu mà càng ngày càng giảm thì cứ thế mà tập đều đều, không nên lo lắng cho dù đề mục chưa ra.
Logged
relax_1412
Thành viên


Bài viết: 17


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: relax_1412
Trả lời #14 vào lúc: 02-08-2012, 10:13 PM

xin cái gì mà xin lỗi thì TCH còn nhiều lỗi lắm muốn xin cái lỗi nào  Grin. phật ý là gì thế có phải phật ý  là ý của Phật không  Smiley.=> Đùa chút thôi  Cheesy. Bạn cứ khách sáo quá, TCH mà phật ý thì cho mấy cái mặt nhăn nhở vào làm gì cho nó chướng mắt. chỉ muốn chia sẻ với bạn là mới tập  2 tuần thì chưa có gì phải sốt ruột cả, Thầy luôn nói đi nói lại là , tu sĩ Bờm tập 20 năm mới ra đề mục đó. Như vậy thì bọn mình tập 2 tuần, 2 tháng, hay  2 năm thì đã là gì đâu, có thể chưa ra đề mục, nhưng xem tham, sân, si có giảm bớt không, có thanh thản, an lạc hơn không nếu mà càng ngày càng giảm thì cứ thế mà tập đều đều, không nên lo lắng cho dù đề mục chưa ra.
[/quote]
He he thế mà làm đệ cứ tưởng...cảm ơn huynh đã nhắc nhở.
chúng ta cùng cố gắng,cùng tinh tấn,cùng thành tựu nha.
Logged
tuephuong5
Thành viên


Bài viết: 585


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tuephuong5
Trả lời #15 vào lúc: 15-08-2012, 05:46 AM

chờ tui một chút ,ăn ngay nói thật ,limdim ngủ ca cẩm ,lắn nhằn như mụ già lắm điều ,trước khi ngủ ,tui bắc chước các vị trong diển đàn thị uy với hắn ,nạt nộ ,bặm trợn nhưng khổ lắm tâm chưa có lực thì làm gì được ai cái tâm thức mình nó còn không sợ ,nó cho ăn cổ trầu là còn nhẹ có lần hắn đánh rớt võng luôn, mấy hôm nay nhìn về một điểm thấy một chấm sáng sâu thăm thẳm ,mùng quá chớp mắt nó mất tiêu nhưng vẩn vui lắm ,hôm trước thấy một chấm màu hồng chầm chậm trôi từ dưới lên tự nhiên mình tự hỏi quái tâm thức mình vẩn còn ồn quá,hồng đả rồi đỏ cái gì đây để thầy kiểm tra lại thỉ nó mất luôn, buồn 5 phút ,hôm nay đọc bài thầy dạy tâm chưa thẳng thà đừng ra đề mục hay hơn an ủi tấm lòng già, rất cảm tạ các bạn đả chia sẻ vói tp ,mấy tháng nay máy tính hư nay đả sứa xong ,có bạn nào trên diển đàn nhà có tiệm sửa máy cho tp địa chỉ lần sau đem tới sửa cho nhah  adidaphat
Logged
tuephuong5
Thành viên


Bài viết: 585


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tuephuong5
Trả lời #16 vào lúc: 05-10-2012, 01:07 AM

thưa thầy ,bậc đạo sư dể tính của tất cả đạo tràng,con xin báo cáo :con không khẩu đầu thiền đâu chỉ vì chỉ mới thấy bùi nhùi nên kô
trình lên dđ ẹ quá ,tối qua sau khi tập vtc ,nhảy cà tưng, 1lúc con nằm tập,lạ là con nằm tập sấp kê gối nghiến chặt răng ,ngóc đầu lên
thấy bùi nhùi ổn định ít khi bị mất ,con vẩn tiếp tục tư thế chẳng giống ai,một lúc con lên võng nằm nhíu mắt tập tiếp ,a đây rồi chấm đỏ ,định lại nhìn cho kỷ thì mất tiêu ,tiếc ngẩn ngơ ,vẩn niệm tiếp chấm đỏ ...đỏ ...đỏ.ẻm hiện ra đỏ bầm rồi biến mất ,con ngủ luôn .
con báo cáo thầy ....con heo què ,ADIĐAPHẬT....
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #17 vào lúc: 12-10-2012, 07:10 AM

thưa thầy ,bậc đạo sư dể tính của tất cả đạo tràng,con xin báo cáo :con không khẩu đầu thiền đâu chỉ vì chỉ mới thấy bùi nhùi nên kô
trình lên dđ ẹ quá ,tối qua sau khi tập vtc ,nhảy cà tưng, 1lúc con nằm tập,lạ là con nằm tập sấp kê gối nghiến chặt răng ,ngóc đầu lên
thấy bùi nhùi ổn định ít khi bị mất ,con vẩn tiếp tục tư thế chẳng giống ai,một lúc con lên võng nằm nhíu mắt tập tiếp ,a đây rồi chấm đỏ ,định lại nhìn cho kỷ thì mất tiêu ,tiếc ngẩn ngơ ,vẩn niệm tiếp chấm đỏ ...đỏ ...đỏ.ẻm hiện ra đỏ bầm rồi biến mất ,con ngủ luôn .
con báo cáo thầy ....con heo què ,ADIĐAPHẬT....
Khi câu cá mà thấy cái phao nó động đậy là ở dưới nước có cá! Và động tác kế tiếp là cứ quăng câu vào ngay chỗ đó là sẽ có lúc câu được cá mà thôi.

Có cách nào câu được cá nhanh hơn không?
Tuy nhiên, con cũng nên thêm mắm thêm muối như là:
1. Rang mè rồi xay cho nhỏ và sau đó là
2. Trộn với đất rồi vo thành từng cục rồi quăng vào nơi mình câu để nhử cá tới Grin Grin Grin

Động tác làm mồi nhử này có nghĩa là:
Trong công phu, con nên giữ giới luật để cho cái tâm nó ổn định hơn thì đề mục nó trong tầm tay của con Grin Grin Grin
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 1.272 seconds với 20 câu truy vấn.