Bạch Thầy!!!
Hôm nay con đọc lại sơ đồ Vườn Cấp Cô Độc, trước đây con cũng đọc rồi nhưng chả hiểu gì, nay con đọc lại thì thấy trong lúc ngồi thiền con có các hiện tượng sau:
Trước đây con thường thấy nhiều chùm ánh sáng như đèn pha chiếu - con nghĩ: do co chưa tập trung tốt thì phải cố gắng. Dạo gần đây con đọc thêm nhiều bài của các sư huynh _HHDL- con cố gắng để ý những thủ thuật chi tiết. Phần này con sẽ cố gắng.
Thỉnh thoảng con cảm thấy giống như người con bị nghiêng - Thiên lệch: con phải sửa chữa thế nào, hay là ngồi ngay ngắn lại thui.
Có một lần hình như con cảm thấy cả người con xoay như cái bông trụ nhưng con nhanh chóng làm con tinh táo lại. - có phải là bị hôn trầm không thầy!
Chỉ là "Cận Định".
Cách đây gần 1 năm con xin vào thiền viện ở vài ngày để tiện lợi tu tập, trong lúc ngồi thiền, có một làn hơi có mùi thối bay ngay mũi con, con biết là không tốt nên con cố gắng bỏ nó qua một bên không thèm ngửi, gần đây có vài lần con lại nghe mùi này lần nữa. Con phải khắc phục chuyện này bằng cách nào, xin sư phụ và các sư huynh chỉ giúp.
Chỗ này có bàn về cái đó nè:
https://www.hoasentrenda.com/fp/bai-chon-loc/nimita-o-that-gian-di-924Khi con ngồi thở thì con cảm giác cái bụng của con nó phình to ra, có khi cả thân trên của con nhịp nhàng theo hơi thở. Như vậy là con có bị Tự Tôn Tự Đại hay mặc cảm không.
Nó to bằng cái núi không? Nếu có: Tự tôn đó.
Nếu chỉ có cái bụng nó phình to ra y như mọi người thì không phải.
Chung hết: con có nên để ý những triệu chứng thế này không, hay cứ cắm đầu mà ngồi thiền cho đến khi thấy đề mục, mặc kệ trời đất xung quanh.
Chúc thầy và ACE HSTD nhiều sức khỏe
Con-Châu Mỹ
Đúng 100%, con làm y như con nói vậy.