Con chào Thầy !
Vào dịp Thầy về Việt Nam vừa rồi, con có dẫn vợ đến gặp Thầy tại nhà của chị Hồng Liên. Lần đó vợ của con đồng ý đi gặp nhưng chủ yếu là vì tò mò chứ chưa có tin. Vì vậy mà khi Thầy cho đề mục là mặt trăng thì vợ của con cũng không tập liền.
Mãi sau này, con thường hay nói chuyện về đạo và động viên thì cô ấy mới hỏi là tập làm sao. Con xem lại các bài viết kinh nghiệm tu tập của các anh/chị trên HSTĐ rồi hướng dẫn lại cho vợ. Cô ấy kể lại là thường thì chỉ mới chú ý đến hơi thở để thư giãn một chút là ngủ khò liền chứ chưa có kịp quán mặt trăng gì hết.
Vào buổi tối cách đây 2 ngày, vợ của con có kể lại là trong khi tập thì mặt trăng xuất hiện. Cô ấy nói rằng thấy lạ là mặt trăng xuất hiện ở đằng trước mặt nhưng không phải ở khoảng cách 1 sải tay như con hướng dẫn trước đây mà lại cách trán khoảng 10 -20 cm và phát sáng , ánh sánh chói ngược lại cái thấy như đèn pha. Cô ấy hỏi con rằng : sao mặt trăng nó sáng như mặt tời và có cảm giác nóng

Con chỉ biết cười thôi chứ có biết gì đâu mà giải thích.
Vậy nay con trình bày lại, mong rằng khi nào Thầy khỏe và có thời gian thì nhờ Thầy kiểm tra giúp xem vợ của con tập như vậy có đúng hay không?
Con kính chúc Thầy sức khỏe.
P/s : để chia sẻ với Thầy, nếu có anh/chị nào tu giỏi, đủ định lực thì xin ra tay kiểm tra giúp tình trạng tu tập của vợ Ruby-Saphia và hướng dẫn thêm cần phải làm gì tiếp.
Xin chân thành cảm ơn quí anh/chị.
Ruby-Saphia