TCH
Thành viên
Bài viết: 53
|
 |
vào lúc: 04-05-2012, 12:35 AM
|
|
Tình hình là TCH hiện tại vẫn nghiện hút thuốc lào  ,một thói quen rất xấu ngay cả với người bình thường, ngại quá tu tập mà vẫn còn nghiện chất kích thích,nó ảnh hưởng rất nhiều tới cuộc sống của TCH (sức khỏe,tinh thần...).quả thực là rất khó bỏ.Không biết trên diễn đàn mình có nhiều ông nghiện thuốc không  .Vậy con xin hỏi thầy là nếu tu tập ra đề mục,nhập được chánh định thì có tự hết được thói nghiện thuốc không ạ,và nếu mình đang tập mà vẫn còn tật hút thuốc thì có ảnh hưởng nhiều đến kết quả tu tập không ạ.(xin lỗi mọi người vì diễn đàn tu tập lại mang chuyện nghiện hút thuốc vaò để hỏi).
|

Logged
|
|
|
lengoctao27
Thành viên
Bài viết: 725
|
 |
Trả lời #1 vào lúc: 04-05-2012, 02:16 AM
|
|
Hút thuốc điếu là thấy cũng không được rồi ông à!Thuốc lào còn nặng đô gấp 10 lần!Mình chỉ suy nghỉ đơn giản như vầy thôi nè:khói thuốc nó vô phổi làm giảm lượng oxy rất là nhiều,trong khi máu rất cần oxy để đưa đi nuôi dưỡng thân thể,nhứt là cái óc,cái đầu của mình.Vậy là không hút nữa thôi!Chưa nói gì đến bệnh tật à nghen!Hồi đó tui đang nghiện thuốc lá,chuẩn bị lấy vợ là bỏ liền thôi!Cứ suy nghỉ cho đúng thì làm đúng thôi!  !Cáo chình nghe!
|

Logged
|
|
|
vuhanp
maggaimaVE
Thành viên
Giới tính:
Bài viết: 129
|
 |
Trả lời #2 vào lúc: 04-05-2012, 08:29 AM
|
|
Hheehe ! nghiện à ! nghiện à ! nghiện à ! nghiện à !
Tui ghiền thuốc và khi làm việc nhiều hút thuốc nhiều, mua 1 cây ( 10 bao ) thuốc cho rẽ chút để hút dần, ai dè có nhiều hút nhiều, có ít ( định lượng ) hút ít. Bổng dưng có một ngày , mẹ tui nói khói thuốc khó chịu quá...bỏ đi con .!!! Bồ Tát Mẹ khuyên mà như ra lịnh. ! Dạ con sẽ cố gắng !!! Trong đầu diễn ra cuốn phim nghe được xem được của Thày là ': " Ông đập cho tui một gậy để tui bỏ thuốc nghen ! tui mệt lắm rồi !!! và thêm hình ảnh Thày giảng về Pháp nhịn đói để triệt tiêu bệnh và ác nghiệp ( như cơn nghiện này đây )lúc này mới thấy công dụng của Pháp Bảo ( DVD cuộc đời và ĐẠO PHÁP của Đạo Sư Hai Lúa )là vô biên... Lợi dụng thời gian Rằm tháng giêng ăn chay tui nhịn đói một ngày và nguyện :...Zzzzz.zzzz.zzzzz.( trong đầu không quên HÌNH DUNG ra Ông Hộ Pháp Kim Cang của Thày...) Hehe ! hết giờ ăn chay ăn uống thoải mái và kỳ lạ thay ! không còn cảm giác thèm hút thuốc lá sau khi ăn, một ngày ,hai ngày và cho đến bây giờ không còn muốn hút thuốc nữa sau khi đưa việc hút thuốc lá vào giới luật và xem như PHẠM GIỚI nếu hút thuốc lá trở lại. Người vui mừng đầu tiên là ...em xã ! nàng không còn bị ngửi mùi thuốc lá ...vương trên tóc khi gội đầu, Mẹ tui cũng hài lòng ! Ah thằng này đang tập tành tu vậy mà oke à nhe ! sau là mấy cu tí nhà mình giá tiền 1 gói thuốc tương đương 1 lít sửa Vinamilk , ích nước lợi nhà !!! Trên đây là trải nghiệm về cách bỏ thuốc lá , cũng mong giúp được ai đó muốn bỏ thuốc lá ...hôi rình !!!
|

Logged
|
|
|
Liên Hương
Thành viên
Bài viết: 371
|
 |
Trả lời #3 vào lúc: 04-05-2012, 08:16 PM
|
|
|

Logged
|
|
|
timchansu
Thành viên
Bài viết: 236
|
 |
Trả lời #4 vào lúc: 04-05-2012, 10:22 PM
|
|
Đệ sẽ tranh thủ bỏ thuốc lá luôn cho nó khỏe,,, thấy mình còn tệ quá Chắc là phải nhờ Ông Hộ Pháp Kim Cang Vương của Thầy giúp đỡ rồi, một mình mình làm thấy thiếu tự lắm.
|

Logged
|
|
|
dongkiet
Thành viên
Bài viết: 76
|
 |
Trả lời #5 vào lúc: 04-05-2012, 10:27 PM
|
|
Bài của anh Vuhanp hay quá, em thì không nghiện thuốc mà hay dùng rượu bia với anh em đồng nghiệp và bạn bè... chắc phải nhờ Ông Hộ Pháp của Thầy để dẹp chuyện này để tu tập cho tốt, cảm ơn anh nhiều.
|

Logged
|
|
|
baothoho
Thành viên
Bài viết: 132
|
 |
Trả lời #6 vào lúc: 04-05-2012, 10:41 PM
|
|
Nghiện thuốc lá hả? có em...vừa làm việc vừa hút thuốc liên tục,khói bay mù mịt...khói thuốc như một chất xúc tác làm cho tinh thần ...hưng phấn, công việc ...có vẻ rất hiệu quả,hôm nào không có hơi thuốc thì hình như hôm ấy không làm được gì.. Em.nghiên như thế đấy, và tưỡng rằng sẽ chẳng bao giờ bỏ thuốc lá được  .... nhưng bây giờ ... thôi rồi, xã giao thì phì phèo một diếu cho vui,chẳng còn bị nó chi phối nũa Theo Em nghĩ muốn nhập chánh định thì....nên bỏ thuốc,và đương nhiên khi tu tập mà ra được đề mục thì chuyện bỏ thuốc là dễ ẹc, nhưng trước hết bỏ thuốc cái đã,bỏ thuốc có nhiều cái lợi,còn không bỏ được.....lợi thì có mà răng không còn.... 
|

Logged
|
|
|
Tiểu Liên Hoa
Thành viên
Bài viết: 318
|
 |
Trả lời #7 vào lúc: 05-05-2012, 08:02 AM
|
|
Nghiện thuốc lá hả? có em...vừa làm việc vừa hút thuốc liên tục,khói bay mù mịt...khói thuốc như một chất xúc tác làm cho tinh thần ...hưng phấn, công việc ...có vẻ rất hiệu quả,hôm nào không có hơi thuốc thì hình như hôm ấy không làm được gì.. Em.nghiên như thế đấy, và tưỡng rằng sẽ chẳng bao giờ bỏ thuốc lá được  .... nhưng bây giờ ... thôi rồi, xã giao thì phì phèo một diếu cho vui,chẳng còn bị nó chi phối nũa Theo Em nghĩ muốn nhập chánh định thì....nên bỏ thuốc,và đương nhiên khi tu tập mà ra được đề mục thì chuyện bỏ thuốc là dễ ẹc, nhưng trước hết bỏ thuốc cái đã,bỏ thuốc có nhiều cái lợi,còn không bỏ được.....lợi thì có mà răng không còn.... hì hì. Con thích cái giọng văn của Chú quá mà hông biết làm sao nữa, hí hí. Con biết có một người hút thuốc nhiều lắm ạ, Và Chú ấy đang cai thuốc. mỗi khi nhớ tới thuốc thì nhớ tới cái mặt nghiêm nghiêm của con gái  . VÀ thế là hết nhớ luôn đó ạ.
|

Logged
|
|
|
baothoho
Thành viên
Bài viết: 132
|
 |
Trả lời #8 vào lúc: 05-05-2012, 08:49 AM
|
|
[/quote] hì hì. Con thích cái giọng văn của Chú quá mà hông biết làm sao nữa, hí hí. Con biết có một người hút thuốc nhiều lắm ạ, Và Chú ấy đang cai thuốc. mỗi khi nhớ tới thuốc thì nhớ tới cái mặt nghiêm nghiêm của con gái  . VÀ thế là hết nhớ luôn đó ạ. [/quote] Trời đất,cái chú nào mà TLH vừa nhắc đến sao giống chú quá vậy,con gái lớn của chú cũng không thích chú hút thuốc đâu,mỗi lần thấy chú hút là nó nhăn cái mặt, thế là thêm lý do để bỏ thuốc lá 
|

Logged
|
|
|
Tiểu Liên Hoa
Thành viên
Bài viết: 318
|
 |
Trả lời #9 vào lúc: 05-05-2012, 09:10 AM
|
|
Trời đất,cái chú nào mà TLH vừa nhắc đến sao giống chú quá vậy,con gái lớn của chú cũng không thích chú hút thuốc đâu,mỗi lần thấy chú hút là nó nhăn cái mặt, thế là thêm lý do để bỏ thuốc lá Grin dạ, cái Chú đó cũng hài hài y hệt Chú vậy đó. hì hì, nhưng mà Chú đó là bà mẹ (con gái tể tướng ) trong câu chuyện nhân duyên đầu tiên đó ạ, và con nhỏ mà gườm gườm, nhăn nhăn không cho hút thuốc là con nè, hì hì 
|

Logged
|
|
|
Thuongnhan
Thành viên
Bài viết: 85
|
 |
Trả lời #10 vào lúc: 07-05-2012, 09:23 PM
|
|
nghiện thuốc thì dễ bỏ chứ có gì đâu mà huynh TCH, bố của đệ vừa mới bỏ thuốc kìa, tuy là thuôc lá bữa nay có pha 1 ít thuốc phiện, nhưng mà bố đệ mua vài cái kẹo singum về nhai nhai khi thèm,hjhj. giờ cũng đã bỏ được 1 thời gian rùi, ko thấy nhắc gì đến thuốc nữa cả. chúc huynh nhanh cai được thuốc nhá, huynh TCH thấy bố đệ là ngườ ko tu nhưng mà bỏ thuốc dễ ẹc thế mà chả nhẽ mình là người đã tu mà làm ko được à.hihi.cố lên huynh. 
|

Logged
|
|
|
nhtl
Thành viên
Bài viết: 25
|
 |
Trả lời #11 vào lúc: 20-05-2012, 09:52 PM
|
|
|

Logged
|
|
|
langthang
Thành viên
Giới tính:
Bài viết: 69
|
 |
Trả lời #12 vào lúc: 23-06-2012, 07:04 AM
|
|
Tình hình là TCH hiện tại vẫn nghiện hút thuốc lào  ,một thói quen rất xấu ngay cả với người bình thường, ngại quá tu tập mà vẫn còn nghiện chất kích thích,nó ảnh hưởng rất nhiều tới cuộc sống của TCH (sức khỏe,tinh thần...).quả thực là rất khó bỏ.Không biết trên diễn đàn mình có nhiều ông nghiện thuốc không  .Vậy con xin hỏi thầy là nếu tu tập ra đề mục,nhập được chánh định thì có tự hết được thói nghiện thuốc không ạ,và nếu mình đang tập mà vẫn còn tật hút thuốc thì có ảnh hưởng nhiều đến kết quả tu tập không ạ.(xin lỗi mọi người vì diễn đàn tu tập lại mang chuyện nghiện hút thuốc vaò để hỏi). TCH hãy tăng cường tập VTC thử, vì LT cũng đã từng nghiện thuốc từ khi học ĐH cho đến năm vừa rồi (trên hai mươi năm rồi), nhưng khi tập đều đặn VTC tự nhiên cảm thấy không thèm thuốc nữa từ đó mới bỏ được. TCH thử xem sao
|

Logged
|
|
|
TCH
Thành viên
Bài viết: 53
|
 |
Trả lời #13 vào lúc: 23-06-2012, 07:37 AM
|
|
Tình hình là TCH hiện tại vẫn nghiện hút thuốc lào  ,một thói quen rất xấu ngay cả với người bình thường, ngại quá tu tập mà vẫn còn nghiện chất kích thích,nó ảnh hưởng rất nhiều tới cuộc sống của TCH (sức khỏe,tinh thần...).quả thực là rất khó bỏ.Không biết trên diễn đàn mình có nhiều ông nghiện thuốc không  .Vậy con xin hỏi thầy là nếu tu tập ra đề mục,nhập được chánh định thì có tự hết được thói nghiện thuốc không ạ,và nếu mình đang tập mà vẫn còn tật hút thuốc thì có ảnh hưởng nhiều đến kết quả tu tập không ạ.(xin lỗi mọi người vì diễn đàn tu tập lại mang chuyện nghiện hút thuốc vaò để hỏi). TCH hãy tăng cường tập VTC thử, vì LT cũng đã từng nghiện thuốc từ khi học ĐH cho đến năm vừa rồi (trên hai mươi năm rồi), nhưng khi tập đều đặn VTC tự nhiên cảm thấy không thèm thuốc nữa từ đó mới bỏ được. TCH thử xem sao Nếu mà tập thì đã không phải nói rồi  , vì kể cả việc tập thể dục bình thường cũng giúp mình khỏe hơn và đỡ thèm thuốc, cái vấn đề là mình có kiềm chế được thói quen không mà thôi, kể cả hết thèm thì nhiều lúc vẫn quen thói và hút  .TCH bỏ được từ ngày 20\5 đến ngày 10\6 .mấy hôm trước thì cũng có hút lại ,nhưng giờ hạn chế nhiều rồi ,cứ đà này thì có lẽ cũng sẽ bỏ được  .
|

Logged
|
|
|
TCH
Thành viên
Bài viết: 53
|
 |
Trả lời #14 vào lúc: 28-07-2012, 08:21 AM
|
|
Dạo gần đây thì có hạn chế nhiều rồi, nhưng mấy hôm nay hút thuốc vào là bị buồn nôn và sau đó nôn như bị say rượu  , (nôn ra nước ). Bị hôm dầu chắc nghĩ là do mệt quá, thế là mấy lần sau hút cũng bị. không hiểu do mình tu tập nên nó thế hay do mình...sắp chết nhỉ  . xin báo cáo là đang bỏ lên bỏ xuống, từ lần gửi bài trước trong topic này vài ngày mới hút 1 điếu.( chả bù ngày trước 1 ngày hút chục điếu) mà hút vào thấy sợ. Hic chẳng biết đến lúc nào bỏ hẳn được nhỉ 
|

Logged
|
|
|
VÔ
Thành viên
Bài viết: 90
|
 |
Trả lời #15 vào lúc: 28-07-2012, 08:27 AM
|
|
Dạo gần đây thì có hạn chế nhiều rồi, nhưng mấy hôm nay hút thuốc vào là bị buồn nôn và sau đó nôn như bị say rượu  , (nôn ra nước ). Bị hôm dầu chắc nghĩ là do mệt quá, thế là mấy lần sau hút cũng bị. không hiểu do mình tu tập nên nó thế hay do mình...sắp chết nhỉ  . xin báo cáo là đang bỏ lên bỏ xuống, từ lần gửi bài trước trong topic này vài ngày mới hút 1 điếu.( chả bù ngày trước 1 ngày hút chục điếu) mà hút vào thấy sợ. Hic chẳng biết đến lúc nào bỏ hẳn được nhỉ  https://www.hoasentrenda.com/fp/ho-phap/ho-phap-1133TCH làm thế này cầu ông thần hộ pháp này để bảo vệ mình lúc tập đang tập mà thèm thuốc thì làm thế này."Ông hộ pháp ơi ông đập cho tôi 1 búa để tôi bỏ cái tật hut thuốc này"...Trích trong bài audio của thầy ^_^
|

Logged
|
|
|
|