Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 01:02 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 91 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Kiên Trì Chánh Giác  (Đọc 2704 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
CTNTamdao
Thành viên


Bài viết: 31


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: CTNTamdao
vào lúc: 05-05-2012, 09:05 PM

Đã biết rằng tu là khó lắm nay đây đang ngồi tọa tìm theo đề mục mà đạo hữu vẻ cho trong những trầm luân của trí nảo lăng xăn vui buồn xen kẻ,thân tâm dày vò các tư tưởng đấu đá nhau ,dao dộng ghê gớm.Biết Tu là khó lắm thay khi nhìn lại nửa đời bỏ phí sở học còn lại một cái không !!!Chí đã quyết lập Định như núi ,vậy mà sao Quán chẳng thấy đâu???Tôi tìm Tâm trong minh ảnh lập lờ ,Trên dưới trong ngoài soi mọi ngỏ ,Niệm một niệm mong cho Giác khởi!!! Biết mình mộng mà ko biết mình mê!!!
        Tự thham tự ngộ là đây!Đôi lời tâm sự tự an giáo bản thân mà Tamdao tỏ cùng giáo hữu
Logged
ttvi
Thành viên


Bài viết: 202


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: ttvi
Trả lời #1 vào lúc: 05-05-2012, 09:22 PM

Đã biết rằng tu là khó lắm nay đây đang ngồi tọa tìm theo đề mục mà đạo hữu vẻ cho trong những trầm luân của trí nảo lăng xăn vui buồn xen kẻ,thân tâm dày vò các tư tưởng đấu đá nhau ,dao dộng ghê gớm.Biết Tu là khó lắm thay khi nhìn lại nửa đời bỏ phí sở học còn lại một cái không !!!Chí đã quyết lập Định như núi ,vậy mà sao Quán chẳng thấy đâu???Tôi tìm Tâm trong minh ảnh lập lờ ,Trên dưới trong ngoài soi mọi ngỏ ,Niệm một niệm mong cho Giác khởi!!! Biết mình mộng mà ko biết mình mê!!!
        Tự thham tự ngộ là đây!Đôi lời tâm sự tự an giáo bản thân mà Tamdao tỏ cùng giáo hữu

Sao lại ngồi than thân trách phận vậy ông anh?
Ông anh đã "tu chết bỏ" (lời Cô BHN) chưa mà buông ra những tâm sự làm nản chí và tiến "lùi" cho anh em đồng tu vậy?.
Mong ông anh chầm chậm mà thưởng thức những gì mà ACE đã và đang cố gắng làm và làm được trong cái chùa này, không ai buông lời ca thán như vậy đâu vì mọi người đều biết khó thì cố gắng làm rồi sẽ được dù ít hay nhiều chứ không có chuyện không được cái gì cả khi Tu theo phương pháp của chùa này.
Logged
Tiểu Liên Hoa
Thành viên


Bài viết: 318



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tiểu Liên Hoa
Trả lời #2 vào lúc: 05-05-2012, 09:27 PM

Nếu là em, thì em cắm đầu mà dợt cho chết thì thôi, chứ để thời gian mà kêu than làm chi nữa.
Haizzzzzzz, Vô Thường ập tới lúc nào không biết, dành thời gian mà kêu mà chi vậy Đại Ka ơi!
1.2.3 Nào chúng ta cùng tập. hí hí  Grin Grin Grin Grin
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #3 vào lúc: 05-05-2012, 09:28 PM

Đã biết rằng tu là khó lắm nay đây đang ngồi tọa tìm theo đề mục mà đạo hữu vẻ cho trong những trầm luân của trí nảo lăng xăn vui buồn xen kẻ,thân tâm dày vò các tư tưởng đấu đá nhau ,dao dộng ghê gớm.Biết Tu là khó lắm thay khi nhìn lại nửa đời bỏ phí sở học còn lại một cái không !!!
Chí đã quyết lập Định như núi ,
vậy mà sao Quán chẳng thấy đâu???
Tôi tìm Tâm trong minh ảnh lập lờ ,
Trên dưới trong ngoài soi mọi ngỏ ,
Niệm một niệm mong cho Giác khởi!!!
Biết mình mộng mà ko biết mình mê!!!
        Tự thham tự ngộ là đây!

Đôi lời tâm sự tự an giáo bản thân mà Tamdao tỏ cùng giáo hữu
Nó có hai chuyện:
1. trí thông minh: nói đâu nghe đó, nhanh nhẹn phi thường.

2. Cái tâm muốn tu hành: Thì nó chậm ghê hồn luôn.

Do chuyện trì trệ này mà phải có chuyện "điều đình tâm thức" có nghĩa là: Phải nói đi nói lại nhiều lần thì cái tâm muốn tu hành nó mới hiểu được ý của mình là cái gì!

Còn a thần phù nhào vào làm đại, thì không thể nào mà làm xong được.
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #4 vào lúc: 05-05-2012, 09:37 PM

ttvi và TLH là hai tài tử gạo cội trong chùa này đó. Cả hai đều là trẻ và khỏe nên phong thái rất là thẳng thắng.

tibu già rồi nên lù đù hơn. Nên đưa ra giải pháp lờ quờ ở trên.

Trong khi đó Huynh cũng có tuổi nên tùy vào độ dẽo dai của xương sống mà huynh lựa chọn cách đi cho hạp nghe  Grin Grin Grin
Logged
Tuệ Phúc
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 224


Giới - Định - Tuệ


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tuệ Phúc
Trả lời #5 vào lúc: 06-05-2012, 12:13 AM

   Chú tập cao chưa được thì cứ dợt căn bản đi chú Grin! Dù khó đến đâu thì từ từ khoai nó cũng nhừ thôi chú ạ Grin Grin Grin!
Logged
lotusviet
Thành viên


Bài viết: 185


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lotusviet
Trả lời #6 vào lúc: 06-05-2012, 12:40 AM

Than ... 5 phút để xã stress, xong rồi phải lấy lại tinh thần chiến đấu . Không lẽ đã vào chùa rồi mà ngồi đợi các NHí bọc hậu khi mình... thăng đường.
L. cũng thuộc loại "gió heo may đã về " , cũng lúp xúp chạy theo ...đoàn người đi .
Ngồi thiênlầu thì ...hơi đau lưng , CHA, thần kinh 5 thì lâu lâu giựt giựt, nằm thiền thì ngủ nhiều hơn là an trú chánh niệm đằng trước mặt....Ôi hằng hà sa số điều mà kể lể , lúc nào cũng thấy " ai cũng sướng chỉ có mình ta khổ" Sad Sad Sad.
Bởi vậy L. phải tự sỉ vả mình , biết khổ mà không tu đúng là ...điếc không sợ súng .
Có đường đi ắt phải tới , vẫn còn những con ...rùa bò đằng sau bạn [ trong đó có L.] ,bởi vậy phải hò dô ta cùng nhau đi thôi
 Grin Grin Grin Grin Grin
Logged
juicy
Thành viên


Bài viết: 84


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: juicy
Trả lời #7 vào lúc: 06-05-2012, 02:11 AM

Có tập (đúng cách ATCNDTM), chắc chắn sẽ có đi tới. Tốc độ mọi người có thể khác nhau. Thời gian đến đích có thể khác nhau.
Nhưng có tập là có đi, có đi là có tới.

Ồ dé, dô dô hò dô  Cheesy Cheesy Cheesy
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 2.991 seconds với 20 câu truy vấn.